thu nhớ

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nợ gì nhau ? - 20.04.2022 05:06:42
0
 
nợ gì nhau ?
 
hạ của ngày xưa em còn trẻ quá
chưa hiểu sân trường ý nghĩa phượng rơi
dăm đứa bạn chuyền nhau câu  nhớ
em tập tành yêu khi chưa hiểu cuộc đời ...

trang giấy trắng, mực pha màu tuổi ngọc
em dỗi hờn khi ai đó bảo yêu
ngày cứ thế nhẹ  nhàng trôi theo nắng
nỗi nhớ lòng em thuở ấy nặng bao nhiêu ?

và câu chữ quyện vào trong hơi thở
quê hương xa, chữ vẫn không xa
mẹ thường bảo thơ văn phiền toái
yêu lắm vào chỉ khổ thân ta ...

em chợt lớn như bao thiếu  nữ
tưởng màu xanh của lá là đời
tưởng mắt ngọc chẳng hề vương lệ
và phiền ưu nào rồi cũng sẽ vơi ...!

nay tóc đã hai màu quên - nhớ
nghĩa yêu thương học mãi chẳng xong
em hỏi gió rong chơi bốn bể
thiên hạ ưu phiền gió hiểu gì không ?

anh chợt đến ...chợt đi như gió
em chợt phiền, chợt nhớ ...vì đâu ?
bao tâm sự rải đều trong câu chữ
hỏi ta mình có nợ gì nhau ?
 

2022/04/19
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2022 03:41:45 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mùa cứ mặc nhiên trôi - 11.05.2022 09:04:27
0

mùa cứ mặc nhiên trôi

mùa cứ mặc nhiên trôi
để ta cùng nắng bên song đời lặng lẽ
sầu trải dài bên lọn tóc ....
buông xuôi ...!

mùa cứ mặc nhiên rơi ...!
ta cùng gió ngược dòng thời gian ...
rêu phong phủ đầy ...
nỗi nhớ nhân đôi ....

hát ca cũng qua kiếp người
sầu rơi ...cũng một cuộc đời ...!
đưa tay cùng nắng gió
còn lại cho mình một khoảng hư không ....!

đánh rơi một sợi chỉ hồng
hỏi duyên người vẫn đợi mong ?

2022/05/10
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ai kẻ trông chờ ? - 11.05.2022 09:23:56
0
 
ai kẻ trông chờ ?
 
xuân đến bên đời ai vui, ai khóc
nhặt chiếc lá xanh ...
đời vẫn còn xuân ?
thiếu nữ ngày xưa gọi mây làm tóc
rải muộn phiền trong tiếng hát ngư nhân ...

người vẫn mặc nhiên dòng đời trôi ngược
tiếng đàn vang xa
nỗi nhớ vang xa ...!
ta tựa cửa ngồi nhìn dĩ vãng
muộn phiền xưa nay hoá lời ca

ai hiểu được vì sao lạc bước
ta ngày xưa tự chuốt lòng say ?
ai hiểu được dòng sâu, biển rộng
muộn phiền xưa ...
hay nỗi nhớ dẵng dai

biển vẫn lặng
đàn anh còn đó ?
hay sóng muôn trùng vùi lấp niềm mơ
ta vẫn nhớ ...!
nghìn năm còn nhớ ...?
nguyệt tận,
đêm tàn ...
ai kẻ trông chờ ?

2022/05/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2022 01:12:59 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
trăm năm giải một lời nguyền ..? - 11.05.2022 09:49:32
0
 
 
trăm năm giải một lời nguyền ..?

ta một kẻ bên đời ngủ quên trong mộng
khi giậc  mình, nhân thế đã sang trang
ta lạc lõng cả trong miền ký ức
nhặt chút sầu rơi vẽ lại trần gian

ta có đến nơi tận cùng trái đất
hát cùng biển - mây điệu khúc tương tư
người mấy bận về ngang dĩ vãng
muộn phiền ta theo gió lạc vào thơ ...!

ta bỗng khóc ....! 
như mây trời rơi lệ
người động tâm vẽ một lời nguyền
ta khờ dại, như con thiêu thân lao vào lửa
giải một lời nguyền ....
có phải trăm năm ?

