Thơ vui Mai Trắng
Trích đoạn: Mai Trắng
Kinh
Nhà lầu , xe mới tỉnh tình tinh
Lắm bạc nên anh hẳn lắm tình ?
Em lấy anh ư ? Làm "vợ" mấy,
Kinh !
KHIẾP
Cuộc sống như anh mãi một mình
Chưa gì em đã nói lời kinh
Hai ta mảnh tình xa suốt kiếp
Khiếp...
Trích đoạn: Mai Trắng
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Mai Trắng
Nhìn quanh chỉ thấy " mãi yêu em "
Anh thế ai ai chả phát thèm
Cứ mãi yêu em tình biết mấy
Khéo là chinh phục hết chị em !
Chữ M giông giống hình như
Chữ đuôi thì lại hai từ khác nhau
Em thì mai trắng phau phau
Anh thì yêu mãi yêu nhau cơ mà
Người ta tính nết thật thà
Thấy anh bảo thế đổ dòa theo anh
Còn em không nói chữ tình
Người ta ai lại theo mình làm chi
Ước sao được vậy còn gì
Lưng còng vai lệch gắng đi đừng chùn !
Mai trắng nhà ai thấy muốn hun
Đưa tay định nắm...thấy dao cùn
Không bén mà sao không dám nắm
Mai trắng một mình mộng xa xăm
Nhà nghèo , xe cũ , sống bơ vơ
Không tiền nên phải sống phất phơ
Gặp em muốn nói , thôi đành nín...
Sợ...
không tiền không bạc chỉ làm mơ
Thấy em trắng quá biết sao giờ
Tuy rằng thương lắm nhưng chỉ nhớ
Nào dám mộng mơ mối tình thơ...
CHẠY...
Trích đoạn: fly1tome
Nhà nghèo , xe cũ , sống bơ vơ
Không tiền nên phải sống phất phơ
Gặp em muốn nói , thôi đành nín...
Sợ...
Nhà nghèo xe cũ có gì lo,
Ít bạc ăn no lại ngủ khò !
Đã phải duyên nhau, nghèo cũng kết,
Đâu vì bạc nén của đầy kho !
Trích đoạn: maiyeuem
không tiền không bạc chỉ làm mơ
Thấy em trắng quá biết sao giờ
Tuy rằng thương lắm nhưng chỉ nhớ
Nào dám mộng mơ mối tình thơ...
CHẠY...
Không bạc không tiền vẫn cứ mơ,
Thấy em xinh xắn cứ mong chờ !
Giàu sang cùng lắm bên ngoài đẹp,
Ta để hồn em vạn ý thơ !
Tiếng ai trầm bổng như mây
Phải chăng kỷ niệm chất đầy mộng mơ
Vì tình nên phải thần thờ'
Vì mơ hồn mãi làm thơ với tình
Xin Vào trường mẹ dặn nhớ như in :
" Con chớ rong chơi , phải giữ gìn "
Anh có thương em đừng dụ dỗ,
Xin !
CHO
Cho anh một phút mộng mơ
Không phải tim anh mãi hững hờ
Cổng nhà không mở nên thơ thẩn
Cho anh một lần bước vào sân
CHO???
Không Ra đời Mẹ bảo nhớ trong lòng
" Phải lo làm việc chớ đi rong
Trả lời ai đó mà con thích...
Không!!!!!!!.....
NĂN NỈ
Nếu mà xin mãi cũng chẳng cho
Năn nĩ nỉ non hí giả đò
Nếu đó không cho xin đừng tức
Thế nào buồn bực cũng sẽ cho
Nếu mà ai đó vẫn chẵng cho
Thì tui tiếp tục sẽ giả đò...năn nỉ
Ranh Dạy chồng việc nước, việc cơm canh,
Còn cái việc kia, chẳng học hành .
Chửa bảo cho chi mà đã biết,
Ranh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 22:40:41 bởi Mai Trắng >
dậy chồng cả việc ăn cơm
bón cơm cho chồng để được ăn canh
Gan! Chẳng hẹn mà anh lại dám sang
Mẹ cha mắng mỏ anh không màng
Dao to súng lớn anh càn quét
Gan!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: