GHÉT....GIẬN...BUỒN....CẮN...
Trích đoạn: fly1tome
Ghét nhau cho cả một đời
Giận nhau cho cả một trời thương yêu
Buồn nhau ngồi suốt buổi chiều
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung...
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Ghét nhau ném đá cho vào nhà thương..
Hihihi...
Ghét nhau một thuở vấn vương
Giận nhau những lúc yêu đương mặn nồng
Buồn nhau đôi má thêm hồng
Cắn nhau cho đã cái lòng ghét thương...
ghét nhau đánh đét thật đau
giận nhau cào xé cho nhau thật nhiều
buồn nhau em đá anh luôn
cắn nhau cho để cái mồm rộng ra
Ghét rùi ghét nữa em ui
Giận rùi giận tiếp rối nùi ruột gan
Buồn rùi anh bước lang thang
Cắn răng cồm cộp miên man rồi cười...
Ghét anh em bắt trèo cau ( cây cau )
Giận anh em bắt hái sao trên trời
Buồn anh nhéo lổ tai chơi
Cắn anh một cái để đời nhớ em...
Ghét em , anh bổng thấy thèm
Giận em , anh chợt muốn đem em vào
Buồn em tội nhéo anh đau
Cắn em một cái qua mau cơn buồn...
Trích đoạn: fly1tome
Ghét em , anh bổng thấy thèm
Giận em , anh chợt muốn đem em vào
Buồn em tội nhéo anh đau
Cắn em một cái qua mau cơn buồn...
Ghét anh hổng nấu cho ăn
Giận anh không muốn đắp chăn chung nè
Buồn anh bắt uống nước me
Cắn anh xong lấy củi tre đốt nè.......
Người ơi sao ác quá nè
Chung chăn rồi đốt tui nghe thấy buồn..
Trích đoạn: maiyeuem
Người ơi sao ác quá nè
Chung chăn rồi đốt tui nghe thấy buồn..
Ghét anh bảo bắt chuồn chuồn
Giận anh kêu bẻ mấy buồng chuối cau
Buồn anh không biết lái tàu
Cắn anh cho hết ngồi cầu vợ hai....
Tự dưng buồn lại cắn ai
Anh buồn anh có vợ hai anh hết buồn...
Trích đoạn: maiyeuem
Tự dưng buồn lại cắn ai
Anh buồn anh có vợ hai anh hết buồn...
Ghét anh muốn bỏ đi luôn
Giận anh ,có tặng bạc muông không thèm
Buồn anh hổng muốn ngó xem
Cắn anh để dấu coi ai thèm anh không?...
Trên đời có lắm má hồng
Lỡ em cắn có để dấu anh vẫn đông như thường
Trích đoạn: maiyeuem
Trên đời có lắm má hồng
Lỡ em cắn có để dấu anh vẫn đông như thường
Trùi ui nghe nói thấy xương
Ghét ,đi kiếm má hồng thương nhé chàng
Giận ai cái tính lang bang
Không thèm buồn nữa vì chàng hổng thương
Cắn chàng một cái thấu xương
Cho chàng hết kiếm má đào thương há chàng...
Chưa chi em đã hét toang
Kiếm rùi chắc vỡ cả làng tung lên...
Má hồng anh mãi gọi tên
Thà hơn bị em cắn đến quên đường về
Quả là hun dữ thấy ghê...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: