TRẢ HẾT...
Trả hết cho ai cảnh đèo bồng
Để lòng tôi nhe như bông tơ tình
Hoa cười với gió dưới trăng
Hay đâu trăng cũng nhăn răng hãm buồn
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho ai những ngày hè
Giữ lại cho mình một chút đông
Trả hết cho ai lời ru nhẹ
Giữ lại cho mình phút hư không...
giữ cho tôi những lời ru nhẹ.
Bên em hồn nhập mộng phiêu bồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 06:47:39 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho ai những ngày hè
Giữ lại cho mình một chút đông
Trả hết cho ai lời ru nhẹ
Giữ lại cho mình phút hư không...
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:55:54 bởi Tran Manh hung >
[ Trả trọn cho em một nụ cười
Cả vòm trời thẳm áng mây rrôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 18:05:12 bởi Tran Manh hung >
Trả hết cho ai những giận hờn
Giữ lại trong lòng chút van lơn
Trả hết cho ai niềm say đắm
Giữ lại cho mình những thiệt hơn...
Xin trả cho ai cái chổ ngồi
Hôm nào ấy vẫn nhường cho tôi
Hổng thèm hẹn hò gặp người đó
Ghét quá đi thôi cái chổ ngồi...
Trả hết cho ai những bồi hồi
Ngập ngừng muốn nói lại rồi thôi
Trả hết cho ai chiều chưa tối
Giữ lại cho mình cái đôi môi...
Xin trả lại ai áng mây trôi
Gửi lại sao rơi của bầu trời
Trả luôn những mảnh sầu nhung nhớ
Giữ lại cho mình phút buồn đời...
Trả hết cho ai phút thảnh thơi
Giữ lại cho mình chút chơi vơi
Trả hết cho ai điều chưa nói
Giữ lại cho mình chuyện khơi khơi...
Ai trả cho tôi cái sự đời
Tôi buồn gom hết lấy ra chơi
Xong rùi tui thả giữa trời nước
Thả rùi tui ước trả cho ai
Trả lại cho ai cái vỏ cau
Giữ lại cho tôi vị ngọt ngào
Trả hết cho người làn hơi ấm
Xin giữ trong lòng chút thanh tao...
Trả mau tui nhận hết nào
Nếu mà không trả tui bắt đền mau coi chừng
Trích đoạn: maiyeuem
Trả mau tui nhận hết nào
Nếu mà không trả tui bắt đền mau coi chừng
Mai muốn trả gì hả kưng?
Hay là anh muốn em mừng thúng chanh...
Quỳnh trả cho Mai lá trên cành
Mai giữ cho Quỳnh mãi sắc xanh
Quỳnh trả cho Mai vài tấm ảnh
Mai giữ cho Quỳnh chút mong manh...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: