Thơ Tự Do

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 137 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Tác giả Bài
An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 22.08.2023 04:50:18
0
Đêm mộng mị
Người phương xa
Có thấu..

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.09.2023 13:54:40
0
Trường ca thương nhớ

Như là chuyện mới hôm qua
Người đến trâm anh ngọc ngà
Giản dị dịu dàng đằm thắm
Tươi, hớp hồn đêm mơ xa

Ta về nhung nhớ xa xôi
Mấy tuần băn khoăn liên hồi
Ưu tư mà xưa có nói
Là trầm ngâm tương tư rồi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 07.09.2023 18:29:38
0
Đắm chìm mộng mơ chiêm bao
Không biết đời rơi đáy vực
Mãi nhớ tìm người ký ức
Không hay tuổi cằn cỗi già

Vẫy vùng chạy xa thật xa
Muốn thoát li hình bóng ấy
Bốn phía đều hình bóng ấy
Sao vượt lên trước cơn mơ?

Nguệch ngoạc sắp chữ thành thơ
Lời trong lòng là rất khác
Lời ghi ra là nhợt nhạt




An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 11.09.2023 21:16:46
0
Yêu thương nâng niu trên tay
Lỡ rơi hụt hẫng đêm ngày
Không hẹn ngày nào trở lại
Cố chấp một mình mơ say

Đau lòng gắng học cô đơn
Tự huyễn hoặc đời dỗi hờn
Thời gian ảo hoá mường tượng
Bóng hình luôn bên yêu thương

Niệm niệm trầm ngâm câu kinh
Thiền thiền lim dim mơ hình
Nhịp nhàng trong đêm tưởng bóng
Người về hiền hòa bên mình

Mình ơi..

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 20.09.2023 11:08:28
0
Vô định đường đời vạn lối
Ta đi về hướng phong trần
Hành trang chứa đầy chật chội
Đè lên tâm trí bâng khuâng

Ai đi bên ngoài nỗi nhớ
Mà rơi hình bóng lên hồn
Tôi đã mang niềm trăn trở
Hết đường mưa gió sầu tuôn

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.10.2023 09:56:21
0
Có phải đã là ngày xưa
Sao thấy hôm qua mới vừa
Cà phê tâm tình quán vắng
Cũng là âm ừ trời mưa

Mấy lần cũng ta ngồi đây
Vẫn một niềm mong người đến
Cho dù không lời hò hẹn
Ta chờ là mơ là mơ

Là một hoang tưởng mơ hồ
Giang tay ảo ảnh hư vô
Chợt đến chợt đi vô định
Đợi già cằn cỗi hoang mồ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2023 09:57:31 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.11.2023 00:45:26
0
Là mộng là thực
Nhưng người vừa đến
Lại thoát đi
Về nơi không cùng

Ảnh ở lại sầu thương trơ trẽn
Gói vào niềm ưu uất yêu đương

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 08.11.2023 10:50:52
0
Gió thổi tuổi đời bay qua
Ta còn gì cho em nhỉ
Tình yêu, vu vơ mộng mị
Khi cuộc sống cần phồn hoa

Dẫu có đẹp hơn trăng ngà
Tình yêu chỉ là câu chữ
Kẻ yếu hèn, vô tư lự
Ta nói chi lời yêu em

Trắng tay tóc trắng hòm hèm
Già, yếu, cỗi cằn khổ hãi
Soi mình gương kêu sợ vãi
Thì yêu, đương, cái nỗi gì

Lấy vợ, cũng khổ ai thôi
Thân già, cứ cô đơn sống
Đi rồi, xin đừng ngoảnh lại
Tàn rồi, đời héo khô thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2023 22:27:59 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 08.11.2023 22:26:04
0
Ta nhận ra
Là mình
Quá yêu người
Ta nhận ra bóng hình rất trêu ngươi
Ta nhận mình linh hồn thật yếu đuối..
Đứng dậy
Đứng dậy thôi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 18.11.2023 09:40:25
0
Đời qua rồi, chỉ còn
Niềm vui với mỗi sáng ly cafe
Tự tìm tất bật với chung quanh

Em xã lắm rồi
Nên mọi thứ hoá thành
Kỷ niệm, ký ức thanh xuân

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 20.12.2023 11:56:33
0
Đã mấy năm ròng, người có sao không?
Cuộc sống hạnh phúc, hay có đau lòng?
Đêm có bình an hay thường mộng mị?
Gần có vui vầy xa có trông mong?



An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.01.2024 22:49:16
0
Người đi xa rồi
Ta còn mãi bước trên đoạn đường giá lạnh
Không trở về
Mưa không tạnh thấm vào hồn

Lạnh giá có qua
Người ở cạnh mà xa xôi quá
Có còn nhớ
Còn chút thương
Những cách trở tự giăng đời mình

Ôi nghiệt ngã
Cay, không
Đắng, không
Vị mật ngọt tràn qua cổ, dư vị còn mãi không thôi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 05.01.2024 07:31:01
0

Vạn kỷ nhân gian chỉ một áng thu
Ta lơ đễnh để trái tim sa ngã
Đứng bên lề ngâm người hạnh phúc bình an mà ta vật vã
Nỗi đau

Thêm ngàn bước chân trên đoạn ngắn tây hồ
Người cũng không đến
Quán cà phê hò hẹn
Trơ trọi hoang tàn đã 8 thu qua


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 05.01.2024 17:00:58
0
Nhớ đến người
Thật quá đỗi yêu thương
Ly rượu chiều hồ tây
Chợt nghiêng mình buông tối

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 14.01.2024 06:06:41
0
Nỗi nhớ
Vượt ngàn trùng quay lại yêu thương
Khi bước chân vừa về bên thềm gác trọ

Ta ở lại guồng quay dâu bể

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 24.01.2024 14:08:50
0
Ta vừa về, giá rét cũng về theo
Sg nho nhỏ chợt nhiên lạnh toát
Là nàng thu không mang áo khoát
TiễN đưa người về ùa lạnh buốt theo đưa

Nỗi nhớ nói sao cho vừa
Sáng lạnh lạnh cứ như còn hà nội
Bóng tóc ngắn vừa ngang qua gió thổi
Não yếu như già ta hồ nghi thực hay mơ

Chợt nhận ra
Là ảo, là thực, là mơ hay mộng mị xa mờ
Bóng dáng nào cũng đẹp, cũng xinh, cũng ngời rạng nụ cười tươi...sống thật tốt

Còn ta sao mãi ôm u sầu ủ dột?
Luỵ đời mình, buồn cả thế giới tình xưa
Ta phải tri ân tình yêu đẹp muôn đời
Ta phải tri ân tình em đẹp rạng ngời
Phải sống thật tốt
Sống thật tốt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2024 14:13:23 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 03.03.2024 06:05:42
0
Anh về
Thuê lại mảnh vườn xưa
Trồng bí
Trồng rau
Và trồng dừa
Vui với điền viên chiều xế bóng
Phố thành quên hết
Chuyên ngày xưa

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 137 trên tổng số 137 bài trong đề mục