Thơ vui Mai Trắng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 157 bài trong đề mục
vyvy 22.02.2006 18:28:37 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

TẦM BẠN

Vườn thúy lại về chẳng vắng ai
Mà sao chống vắng một hồn trai
Phiêu du muốn ghé miền băng giá
Để mộng mơ Mai thưởng thức Nhài
Tri kỷ tiếng đàn không cảm nhận
Tri âm thơ ngỏ để bên ngoài
Ảo tưởng âm thầm ai sớm tối
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai.

MTP



Trả nợ dùm bạn (chủ nhà)
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai
Cũng bởi người ưa thích vẻ ngoài .
Cứ muốn mộng mơ cành lá liễu,
Mà mong “thưởng thức” cái hoa nhài .
Khuê phòng đức hạnh người con gái,
Khắp chốn đa tình cái kẻ trai .
Trống vắng nhất thời cũng dễ hiểu,
Đâu mà chẳng bạn cứ gì ai !


Xin phép được nhắc lại với MTP là tiêu chí của trang này là "thơ vui" ,vì thế nên hiểu với 1 tư tưởng thoải mái ,vui vẻ. Hơn nữa vì sự gò bó của thơ đường luật ,giới hạn số lượng từ và nghĩa...nên khó tránh khỏi có lúc bị gượng ép...chứ thật tâm của tác giả thì chẳng bao giờ có ý gì...Nếu hiểu được như vậy thì mới thật sự thấy vui và có thể tiếp tục cùng nhau...vui tiếp ,phải không MTP. Chúc bạn khỏe và vui vẻ !
Mai Trắng 22.02.2006 20:42:33 (permalink)

Trích đoạn: motyphu

TẦM BẠN

Vườn thúy lại về chẳng vắng ai
Mà sao chống vắng một hồn trai
Phiêu du muốn ghé miền băng giá
Để mộng mơ Mai thưởng thức Nhài
Tri kỷ tiếng đàn không cảm nhận
Tri âm thơ ngỏ để bên ngoài
Ảo tưởng âm thầm ai sớm tối
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai.

MTP





Đó đợi ai thì đây đợi ai ?
Âm thầm chi để mỏi mòn trai.
Trà thơm đợi khách bên thềm nguyệt,
Rượu đượm chờ ai trước khóm nhài .
Cây nguyệt nằm suông tường mái lá,
Bút hoa lăn lóc mái hiên ngoài .
Hãy vào kề cận ly tao ngộ,
Chớ để qua ngày , chớ để mai .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 20:43:38 bởi Mai Trắng >
Mai Trắng 22.02.2006 20:46:37 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:00:41 bởi Mai Trắng >
motyphu 23.02.2006 13:19:34 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

TẦM BẠN

Vườn thúy lại về chẳng vắng ai
Mà sao chống vắng một hồn trai
Phiêu du muốn ghé miền băng giá
Để mộng mơ Mai thưởng thức Nhài
Tri kỷ tiếng đàn không cảm nhận
Tri âm thơ ngỏ để bên ngoài
Ảo tưởng âm thầm ai sớm tối
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai.

MTP


Đó đợi ai thì đây đợi ai ?
Âm thầm chi để mỏi mòn trai.
Trà thơm đợi khách bên thềm nguyệt,
Rượu đượm chờ ai trước khóm nhài .
Cây nguyệt nằm suông tường mái lá,
Bút hoa lăn lóc mái hiên ngoài .
Hãy vào kề cận ly tao ngộ,
Chớ để qua ngày , chớ để mai .

< Sửa đổi bởi: Mai Trắng -- 22.2.2006 20:43:38 >

_____________________________


Trả nợ dùm bạn (chủ nhà)
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai
Cũng bởi người ưa thích vẻ ngoài .
Cứ muốn mộng mơ cành lá liễu,
Mà mong “thưởng thức” cái hoa nhài .
Khuê phòng đức hạnh người con gái,
Khắp chốn đa tình cái kẻ trai .
Trống vắng nhất thời cũng dễ hiểu,
Đâu mà chẳng bạn cứ gì ai !

DÍNH ĐÒN

Đánh một hai người hỏi chột ai
Mà sao chột được trí làm trai
Chưa cầm chén ngọc trà mời khách
Chưa biết chi mai rượu ủ nhài
Vọng nguyệt bên thềm mong khắc khoải
Tầm hương phảng phất nhớ trong ngoài
Trắc ẩn khuê phòng tình thục nữ
Mơ màng ai có hẹn ngày mai!

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 13:20:47 bởi motyphu >
Mai Trắng 23.02.2006 13:27:44 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:01:56 bởi Mai Trắng >
vyvy 25.02.2006 01:07:51 (permalink)


Trích đoạn: motyphu


DÍNH ĐÒN

Đánh một hai người hỏi chột ai
Mà sao chột được trí làm trai
Chưa cầm chén ngọc trà mời khách
Chưa biết chi mai rượu ủ nhài
Vọng nguyệt bên thềm mong khắc khoải
Tầm hương phảng phất nhớ trong ngoài
Trắc ẩn khuê phòng tình thục nữ
Mơ màng ai có hẹn ngày mai!

MTP




Nói vậy mà nghe được hả ai !
Nào ai đã đánh “chột” thân trai ?
Đường đường tiên chủ mời xơi rượu ,
Chính chính hậu sinh kính ngoạn nhài .
Tức cảnh vu vơ lòng lãng khách,
Sinh tình giăng gió tâm người ngoài .
Đành thôi trắc ẩn hay u uẩn ,
Thục nữ không thay tình trúc mai .

vyvy 25.02.2006 01:10:23 (permalink)

Trích đoạn: Mai Trắng


Con gái mà ai


Mềm lòng một chút , gái mà ai!
Không thế sao mà quyến được trai
Vườn thuý vẫn xanh ngàn rặng liễu,
Rừng mơ lại trắng vạn bông nhài.
Hoa thơm từ cánh vào trong nhuỵ,
Qủa ngọt từ trong đến vỏ ngoài.
Nếu khách phương xa mà ghé lại ,
Tha hồ thuưởng ngoạn cảnh rừng mai.




Mềm lòng nên chết cả hồn ai ,
Quyến luyến thâm tình níu bước trai !
Dễ ở âu vì xanh rặng liễu,
Khó đi cũng bởi ngát hương nhài .
Thơ hay say đắm hồn tri kỷ ,
Rượu ngọt đê mê dạ khách ngoài .
Lữ khách xưa ,nay thành “đại khách”
…Câu này “cờ bí” dí cho Mai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2006 01:13:10 bởi vivi02 >
Mai Trắng 25.02.2006 10:52:56 (permalink)
[sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:04:49 bởi Mai Trắng >
vyvy 26.02.2006 07:03:10 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng



Chiếu tướng bất ngờ biết cậy ai?
Vua liền thua hậu, gái thua trai !
Cuộc cờ sắp lại bên hàng liễu,
Chén rượu bồi thêm cạnh khóm nhài.
Rượu nhạt đủ say lòng lữ khách,
Thơ suông vừa đắm dạ ai ngoài.
Keo này thua lại bày keo khác,
Níu áo anh hùng đến sáng mai.



Cờ quạt hai người mà cậy ai ,
Thắng thua đâu kể gái hay trai
Khoan khoan thư giãn ngồi xơi rượu ,
Hoãn hoãn nghỉ ngơi đến ngắm nhài
Lạc nước hai xe vào cửa tử ,
Gặp thời một tốt tiến biên ngoài (cờ vua)
Keo cờ ,thơ ,rượu xin bồi tiếp
Chẳng níu cũng ngồi đến tận mai .
Mai Trắng 26.02.2006 08:31:22 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:04:05 bởi Mai Trắng >
Conangdongdanh 26.02.2006 11:53:52 (permalink)

Năm mới vào nhà chị Mai
Thấy anh Vi cứ cúc nhài lả lơi
Rủ nhau ngắm nguyệt chơi cờ
So tài cao thấp... thôi nào yêu đi...
Dền dền dứ dứ làm chi
Xuân thì nó cứ bỏ đi vù vù
Bây giờ cau đã gặp giầu
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau
Xuân này xin chúc Vi Mai
Đẹp đôi tài sắc nay mai chung đường.




motyphu 26.02.2006 13:24:29 (permalink)
HAI VỢ

Đứng giữa hai nàng hoảng vẫn vui
Một người níu áo một người lui
Rượu nồng hẹn bạn ngày tao ngộ
Trà đượm trao ai buổi đẹp trời
Gió đẩy cành Mai về phía Phú
Lời ru khóm trúc lả theo nhài
Hai em nhè nhẹ anh theo với
Mai xướng Vi tung Phú mệt nhoài!!!

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2006 13:25:53 bởi motyphu >
vyvy 27.02.2006 00:49:23 (permalink)

Trích đoạn: Conangdongdanh

Năm mới vào nhà chị Mai
Thấy anh Vi cứ cúc nhài lả lơi
Rủ nhau ngắm nguyệt chơi cờ
So tài cao thấp... thôi nào yêu đi...
Dền dền dứ dứ làm chi
Xuân thì nó cứ bỏ đi vù vù
Bây giờ cau đã gặp giầu
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau
Xuân này xin chúc Vi Mai
Đẹp đôi tài sắc nay mai chung đường.


Ừ chung đường có chung đường
Nhưng anh đây thích chung…vườn với em(cơ!)
Xem chừng Đỏng đảnh cũng …lơ
Nên anh có một lại mơ thêm nàng
Cùng anh thề nguyện đá vàng
Kiệu hoa anh đón lên đàng với anh
Ba tim một mái nhà tranh
Tha hồ tỷ thí tanh banh cửa nhà !
Nàng ơi có chịu không nà?!
[sm=z_stretcher.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 00:51:27 bởi vivi02 >
vyvy 27.02.2006 00:54:02 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng


Ô kìa, trời đã dậy ban mai, *
Ríu rít chim kêu rộn mái ngoài .
Nhóng nhánh sương sa cành lá liễu,
Long lanh nắng rọi gốc hoa nhài.
Cuộc cờ cao thấp say lòng gái,
Chén rượu vơi đầy đắm dạ trai .
Đánh nữa hay là thôi nghỉ tí,
Để còn ăn sáng, đói mà ai !


* 7 :03:¨10 - Ở trong rừng mơ, vừa ban mai đó.


Say
Ban mai thì mặc cái ban mai,
Bí tỉ say trong chẳng biết ngoài.
Lá liễu xanh tươi mặc lá liễu,
Hoa nhài lóng lánh kệ hoa nhài
Mấy khi trà, rượu đêm nhà gái,
Đôi lúc thi, cờ sáng trí trai .
Tiếp tục dàn quân kẻo tỉnh rượu,
Trận này quyết định X. là ai !
vyvy 27.02.2006 00:55:49 (permalink)
sorry!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 15:41:57 bởi vivi02 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9