2022/05/10





ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vì đâu ? - 17.05.2022 01:11:05
0
 
 
vì đâu ?
 
xuân cứ thế thản nhiên trôi đi mất
hạ ùa về đốt cháy hồn hoang
ta mấy bận ngang qua quá khứ
hỏi lòng mình còn những vương mang ?

gió thở ấy hiền ngoan đến lạ
hồn ta như trang giấy tinh khôi
ai xui gió xuyên qua làn tóc
cho nửa hồn vô ý cuốn trôi

nghìn năm vẫn thản nhiên hoa cỏ
ta trăm năm đâu nữa hồn nhiên ?
đưa tay vớt vài đôi sợi nắng
hỏi lòng mình còn những an yên ?

chiều nghe gió than cùng sợi tóc
mây rủ lòng thăm hỏi đôi câu
mưa cứ thích về ngang qua phố
để lòng mình nghe nhớ vì đâu ?

2022/05/16
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
phiền ta như khói sương ? - 17.05.2022 17:49:40
0
 
phiền ta như khói sương ?
 
trăm năm như mây khói
nghìn năm tựa sương rơi
nhân sinh bao giọt lệ
hoa cỏ thản nhiên cười ...!

ta cùng đời trôi ngược
trăng nghiêng nhìn thế gian
sầu hoá thành biển rộng
phiền ta kiếp lang thang

dấu chân thời quá khứ
ta một đời tỉnh - say
tìm nhau trôi nửa kiếp
ba sinh hẹn cùng ai ?

trăm năm chưa tỉnh mộng
nghìn năm chưa hội tương
trăng nghiêng cười nhân thế
phiền ta như khói sương ?

2022/05/17


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vẽ cho mình nỗi nhớ - 17.05.2022 19:20:57
0
vẽ cho mình nỗi nhớ
 
vẽ cho mình nỗi nhớ
trăm năm lạc biển dâu
xóa đôi phần ký ức
còn không buổi ban đầu ...?

là ta say cùng gió
là ta lạc cùng mây
trăm năm và  bao kiếp ?
lòng ta mấy bận say ?

đêm cùng trăng về núi
vớt phiền dưới lòng sâu
vẽ cho mình nỗi nhớ
vô tình ta lạc nhau ...

ngày thản nhiên đi - đến
đêm chẳng buồn trôi mau
vẽ cho mình nỗi nhớ ...
nghìn năm ta lạc nhau ...!
 
2022/05/17
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nợ duyên ..? - 26.05.2022 05:53:46
0
nợ duyên ..?

mưa cứ thích rơi ...đầy trên phố
sợi mưa tan, nỗi nhớ cùng tan ?
ta cứ thích cùng đời lặng lẽ ?
chôn mình trong nỗi nhớ muộn màng ...?

gió cứ thích xuyên qua khe cửa
mong manh như nỗi nhớ mong manh ?
ta ngồi đó nghe đời vật vã
hỏi lòng mình còn những hoang mang ?

đêm lại đến,
ngày lại trôi lạ quá
ta bình yên ?  người vẫn bình yên ?
hay nỗi nhớ phiền lòng năm tháng
đời dửng dưng
đời chẳng nợ duyên ..?

2022/05/25
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2022 04:18:45 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ở phía cuối con đường - 27.05.2022 14:27:31
0
 
ở phía cuối con đường
 
ở phía cuối con đường có còn ai mong đợi
sao ta nửa bước đi, nửa bước ngoảnh lại nhìn
non vẫn xanh , biển vẫn mênh mông sóng nước
lạc nhau một lần, ta lạc cả trăm năm

ở phía cuối con đường  có còn ai để hỏi thăm
sao ta cứ ngóng trông, rồi giả vờ chẳng thiết
bốn mùa đến - đi, thu - đông chia biệt
một kiếp người như thể đã trôi qua ...

ở phía cuối con đường có còn ai sẽ đợi cùng ta ?
hay đơn độc như vầng trăng rơi đáy vực
ta vào mộng, quên đời chật vật ...
mộng tan rồi , trăng cũng bỏ ta đi ...

ở phía cuối con đường còn lại ta - một kẻ dại si
chìa đôi bàn tay vớt tàn dư quá khứ
một thứ bụi tro thời gian lưu trữ
tay chạm vào ..... tất cả hoá hư không !

2022/05/27
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2022 14:58:52 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ngược dòng thương nhớ - 27.05.2022 14:50:32
0
 
ngược dòng thương nhớ
 
gặp nhau rồi tất cả hoá bụi tro
mọi yêu thương trở thành phù phiếm
tự cười bản thân chưa tròn vai diễn
ta - kẻ si tình ..hay một kẻ mơ điên ?

nợ không còn, duyên lại tận duyên
nhìn dĩ vãng, nhếch môi cười dĩ vãng
đời không là thơ ...ta lẫn trách
thơ chẳng là đời ...ta lại thích vấn thân ...!

tình yêu của nhân gian ...
là vị ngọt, hay chứa phần  đắng - chát
ta - một kẻ mất đi vị giác
tình yêu ... như thể lời nguyền ...

tiếng thở dài rơi nhẹ cùng đêm
ta loạng choạng giữa có - không quá khứ
chút tàn dư của lời nguyền duyên nợ
thản nhiên rơi như thể chẳng cần nhau ....

kiếp người còn lại là bao ...?
ta cứ thế trôi ngược dòng thương nhớ
đôi tay gầy, trái tim khô ...còn lại bao nhịp thở ?
ta lạc chính mình trong giấc mộng riêng ta ....

2022/05/27


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
dư âm - 27.05.2022 15:07:03
0
 
dư âm
 
dư âm vọng về từ dĩ vãng hôm qua
ta chưa kịp thu gom quá khứ
đời ngang nhiên xuyên qua từng nhịp thở
ta - người bỗng hoá lạ  - xa

xin cho một lần thời gian dừng lại cùng ta
để tự soi mình - tìm nhau trong thương nhớ
hỏi nhân gian sao bày chi cách trở
hỏi lòng mình sao mấy bận đắng đo ...?

có phải tình người như đám bụi tro 
ta chẳng thể giữ, 
chẳng tài nào cất giữ ...!
đời bỗng nhiên cách trở
ta bỗng nhiên ...nhớ - quên ...!

2022/05/27
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
sao phải phiền ưu..? - 27.05.2022 22:12:28
0

sao phải phiền ưu..?
 
chưa kịp tiển đưa nhau
ta đã hoá thành dĩ vãng
một nốt sầu ....... 
ai khắt vào tim ...?

chỉ còn lại mình ta với bóng đêm
khơi dòng nhớ, tìm cho mình thương nhớ
duyên cùng nợ
một kiếp người có phải hư không ?

ta tìm gì ở khoảng mênh mông ?
sao khắc khoải cùng đêm,
sao chập chờn trong giấc ngủ
đời dửng dưng trôi ...
sao phải phiền ưu..?

2022/05/27


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2022 00:55:57 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
người còn đợi mong - 05.06.2022 22:06:12
0
 
người còn đợi mong
 
người còn đợi mong
bên trăng vàng cùng biển rộng
tiếng sóng vỗ về có an ủi giấc đêm ?

ta một dạo lời chào nhau không gởi
chia ly sao ? 
chẳng hẹn một lần ...?
đêm trăng nhớ tự rơi mình trong đáy nước
ta ngụp lặn một đời không vớt nổi dòng trăng

mùa cứ đến đi, ta - người chia biệt
sầu không rơi, chỉ khoé mắt đẫm sương
thiên hạ hợp - tan, chuyện rất thường
sao ta chẳng một lần bình thường như thiên hạ ?

2022/06/05
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nỗi nhớ lòng ta - 05.06.2022 22:22:47
0
 
nỗi nhớ lòng ta
 
nếu kiếp người cứ thế bình lặng trôi qua
ta và nỗi nhớ cùng nhau hoá thành thiên cổ
nghìn năm sau , 
thiên hạ chẳng còn lưu ......

nỗi nhớ cùng ta hoá hư vô
lăn về phía khoảng không bất tận
mình tương ngộ bao lần ...?
hay mãi mãi chia xa ?

ở nơi đây năm tháng bình dị trôi qua
khung cửa sổ nhỏ nhoi, 
soi một góc vườn cỏn con cùng nắng gió
nỗi nhớ lòng ta chẳng thể tan 

2022/06/05
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nỗi nhớ chưa tan - 05.06.2022 22:36:51
0
 
nỗi nhớ chưa tan
 
sau mấy cuộc phong ba
nỗi nhớ lòng ta vẫn còn y nguyên ra đó
chẳng vơi một phân ....!

hương cà phê buổi sáng chưa tan
khoảng không yên lặng
chỉ tiếng gió thì thầm bên tai
chỉ ánh nắng vàng lung linh lai vãng
bóng người xa xôi ....!

nỗi nhớ lòng ta theo ánh trăng rơi
trôi cùng dòng sâu về biển rộng
lênh đênh một đời
không tìm được bến mong !

bao vạn năm rồi mây - gió đi rong ?
nỗi nhớ lòng ta cũng chơi vơi không dứt
lạc giữa dòng mơ - thực
nghiêng ngã bao lần vẫn chưa tan ...!

chỉ là một ánh trăng vàng
chỉ là một dòng sâu xuôi ngược
giọng âm của người còn đơn độc cùng trăng ?
riêng nỗi nhớ lòng ta vẫn chưa tan !

2022/06/05
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
người đã về đâu ? - 05.06.2022 22:46:26
0
 
 
người đã về đâu ?
 
người cất lời ca
hồn ta rơi vào đáy vực
ngụp lặn một đời chưa thể thoát ra

bóng người mấy bận lướt qua
ta cùng trăng đợi chờ nơi đỉnh núi
nỗi nhớ bao mùa chưa vơi ...!

người đi xa, 
lệ ta vô cớ đánh rơi
mưa chợt nhiên về trên phố
gom nhớ nhung nhờ gió mây giữ hộ
người đã về đâu ?

2022/06/05


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
dỗi hờn - 05.06.2022 23:42:09
0
 
dỗi hờn
 
có phải muôn đời không tương ngộ
để hồn ta một nửa lang thang
con tàu muộn, sân ga đời trống trải
hành khách chỉ một người, 
đợi mãi chẳng về ngang ...!

người không hẹn ước
sao ta tin vàng đá
để trăm năm ngụp lặn giữa dòng thương
ta chờ đợi ba sinh hoá kiếp
nghìn năm trôi, nhung nhớ vẫn còn vương ?

vũ trụ ấy muôn vàng tinh tú
thiên hà mênh mông ta hoá ánh sao đơn
trong tĩnh lặng xoay mình quanh nỗi nhớ
rơi xuống nhân gian một chút dỗi hờn ...

2022/06/05












ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nửa vần thơ - 06.06.2022 00:18:47
0
 
nửa vần thơ 
 
nửa vần thơ ta nhặt từ quá khứ
buổi chiều thu khắc khoải, trông mong
đời lặng lẽ ngược dòng sâu nhung nhớ
nửa vần thơ rơi, vô ý phải lòng

người đi mất ...
nghìn năm trôi đi mất
một đời ta còn lại nửa vần thơ
trăng chênh chếch trên cao che nửa mặt
chốn trần gian ta cùng gió bơ vơ

mưa nặng hạt, rơi chiều tháng sáu
nửa vần thơ hoang phế bụi thời gian
ta cùng gió lạc về vùng kỷ niệm
tìm gọi nhớ thương trong đống tro tàn

nửa vần thơ bao giờ lành lặn
để ta thôi dệt mộng hư hao
người ghé lại một chiều tháng sáu
nửa vần thơ ta ...chợt nhiên đau ...!

2022/06/05
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2022 05:22:24 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vì sao ? - 06.06.2022 00:34:43
0
 
vì sao ?
 
xa vắng bao ngày người chợt đến
lòng ta một khắc bỗng nhiên vui
người đi mấy bận cùng mưa nắng
mấy bận lòng ta nhớ khôn nguôi ...

vì sao ta nhớ, vì sao đợi ?
năm tháng dần trôi, hết một đời
vì sao người vắng, lòng ta nhớ
vì sao người về ...ta lại vui ?

nơi đây bình lặng cùng năm tháng
lòng ta yên ổn với thời gian
chỉ là nỗi nhớ vương câu chữ
mỗi lúc người về ...dạ ngỗn ngang

là ta say chữ, là ta nhớ
người cứ vô tình, cứ ghé sang
để đêm giấc ngủ ta cùng mộng
viết nửa vần thơ đang dở dang

2022/06/05
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nỗi nhớ vô vàng - 06.06.2022 00:58:17
0
 
nỗi nhớ vô vàng

nàng hoá kiếp là trăng, là biển rộng
chàng ưu tư , chờ đợi đến nghìn năm
đêm lặng lẽ trăng cuộn mình trôi về núi
chàng đơn côi cùng gió lạc  trần gian

nàng ghé lại một đêm hè , biển lộng
chàng bâng khuâng nhớ chuyện thời xưa
nàng đi mất chỉ còn đôi hạt lệ
chàng nhặt về đan sợi nhớ cùng mưa

nàng cứ thế như trong huyền thoại
đến và đi không một lời từ
chàng ngơ ngẩn chìm mình trong dĩ vãng
tìm gặp nàng trong giấc ngủ cùng thơ

nàng hoá kiếp bao lần, chàng vẫn đợi
đời nhọc nhằn bao vết sẹo thời gian
người nhân thế theo vòng tròn luân chuyển
được - mất  xoay quanh nỗi nhớ vô vàng

2022/06/05

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2022 05:27:53 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
sương khói mây trôi ... - 06.06.2022 06:44:17
0
  • Trong truyện "Ngự Yêu (Ngự Giao Ký ), Thanh Vũ loan điểu bị các ngự yêu sư dùng thập phương trận pháp nhốt vào đã nghìn năm, (phim thì bảo là nghìn năm, truyện thì viết là trăm năm ..ừ kệ ..bao năm cũng được ) nhưng có ai hiểu được nàng vì sao tự mình dấn thân vào trận pháp ấy để nghìn năm bị phong ấn trong cái thế giới cô đơn lạnh lẽo tột cùng ....hoá ra cũng chỉ vì một chữ yêu ...! Người nàng yêu chính là một trong các ngự yêu sư - Vô thường thánh giả , Trữ Nhược Sơ - Trữ Nhược Sơ hứa hẹn cùng nàng vào trận pháp sống mãi mãi ở đó, thoát vòng thế tục, nhưng nàng không biết chính chàng đã dùng thân  tế trận . Chàng đã chết từ nghìn năm trước, nàng thì một lòng đợi chờ chàng trong thập phương trận, mỏi mòn, bi phẫn,  và oán thù chất ngất ....
 
sương khói mây trôi ...

nàng là phượng hoàng tung bay trên bầu trời rộng lớn
chốn trần gian thoả sức dọc ngang
đôi ba bận lầm đường lạc hướng
chàng ngự yêu sư tình kiếp vương mang ....

hẹn cùng nhau trăm năm nguyện ước
non biển một lòng nghìn kiếp chẳng phai
một ngày đợi, nghìn năm chờ đợi
chàng vì sao lòng dạ đổi thay ?

nàng uất hận, oán thù chất ngất
nào hay chàng nghìn kiếp chuyển luân
đơn lẻ nghìn năm vì ai mà sống
bi phẫn nghìn năm một phút rụi tàn

ly rượu cạn sầu kia không cạn
hận chưa nguôi tình vẫn chưa nguôi
nghìn năm khóc, nghìn năm thương nhớ
hoá ra tình như sương khói mây trôi ...

2022/06/05


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2022 02:26:33 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ta cứ đợi - 12.06.2022 23:37:29
0
 
ta cứ đợi
 
ta cứ đợi ,
và ngày cứ trôi lặng lẽ
biết trăm năm đã chẳng một câu chờ
ta đôi lúc vờ như mình rất trẻ
ôm nỗi sầu cùng trăng rụng vào thơ
 
ta cứ đợi,
trăm năm trôi qua mất
nguyền ba sinh chưa kịp tỏ lòng riêng
mai ta lạc giữa hai miền hư - thực
hỏi tình mình còn bao bận nghịch duyên ?

ta cứ đợi, 
người trăm năm không đến
ta trăm năm - hoá đá với thời gian ?
mai ngoảnh lại tìm mình trong dĩ vãng
vẫn là ta chờ mãi bóng tình lang ?

2022/06/12



 
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nghịch lý - 12.06.2022 23:52:54
0
 
nghịch lý
 
ta rất lạ,
từ trăm năm đã lạ
nghịch lý nào cho nỗi nhớ không vơi ?
ta chờ đợi qua bao mùa thay lá
thu đến - thu đi, sao mãi nhớ người ...?

đêm yên tĩnh, dòng thời gian ngưng tựu
ký ức chưa tan, 
nỗi nhớ chưa tan ...
ta cùng chữ và đêm bầu bạn
vắt cạn tâm tình, nỗi nhớ hoài mang

ta có lẽ chẳng cùng nhau một kiếp
duyên tận duyên .... 
nên  lạc đã trăm năm
mai hoá kiếp ngoảnh đầu nhìn quá khứ
hỏi tình mình chưa kết lại .... đã tan ?

2022/06/12
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nghìn năm dâu bể ... - 13.06.2022 00:07:02
0
 
 
nghìn năm dâu bể ...
 
ta vụng về ngay cả với thơ
nên câu nhớ chỉ lòng ta cùng tỏ
nắng sáng, chiều mưa
cuộc đời xoay quanh sóng gió
chưa nhận ra nhau, đã trôi hết một đời ...

buổi chiều mây cùng gió rong chơi
ta với ánh tà dương vẫy tay tạm biệt
một ngày trôi qua thân thiết
đêm về ta làm bạn với trăng sao

người vẫn còn quanh đây trên quả địa cầu
ta vẫn ở một góc đời chờ trăng rụng
trăm con sông nghìn năm ngược dòng tìm sự sống
núi vẫn nghìn năm đứng đó đợi mây trôi ...

ta nghìn năm lạc nhau mấy kiếp đời?
nên nghìn năm vẫn lạ xa đến thế ..!
nỗi nhớ vì đâu chạm vào hồn như thể
có một góc đời ta mãi nhớ về nhau?

2022/06/12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2022 00:10:46 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nửa vần thơ rơi - 13.06.2022 00:26:32
0
 
nửa vần thơ rơi
 
nửa vần thơ rơi ta nhặt ở một chiều
anh - người viết đánh rơi trong vô ý
ta ngây ngô ngỡ tìm ra tri kỷ
nửa vần thơ rơi  ...nửa kiếp nhớ thương ...!

anh về đâu ? chỉ còn lại chút tơ vương
ta mấy bận vào ra cùng giấc mộng
trăng nghiêng nửa vành cười ta cuồng vọng
mây gió trêu đùa - ta một kẻ mơ điên

nửa vần thơ rơi ...ta bảo đó là duyên
nên chờ đợi một ngày anh trở lại
gió vẫn xuyên qua từng đêm dài ái ngại
trăng  vẫn điềm nhiên chờ,  dù biết mộng đã tan ..

ta chờ anh ...! 
đời cứ thế trôi ngang
một kiếp đợi ?
nghìn năm ta còn đợi ?
hay nỗi nhớ lòng ta ...cũng sẽ tan ?

2022/06/12
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vần thơ tháng sáu - 13.06.2022 00:38:26
0
 
vần thơ tháng sáu
 
viết cho anh, vần thơ tháng sáu
khi mưa còn rơi đôi ba giọt ở bên hiên
nếu đời cứ điềm nhiên trôi như thế
ta và anh duyên đã tận duyên ?

nếu có thể trở về thời rất trẻ
ta nhìn anh ...nỗi nhớ có còn sâu ?
ta sẽ vì anh ... tình sẽ bắt đầu ?
hay vô ý lạc nhau thêm lần nữa ...?

viết cho anh vần thơ, tháng sáu trời mưa 
giọt nước trong lành như một thời rất trẻ
hoa cỏ yên vui , dòng đời lặng lẽ
chỉ mình ta với nỗi nhớ không yên ...!

bao giờ duyên lại hợp duyên
bao giờ ta cùng anh ngồi nhìn mưa tháng sáu
nỗi nhớ vì ai cho lòng ảo não
mưa rơi bên đời ..nỗi nhớ trong ta

2022/06/12
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2022 05:30:29 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
hỏi lòng ...! - 19.06.2022 07:52:35
0
 
hỏi lòng ...!
 
quanh quẩn một vòng, ta lại gặp nhau
điều chưa nói, chẳng cần chi phải nói
hoa theo mùa đi vội
ta cùng người - nỗi nhớ với thời gian ...

trăm năm thôi, một kiếp người trần
ray rức mấy cũng hoá thành cát bụi
phận đời ngắn ngủi
phận người một thoáng phù du 

xưa chưa hiểu ...cứ trách nhau
nay dù hiểu, đời đã qua nửa kiếp
đồng hành cùng ta là gió mây bất diệt
xuyên thấu lòng cũng chỉ bóng đêm ...

thiên hạ bao giờ được an yên ?
ta ngày mai, sẽ không còn bao nhiêu ký ức
gặp lại nhau giữa dòng đời rất thực
hỏi lòng ....còn bao những đợi mong ?

2022/06/18 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nỗi nhớ hoá thành thơ ..... - 19.06.2022 08:08:30
0
 
nỗi nhớ hoá thành thơ .....
 
một thời nỗi nhớ rớt cùng đêm
ta thao thức đợi người từ ngàn dặm
một câu nhớ cho tình thêm thấm đậm
một lời thương hoa cỏ cũng nghiêng cười

ta chợt nhiên trôi ngược cùng đời
bao nỗi nhớ hoá thành dĩ vãng
anh vẫn điềm nhiên, bình thản ... ?
ta vẫn hay cười dù chẳng mấy vui ...!

đời cứ bình lặng trôi xuôi
ta cứ an yên mà sống
bất kể trong lòng còn bao nhiêu khoảng trống
đời vẫn ngang nhiên bước qua

ta và anh vẫn nghìn dặm cách xa
nỗi nhớ xưa đã là quá khứ
hỏi lòng mình giữa dòng câu chữ
có còn nhớ thương nhau ?

đêm vẫn sâu
ngày vẫn điềm nhiên đi - đến
hỏi lòng còn cố tình lơ đễnh ?
để đêm về nỗi nhớ hoá thành thơ .....!

2022/06/18
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2022 08:25:04 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
vô cớ - 19.06.2022 08:22:50
0
 
 
vô cớ
 
vô cớ yêu thương
vô cớ chia xa ...
đời vẫn ngập tràn những điều vô cớ
ta vẫn bình thường như chẳng cùng duyên nợ
thế là thôi ...!

gặp lại nhau ta chợt nhiên cười
lại trăm bận những điều phiền ưu vì vô cớ
đã bảo không cùng duyên nợ
sao vô cớ lòng lại thích đắn đo ?

chiều khi không rơi mấy sợi nắng quanh co
trói buột lòng ta trong những điều vô cớ
vẫn là nụ cười như trăng vỡ
vẫn là tia mắt ưu tư ...!

ta và đêm thao thức cùng thơ 
lòng cứ hỏi để rồi thôi yên lặng
giữa những trăm điều bất tận ...
có điều nào vô cớ .....nhớ về nhau ..?

2022/06/18
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2022 08:43:32 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nỗi nhớ hoá người thương ? - 19.06.2022 08:48:55
0
 
 
nỗi nhớ hoá người thương ?
 
những chú kiến rượt đuổi nhau
cái nóng ngoài kia có làm thân rát buốt
sao quanh co , xuôi ngược
rượt đuổi bao vòng để về đâu ?

ta quẩn quanh cùng với một nỗi sầu
cưu mang mãi từ thời xưa, rất lạ ....
biển và trăng theo dòng đời nghiêng ngả
đêm buồn không sao cứ chơi vơi ?

mưa chợt nhiên rơi
nỗi nhớ lòng ta chợt nhiên tỉnh thức
mộng có bao giờ là thật ?
nỗi nhớ có bao giờ hoá người thương ?

2022/06/18




ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 28 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 820 bài trong đề mục