HỔNG THÈM...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: fly1tome
Hổng thèm nói chuyện đam mê
Nửa đêm ôm gối xin thề hổng yêu
Hổng thèm nhưng lại muốn kêu
Người ơi người nhớ mỗi chiều ghé thăm...
Hổng thèm nói chuyện xa xăm
Nói gần cho dễ viếng thăm vậy mà
Hổng thèm nhận lễ đưa qua
Nếu không kèm một bó hoa thắm hồng...
Hổng thềm mà cứ ngóng trông
Cứ đòi một bó hoa hồng thắm xinh
Đêm về thao thức một mình
Không sao quên được bóng hình của ai
Hổng thèm sính lễ bông tai
Hổng thèm nhận cái mâm khai cổ trầu
Sợ ơi cái chuyện bể dâu
Hổng thèm học chuyện làm dâu nhà ngừơi...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Hổng thèm sính lễ bông tai
Hổng thèm nhận cái mâm khai cổ trầu
Sợ ơi cái chuyện bể dâu
Hổng thèm học chuyện làm dâu nhà ngừơi...
Hổng thềm ngoài miệng thế thôi
Trong lòng thì đã thương rồi phải hông?
Hổng thềm xuất giá lấy chồng
Thực ra lại muốn thiệp hồng gưởi đi
Trích đoạn: mailamuathu
Trích đoạn: fly1tome
Hihihi...
Hổng thèm nói chuyện tâm tình
Nhưng lòng cứ mãi lúc mình lúc ta
Hổng thèm nói chuyện gần xa
Nhưng lòng cứ bảo thôi mà nói đi...
Hỗng thèm em bước chân đi
Anh thèm thì cứ tìm đi hỗng thèm
Hổng thèm nhưng vẫn cứ xem
Dấu chân để lại tìm em được mà...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Hổng thèm sính lễ bông tai
Hổng thèm nhận cái mâm khai cổ trầu
Sợ ơi cái chuyện bể dâu
Hổng thèm học chuyện làm dâu nhà ngừơi...
Hổng thèm nhưng lại hổ ngươi
Người ơi sao đứng đó cười người ta...
Hổng thèm làm kiếp cầm ca
Chuyện đời ngán ngẫm bàn ra nói vào
Hổng thèm nói chuyện mâm cao
Gối rơm phận bó em nào dám mơ...
Hổng thèm viết tiếp bài thơ
Nhưng ta cứ mãi ngẫn ngơ ra vào
Hổng thèm nói tiếng ngọt ngào
Để ai kia khỏi má đào sắc phai...
Hổng thèm xây kết lâu đài
Để ai tự bẻ tự mài đá hoa
Hổng thèm xách nước pha trà
Cho ai đến khát kêu ca khóc đòi...
Hổng thèm nấu nước thì thôi
Lâu lâu kéo ghế ra ngồi ngắm chơi
Hổng thèm nên thấy thảnh thơi
Nhìn ai chu mỏ khơi khơi bật cười...
hôm nay anh lại đến nhà
mẹ cha tiếp khách em pha trà tiếp anh
xong rồi em đánh tiết canh
để anh cùng bố xơi nhanh anh còn về
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Hổng thèm xây kết lâu đài
Để ai tự bẻ tự mài đá hoa
Hổng thèm xách nước pha trà
Cho ai đến khát kêu ca khóc đòi...
Hỗng thềm đài cát nguy nga
mà ai vẫn cứ thương ta thực lòng
Hỗng thềm...ta uống nước trong
để ai khỏi phải long đong thân cò
Hổng thèm làm một con đó
Muốn làm thuyền lớn đi dò bể khơi
Hông thèm làm chiếc lá rơi
Muốn làm đại thụ muôn đời sống lâu
em mà cứ thích sống lâu
anh mua nhà lầu đến để tặng em
Trích đoạn: fly1tome
Hổng thèm nấu nước thì thôi
Lâu lâu kéo ghế ra ngồi ngắm chơi
Hổng thèm nên thấy thảnh thơi
Nhìn ai chu mỏ khơi khơi bật cười...
Hổng thèm sang ở nhà ngừoi
Cho ai buồn chít ngủ vùi mấy hôm
Hổng thèm thổi lửanấu cơm
Để ai bụng đói sớm hôm tức nè...
Hỗng thèm mà cứ canh me
Chưa kịp tắt lửa đã hè chui qua
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: