thu nhớ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 10:50:17
0
bạn với chữ câu ...!

ít ra người cũng có một người xưa để nhớ ...!
còn ta chỉ có chữ câu
đêm làm bạn với trăng sao
ngày gom gió mây độc thoại 

ta một thời nông nỗi
không thèm lo tính chuyện xa xôi
vui cứ cười
buồn thì chạy bỏ cuộc đời ...tìm vui ...!

vô tình một buổi ngang qua phố
nhặt lá tình thu vướng cả tim
ta đi bao bận , bao bận nhớ
người thu vô ý  ....ta mãi tìm .....

người có một người xưa để nhớ
ta có một trời thu để mong
có lẻ trần gian luôn là mộng
để ta lạc mãi những ước mong ....

hôm nay câu chữ vô tình gặp
người vẫn vương sầu chuyện rất xưa
ta đem con chữ ra trang trải
sầu  của người đã dịu bớt hay chưa ?

may 04, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 11:05:42 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 10:58:43
0
đêm ...

đêm ...
đôi giọt lệ rơi ...
ta cảm thương cho những số phận bên đời nghiệt ngã
quay lại với mình ....
ta chợt khóc cho ta ...!

ta có cần chi đâu những hạnh phúc xa hoa
chỉ đơn giản một buổi chiều êm ắng
hay vì đời phẳng lặng
ta chợt buồn cho số kiếp nhân gian ?

đọc đôi mẫu chuyện hợp tan
lòng chợt nhiên nhiều cảm xúc
thương cho anh cùng với tháng ngày thế tục
đau cho mình khi nhân thế phải xa ...!

nghĩ thôi ...chợt nhiên nước mắt vỡ òa
mai nếu ta mất ...anh sẽ làm sao hay biết
chẳng lẻ ta biến thành ma vào giấc mơ từ biệt
ngẫm mà cười ...lệ cũng chợt nhiên rơi ....!

may 04, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 11:33:54
0
nỗi nhớ cùng nghiêng

đêm nay có lẽ trái đất nghiêng một phía
nên chẳng thấy trăng về bên cửa đón câu thơ
nỗi nhớ  cùng ta nghiêng một phía
nên anh không đến để cùng mơ ...?

anh đi qua phố cùng mây gió
hỏi ánh nắng kia vẫn sắc hồng
hay vì hờn dỗi vu vơ ấy
mà nắng chẳng thèm chạm nhớ mong ?

nơi anh buổi sáng còn có đẹp
dòng người qua lại có lạ không ?
hay con phố cũ còn ray rức
hằng bấy năm xa đã cách lòng ?

sẽ có một ngày trời đất lặng
ta về cùng phố hỏi có vui  ...?
cà phê buổi sáng trên phố cổ
nhìn ngắm dòng người bước chung đôi ..!

may 04, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 11:48:16 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 11:44:36
0
đêm nhớ biển

đêm như thế này ...
sao nhớ về biển lặng .....
thèm để chân trần trên cát khô
nụ hôn theo gió bay xa thế
ta rượt đuổi hoài đến ngây ngô

quán lá ngày xưa đơn giản quá
chỉ đôi trẻ lạ khúc khích cười 
trăng còn e thẹn cùng mây trốn
tiếng sóng dạt dào chợt nhiên vui

đường khuya trăng sáng soi một góc
hai mái đầu xanh một tiếng cười
lòng ta thuở ấy còn trẻ quá
nghĩ ngợi chi đâu chuyện xa vời !

đêm nghe tiếng gió cùng sóng biển
ngày lại cùng vui với nắng mây
ta đi, từ đó đời khép lại
chẳng khóc, chẳng cười , biển hờn ai ?

may 04, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 11:48:37 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 05.05.2021 12:08:59
0
thu nhớ


đêm ...


.............................................

nghĩ thôi ...chợt nhiên nước mắt vỡ òa
mai nếu ta mất ...anh sẽ làm sao hay biết
chẳng lẻ ta biến thành ma vào giấc mơ từ biệt
ngẫm mà cười ...lệ cũng chợt nhiên rơi ....!

may 04, 2021
thu nhớ

RỒI MỘT NGÀY!...

Nếu em đi, ta ôm sầu ở lại!
Trái đất này vẫn mãi vần xoay!
Ta đơn độc nghĩ đến thời xa ngái...
Sống bên nhau...non nước, trời mây...

Rồi ta cũng buồn theo... một buổi
Cũng trôi miền lạnh lẽo xa xăm...
Bỏ lại hết trần gian buồn tủi...
Về bên em... sống kiếp ngàn năm!..

05/5/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 20:48:15
0
Ngày xưa



RỒI MỘT NGÀY!...

Nếu em đi, ta ôm sầu ở lại!
Trái đất này vẫn mãi vần xoay!
Ta đơn độc nghĩ đến thời xa ngái...
Sống bên nhau...non nước, trời mây...

05/5/2021

 
:)

 
 
 
rồi một ngày

rồi một ngày dòng đời không trôi nữa
ta và anh hai kẻ lạ càng xa
mây bên ấy vẫn một màu tím nhạt
mưa bên này vẫn hạt nhớ diết da ....

ai có thể vì ta ở lại
chia buồn vui cùng năm tháng phiền ưu
câu chữ đó thời gian bôi xóa
hạnh phúc trần gian như khoảng sương mù ....

ta sẽ phải một mình ta đơn độc
đời không anh mây cũng tủi thân
đường phía trước một màu xơ xác
ngoảnh sau lưng ký ức phai dần

may 05, 2021
thu nhớ


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 20:57:11 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 06.05.2021 00:47:33
0
hỏi lòng anh ...!

dòng sông đời mênh mông trôi về nơi vô định
thuyền lòng ta mấy bận chông chênh
thương chiếc lá ngày thu vùi trong lòng đất
thương vầng trăng hiền một góc buồn tênh ....!

ta cùng chữ ngày đêm độc thoại
anh của ngày xưa ký ức đã xa
nếu có dip ngang qua phố cũ
hỏi lòng anh thương nhớ xóa nhoà ?

ta vẫn thế cùng thời gian quay ngược
tìm trong rêu phong dáng dấp ngày xưa
đâu những phút ban đầu e ấp
đâu nụ cười an ủi sớm trưa ...?

may 05, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 06.05.2021 01:14:29
0
tìm lại chính mình

chiếc gương thời gian đã vỡ
nên tự soi mình ta chẳng thấy bóng xưa
xuân đang về cành lá đong đưa
những đóa hoa vương mình khoe sắc

xuân của ta vùi sâu trong ký ức
nhọc nhằn trăm năm thoát khỏi kiếp người
tình cờ sinh ra, tình cờ để lệ rơi
ta hoá kiếp vẫn chỉ là sương trên lá

thiên hạ ngoài kia ngày đêm hối hả
tìm cho nhau những khoảnh khắt cuộc đời
ta cùng chữ câu vật vã
tìm lại chính mình trong thương nhớ khôn vơi ...!

may 05, 2021
thu nhớ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2021 19:53:07 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 08:01:54
0
và cứ thế ta - người xa lạ
thời gian trôi , nỗi nhớ cũng trôi
bên khung cửa nắng xuyên qua lá
phố ngày xưa ai xoá buồn vui ?

ta có lẽ chẳng cần nhau  nữa
câu thơ rơi, nỗi nhớ chưa vơi ?
bao nhiêu buổi ngồi nhìn phố lặng
cuối đường kia ai đợi bóng người ...!
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 08:11:30
0
nửa hồn ta !

hồn ta một nửa đã xa rồi
tìm trong bóng nước nửa hồn trôi
mai sau cơn gió vô tình thổi
chia cách hồn ta mãi đôi nơi

ta ngồi hong tóc bên hiên lặng
sợi nhớ vắt ngang tím nỗi lòng
hoàng hôn bóng lẻ sầu đến vậy
nửa hồn ta có biết ngóng trông

ngày trôi đêm lặng trăm năm đó
nửa kiếp còn chi ở nhân gian?
ngửa tay đếm thử niềm sầu muộn
hỏi nửa hồn ta có bình an ?
 
may 09, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 08:23:14
0
người quên phố cũ

người đã quên rồi ...! ừ ta biết
vẫn cố mặc nhiên dối với lòng
ngày  mai có lẽ nhiều hy vọng
người về, con phố có vui không ?

ta đi một thoáng mười năm lẽ
để lại phố buồn với tháng năm
phố giờ hoang vắng cùng nỗi nhớ
ta về phố cũ hoá xa xăm

lật trang nhật ký ngày xưa viết
những nỗi phiền ưu như trẻ con
nữa kiếp đời qua là hư ảo
bóng người, nỗi nhớ ....đã đâu còn ...?

may 09, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 08:39:43
0
đã còn đâu

câu chữ giờ như con nước cạn
viết mãi không xong một khoảng lòng
chiều nghiêng bóng nắng vì ai thế ?
hay mảnh hồn ta nghiêng với khoảng không ?

tại ta vô ý nghe lời gió
tìm lại tâm tư một thuở nào
những ngày mưa ấy buồn đến lạ
cơn gió nhẹ thôi, cũng nghiêng chao

ngày ta về lại con phố cũ
nhìn bóng rêu phong đã nghe sầu
lật tranh thư ấy hờn chi nữa
bởi khúc tình kia đã còn đâu ....!

là ta vô ý khơi nỗi nhớ
để khoảng lòng kia vướng chữ câu ...
trái tim giờ lặng như con nước
có muốn sầu rơi ....cũng được đâu ????

may 09. 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 08:52:20
0
trôi một kiếp người ...

ta cứ mãi tìm anh trong dĩ vãng
mà quên năm tháng đã dần trôi
nên ta cùng phố ngồi im lặng
nỗi nhớ phiền ta mấy bận rơi 

đôi khi ta ngỡ hình bóng ấy
về lại bên ta ở khoảng đời
giậc mình mới biết là cơn mộng
chỉ là mộng sao trái tim vui ?

ta đâu còn bé như ngày thơ ấy
nên những phiền ưu chẳng ở lòng
chỉ là cơn gió chiều nay lạ
mang chút tâm tư của nhớ mong

ta đi tìm lại hình dáng cũ
trong chữ cùng thơ với cuộc đời
đời ta cứ lặng như con nước
chảy mãi cũng trôi một kiếp người ...

may 09, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 09:14:14
0
đánh rơi nỗi nhớ

anh như vì sao trên bầu trời mênh mông ấy
ta với tay không chạm được bao giờ
đêm ta cùng dòng ký ức
ngắm nhìn anh qua những áng thơ

anh như làn gió vô tình qua phố
thổi tóc ta bay ở một chiều
ta cùng hoa lá bên hiên mộng
chờ bóng anh về với cô liêu

anh như hạt nhớ trong mưa hạ
dịu dàng từng giọt mát lòng trăng
ta cùng con phố và cây lá
chờ mãi anh về với nhân gian

trăm năm anh biết đời rất ngắn
gặp gỡ nhau không ở kiếp người
hay ta cùng chữ và nỗi nhớ
tìm gặp nhau rồi  ....vô ý rơi ....!

may 09, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 09:44:57
0
say dòng ký ức cùng thơ ...!

thời gian một khi đã trôi đi ...
đôi tay trần không tài nào kéo lại ...
chỉ còn là ký ức
cho mình uống đến say ...!

ta cùng dòng đời trôi đến hôm nay
nỗi nhớ về anh để quên bên bờ ký ức
dòng thời gian nông - sâu như đáy vực ?
ta ngụp lặn  một đời không lay tỉnh được ta

có không đôi lần mình lướt nhẹ qua
để tất cả những nỗi nhớ kia không là anh mà ta tìm kiếm
nỗi nhớ lòng ta lặng tiếng
có phải anh là hư ảo giấc mơ ?

ta lạc mình trong câu chữ cùng thơ
tìm mãi cho mình một ký ức ...
không phải là anh trong đời thật
không phải là anh ...ở giấc mơ ...!
hay chỉ lòng ta say chữ cùng thơ ???

may 09, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 20:06:07
0
người tìm chi 

người tìm chi trong câu chữ xa xôi
chút tình ấy đã hoà trong sương khói
đường trần đã mỏi
niềm nhớ mong cũng tan

người chờ chi cho nắng chiều loang
hương xưa đó nay là dĩ vãng
bụi trần ai vương vấn
kiếp nhân sinh phiền ưu

còn quanh đây chút nhớ ngày thu
ta loay quay tìm đường thoát mộng
chiếc lá ngày xưa ngập tràn hy vọng
chiếc lá ngày nay ...sẽ được thong dong ?

may 10, 2021
thu nhớ


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 23:02:12
0
có còn thơ ...?

ừ thì ...ta viết nửa câu thôi
để giấc mơ kia đẹp lòng người
xá gì đôi chữ cùng trăng mộng
gió hờn mây ...mây cứ mãi trôi

ừ thì ...ta ghé đôi giây phút
để  cùng câu chữ tỏ lòng riêng
ở đây ngày tháng đi nhanh vội
lòng người bên đó chắc bình yên ?

trăm năm đời đã đi gần nửa
còn lại cuối đời chẳng buồn vui 
tại thu chiếc lá vàng heo hắt
tại dòng ký ức cứ nổi trôi ...

người vương câu chữ cùng thu nhớ
ta ở bên đời chẳng còn mơ
gom dòng ký ức ngày xưa đó
xem thử lòng mình có còn thơ ....?

may 10, 2021
thu nhớ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2021 23:07:23 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 10.05.2021 23:53:54
0
người yêu người

người yêu người ta biết yêu ai
bởi thương nhớ chỉ còn là ký ức
những buồn vui trong đời sống thực
làm tan vỡ ước mơ  ...!

người yêu người ta còn lại câu thơ
xếp đủ chữ để hoà thành một nhịp
mưa rơi thôi, sao phải sầu vạn kiếp
tiếng côn trùng sao đánh thức niềm đau  ?

người yêu  người, 
ta chỉ còn ký ức thôi sao ?
lật trang nhớ cùng nỗi lòng tiếc nuối
cũng được thôi, cuộc đời chưa đoạn cuối
buồn chi ....cho ký ức xanh xao

người yêu người, ta có trách chi đâu
không tin số mệnh, những vẫn hiểu những điều được - mất 
buông tay mặc trái lòng dằn vặt
đời mấy khi trọn vẹn phải không ?

người yêu người, ta cùng câu chữ đi rong
đợi thu đến nhặt lá vàng thương tiếc
chẳng trách cuộc tình nhân gian lắm nhiều ly biệt
chỉ buồn ở ngày sau ..... khi ký ức dần phai ...!

may 10. 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 00:07:45
0
người chờ ta 
 

người chờ ta từ buổi sớm mai
sang chiều tối vẫn còn xa ngái
ở nơi đây cuộc đời vẫn vậy
cơm áo chưa xong, câu chữ muộn phiền

những ngôn từ cùng nỗi niềm riêng
ta viết để dặn mình đừng bi lụy
chốn nhân gian nhiều lệ
khóc thế nào cho đầy một dòng sông ?

người vì thơ nên cứ trông mong
ta vì nhớ vào ra chốn mộng
dẫu biết đời luôn là khoảng trống
lấp thế nào cho đủ yêu thương ?

ở đây không có núi mù sương
chẳng có biển để ta về cùng sóng
thuyền lòng ta không tìm bến mộng
chỉ ký ức thôi cũng đủ một đời vương

người vì ta thao thức đêm trường
ta vì ký ức nhặt rơi câu chữ
chẳng buồn vui ...!
......chỉ còn nỗi nhớ
phiền lòng ai mấy bận trông mong ...!

may 10, 2021
thu nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2021 01:52:19 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 01:41:42
0
 nhớ nhung

ta nhớ người nên về lại nơi đây
sao câu chữ cứ ngã nghiêng trăm hướng
chiều nhìn gió bay mây lượng
lòng buồn không, sao nỗi nhớ chẳng vơi ...?

gặp bao giờ sao bỗng nhiên vui ?
câu chữ đó .... bình an giấc ngủ
đêm hỏi ngàn tinh tú ?
tình yêu của nhân gian thiên hạ mấy ai cười ?

ta cần chi hạnh phúc từ người
câu thương nhớ sao cứ vỗ về ký ức
hoá ra trong đời sống thật
những thứ không có bên mình lại hoá nhớ nhung ...!

may 10, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 02:33:58
0
câu thơ phận người ...!

câu thơ ấy luân hồi bao kiếp ?
phận người kia mấy bận chuyển sinh ?
sao trong câu chữ ta - mình
hình như quen biết tự nghìn năm xưa

đời cứ thế sớm trưa bao buổi
lòng cứ vương nỗi nhớ xa xôi
đêm nghe tiếng vọng bên đời
hỏi lòng mấy thuở ta - người bình yên

trăng bên cửa hết tròn lại khuyết
hoa cỏ rơi, con nước trôi xuôi
ta đi tìm bóng dáng người
từ trong tiềm thức bên trời mơ hoang

dặn lòng mấy thuở tình được - mất
phiền ưu  nhân thế vốn chuyện thường
ai xui con chữ vấn vương
thương người không đặng đêm trường chờ mong

chờ cho tóc từ xanh điểm trắng
mong cho đời gối mỏi lưng cong
gió kia nhè nhẹ bên song
thương người mấy bận cho lòng héo hon

chỉ tay hỏi ánh sao xa tít
vầng trăng kia mấy bận đơn côi?
xuyên qua trong kiếp con người
tình duyên nhân thế muốn đòi được không ?

may 10, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2021 02:39:20 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 03:19:20
0
soi mình ...!

ta thử soi mình trong gương vỡ
nhặt lại chút sầu rớt hôm xưa
đôi viên ngọc nước là ngấn lệ
ta khóc hay trời đổ cơn mưa ?

ta ngã vào đời đau  nhân thế
ta ngã cùng thơ giấc mộng toang
tình yêu như bóng trăng trong nước
vớt mãi mà sao cứ chia đàng

ta về tà áo bay cùng gió
thổi những hương sầu vướng lòng trăng
đêm nay giấc mộng còn bi lụy
hay khúc tình xưa đã võ vàng

may 10, 2021
thu nhớ
 
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 10:30:28
0
vu vơ câu chữ

chỉ là câu chữ vu vơ ấy
mà sao mong mỏi đến lạ thường
gió kia cứ thổi ngoài hiên lặng
lòng ta ....câu chữ cứ nghe vương

đêm nay trăng trốn tìm tri kỷ
hay bởi thẹn lòng với trăm sao ?
trăng không soi bóng cùng đáy nước
ta biết tìm trăng ở nơi đâu ?

chạnh lòng một buổi vu vơ ấy
mà sao mong mỏi đến lạ thường
ta về tìm lại trang ký ức
nhặt phải tình ai bến sông tương

ta đem ký ức ra hong nắng
đem cả hồn ta trải bến sông
đêm nay giấc ngủ bên hiên mộng
lòng ta .... con chữ cứ trông mong

may 10, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 10:57:20
0
đêm lặng

buông tiếng thở dài cùng đêm lặng
ngọn gió ngoài hiên cất tiếng than
ta nghe  lá khóc bên thềm vắng
hỏi thử lòng ta vẫn bình an ?

ta gom nhặt mãi cùng năm tháng
một khối phiền ưu của kiếp người
ta đi tìm lại dòng sông nhớ
soi thử bóng mình .... vẫn lẻ loi ...?

kia là đáy nước lung linh sáng
nhặt ánh sao rơi ở cuối trời
đêm nay trăng ngủ trên vách núi
bỏ lại mình ta với đêm xuôi ...!

ai về một buổi ngang phố cổ
dừng lại đôi giây để ta nhờ
mang trang ký ức ngày xưa ấy
thả về biển rộng với trăng thơ

ta xuôi dòng ngược tìm câu nhớ
ta trải hồn ta với bến trăng
đêm nay lạ quá ...lòng thao thức
ta nhớ ...! ta chờ ...! ai hiểu chăng ?

may 10, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 11:29:29
0
 ta với ta

một buổi ta về người lạ quá
trăm câu, nghìn chữ vẫn chưa nguôi
thờ ơ như thế là thôi nhớ
hiểu lòng ta, câu chữ trôi xuôi ....!

nền trời kia bao la rộng lớn
ta ở góc đời rất nhỏ nhoi
người buông câu nhớ rồi lặng lẽ
ta đếm lòng mình với đêm côi

người ạ ..! bao năm vẫn cứ là như thế
lặng lẽ bên đời ta với ta
câu thơ người viết nghe thương nhớ
mà lòng người cứ xa rất xa

thì thôi ta cứ là ta muôn thuở
buồn - vui, đơn lẻ , rất thường thôi
ngày mai thu đến ta nhặt lá
người đừng gởi tặng mấy vần xuôi ...!

may 10, 2021
thu  nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:thu nhớ - 11.05.2021 13:00:46
0
Ai bảo

Ai bảo sao xa nghìn năm nắng
ai bảo trăng đơn mãi trên trời
đêm im ... hơi thở ... từng hơi nhẹ
lay cả bầu trời, sao nhẹ rớt như sương

Vẫn lối gieo thơ ... nghìn năm lạ
vẫn từ ngữ chẳng cầu kỳ ... nghe lại thấy kiêu sa
dẫu chẳng vần nhưng tiết tấu vang xa
dẫu bất chấp ... nhưng hoài nghe thổn thức

Đêm đã khuya, cỏ cây dường đã ngủ
vén mây thưa, trăng gieo bóng xuống hồ
đang trầm mình, bỗng có gã trớ trêu
đang ngụp lặn, rượt trăng nơi đáy nước.

Khù Khờ

(Xin cảm kích những bài thơ giàu nhạc điệu với nhiều ý tưởng đẹp và khác lạ của chủ nhà. Hôm nay có ông khách bất bình thường ghé thăm. Xin để lại một cảm xúc vui bất chợt, thay lời cảm tạ đến tác giả của những bài thơ hay. Không có chút ý khiếm nhã)
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 20:27:35
0
Khù Khờ


Ai bảo

Ai bảo sao xa nghìn năm nắng
ai bảo trăng đơn mãi trên trời
đêm im ... hơi thở ... từng hơi nhẹ
lay cả bầu trời, sao nhẹ rớt như sương



Khù Khờ

(Xin cảm kích những bài thơ giàu nhạc điệu với nhiều ý tưởng đẹp và khác lạ của chủ nhà. Hôm nay có ông khách bất bình thường ghé thăm. Xin để lại một cảm xúc vui bất chợt, thay lời cảm tạ đến tác giả của những bài thơ hay. Không có chút ý khiếm nhã)

 
là thơ bảo sao xa nghìn năm nắng
là thơ bảo trăng đơn mãi trên trời
đêm buồn ta ngồi đợi ánh sao rơi
rót vào chữ những mộng lòng năm tháng

đời cứ thế mặc gió mây lơ đãng
mặc lòng người lắm những buồn vui
hoa vẫn nở, cây vẫn xanh ...ta vẫn cứ
cùng chữ câu say với cuộc đời ...

Chào Khù Khờ, 
cám ơn bạn ghé thăm, ừ vào đây là  cứ vui thôi bạn nhé, không có gì phiền hà  cả .....chúc bạn một ngày vui .


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 20:58:34
0
câu chữ hờn ghen

người cứ thử đôi ngày không thèm đến
xem nỗi nhớ lòng ta có lên men
người say chữ,  ta cùng say câu chữ
sao bỗng vô tình con chữ cũng hờn ghen ....

ta bảo gió đừng đung đưa bên cửa
cây lá reo vui ta mấy bận rất phiền
ta bảo nắng đừng lung linh thế nữa
ta không vui ...trời đất cũng phải nghiêng

người cứ thử thờ ơ đôi ba bận
xem giấc mơ còn có được an nhiên
ta chẳng hiểu ngày hai ba buổi vắng
nỗi nhớ lòng người sao cứ bình yên ?

may 11, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 11.05.2021 23:00:56
0

viên sỏi đời ta

ta cứ nghĩ tình  yêu phiền muộn lắm
nên đóng cửa con tim , giấu kín nỗi lòng
bao năm sống cứ là viên sỏi cứng
lăn lóc giữa đời ...mặc tim cứ nhớ mong

bao năm vắng chữ câu nằm  im đó
lòng không vui, cũng mặc không vui
ta cứ thế cùng đời trược ngã
và tự đứng lên nghênh mặt lại cuộc đời ...

ta đôi lúc  quên mình người trần thế
sinh tử là điều rất hiển nhiên
xoè đôi tay đếm những muộn phiền
đời có tỉ năm, ta chỉ trăm năm sống ...

làm gan cùng đời để lòng đầy khoảng trống
nhớ và quên dằn vặt con tim
muộn phiền không sao ta tỉnh giấc cùng đêm
đời rộng lớn ...ta cứ là viên sỏi

may 11, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.05.2021 13:26:32
0
ngại cả tiếng thương ...!

mở cánh cửa trần gian
bao la và rộng lớn
kiếp người như hạt bụi bay ....

vì sao ta đến nơi này
vì sao ta sinh ra trên đất
vì sao ta không là viên sỏi bên đời chật vật
vì sao ta chỉ là ta ...!

ta đến cây cỏ không hay, dòng đời không hề biết
ngọn gió thoảng qua , ánh mây trôi biền biệt
ta với đất trời như chẳng hiểu gì nhau

người ngang qua để lại một vết đau
viết đau ấy  do ta nhặt lấy
hay chỉ là một sự giao thoa giữa những con người ...!

vì sao nỗi nhớ chơi vơi
vì sao cần có nhau đến vậy ?
ta sinh ra giữa đất trời người không nhìn thấy
vậy mà trông đến mỏi cả đời ta ...!

cuộc đời cứ trôi qua
người cùng ta lặng lẽ
tìm kiếm nhau trong những lần tránh né
ngã một lần ....ngại cả tiếng thương ...!

may 12, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 820 bài trong đề mục