thu nhớ

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đời vẫn trôi ..! - 04.10.2021 17:49:43
0
 
đời vẫn trôi ..!
 
là anh vô tình quá
là ta thản nhiên sao ?
nắng thu mong manh thế
sầu ta gởi về đâu

phải chi là hoa cỏ
nghiêng ngã cùng nắng mưa
mấy bận đời trôi ngược
hoa cỏ hoài như xưa

phải chi là chiếc lá
rơi rụng chỉ một mùa
không như sầu ta đó
bán hoài có ai mua ?

trăm năm đời sắp cạn
sầu ta vẫn chưa nguôi
ta về thu vẫn úa
nhớ anh đời vẫn trôi 

oct. 7, 2021


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vì thu ...ta bỗng nhớ người ... - 04.10.2021 22:21:26
0
 
 
vì  thu ...ta bỗng nhớ người ...
 
ta ngủ một giấc dù  không là thiên niên kỷ
khi tỉnh rồi ..mộng đã tan ...!
ta trở lại phố xưa im lặng
tiếng thơ buồn theo gió gởi sang ...!

anh còn đó bên đời lạc lõng
đêm chờ trăng vớt chút mơ hoang ?
ta vô ý vì đời quên mộng
muộn phiền kia ai nở để thơ mang ....

thu vẫn vậy lá vàng khắp phố
gió êm đềm sợi nắng mong manh
ta chợt nhớ một thời mộng mị
anh vẫn còn ngồi đợi năm canh ?

thu cứ thế lá vàng trải khắp
mưa thu rơi ..ai có thể vui ?
vì thu đến vô tình ta nhớ
chút mộng lòng một thuở bên người ...!

oct. 04, 2021

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
chàng thơ của ta ơi ...! - 04.10.2021 22:29:25
0
 
chàng thơ của ta ơi ...! 
 
chàng thơ của ta ơi ...! anh đừng dỗi nữa
mộng lòng ai mấy thuở được vui ...!
ừ ta biết lỗi là duyên số
(bên nhau rồi chưa chắc nên đôi ...!)

chàng thơ của ta ơi ..! anh đừng im lặng thế
thu sắp tàn ..! lá rụng hết còn đâu
anh không đến ...! ừ ta vẫn đợi
không có thu này ...! ta chờ mãi thu sau ...

chàng thơ của ta ơi ..! mười lăm năm nhanh quá
tuổi thanh xuân đã vụt qua mau
anh còn thử lòng ta chi nữa
nỗi nhớ bao giờ lại chẳng hư hao

chàng thơ của ta ơi ...! đừng xa nữa
nỗi nhớ này ...hoá đá mất thôi
anh không đến kiếp sau phiền lắm
ta theo anh  đòi nợ đến muôn đời ....!

oct. 04, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 04:43:44 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nếu vô tình ... - 05.10.2021 00:48:48
0
 
nếu vô tình ...
 
nếu vô tình ta khiến anh không vui
hãy tha thứ vì đó là quá khứ
cái thuở lòng ta còn rất nhiều do dự
chẳng hiểu cuộc đời lắm những đổi thay

nếu vô tình ta khiến mắt anh cay
cứ đỗ lỗi cho vị hành , khói thuốc
bởi giữa thực hư và những điều ước
ta trẻ lòng chẳng hiểu nông sâu

nếu vô tình ngực trái anh đau
thuốc trị liệu hình như ta có biết
chỉ có điều ta không muốn mình thua thiệt ..
chữa cho anh, anh phải tốn nửa cuộc đời ...!

nếu vô tình anh chợt mĩm cười
xin hãy vì thơ cho ta một lần xám hối
những muộn phiền của khoảng thời qua xin được đổi
ngàn câu thương .... anh có vui ?

oct. 04, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 01:01:05 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
có gì đâu - 06.10.2021 22:21:52
0
 
 
có gì đâu
 
chỉ  đôi ba ngày anh không đến
sao mình lại thấy chẳng được vui
ngần ấy bao năm mình xa vắng
lòng anh nỗi nhớ chắc đã vơi ...?

cà phê buổi sáng hương phai nhạt
nắng ở ngoài song cũng kém tươi
hay là tại gió mùa thu thổi
những áng mây buồn khiến lá rơi 

anh cứ xa hoài trăm năm nhé
cho mình như lá xác xơ mong
đợi thu quay gót, đông buốt giá
hờn cả xuân tươi, dỗi nắng hồng

mình sẽ chẳng buồn hơn vạn kiếp
mưa ngâu mấy lượt có gì đâu
anh cứ xa thôi....cho mình nhớ
hoá đá vì mong ..lạ lắm sao ?

oct. 06, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:anh - ta và khoảng cách - 07.10.2021 18:32:16
0
thu nhớ


 
anh - ta và khoảng cách
 
.......................................
có bao chuyện tình tan vỡ
mình chưa bắt đầu ...nên mãi nhớ ...đúng không  anh ?

oct. 02, 2021

DẤU YÊU!...

Tình ta... chưa bước khởi đầu...
Nên còn nguyên vẹn... đậm màu sắt son!
Chẳng hình dáng, khỏi mỏi mòn...
Tàn phai hương sắc, héo hon tháng ngày!

Chốn xưa...kỹ niệm giăng đầy...
Chứa chan hoài niệm... những ngày dấu yêu!
Bên nhau, lặng lẽ mỗi chiều...
Ẩn sâu, khỏa lấp bao điều nhớ mong!

Niềm riêng, dấu kín trong lòng...
Sương mai mơn trớn cánh hồng đẹp tươi!
Người xinh... ngọc nói hoa cười...
Tinh khôi sóng mắt, bờ môi gợn tình!

Đêm dài đuổi bóng bình minh...
Tương tư dõi mộng đăng trình biển khơi...
Dấu yêu thuở ấy gọi mời...
Ai xưa... chìm đắm trong môi mắt người!...

07/10/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
võ vàng cùng thu - 08.10.2021 02:51:34
0
Ngày xưa





DẤU YÊU!...



Niềm riêng, dấu kín trong lòng...
Sương mai mơn trớn cánh hồng đẹp tươi!
Người xinh... ngọc nói hoa cười...
Tinh khôi sóng mắt, bờ môi gợn tình!


07/10/2021

 
 
võ vàng cùng thu

người mơ một bóng giai nhân
lung linh như ngọc, sáng ngần như sao
tương tư mấy bận ra vào
hỏi ông tơ đó khi nào se duyên ?

ta tìm nửa mảnh tình riêng
niềm vui chưa trọn ưu phiền đa mang
lạ gì những chuyện hợp tan
vui đôi giây phút lỡ làng mấy thu

thơ người đượm nét ưu tư
hỏi thu bao bận tình hờ nhân gian
ta về giữa lúc thu vàng
ươm đôi câu chữ võ vàng cùng thu

oct. 7, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 22:08:06 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
bao giờ nỗi nhớ rời xa ..? - 08.10.2021 19:28:05
0
 
bao giờ nỗi nhớ rời xa ..?
 
chàng thơ của ta ơi ...! 
mua dùm không nỗi nhớ
kẻo ta mang về kết thành núi tương tư
thu đã chẳng còn bao lâu nữa
người biền biệt nơi nào để nỗi nhớ bơ vơ ..!

chàng thơ của ta ơi ...!
ta bảo thu dừng lại
đừng chạy đua cùng nỗi nhớ của ta
thời gian thích xóa nhòa tất cả
ta sợ một ngày nỗi nhớ cũng rời xa

hay chàng biết ta chỉ là hư ảo
nên hững hờ ...mặc nỗi nhớ vây quanh
ta đâu thích làm một người không thực
lỗi tại ông trời ..và tại cả tuổi xanh

chàng thơ của ta ơi ..! hay là chàng đừng đến nữa
để mặc ta như gã Trương Chi
ngày nhung nhớ, đêm hoá thành câu chữ
thu sắp tàn nỗi nhớ vẫn chưa đi ...!

oct. 08, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mãi cách xa - 08.10.2021 22:07:46
0
 
mãi cách xa
 
thiên hạ có hàng trăm sơ đồ, dự án
vẽ qua vẽ lại hoá núi tiền
ta ngồi lại cùng thu và nỗi nhớ
vẽ tới vẽ lui hết mùa duyên

thiên hạ có cả tình yêu say đắm
dìu dắt nhau qua những muộn phiền
ta cùng chữ hoà trong mộng ảo
hơn nửa cuộc đời chẳng được bình yên

anh chẳng biết là chi trong cuộc sống
sao ta mấy bận cứ chờ mong
thu đến rồi thu trở lại
sao ta - anh vẫn mãi cách núi sông ?

oct.  08, 2021




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 22:22:10 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
trang thơ cũ - 09.10.2021 03:18:28
0
 
trang thơ cũ
 
nhớ anh, lật lại trang thơ cũ
ngọt ngào năm tháng vẫn chưa phai
phải chi ngày ấy đừng xa cách
thơ bây giờ chắc cao hơn mây

nhớ anh lật lại từng trang chữ
nghiêng ngã cõi lòng mấy bận say
ngày xưa ngại cả mây cùng gió
để bây giờ mong mãi bóng ai

tại mình xưa ấy xa xôi quá
tại lòng xưa ấy chẳng hề thân
có ai khờ quá yêu câu chữ
mấy bận vào ra nhớ bâng khuâng

giờ đây mình chỉ ngồi than thở
chuyện của ngày xưa đã rất xưa
trang thơ năm ấy nhoà thương nhớ
người của hôm nay hết yêu chưa ?

oct. 08, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nợ ...! - 10.10.2021 09:37:19
0
 
nợ ...!
 
ta ngược thời gian tìm về dĩ vãng
nơi hạnh phúc trong tay mà xao lãng
nơi không hề biết sẽ phải quên ...!

nhân gian rộng lớn mông mênh
bản thân ta nhỏ nhoi đến lạ
một khắt trôi qua,
một nỗi lòng nghiêng ngã
đến bao giờ thôi hết nhớ mong

tìm cho mình một chút cuồng ngông
để vật vã ở ngày mai tan vỡ
để nỗi lòng thôi còn vương nợ
ân tình người ta trả được hay không ?

oct. 09, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 01:28:22 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh không đến ..! - 10.10.2021 10:02:58
0

anh không đến ..!

anh không đến ..!
đêm nghiêng cùng một góc
quanh đâu đây giun dế cất lời than
ta mấy bận soi mình trong dĩ vãng
tìm bóng anh từ những giấc mơ hoang

ta có phải khờ hơn chàng Cuội
ôm góc đa chờ mãi người thương
mai anh đến ...và ngày mai nữa
những đêm sang câu chữ còn vương

ta quanh quẩn trong dòng sâu quá khứ
nơi có anh ..! để vuột mất anh !
hay tại bởi duyên đời là thế
chuyện tình yêu sương khói mong manh ...!

oct. 09, 2021


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đêm - 10.10.2021 10:25:37
0
 
đêm
 
đêm hiểu gì không ? 
sao đêm sầu đến vậy
một mình ta cùng ngọn gió bên hiên
tiếng gió nhẹ ....mảnh hồn ta vừa rớt
bay về đâu hỡi tiếng thở của đêm ?

ta giấu nắng để đêm thôi cô quạnh
thắp niềm tin cho hồn chẳng đau thương
sao nắng vội rơi vào đáy nước
để đêm cùng ta lạc mấy nẻo đường

ta đón gió ở buổi chiều cuối phố
gió vô tình mang sợi nhớ về đâu
đêm còn lại mình ta và chiếc bóng
sao vô tình ta lạc mất nhau ?

cánh cửa thời gian ơi ! 
cho ta về quá khứ
nơi tin - yêu chưa  hiểu chuyện trần gian
để ta biết ngày mai còn ước vọng
đêm ta mơ một giấc  bình an ...!

oct. 09, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
chào đêm ..! - 10.10.2021 12:45:18
0
 
chào đêm ..!
 
chào đêm nhé ta đi vào giấc mộng
để tìm xem nỗi nhớ lạc tận đâu
có thể đã xuyên về nơi tiền kiếp
tìm lại chính mình trong cuộc bể dâu

ta đã thử một ngày thôi mong nhớ
ngày vẫn dài, đêm vẫn cứ bơ vơ
ta tìm lại bóng trăng nơi đáy vực
vàng vọt, xanh xao ...cùng nỗi mong chờ

ta đếm thử mười ngón tay gầy guột
mà chờ mong vẫn trơ đó không vơi
ai có thể bảo tim mình tỉnh giấc
để thôi yêu mà sống với cuộc đời ...!

ta nghe thấy tiếng thở dài của sóng
bình an nào cho một kiếp nhân sinh
ta bắt gặp nơi góc đời lạc lõng
một vì sao rơi hay chút  duyên mình

oct. 09, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 01:28:48 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đêm nay ta thức ...! - 10.10.2021 12:59:02
0
 
đêm nay ta thức ...!
 
đêm nay ta thức cùng giun dế
đòi lại cho ta nửa nụ cười
một dạo người ngang qua góc phố
hồn ta từ ấy đã đánh rơi ...!

đêm nay ta thức cùng cây cỏ
hỏi thử lòng người ở chốn xa
hiểu gì sao gió đong đưa thế
lời nhớ mong  chẳng nhắn dùm ta ?

đêm nay thức ....
trăng không cùng ta thức
lạc lõng nơi đâu với bụi đời
hay trăng vô ý rơi đáy vực
khiến nửa hồn ta cứ chơi vơi ..!

đêm nay ta thử không thèm ngủ
để ngày mai quầng mắt thâm sâu
và nỗi nhớ có cùng ngày đi ngược
gặp anh rồi...còn nhận ra nhau ?

oct. 09, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
sao vẫn nhớ anh ..! - 11.10.2021 02:17:17
0
 
sao vẫn nhớ anh ..!
 
có nỗi nhớ nào lạ đến thế hay không ?
chẳng bóng hình,
chẳng một ngày ký ức
nếu như xưa Mị Nương không tương tư tiếng sáo trên dòng sông đêm ...
..thì phần hồn Trương Chi chắc không rơi vào đáy vực
mệnh khúc nào kết liễu niềm mong ?

ta chờ anh từ lúc nắng rực hồng
ngày kết thúc ,
đêm tàn nhanh ...phần hồn ta lạc lõng
nỗi niềm này ...gió cuốn trôi ...!

vạn ngày sau ta còn nhớ nữa hay thôi
bởi chữ cạn,
đời đã không còn giấc mộng
nếu anh đến, ký ức ta còn để nhận ra không ?
mùa cứ xoay, nắng gió đi rong
ta vô cảm với trăm điều cuộc sống
nhưng sao vẫn nhớ anh ...!

oct. 10, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 03:35:45 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
thu nhớ ...! - 11.10.2021 02:25:37
0
 
thu nhớ ...!
 
có thể ta chẳng cần điều gì cả
chút cảm không cũng không ...!
chỉ là thu rớt sợi nắng hồng
ký ức ta cứ thèm làm thiếu nữ
muốn cùng gió tung tăng về miền nhung nhớ
gặp một người ...chỉ để nhìn nhau

có thể ta chẳng cần tiếng yêu đâu
chẳng mong mỏi lấy một lần tương ngộ
bởi năm tháng vô tình, dòng đời hỉ nộ
ta cần gì chút nghĩa của nhân gian ...
 
với thu, ta lại có chút hoang mang
chút ưu ái, lẫn pha niềm hối tiếc
sao lá thu vàng và ý thu chia biệt
nỗi lòng ta  nhớ quá một mùa thu ..!

oct, 10, 2021
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2021 22:31:35 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đợi ! - 11.10.2021 05:35:53
0
 
đợi !
 
ta rót nắng vào ly thương nhớ
cho tàn thu bớt những quạnh hiu
ngày ba buổi tiển đưa mây gió
lá thu ơi ..! ai đợi từng chiều ?

mai đông đến lạnh lòng lữ thứ
thương con tim mỏi mắt chờ mong
thương trăng mộng chìm trong giấc ảo
khi tỉnh rồi ai nhớ ai không ?

ta lại đợi mùa luân phiên đổi
đợi lá xanh khoát áo vàng thu
đợi con phố xác xơ nỗi nhớ
đợi người xa khuất bóng ưu tư

mai về lại phố xưa một buổi
người nhớ gì ký ức ngày qua
hay quên hết một thời nông nổi
năm canh  ngồi thương nhớ người xa ?

oct. 10, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mãi xa ..! - 11.10.2021 11:08:33
0
 
 
mãi xa ..!

đất trời bao la, ta như hạt bụi giữa đời rộng lớn
giang vòng tay chẳng chạm một vòng tay
biển người mênh mông đến đi bất tận
sao ta tìm hoài chẳng gặp được ai

ta cứ đợi nắng lên soi từng gốc cây ngọn cỏ
ta đợi chiều buông phủ những rêu phong
đợi  ngọn sóng triều xa đẩy xô bờ đá
đợi lòng mình thổn thức với hư không ...

ta cứ thế hoá thành trăm năm tuổi
trả lại cho đời nỗi nhớ, niềm mong
ta hoá kiếp lại chờ thêm bao trăm kiếp ?
để thảnh thơi lòng , thôi thương nhớ ngóng trông....

vong xuyên hỡi một lần ngang qua đó
hỏi lòng ta còn nhớ đến ta
sao bao bận trở về nhân thế
chút tình hờ mãi mãi trôi xa ...!

oct. 10, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2021 11:09:42 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
hy vọng người bình yên ..! - 19.10.2021 12:18:36
0
 
hy vọng người bình yên ..!
 
chiều tan rồi ...đêm sang nhanh vội ..
nỗi nhớ lòng ta rơi ở bến mơ !
người một thuở về ngang đời mộng
tàn thu rồi ai nhặt lá đề thơ ...?

sao mấy chốc bỗng hoá thành xa lạ
tìm quanh đây nỗi nhớ hôm qua
loài giun dế cùng đêm giẫy giụa
đông sắp về lạnh buốt hồn ta

người bên ấy bình yên ngày tháng ?
buồn hay vui một kiếp nhân sinh ?
ta có lúc lắng lo vô cớ
chuyện trần gian ...đâu chỉ riêng mình ..!

hy vọng người ngày trôi bình lặng
cầu mong cho một kiếp an nhiên
ta chỉ ước một điều duy  nhất
người vẫn yên lành dù đời có trôi nghiêng ...!

oct. 18, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
thu đừng qua vội ...! - 21.10.2021 15:35:48
0
 
thu đừng qua vội ...!
 
chầm chậm thôi ..! 
thu đừng qua nhanh vội
nỗi nhớ lòng ta hoá đơn côi
người không đến, thu buồn hơn lá úa
ngọn gió nào khiến lá thu rơi ..?

đêm vẫn đó ngồi nghe tiếng vọng
người hay trăng chiếc bóng bên song
Trang Chu một thuở mơ hồ điệp
ta cùng thu hoá kiếp được không ?

bao giờ người sẽ về cùng phố
để tiếng lòng ta thôi nỉ non
đêm nay giấc ngủ như không trọn
nỗi nhớ nào cho dạ héo hon ?

oct. 21, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2021 15:36:51 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
hờn thu - 21.10.2021 15:51:08
0
 
hờn thu
 
bỗng nhiên anh là sương khói
cho ta hờn cả ngày thu
ngọn gió bên hiên đừng vội
chờ ta nhặt gởi ưu tư

tại thu mang màu lá úa
tại nắng ngoài kia vàng sân
bỗng nhiên anh không đến nữa
hờn ta trút xuống sông ngân

đêm nay không màng giấc ngủ
đếm xem sầu rớt bao lần
mưa thu về ngang lối mộng
ướt lòng kẻ đợi tình nhân

mai ta nhặt sương trên lá
kết thành giọt nhớ cho đêm
gởi thu nỗi lòng mong đợi
gởi người chút nhớ trong tim ...
...
oct. 21, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vì sao ? - 21.10.2021 16:05:18
0
vì sao ?

anh cứ lặng im một kiếp
sao ta chẳng hết ưu tư ?
nhớ gì đôi ba câu chữ
mong gì sao khóc cùng thơ ?

vì sao Trương Chi hoá kiếp
hồn còn vương lại trần gian
không anh chữ câu vô nghĩa
sầu rơi hay lá thu vàng ?

ta vùi mình trong nỗi nhớ
thu vừa trở giấc mơ hoang
có không nỗi sầu muôn thuở
để ta ngồi đợi mùa sang

oct. 21, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nếu như ...! - 21.10.2021 16:14:54
0
 
nếu như ...!
 
nếu  như mỗi ngày ta thả vào câu chữ
vài nỗi nhớ vu vơ
hỏi xem một ngày kia không đợi
nỗi nhớ lòng ta có vơi ?

nếu như ta hiểu được vì sao ta sầu đến vậy
thì lòng chẳng phải ưu tư
ta hỏi phải chăng chiếc lá
lìa cành để khóc ngày thu ?

nếu như tình yêu có thật
ta sẽ một đời đợi mong
hay như khói sương vô vọng
tình yêu như có như không

vì sao khi người xa vắng
lòng ta buồn đến lạ thường
hay vì thu kia trở giấc
lá vàng ngập kín bốn phương ?

đêm nay lại không thèm ngủ
xem lòng mình có đơn côi
chỉ là đôi ba câu chữ
vì sao lệ lòng thích rơi ? 

oct. 21, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2021 16:16:47 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
lang thang cùng nỗi nhớ - 23.10.2021 21:07:50
0
 
lang thang cùng nỗi nhớ
 
nỗi nhớ bây giờ là chiếc lá rơi
theo năm tháng hoá thành cát bụi
nỗi nhớ theo mây bềnh bồng trôi nổi
xuyên qua trần đời hiểu nghĩa đơn côi

nỗi nhớ của anh, nỗi nhớ của tôi
nằm yên lặng giữa bốn bề hư ảo
đợi một ngày đời kia chao đảo
nỗi nhớ tràn về lật ngược nhân gian

nỗi nhớ tìm nhau để được ủi an
sao trần thế không còn nơi nương tựa
nỗi nhớ lang thang biển sầu chất chứa
vạn năm rồi nhân thế vẫn còn nghiêng ?

nỗi nhớ cần không một cuộc nhân duyên
để kết thúc vạn ngày qua tìm kiếm
để bắt đầu bằng những muộn phiền phù phiếm
một kiếp người, một nỗi nhớ hư không ...!

oct. 23, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đợi anh thôi ...! - 23.10.2021 21:24:05
0
 
 
đợi anh thôi ...!
 
đợi anh thôi ...!
sao ngày bỗng không vui ?
sao chiếc lá rơi theo dòng đời lặng lẽ
sao chiều tan trong quạnh quẽ
sao đơn côi chiếm lấy màn đêm ?

đợi anh thôi ...!
sao tràn ngập nỗi niềm
sao dòng mắt chợt nhiên thành hạt lệ

đợi anh thôi ..!
sao hồng hoa không còn ngạo nghễ
toả hương cùng đời mặc nỗi nhớ cuồng điên ..!

đợi anh thôi ...!
sao tất cả hoá niềm riêng
hạt cát dưới chân cũng hoá thành gay nhọn
đâm thẳng vào lòng một nỗi nhớ không yên

đợi anh thôi ....!
bao giờ duyên gặp được duyên
để kết thúc một nỗi niềm lạ lẫm
để lòng ta thôi cùng đêm gạt gẫm
cô đơn sao đêm bảo là không ?

oct. 23, 2021



ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh có hay ? - 23.10.2021 22:24:42
0
 
anh có hay ?
 
ta nhớ anh ! trời ạ ! quá nhớ anh!
câu chữ sao như viết chẳng thành
tháng năm ác thế  ...trôi nhanh thế
trôi một vòng quanh ... ta mất anh !

ta ngồi lật lại trang viết cũ
lời tự tình kia rõ như trăng
sao ta thuở ấy luôn nghi ngại
dối lòng, dối chữ, dối cùng anh

và ta cùng gió đi về núi
bỏ lại phố xưa với chữ sầu
anh ngồi một góc cùng rêu phủ
đợi những tàn canh say chữ câu

ta đi năm tháng trôi lặng lẽ
trôi một dòng xuôi, trôi giấc mơ
năm xưa ngọn gió vô tình quá
cuốn cả hồn ta , xoá vần thơ

nay ta về lại ...con phố lạ
bóng người xưa đó đã hoá mây
ta tìm trong chín tầng trời ấy
câu chữ người xưa vẫn quanh đây

nay ta ngồi nhớ từng khoảnh khắc
nhớ dáng thu gầy với bóng ai
nhớ anh ngồi đó bên bàn phím
im lặng cùng ta với chữ say

xưa kia là gió không chịu gởi
lời tự tình ta trốn cùng mây
nay ta chiếc bóng cùng thu muộn
chờ đợi anh về ..anh có hay ? 

oct. 23, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2021 22:28:41 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
cọng cỏ mong manh - 24.10.2021 02:08:23
0
 
cọng cỏ mong manh
 
những cọng cỏ ngoài kia nghiêng mình theo gió
chờ một ngày hoá giấc mơ hoang
ta bên cửa nhìn đời bằng mộng
mộng tan rồi ta ở lại trần gian

nơi nhân thế ta một mình lạc lõng
anh ở đâu ?
góc bể, chân mây ?
ta mấy bận về trong giấc mộng
anh hoá thành sương ....
ta vẫn còn say ...!

ta vẫn thế miệt mài cùng câu chữ
vẫn chờ anh hết cả tuổi xanh
ai có thể xóa đi niềm nhớ
để ta hoá thân thành cọng cỏ mong manh ...!

oct. 23, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh bảo em - 24.10.2021 02:29:15
0
 
anh bảo em
 
anh bảo em là ánh sao đơn
sống tận tít xa nghìn năm ánh sáng
thích ngắm nhìn trần gian hữu hạn
mà dãi ngân hà là vô tận vô biên

anh bảo gặp em là một nghịch duyên
hẳn kiếp trước nợ nần chồng chất
nên giữa cuộc đời rất thật
em lại về trong hư ảo mong manh

anh bảo em là hạnh phúc tuổi xanh
nơi những gã cô đơn tưởng chừng như tuyệt vọng
em đến mang theo mùa xuân , giấc mộng
với tầm tay, có được ước mơ ...!

anh bảo em là những vần thơ
cho đàn anh ngày ngày cung trầm cung nổi
tất bật cuộc đời thời gian không tuổi
anh ôm đàn rơi về biển nhớ em ...!

anh bảo gì , em cũng rất tin
tin mình là ánh sao đơn giữa trần gian rộng lớn
để những phút giây lơ đễnh
em ngã mình rơi ở biển lòng anh

oct. 23, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2021 02:41:13 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
lạc giữa giấc mơ xanh - 24.10.2021 02:39:42
0
 
 
lạc giữa giấc mơ xanh 
 
ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh vắng lâu đến thế
để niềm nhớ mong cạn kiệt yêu thương
ta đón nắng, nắng tan vào hư ảo
ta đón thu về, thu hoá khói sương

ta còn lại đôi ba câu chữ
viết mãi chẳng thành nỗi nhớ riêng anh
nắng cứ thế nghiêng về một góc
thu ưu sầu rơi giữa mong manh

ta gom gió giấu trong làn tóc
để đêm về thả mộng đi rong
nếu may mắn gặp anh nơi ký ức
sống lại cùng ta những năm tháng thong dong

anh sẽ mãi chỉ là anh giấc mộng
để ta ngây ngô mơ mãi không thành
đời có thể hoá thành trăm năm tuổi
ta vẫn còn lạc giữa giấc mơ xanh

oct. 23, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 14:02:34 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 820 bài trong đề mục