thu nhớ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 28 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 29.04.2021 05:16:17
0
ngang qua nỗi nhớ

người vô tình ngang qua thành nỗi nhớ
ta cùng mây ở giữa khoảng ưu tư
đêm con sóng vỗ về trăm mối
nỗi nhớ lòng ta lạc cả giấc mơ ...!

xuân ghé đến trần gian hoa chớm nụ
cỏ xanh tươi rực rở một góc trời
ta chật vật giữa hai miền thực - ảo
yêu thương nào khoả lấp những chơi vơi ...!

người mấy bận về ngang con phố
nỗi nhớ lòng ta cùng chữ hoá mây
xin cho phút bình yên đứng lại
để nhớ kia không hoá giọt mắt cay

apr. 28, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 29.04.2021 05:31:01
0
chung đôi nỗi nhớ ...!

câu chữ người đã biến tận nơi đâu
cho nỗi lòng ta vào ra điên dại
một ngày không tìm thấy
một ngày nỗi nhớ nhân đôi

xuyên suốt ngày qua hết đứng lại ngồi
trái tim lạ
nỗi lòng rất lạ
chẳng mong điều gì cả
mà sao bất chợt xốn xang

người vẫn thường hay ra vẻ bất cần
ta đáp lễ bằng những thờ ơ năm tháng
chỉ riêng con tim mắc cạn
nỗi nhớ bây giờ rịnh ở kẻ tay

buổi chiều mặt trời trốn ở chân mây
biển lòng ta sóng dậy
bóng người ngang qua ...bình yên thế đấy
mà sóng lòng ta nghiêng ngã không thôi
 
nỗi nhớ ơi ..ta cần chi ở người
sao khắc khoải,
sao chờ mong lạ quá ...
cớ sao ngày hối hả
đêm vội về .....
ta cùng nỗi nhớ  chung đôi ...

apr. 28, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2021 00:47:08 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 29.04.2021 09:15:58
0
thu nhớ


nợ thơ

nắng ở bên hiên đã nhạt rồi
lòng ta nỗi nhớ có còn rơi
người của mùa thu xa đến vậy
nỗi nhớ lòng ta rồi sẽ vơi ?

kiếp này ta nợ cùng con chữ
một khúc tình thơ viết chẳng xong
trần gian một kiếp qua vội quá
lai sinh nối lại mộng còn không ?

sầu ta theo chữ thành sương khói
lạc tận chân trời, góc biển sâu
mai sau hoá kiếp thành tro bụi
hỏi khoảng tình kia có nhớ nhau ?

tình yêu nhân thế tìm không gặp
ta trốn cuộc đời vướng nợ thơ
mai sau ta chết cùng nỗi nhớ
người viếng dùm ta một áng thơ ....!

apr. 24, 2021
thu nhớ




ĐƯỜNG TƠ NHỚ!...

Rồi sẽ phai tàn mọi đắm say!...
Yêu thương bỏ lại đến muôn ngày!...
Bao nhiêu khao khát còn ươm nụ...
Gom hết tâm tình gửi gió mây...

Yên nghỉ nơi đây trời đất rộng ...
Muôn người chung giấc ngủ mê say!
Đời thôi vương vấn, không phiền lụy...
Bình thản, hồn nhiên như cỏ cây...

Nơi đây hoa thắm thơm rừng núi...
Cối gió vi vu quạt suốt ngày...
Sừng sững trời xa đồi muối trắng ...
Chạy dài tít tắp đến chân mây...

Trắng phau non nước mờ sương phủ ...
Man mác nhân tình rợp bóng cây...
Bịn rịn gió buồn len kẽ núi ...
Hồn người vương vấn ở đâu đây!...

Tằm vẫn bền gan se chỉ thắm
Quẩn quanh kết kén đến muôn ngày!
Say sưa dệt mãi đường tơ nhớ...
Nhả sợi tơ hồng... mộng ngất ngây!...
Nôi hồng em mãi là "công chúa"...
Êm ả muôn đời giấc ngủ say!...

29/4/2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2021 09:19:15 bởi Ngày xưa >

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 29.04.2021 21:44:26
0
Ngày xưa



Tằm vẫn bền gan se chỉ thắm
Quẩn quanh kết kén đến muôn ngày!
Say sưa dệt mãi đường tơ nhớ...
Nhả sợi tơ hồng... mộng ngất ngây!...


29/4/2021

 
tìm lại chính mình

tằm sinh ra để kết sợi tơ
nên chăm chỉ suốt một đời, một việc
ta sinh ra ....làm chi không biết
mà giây giờ cứ nhớ ....lạ không ?

cũng muốn ngao du thỏa chí tang bồng
cũng muốn thét vang cho đất trời dậy sóng
nhưng với đêm mình tự dưng trở nên bé bỏng
vũ trụ này quá lớn để tồn sinh ...!

một mình loay quay trở lại với chính mình
chiếc gương soi vết thời gian hiện hữu
nửa quãng đời qua đi, với bao lần tương ngộ
bản thân mình vẫn lạc mất mình thôi ...

ta tìm về với đêm cùng câu chữ đơn côi
đem ký ức viết thành trang thương nhớ
ngày mai vô tình gặp gỡ
ký ức mình ...có chịu nhận mình không ?

apr. 29, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2021 00:19:55 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 29.04.2021 21:46:59
0
duyên cớ gì ... ?

em cứ về, rồi em lại đi
gieo trong anh những nỗi lòng khó tả
mới vui đó, lại sầu nghiêng ngã
phiền lòng anh nỗi nhớ cùng đêm

em cứ về, rồi em lại thản nhiên
vui câu chữ để sầu cùng câu chữ
lòng của em trăm ngàn thương nhớ
có nỗi nhớ nào dành tặng riêng anh

sợi nhớ kia rất mong manh
tình yêu em và anh không có
duyên cớ gì ta lại nhớ ...
....lạ không ?

apr. 29, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 30.04.2021 00:42:10
0
bình yên nỗi nhớ !
 

không có tình yêu để tặng cho người
ta lặng lẽ tháng năm cùng con chữ
bình yên không nỗi nhớ ?
sao lòng ta lắm lúc nghiêng chao

nỗi nhớ lòng ta sẽ về tận nơi đâu ?
người nếu gặp có nhặt về ủ mộng
hay cũng như trăm ngàn con sóng
vỗ bạc đầu cũng chẳng chạm vào nhau

ta ngại ngần trong từng chữ từng câu
e tương khúc sẽ làm tan giấc mộng
đêm vẫn là khoảng trống
nỗi nhớ bình yên cùng ký ức được không ?

ạpr. 29, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 30.04.2021 01:18:33
0
ta có cần chi đâu ...!

ta chỉ cần một nỗi nhớ vây quanh
đủ làm nên  những đêm dài thế kỷ
không cần chút tình yêu ma mị
dễ khiến lòng mình nghiêng ngã với thời gian

ta không cần lời hoa mĩ nghìn trang
bởi ký ức chỉ là hơi sương trên lá
ngày lại ngày qua ...
ký ức sẽ tan ?!

ta không cần những phiền muộn vương mang
bởi cuộc sống đã đủ đầy bất hạnh
muốn trở về với buổi ban đầu .....
...khi trái tim chưa biết thế nào là lẫn tránh ....
đơn giản nhớ một người dù biết sẽ chẳng có nhau

ta không cần tình yêu của nhân thế đâu
chỉ nỗi nhớ  trong từng câu chữ viết
nếu một ngày chữ lòng ta cạn kiệt
hơi thở đời cho nỗi nhớ hồi sinh ?

apr. 29, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 30.04.2021 04:45:32
0
vu vơ ...!

những lúc như bây giờ ...
một mình cùng bàn phím ...
gõ những ngôn từ ...con tim cũng chẳng hiểu chi
người đã bình yên trong giấc ngủ như mọi khi ...
ta ở lại cùng mớ lòng khó hiểu

một ngày lại trôi qua,
một ngày nghe dường như còn thiếu
chút tình xa ...chút vương vấn trong ta ....
thiên hạ ngoài kia vẫn nhẩn nha
sống cuộc sống như bất cần ngày mai đến
chẳng như ta ......gạt mọi điều cảm mến
cuộc đời ..chỉ cần lý trí thôi ...!

chiều ..nhìn áng mây nhẹ trôi
ngọn gió đầu xuân dịu dàng đến lạ
màu xanh của cây , màu nắng vàng xuyên qua lá
lòng chợt vui, chợt nhớ xa xôi ...

người chắc bao lần định rời bỏ cuộc chơi
bởi ta cứ đến và đi bất chợt
người chắc bao lần hờn dâng trong mắt
bởi nỗi lòng ta xáo trộn cả chữ câu

ta và người chẳng hiểu gì nhau
nhưng trong chữ hình như có ngàn nỗi nhớ
hay chỉ riêng ta .....
tự xây cho mình một giấc mơ ...!

giả sử như ta ở lại cùng thơ
và mãi mãi sẽ chẳng rời xa nữa
giả sử ta giữ lời hứa
ở lại cùng thu ...chắc người vui ?

chiều chẳng nghe lẻ loi
chỉ thấy dường như hơi trống vắng
nếu ngày mai người quên trong im lặng ...
ta sẽ buồn không ?
 
apr. 29, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 30.04.2021 19:56:04
0
buổi sáng

buổi sáng thức dậy
tìm câu chữ của hôm qua ...không thấy
mưa ngoài  kia chợt rơi ...!

có ai chờ đâu mà mình mong đến thế
chỉ giọt sương đợi ánh  mặt trời ...
......để tan ....
lật trang phố cũ buồn lạ lẫm
câu chữ giờ rơi ngổn ngang

buổi sáng thức dậy ...tìm câu viết
con chữ nghiêng nghiêng một góc sầu
hỏi vần trăng bạc đêm qua đến ... ?
hay khóm liễu buồn suốt đêm thâu ?

apr. 30, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.05.2021 17:52:20
0
hư ảo chữ câu ..!

câu chữ người hoá thành mây ....bay cùng gió
ta nhặt về ươm thử giấc mơ
câu chữ ấy buồn rũ rượi
có cách nào để câu chữ được vui ..?

nỗi lòng người trôi theo dòng nước
chuỗi thời gian chảy mãi về đâu
ta một buổi ngang qua phố cũ
nhặt nỗi sầu người ....thức trắng đêm sâu !

ta một kẻ lang thang miền  hư ảo
nhặt vu vơ đôi ký ức người xa
gom thương nhớ ngày xưa dĩ vãng
để thời gian ngừng lại trong ta ....

đêm cần lắm một nỗi lòng đơn độc
để trăng sao còn có cớ lặng thinh
ta cần lắm một nỗi hờn năm tháng
để tự thân lạc mất chính mình ...!

may 01, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.05.2021 18:05:20
0
hư ảo là ta ?

ta suốt đời là một kẻ lặng thinh
bất ngờ đến, bất ngờ đi vội vã
không chút vấn vương, không một lời từ tạ
suốt một đời ...ta có như không ...!

nếu có thể là một dòng sông
mang con nước xuyên qua lòng đất
chở những buồn vui khó nhọc
dòng đời trôi theo con nước bình yên

người hờn ta ...! điều đó tấc nhiên
ai lại phải lòng thương một ảo ảnh
như thực, như hư ....luôn lẫn tránh
mặc kệ trần gian xoay chuyển ngày đêm

ta suốt đời nhặt những niềm riêng
vui câu chữ, sầu cùng câu chữ
trần gian thật có duyên cùng nợ ?
hay chỉ là  hư  ảo thôi ?

may 01, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2021 20:42:50 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.05.2021 18:18:38
0
chạm cùng nỗi nhớ 

nỗi nhớ lơ lững trên mây
chờ bốn phương kết tụ ....
thành mưa rơi đều trên vai áo
người xưa ...!

nỗi nhớ nẩy mầm thành dây tương tư 
bám vào lòng ta ....xuyên qua từng hơi thở
bóng người mờ mịt ...nhành tương tư héo khô ..!
ta cùng đêm lặng lẽ
chờ phút nhiệm mầu ......
....để tan !

nỗi nhớ bây giờ lang thang
bám vào đất,
bụi đường xa hun hút
bước chân người vội vã thế sao ?
dừng lại đôi giây nghe lời thì thầm của gió
nỗi nhớ lòng ta vừa rơi ...!

có không một ngày
nỗi nhớ chạm cùng nỗi nhớ !
sẽ vui ?

may 01, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.05.2021 18:24:18
0
giọt tương tư

giọt nước từ khoé mắt trào ra ...
nhân gian gọi là lệ !
ta gọi đó là giọt lòng
giọt nhớ ...!
giọt tương tư ...!

lệ của nhân gian rơi lả chả
giọt lòng ta chỉ một giọt đọng mi
là lúc nỗi nhớ ùa về tâm trí
giọt lòng ta 
một giọt vừa rơi ...!
 
may 01, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.05.2021 22:15:42
0
đời vô thực

thư viết rồi không gởi
nỗi lòng định tỏ ....lại thôi ...
bao năm sống đó tình không có
tỏ chút lòng vương hỏi có vui ?

ừ ta xếp lại trang ký ức
nhặt những mảnh lòng thả trôi sông
ngày mai con nước cùng gặp gỡ
mảnh lòng ta đó ...nhận ra không ?

ta đi về phía đời vô thực
gởi chút tim lòng với trăng sao
đêm qua trăng giận tan vào nước
giọt mắt lòng ta trăng giấu đâu ?

may 01, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.05.2021 21:11:20
0
không có bắt đầu

không có bắt đầu, 
để chẳng bao giờ kết thúc
mọi thứ trong đời thường theo một vòng quay thế tục
đến rồi đi, có lại hoá không

ta nhớ anh từ cái thuở còn ngông
nay yên tĩnh vẫn mang hoài niềm nhớ
trên bước đường đời không gặp gỡ
thì giấc ảo hư có là bao ...!
 
đêm câu chữ thì thầm với trăng sao
ngày cùng nắng gió hoá thành mây rơi rớt
những buổi chiều mưa không ngớt
lòng ta nỗi nhớ thêm sâu ...!
 
anh vẫn bên kia đại dương xanh ngát
vẫn vui cùng thiên hạ sớm trưa ?
trong giấc ngủ mộng có về vây quấn
hay trái tim đơn sơ ....
giấc ngủ say sưa ...!

may 02, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.05.2021 21:24:56
0
góc trời thơ

gió tháng năm nhu hoà đến lạ
nắng tháng năm êm ái màu tươi
ta  tháng năm buồn vui không biết
vẫn bình yên nhìn ngắm cuộc đời

vui một phút lòng vương một kiếp
trăm năm thôi sẽ chẳng còn đau
nghìn năm đó ai là người nhớ
ta hoá bụi mờ ở vạn đời sau 

anh vẫn đó bình yên ngày mới
ta vẫn đây đón nắng chiều tan
thơ vẫn nhớ bao mùa thu đổ
lá đời rơi nhuộm úa thu vàng

ai đã lỡ vương lòng niềm nhớ
sẽ bình yên ở những giấc mơ ?
anh có nghe trong từng câu nhớ
tiếng lòng ta ở góc trời thơ ...

may 02. 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 04:50:43 bởi Thanh Vân >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.05.2021 22:01:27
0
hoa diên vỹ anh trồng

mấy mùa diên vỹ nở hoa
mấy mùa buồn vương cành lá
chọn nhành diên vỹ làm sứ giả
mang niềm vui rải khắp trần gian

diên vỹ mãi rong chơi cho vườn hoá hoang tàn
nỗi lòng ta ....hoa không hiểu được
giận cuộc đời hoa tự xóa mình trong mơ ước
giận anh ...hoa không nở thêm ...!

tự xóa chính mình để nỗi nhớ rời khỏi tim
để năm tháng không còn tình yêu nữa
tận sâu kín tim lòng ....vẫn lời hứa
diên vỹ anh trồng ở sân sau ....!

hằng bấy nhiêu năm nỗi nhớ phai màu ?
hay tấc cả chỉ đóng băng chờ ngày thành cơn bão ?
ta ...ngủ vùi trong tháng năm hư ảo
có một ngày thức tỉnh hay không ?

diên vỹ sẽ bình an với sắt hồng
hay ngang ngược trở về thời cuồng vọng
những thứ của cuộc đời không  như mộng
bình yên có phải hơn không ?

bắt chước anh ...ta sẽ trồng
khóm diên vỹ ở vườn sau cùng năm tháng
lời hứa suông ...của anh cho ta những ước mơ lãng mạng
nên không trồng lại màu hoa ...?

may 02, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 04:55:27 bởi Thanh Vân >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 01:56:48
0
hờn anh !

anh thắp lên trong ta ngọn lửa lòng tàn rụi
chờ trăm năm huyền thoại giấc mơ
câu chữ hôm nay lăn ngược dòng quá khứ
gặp anh ...! chỉ để lặng nhìn ...!

nếu có thể hồi sinh ?
ta có nên là ta của miền ký ức
nhớ mong anh chỉ giấu yên nơi lòng ngực
bởi tình người luôn phai nhạt với thời gian

anh vẽ cho ta những lối mộng bình an
nhưng khi chân ta đặt vào nơi gọi là hạnh phúc
hạnh phúc ấy liền biến thành bờ vực
phép mầu  nào cứu được nhau đâu ?
 
ta hờn anh, ẩn vào những đêm sâu
sầu ta hoá thành vì sao xa tít
đêm nhìn nhân gian trong cảnh nghịch
nhìn anh ...! ở một góc trần ai ...!

may 02, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 02:13:18
0
thản nhiên với đời ...! 

ta thản nhiên lăn về phía cuộc đời
đời thản nhiên dẫn anh về hướng khác
đêm còn lại ta với vầng trăng bạc
khóc thế nào trăng cũng khuyết ra đi 

ta thản nhiên thành một kẻ tình si
treo câu chữ trên vách đời hư ảo
cơn gió tình anh ngang qua một dạo
nỗi lòng ta chợt ngã nghiêng rơi ...!

anh thản nhiên đi với cuộc đời
ta quên mất đôi mắt mình còn vương màu ký ức
chiều của ngày xưa nắng vàng day dứt
chiều của ngày nay ta đã mất nhau

đêm trăng thản nhiên soi ở mái đầu
ta lầm lũi với nỗi phiền năm tháng
cần anh không ?
sao lòng buồn vô hạn
thản nhiên với đời ...! đời sẽ buông ta ?

may 02, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 02:42:15
0
ta tìm anh 

ta tìm anh trong câu chữ ngày qua
những tiếc nuối, 
những nhớ mong khi vô tình tầm tay không với được
xưa, có anh ...ta xem như một trò hài hước
để mặc dòng đời cuốn trôi  mảnh yêu thương

ta tìm anh trong những đêm trường
nơi tiềm thức ẩn hình tội lỗi
là ta một đời không xám  hối
đánh rơi kiếp người không đổi được những ngày xưa

ta tìm anh trong hai buổi sớm trưa
nơi nỗi lòng ta thường vào ra thương nhớ
những dòng thơ trăn trở
cả đời này ta thật sự mất anh !

ta tìm trong sợi nhớ mong manh
hình dáng ấy vẫn cô liêu cùng năm tháng
nếu cuộc đời đôi vòng xoay trở về dĩ vãng
ta còn cười ..mỗi khi anh bảo nhớ mong ?

may 02, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 03:00:51
0
có nghĩa gì đâu ?

khi ta đã tự đánh mất chính mình trong thinh lặng
thì những câu chào còn có nghĩa gì đâu
không là nỗi đau
nhưng thương nhớ đã là ký ức

anh vẽ cho ta một dòng sông thơ không có thực
để ta tự chìm mình trong giấc ảo riêng ta
dòng đời cứ lặng lẽ trôi qua
anh tự dưng là quá khứ

dòng sông anh vẫn đưa ta tìm về thương nhớ
có lạ lắm không khi nơi đó chỉ riêng mình
anh tặng cho ta những khoảng lặng thinh
ký ức là chuỗi ngày chờ đợi ...

sẽ có một ngày nỗi nhớ sẽ vơi
hay trái tim ta chờ mong hóa đá
anh cứ lặng thinh đâu có gì là lạ
một câu chào ...có nghĩa gì nhau ?

may 02, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 09:02:22
0
đi về phía biển

ta dẫm lên lá khô quên thương một mùa thu vàng úa
quên cả tiếng cười làm vỡ  góc đời hoang
phố cũ rêu xanh bóng người vạn dặm
nhớ thương giờ như đã muộn màng

ta bước qua mùa xuân với cỏ hoa xanh ngát
quên rằng đất trời cũng mấy lượt tan thương
quên cả lòng ta có một mùa hoa rực nở
thời xuân sắc ơi ...! ai có còn vương ....?

ta cứ thế bước ngang cùng chiều gió lộng
mang tình yêu giấu với đêm thâu
soi bóng nước cùng vầng trăng bạc
sóng ngoài kia gào khóc vì đâu ?

ta lầm lũi đi về phía biển
đêm càng sâu, biển lại càng sâu
soi hạt cát dưới chân tìm đâu ra bóng người năm cũ
cũng biển năm nào ....nhưng đã chẳng còn nhau

may 02, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 09:15:07
0
đêm dài nỗi nhớ

ta đã rất quen với những đêm dài nỗi nhớ
với bình minh không vạt nắng chào nhau
ta đã cố bỏ sau lưng mình bao mộng mị
ngẩn mặt nhìn đời bằng đôi mắt hư hao

và có lúc lòng ta như con sóng
êm ả vào bờ rồi vội vã ra đi
vách đá tình anh  ngàn năm trơ trơ đó
ta con sóng bạc đầu và lệ đẫm khoé mi

phải chăng anh vô tình đến vậy
hay lòng ta chẳng hiểu nhân gian
như người nghệ sĩ cùng cây đàn đã cũ
hát mãi bài thương nhớ muộn màng ...

nếu đôi lúc lòng anh nghe trống vắng
hãy trở về cùng biển năm xưa
anh hãy nhớ ngồi bên góc đời yên lặng
để xem tình mình đã tan hết hay chưa ....

may 02, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 09:34:46
0
xin một lần 

xin một lần được hoá ánh sao đêm
để nhìn anh dưới trần gian bi lụy
để hiểu trong từng suy nghĩ
có suy nghĩ nào còn lưu lại bóng em

xin được một lần làm vạt nắng bên thềm
để rớt vào vai anh khi buổi bình minh chưa tan mộng
để hiểu trái tim anh có còn không khoảng trống
xem tình em trong ngăn nhớ còn - vơi ?

xin được một lần làm ánh mây trời
trôi ngang qua ngày của anh mênh mông nắng
để hiểu trong từng giây giờ im lặng
có khoảnh khắc nào là của riêng em

xin một lần làm nhịp đập con tim
để kết nối  những khoảng lòng anh trong giấc ngủ
để xem từng mảnh tình ngang qua đời anh ghi nhớ
mảnh tình em rộng lớn bao nhiêu ?

em chẳng cần chi bền bỉ một tình yêu
đôi giây phút lòng anh đã là quá đủ
thế nhưng bao nhung nhớ
xua đuổi cách nào cũng chẳng thể rời em !

may 02, 2021
thu nhớ


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.05.2021 09:54:39
0
người không đến ...!

người không đến ...ta mồ côi câu chữ
viết mãi lời thương chẳng sao thành
mong manh thế một trời hư ảo
người lặng thinh, 
lòng ta cũng lặng thinh

ta chẳng hiểu vì sao trăng tròn - khuyết
năm tháng cứ trôi về một phía cuộc đời
ta ở lại đếm giọt sầu trong chữ
viết thế nào sầu cũng chẳng chịu vơi

hôm nay gió thổi  mây từ tám hướng
mưa cứ rơi cho con phố buồn hiu
ta bên cửa soi lòng mình tìm nắng
chỉ thấy con tim một góc tiêu điều

mai trở lại người tặng ta câu nhớ
để con tim không quạnh quẻ cô liêu
hay người cứ giả vờ thinh lặng
nỗi  nhớ lòng ta người hiểu được bao nhiêu ?

may 02, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 00:11:01 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 00:42:59
0
ở lại cùng mây ...

dòng sông nào rồi cũng tìm về với biển
sao anh và ta cứ vời vợi cách xa ...
nhớ anh ...! đêm không thèm buồn nữa
chỉ đôi tiếng dế giun cất giọng ngâm nga

con phố cũ, anh và ta biền biệt
rong rêu phủ đầy, tường đá bạc thời gian
đôi cánh bướm tìm nhau trong chiều muộn
có sợi nhớ nào gió mới thổi sang

bước chân anh đã về đâu năm tháng
ta mỏi mắt chờ , sóng cũng buồn thay
mùa cứ đến rồi đi lặng lẽ
nỗi nhớ lòng ta ở lại cùng mây ...?

may 04, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 03:05:30
0
tự soi mình tìm nhớ

phố phường anh nắng vương màu lá
tà áo bay vướng bận lòng thơ
anh buổi sáng ngang qua phố lặng
cuối đường mây ai kẻ mong chờ

ta bảo gió mang về đây nỗi nhớ
chiều hôm qua anh làm rớt bên hiên
ta cùng sóng chờ trăng lên đón mộng
thuyền tình ai neo ở bến duyên

ta nhớ quá tự soi mình tìm nhớ
đường tơ ai gieo những vấn vương
ta muốn thử tìm mộng nương để hỏi
có còn không mộng cõi vô thường

may 04, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 10:36:21 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 03:43:29
0
gió sao vô tình thế

sao ngọn gió vô tình đến thế
thổi tóc ta bay chỉ để cười
đôi ba sợi nắng mong manh quá
ấm được lòng ta lúc chơi vơi ?

sao mây cứ mãi đi rong thế
đứng lại dùm ta đôi phút giây
để ta viết gởi tên người ấy
để giấc mộng đêm được thấy người

ta sẽ là ta nữa  hay  không ?
khi nhớ mong kia ngập kín lòng
phải chi buổi ấy ta đừng mộng
thì kiếp đời sau đã thong dong

may 04, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 10:18:30
0
tình yêu ...!

tình yêu có thật sự đẹp như thế không 
sao thiên hạ rầm rộ đi về cùng một hướng
ta và anh hai số phận không tưởng
có còn muốn yêu ?

con phố của ta lặng lẽ từng chiều
mây tám hướng đôi khi tụ về bầu bạn
gió bên hiên nhà lai vãng
bạn bè ta chỉ thế mà thôi

đêm cùng trăng sao nghe dòng đời buông tiếng thở lẻ loi
tiếng dế giun dưới chân hoà thành câu hát
đôi ba chiếc lá rơi tạo thành khúc nhạc
ta và đời vẫn thế cô đơn ...

anh đôi khi ngang qua câu chữ dỗi hờn
ta lắm lúc nhớ thương tràn dâng mi mắt
quanh ta cuộc đời rất thật
anh chỉ là một giấc ảo hư ...?

tình yêu có thật đẹp như ai đó thường diễn tả ở ngôn từ
hay bất quá chỉ là đôi cảm xúc
khi cảm xúc đến và đi .... hồn ta hẫng hụt
tình yêu ...và cái nhớ ....giống nhau không ?

may 04, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 10:35:55 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 05.05.2021 10:31:23
0
chuyện hợp tan

khi nhìn thấy thiên hạ hợp rồi tan
ta chỉ biết cười buồn cùng con chữ
những điều không thể hiểu ..
thế gian có đầy ...!

cũng may ta còn có chữ để say
và chút nhớ về anh trong ta còn sót lại
buổi chiều nhìn mây bay ái ngại
thế gian này ta còn lại gì đâu ...?

thiên hạ cứ xoay vòng theo những buồn đau
vui một buổi lại sầu cùng nhiều buổi
đêm vẫn nhẹ nhàng không vội
ngày vẫn điềm nhiên trôi ....!

nếu như một ngày ta không còn ở trên đời
gió và mây có nhắn lời cho anh được biết
hay sẽ như bao lần ra đi  không từ biệt
anh nghĩ rằng ta đang trốn nhân gian ?

thiên hạ cứ thế hợp rồi tan
ta và anh vĩnh viễn là người xa lạ
nên chuyện hợp tan hẳn không nhiều buồn bã
riêng cái nhớ về anh ...sẽ chẳng được viết nữa thôi ...!

may 04, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 28 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 820 bài trong đề mục