Thơ vui Mai Trắng
SỬA
hư cả hết rùi cái sự đời
Mau mau sửa lại bớ ai ơi
Anh mà không sửa em hư nữa
Nhắm mắt lại đi anh sửa cho..
Hihihi...
XONG ...
Một nùi tơ sợi dính trong lòng
Gút mắc giăng đầy nỗi nhớ mong
Gỡ ra một mối thêm nhiều mối...
Xong...
...ONG
em như trận cuồng phong
anh như chó chạy rong
suốt đờ không theo kịp
thế là tình đi tong
RỒI
Tôi ta lại gỡ từng sợi tơ
Gở xong nó lại rối rối trong lòng
Gở cho tất cả thôi mắc nhé
Gở hết mau lên gở cho rồi...
Gở rồi....
AI
ai ơi chớ bẻ cành mai
đem về ghép lại thành hai cảnh hài
hành xóm nhìn thấy cũng cài
một bài thơ trắng trên cành hoa mai
Cứ phải thế Yêu nhau cứ phải ...thế sao mà ?
Kẻ đặt tay vào kẻ nhấc ra !
Đặt tái đặt hồi sao vẫn thế ,
Ma !
QUỈ ...
Yêu nhau ai bảo nói làm chi?
Rúc rích bên nhau khẽ cười khì
Tay đở tay nâng rồi lẩm bẩm..
Quỉ...
Mắng vợ Mắng vợ ban ngày tức uất gan,
Đêm về ai biết nỗi gian nan.
Mình ơi bớt giận chiều anh tí,
Van !
GIẬN CHỒNG ...
Bực bội suốt ngày hổng nhắc tên
Đêm nằm ngó xuống hổng ngó lên
Anh ơi , nói nhỏ trời sắp sáng...
Đền...
ĐÁP
Em đền anh hả em yêu
Sao em giận thế anh chiều em nha
Vui lên hãy cười cái òa
Để anh xích lại đáp..cho em nà
Quỷ hôn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 03:20:46 bởi maiyeuem >
Nhìn quanh chỉ thấy " mãi yêu em "
Anh thế ai ai chả phát thèm
Cứ mãi yêu em tình biết mấy
Khéo là chinh phục hết chị em !
Trích đoạn: Mai Trắng
Nhìn quanh chỉ thấy " mãi yêu em "
Anh thế ai ai chả phát thèm
Cứ mãi yêu em tình biết mấy
Khéo là chinh phục hết chị em !
Ai nói mà sao nghe phát thèm
Ai dám chinh phục hết chị em
Chỉ một vài em thì đã chết
Nếu mà chinh phục hết chắc đi chôn
Thấy mai trắng nói Mye đã hết hồn
Coi chừng bị chinh phục chôn chung bây chừ...
Kinh Nhà lầu , xe mới tỉnh tình tinh
Lắm bạc nên anh hẳn lắm tình ?
Em lấy anh ư ? Làm "vợ" mấy,
Kinh !
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Mai Trắng
Nhìn quanh chỉ thấy " mãi yêu em "
Anh thế ai ai chả phát thèm
Cứ mãi yêu em tình biết mấy
Khéo là chinh phục hết chị em !
Ai nói mà sao nghe phát thèm
Ai dám chinh phục hết chị em
Chỉ một vài em thì đã chết
Nếu mà chinh phục hết chắc đi chôn
Thấy mai trắng nói Mye đã hết hồn
Coi chừng bị chinh phục chôn chung bây chừ...
Chữ M giông giống hình như
Chữ đuôi thì lại hai từ khác nhau
Em thì mai trắng phau phau
Anh thì yêu mãi yêu nhau cơ mà
Người ta tính nết thật thà
Thấy anh bảo thế đổ dòa theo anh
Còn em không nói chữ tình
Người ta ai lại theo mình làm chi
Ước sao được vậy còn gì
Lưng còng vai lệch gắng đi đừng chùn !
mùa xuân mai cứ nở hoài
mà sao anh mãi choài tay với hoài
bông mai chẳng thấy lung lay
mà tay anh đã mỏi rồi em ơi
đến lúc mà anh sang chơi
thì bông mai đã rơi đâu mất rồi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: