HỔNG THÈM...
Hỏng thèm nói nữa gần xa
Yêu ko nói rõ khỏi mà mất công
Quanh co lại cứ lòng vòng
Hỏng thèm sao cứ ngóng trong làm gì
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: fly1tome
Hổng thèm nấu nước thì thôi
Lâu lâu kéo ghế ra ngồi ngắm chơi
Hổng thèm nên thấy thảnh thơi
Nhìn ai chu mỏ khơi khơi bật cười...
Hổng thèm sang ở nhà ngừoi
Cho ai buồn chít ngủ vùi mấy hôm
Hổng thèm thổi lửanấu cơm
Để ai bụng đói sớm hôm tức nè...
Hổng thèm nên cứ nín khe
Lâu lâu gặp mặt lại thè lưỡi ra
Xong rồi vội chạy đi xa
Kẽo không sẽ bị người ta đánh đòn...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Hỏng thèm nói nữa gần xa
Yêu ko nói rõ khỏi mà mất công
Quanh co lại cứ lòng vòng
Hỏng thèm sao cứ ngóng trong làm gì
Hổng thèm ai nói làm chi
Liếc qua liếc lại cười phì mới vui
Cười xong lại thấy bùi ngùi
Hổng thèm nhưng ruột rối nùi như tơ...
Trích đoạn: fly1tome
Hổng thèm nên cứ nín khe
Lâu lâu gặp mặt lại thè lưỡi ra
Xong rồi vội chạy đi xa
Kẽo không sẽ bị người ta đánh đòn...
Hổng thèm mà cứ hỏi đon ( hỏi đon hỏi ren )
Để cho Fly mặc lon ton réo hoài
Thắc mắc toàn chuyện của ai
Hổng thèm móc ngoéo làm mai đó à...
Hổng thèm thì cứ nói ra
cứ vòng vo mãi chắc là đã yêu
Hổng thèm móc ngéo là kiêu
Hổng thèm...là chắc đã nhiều tương tư.
Hổng thèm mở đọc lá thư
Mặc ai nhắn gửi coi như giận rồi
Hổng thèm nhận hẹn đi chơi
Cho ai đứng đợi dưới trời nắng mưa...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Hỏng thèm nói nữa gần xa
Yêu ko nói rõ khỏi mà mất công
Quanh co lại cứ lòng vòng
Hỏng thèm sao cứ ngóng trong làm gì
Hổng thèm còn biết nói chi
Sợ khi đã nhớ còn gì nữa đâu
Hổng thèm đêm cứ ôm sầu
Hình như đã nhớ từ lâu vẫn hỗng thèm
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Hổng thèm mở đọc lá thư
Mặc ai nhắn gửi coi như giận rồi
Hổng thèm nhận hẹn đi chơi
Cho ai đứng đợi dưới trời nắng mưa...
Mặc cho trời cứ nắng mưa
Đã yêu là đợi , sớm trưa cũng đành
Mặc cho đêm trắng tàn canh
Hỗng thèm giận nửa, thì anh mới về
Trích đoạn: maicon108194
Mặc cho trời cứ nắng mưa
Đã yêu là đợi , sớm trưa cũng đành
Mặc cho đêm trắng tàn canh
Hỗng thèm giận nửa, thì anh mới về
Cái anh này thiệt lạ ghê
Đã nói là giận không về cho mau
Sao mà cứ đứng ngắm sao
Hổng thèm nói nữa em trao trả quà...
Sao đành hờ hững cho qua
Tình anh còn mãi thiết tha tháng ngày
Nếu em cố ý chẳng hay
Hỗng thềm anh biết tình này trao ai?
Đường về có một gã say
Ngậm ngùi , chua chát , đắng cay vì tình
Hỗng thèm...người cứ lặng thinh
Hỗng thèm...người để một mình tôi đau...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2006 16:55:19 bởi maicon108194 >
Hổng thèm... đã nói hổng thèm
Xin đừng nói nữa kẻo mềm lòng ai
Rượu nồng nhấp chén men cay
Hổng thèm...uống nữa kẻo say vì tình...
Hỗng thèm...người nói... hỗng thèm
Một câu mà đổi bao đêm ngậm ngùi
Sao đành từ bỏ cuộc vui
Hỗng thèm người để mình tui...gọi sầu
Nghe người nói những bấy lâu
Nhưng mà...mình vẫn mãi câu hổng thèm
Hổng thèm ghé tiệm nét đêm
Cho ai vò võ mãi thêm nhớ sầu...
sao mình ko hiểu lòng nhau
sao người cứ vẫn mãi câu..hỗng thèm
thôi nè..ta tặng que kem
hỗng thèm.....(là) mai mốt có thèm (cũng) hỗng cho
Chiều ngồi nghạch cửa buồn so
Gió hiu hiu thổi co ro ngắm Trời
Hổng thèm...kem thiệt chẳng chơi
Hổng thèm...nên để kem phơi nắng hè...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: