thu nhớ

Thay đổi trang: << < 28 | Trang 28 của 28 trang, bài viết từ 811 đến 820 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenngoat
  • Số bài : 2202
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:thu nhớ - 12.10.2022 19:42:52
0
"nỗi nhớ của ta sẽ về tận nơi đâu
khi hôm nay là tàn thu , ngày mai là đông úa
ta không hề chọn lựa
càng chẳng muốn tìm quên ...!"
thu nhớ
   TỰ QUYẾT 
 Không chọn lựa nhưng em có quyền tự quyết
 Khi biết mình quá mỏi mệt những vần thơ
 Ta đến với nhau như định mệnh không ngờ
 Cả hai đều yêu mùa thu,yêu trăng vàng phố nhỏ
 
Trong đôi tim vẫn mong mùa bão gió
Vội đi qua để nắng mới ngập đầy
Em phương kia còn anh tận phương này
Hai nửa vầng trăng chưa lìa trong thi tứ
 
ngng 
 
 
yêu thương và tha thứ

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tình yêu chẳng đẹp lắm đâu anh ...! - 12.10.2022 22:25:20
0
nguyenngoat


 TỰ QUYẾT 
 Không chọn lựa nhưng em có quyền tự quyết
 Khi biết mình quá mỏi mệt những vần thơ
 Ta đến với nhau như định mệnh không ngờ
 Cả hai đều yêu mùa thu,yêu trăng vàng phố nhỏ

Trong đôi tim vẫn mong mùa bão gió
Vội đi qua để nắng mới ngập đầy
Em phương kia còn anh tận phương này
Hai nửa vầng trăng chưa lìa trong thi tứ

ngng 

 
tình yêu chẳng đẹp lắm đâu  anh ...!

tình yêu chẳng đẹp lắm đâu anh
chỉ là chút ngu ngơ rồi hai tâm hồn tỉnh giấc
giữa bộn bề đời thật
tình yêu hóa khói mây .....

ta trốn cuộc đời về lại nơi đây
ngày  ngày  ngắm xem chút tàn dư   dĩ vãng
đôi vần thơ cùng năm tháng
tự tìm vui ...

nỗi nhớ của ta  nhè nhẹ  như  mây trôi
chỉ xanh xao mỗi lần thu rụng lá
tất cả rồi cũng đi qua ...

giữa cuộc đời chẳng mấy phong ba
ta đơn độc như loài côn trùng ẩn mình trong lòng đất
thoát xác rồi hoá kiếp thành sương ...

anh vẫn còn tin ở yêu thương
ta dửng dưng với mọi điều thực tế
không phải cuộc đời mang đến cho ta những điều rất tệ
mà tự tim mình ...ta chẳng hiểu  nghĩa tình yêu ....

2022.10.12
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2022 22:27:33 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
chiếc lá tình thu ... - 13.10.2022 09:39:27
0
 
chiếc lá tình thu ...
 
tháng mười anh rung tay viết vần thơ 
ta bâng quơ ..nhớ về dĩ vãng
nếu cuộc sống mọi thứ viên mãn
hỏi còn ai nhớ đến ngày xưa ...?

mình chẳng cần yêu nhau ....
........sao tự dưng ta  ngóng đợi sớm trưa
bên ấy nắng, bên này trời cũng đẹp
một buổi anh không về .... đời bỗng nhiên như ngỏ hẹp
dù biết mình chẳng can hệ gì nhau ....

ta định ẩn mình một kiếp tiêu dao
không thích khóc, chẳng thích sầu nhân thế
những câu chuyện tình yêu đẫm lệ
chẳng bao giờ ta muốn dấn thân ....

chỉ vô tình thôi , ngọn gió thổi ngang
câu chữ của anh ...rối lòng ta một thuở
kẻ chẳng cần tình yêu của thế nhân đầy cách trở
lại vô tình vương phải chiếc lá thu

2022.10.12
 
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 23:12:26 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

nguyenngoat
  • Số bài : 2202
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:chiếc lá tình thu ... - 13.10.2022 19:10:37
0
"chỉ vô tình thôi , ngọn gió thổi ngang
câu chữ của anh ...rối lòng ta một thuở
kẻ chẳng cần tình yêu của thế nhân đầy cách trở
lại vô tình vương phải chiếc lá thu"
thu nhớ
 
               ĐỜI LÀ VẬY
Có những lúc vô tình mình bỗng nhận ra nhau
Ai cũng có nỗi đau nơi tận cùng bản thể
Chiếc lá thu tàn cũng ngậm ngùi giọt lệ
Giọt nắng chao rơi cũng dâu bể cuộc đời
 
Là thi nhân đành chấp nhận em ơi
Dù vương vấn rồi quên trong chốc lát
Nhưng thơ ca muốn đời  thường vẫn hát
Bao sầu thương bàng bạc những ân tình
 
ngng
 
yêu thương và tha thứ

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:chiếc lá tình thu ... - 14.10.2022 07:44:45
0
nguyenngoat



             ĐỜI LÀ VẬY
Có những lúc vô tình mình bỗng nhận ra nhau
Ai cũng có nỗi đau nơi tận cùng bản thể
Chiếc lá thu tàn cũng ngậm ngùi giọt lệ
Giọt nắng chao rơi cũng dâu bể cuộc đời

Là thi nhân đành chấp nhận em ơi
Dù vương vấn rồi quên trong chốc lát
Nhưng thơ ca muốn đời  thường vẫn hát
Bao sầu thương bàng bạc những ân tình

ngng


 
thiên hạ và anh có một tình yêu để viết
ta chỉ một nỗi nhớ ngông cuồng nên trống rỗng cả vần thơ
chẳng nuôi nổi ước mơ ...
không dung dưỡng được mầm tương tư từ ngày thu cũ ....

xếp chữ  tròn câu, nhặt nỗi lòng quá khứ
vẫn không chia đều nỗi nhớ mong ....
ngoài kia trời đã trở gió đông
cái lạnh đầu mùa có làm tan nỗi nhớ ...

hay vạn năm, muôn thuở
nỗi nhớ vô hình ở mãi trong ta .....
 
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
hẹn cùng chị - 14.10.2022 08:01:10
0

hẹn cùng chị

hôm qua nhận vài dòng tin nhắn của chị, lại bảo chị ráng chờ ...chợt giậc mình tự cười thầm, không biết lần này lại là lời hứa thứ mấy nghìn rồi nhỉ .....

hẹn cùng chị mười năm thôi
hoá ra đã đi hơn nửa cuộc đời ...
câu hẹn ước vẫn không tròn lời hẹn ước ...

em, kẻ bất cần đời  ngang ngược
đợi thu về trốn cả trần gian
chị vẫn đó, tóc pha màu nắng bạc
đợi kẻ bao lần thất hứa đi hoang ...

mai chị nhé ...! rất nhanh có thể
nếu không ..xin nợ một chút tình
kiếp sau em đã hẹn cùng thu nhớ
nợ chất chồng không trả ở lai sinh

2022.10.13
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2022 08:03:36 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ta vẫn đợi - 14.10.2022 09:26:14
0
 
ta vẫn đợi
 
anh xuống phố, ngoảnh lại nhìn tháng chín
xem mưa thu có giấu nỗi chờ mong ?
cơn gió lạ cùng tấc lòng nhung nhớ
có vì anh trải thảm đỏ hoa hồng ...

anh về biển thăm ngày xưa dĩ vãng
xem sóng lòng ta có chạm trùng khơi
cánh hải âu ngược đường tìm bạn
đóa san hô vẫn đẹp rạng ngời ?

anh để gió giấu đi mùa thu úa
đông sắp về lạnh cả lòng đêm
ta vẫn đợi ..nghìn năm vẫn đợi
nỗi nhớ này chẳng chịu rời tim ...

2022.10.13
 
 
 
 


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

nguyenngoat
  • Số bài : 2202
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:ta vẫn đợi - 14.10.2022 10:04:36
0
"anh để gió giấu đi mùa thu úa
đông sắp về lạnh cả lòng đêm
ta vẫn đợi ..nghìn năm vẫn đợi
nỗi nhớ này chẳng chịu rời tim ..."
thu nhớ
 
NỖI NHỚ CHẲNG RỜI
 Nỗi nhớ dần theo ngày tháng lặng im
 Hay trào sôi sóng lòng theo câu chữ
Ta vẫn mải miết đi tìm
Trong miền hoang viễn xứ
 
Có thể vì tình yêu dang dở
Nên em không cần nhắc nhở chuyện xa xưa
Nhưng trong ta vẫn nhớ những thu xưa
Dù gió lạnh đem mưa lạnh lùng cùng mùa đông đến
ngng
yêu thương và tha thứ

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nghịch lý ..... - 14.10.2022 10:10:12
0
 
nghịch lý .....
 
mưa cứ thả từng giọt dài xuống phố
anh nhìn mưa anh bỗng nhớ bóng ai ?
ta nghe gió ngang qua vùng ký ức
anh cùng người nỗi nhớ vẫn chưa phai ....?

ta đứng đó bên hiên chiều đơn lẻ
đợi chờ anh mây cũng hoá thành mưa
con phố lặng phía bên kia đường quạnh quẻ
trăng trút xuống trần những tia sáng lưa thưa

đời trăm tuổi ta cùng đời ngược bước
tàn thu rồi ....đông lạnh giá về ngang
anh vẫn đợi người từ muôn kiếp trước
lệ lòng ta mấy giọt nhớ chưa tan ....

2022.10.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2022 10:11:45 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

nguyenngoat
  • Số bài : 2202
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:nghịch lý ..... - 15.10.2022 10:02:13
0
"đời trăm tuổi ta cùng đời ngược bước
tàn thu rồi ....đông lạnh giá về ngang
anh vẫn đợi người từ muôn kiếp trước
lệ lòng ta mấy giọt nhớ chưa tan ...."
thu nhớ
CHUNG TÌNH
Ta là kẻ chung tình trong vạn kiếp
Dù cuộc đời liên tiếp những buồn đau
Những lời thơ mình san sẻ cho nhau
Em một hướng,anh tìm về một hướng
 
Sự nghịch lý không cùng dòng tư tưởng
Nhưng trái tim có lí lẽ riêng mình
Nốt nhạc buồn hoài vọng giữa lặng thinh
Nối cảm xúc dù đôi mình cách trở
 
ngng
yêu thương và tha thứ

Thay đổi trang: << < 28 | Trang 28 của 28 trang, bài viết từ 811 đến 820 trên tổng số 820 bài trong đề mục