Thì Thầm Ta Với Ta...
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 52 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 778 bài trong đề mục
Viet duong nhan 10.04.2011 05:06:21 (permalink)
Đúng là đời đẹp như mùa XUÂN !

Trời mùa xuân nắng ấm nên khách khứa liên miên. Khi có rảnh chút liền đi dạo ngoài vườn hong nắng. Ôi, phải chi tiết trời mãi đẹp như thế này thì hạnh phúc biết bao !



Viet duong nhan 18.04.2011 08:09:12 (permalink)



......... sao 7 ít 'sinh hoạt'....?

..............:


Đời lắm việc

"Đời người như giấc chiêm bao
Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn?
Đã sinh ra ở nhân hoàn
Lao tâm lao lực một đoàn khác chi?
Người ông lớn, đứa cu li
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn".
Cuộc đời kinh tế khó khăn,
Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm.
Những người khố rách áo ôm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng .
Người thương mại, kẻ canh nông
Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm.
Ngày ngày hai buổi đi làm
Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà.
Người khiêu vũ kẻ xướng ca
Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn.
Người viết báo kẻ bán văn
Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi.
Người đi sông nước ngược xuôi,
Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may.
Kẻ đi đồn thú Đông Tây,
Người khua chuông mõ ăn mày cửa không.
Người thuyền thợ kẻ gánh gồng
Người canh cửi kẻ bên sông lưới chài,
Cùng trong lao động một đời,
Kể sao cho xiết hạng người thế gian!
Giàu sang chưa dễ ai nhàn,
Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi!
Vui buồn ai cũng có khi
Có hoan lạc có sầu bi lẽ thường.
Trăm năm một giấc mơ màng,
Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!"


Tản Đà




"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng....."
................

Viet duong nhan 18.04.2011 08:31:43 (permalink)
Góc riêng và kín...

...... thiệt tình ! Nghĩ vào đây viết ... mà chuyện gì quên đứt luôn. Ô là la dzà quá rồi !

À, nhớ rồi. Đề tài "Mãn Kiếp" ! Ha ! Không được, nên mở "nhà mới". Vì cái này là đề tài cuối đời. Hi hi nhớ gì viết nấy. Hổng biết còn kịp không đây ?!! Bữa kia tim ngừng bất tử tay chân rụng rời, tưởng tim ngừng luôn phẻ quá. Ai dè nó đập lại.
Cãi lời BS không giải phẫu bỏ pin cho tim đập đều... Mới đây mà đã 19 năm ... mà tui vẫn sống nhăn răng.
...................

Ô, gần 11 giờ khuya rồi ! Thì giờ bay nhanh như chớp. Chán thật !


*****

Hôm nay (16.4.2011) trời xuân nắng ấm 20°c, bất chợt cảm thấy "NGAO NGÁN LÒNG"* !

Giựt mình mới hay đã sáu ngày ta không ra khỏi nhà. Thôi, ta sửa soạn đi hong nắng & dạo phố nhé com-pu-tưa yêu dzấu !


* ("Đời Mưa Gió" Khái Hưng & Nhất Linh)

************************

Dĩ Vãng "Đời Mưa Gió"

Buông mình, ngả bóng tựa rèm thưa
Nhớ về dĩ vãng thuở gió mưa,
Hỏi ai dám nhặt "Đời Mưa Gió"?
Của cánh hoa xưa, bướm ong thừa.

Phấn hương nhòa nhạt nay còn lại,
Có hữu ích gì được cho ai ?
Mà nghe cay đắng, hồn tê tái
Sao mãi còn vương khối u hoài !

Buồn quá, mượn bút đề thơ ngay
Tuôn hết lòng này với trần ai.
Dở, hay, mặc kệ, tay mãi viết,
Dĩ vãng của "Đời Mưa Gió" đây !!


Ve dau trang

Tìm AnhDẫm Lại Đường YêuDĩ Vãng "Đời Mưa Gió"Dòng sông Seine, hỡi Nàng ơi !Đã Lỡ RồiĐấng Trượng PhuĐất Vườn ThơĐâu Chẳng Là NhàĐêm Lễ Tình YêuĐêm Thứ Bảy BuồnĐeo Mãi Đam Mê...Đời Gió SươngĐời MaiGió Đa TìnhGió TìnhGiọt Lệ Của ĐấtHẹn MẹHoa Tàn Đối NguyệtHồn Thơ Gởi Gió

(lụm trên NET)



Ối dzời ! ......... tui muốn THAY XÁC !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 08:33:16 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 19.04.2011 07:11:37 (permalink)
Tin buồn do Vĩnh Thống gởi mail "Ba mất hôm qua"!

Chị Bảy chân thành chia buồn cùng Cô Tư, Thống, Khanh và toàn thể Tang Quyến.

(Ảnh chụp ngày 10 May 2008 Thống đến rước 7 đến nhà Thống ở Hayward (Cali.).

Hôm sau Lễ Mẹ (ở Mỹ 2008) Thống đi về bên bx - Nên đưa 7 đến SJ thăm Dượng Tư)


Dượng Tư (Nguyễn Văn Chữ_Bác Ba Đại Đồng SanJose Cali.)
Ba của Vĩnh Thống, Vĩnh Khanh
năm nay (2008) được (cửu thập Tứ 94) niên.


*************

Hưởng Đại Thượng Thọ
17.4.2011
97 tuổi
San Jose (California USA)
(1915 - 2011)

Xin cầu nguyện Dượng Tư sớm phiêu diêu về Tây Phương Cực Lạc



Dương Tư kính,

Dượng "đi" rồi con hết còn nghe ai kể chuyện xửa xưa trong giòng họ bên Nội con - À ha, còn. Còn Anh Hai Gia (Võ Hoàng) cũng bằng tuổi Dượng Tư. Nhưng Anh ấy còn mạnh khỏe, có thể Ảnh sống hơn 100 tuổi đó.


Chúc Dương "đi" được an lành
Vào nơi Đất Phật nhặt cành VÔ ƯU
Chúc Dượng giấc ngủ như ru
Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời !!

Viet duong nhan 23.04.2011 05:55:42 (permalink)
Dượng Tư ơi ! Hôm nay con thấm buồn hơn ! Vì Dượng đã trở về với Tro Bụi rồi !
Con không muốn làm gì cả ! Nhớ về bao kỷ niệm xa xưa mà thơ văn không tuôn ra nổi ! + thêm nhiều chuyện ngoài đời oái oăm khủng khiếp quá !




Viet duong nhan 24.04.2011 22:31:21 (permalink)
Hỗm rày "bay nhảy" lòng vòng sao gặp nhiều kẻ mát mát quá. Chắc tại trời nóng(27°c) nắng sái mùa, hoặc sợ phóng xạ nguyên tử nên lên cơn khật. Chính tui cũng muốn khùng khùng... bèn đi mua mơt đống rong biển & cả chục hộp hột cải xanh "Wasabi" để dành ăn Sashimi & Sushi, món ăn Nhựt này tui và Thiên Kim đều ưa. Thứ Bảy tới Kim về, bảo Kim ghé chợ mua 1 ký phí-lê cá hồi 2 mẹ con xực "Sashmi" miam miam




Mừng Lễ Phục Sinh
Happy Easter!
Joyeuses Pâques


Viet duong nhan 25.04.2011 04:56:10 (permalink)

Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen"
1975 - 2011


Viet duong nhan 27.04.2011 18:02:03 (permalink)
Thiệt cái tình ... Sáng sớm gặp "vùi đụt chấm mắm nêm" quân tử nửa mùa "quậy" tui hừm
Viet duong nhan 30.04.2011 01:44:52 (permalink)
Paris, ngày 29.4.2011

36 năm trước, ngày này, tui chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào Sài Gòn di tản - Trực thăng bay rầm trời, những cao ốc phía bên kia "Ngân Hàng Quốc Gia VN" người đeo trực thăng tòn ten, tui sợ họ rớt, tui hét la như bà điên.
Nhà tui ở ngang Nhà Rồng ngay góc đường Trịnh Minh Thế - Bến Vân Đồn. Giờ tưởng chừng như tiếng máy bay trực thăng tạch tạch gần bên tai !

***

Sáng nay xem đám cưới Hoàng tử William và cô Kate Middleton, chạnh nhớ 30 năm trước cùng hai con ngồi xem "TV" đám cưới của Thái Tử Charles & Diana trong Lâu Đài "Clos-Sainte-Anne" bên Belgique.
Bây giờ một mình ngồi coi trong căn "Bạch Am" này. Thật là đời lắm đổi thay ! Sống suốt đoạn đường dài 65 năm . Ha ! Đã qua bao lần mấy lượt chìm nổi nổi chìm rồi ? Hiện tại thì yên lặng, chẳng chìm, không nổi mà sẵn sàng cho ngủ giấc ngàn thu chợt đến

Chúc tất cả bình an cuối tuần.
Viet duong nhan 03.05.2011 07:24:36 (permalink)
Hỗm rày tin tức 'nóng' nhiều quá xá nên đọc mệt nghỉ ...
Thôi đi nghỉ ngơi.
Viet duong nhan 06.05.2011 20:28:16 (permalink)

Tui cũng 'Khoái' 2 bài thơ "Đèn Đỏ""Thói" của nhà thơ Bùi Chát này ghê đi nha !

“Đèn đỏ”

Tôi đứng trước một ngã tư
Đèn đỏ ngăn tôi lại
Những dòng người ra đi tất bật
Gió mát sau lưng họ
Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ
Chúng tôi đứng trước ngã tư
Nhiều thế hệ
Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt.

Bùi Chát

“Thói”

- Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác với các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
- Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
- Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do biểu tình nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
- Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa - Trường Sa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giỏi hơn các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi chùa đi nhà thờ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đọc bản Tuyên ngôn nhân quyền nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sở hữu mảnh đất tổ tiên chúng tôi để lại nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tố cáo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được là người Việt Nam nhé!
- Các ông cho chúng tôi được giữ gìn truyền thống nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu thêm gia đình bạn bè ngoài các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xây dựng đất nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết diện tích mặt đất và biển đảo của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được biết tên của đất nước chúng tôi 20 năm nữa nhé!
- Các ông cho chúng tôi được không theo các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được sống riêng tư không bị dòm ngó nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đá đít các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được yêu nước nhé!
- Các ông cho chúng tôi được đi bằng đôi chân của chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được xuất bản bài thơ này sau khi viết xong nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chờ các ông đến bắt nhé!
- Các ông cho chúng tôi được từ chối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ước gì chúng tôi chẳng ước điều gì nhé!
- Các ông cho chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu không hạnh phúc nhé!

Bùi Chát


Viet duong nhan 08.05.2011 21:04:55 (permalink)

Sống một mình lâu năm, riết rồi cũng quen . Nhắc tới "Một Mình" chạnh nhớ bài thơ của Cố nhạc sĩ Trịnh Hưng, cope dìa tặng cả Phố nè :




Một Mình

Một mình uống, một mình ăn
Một mình một chiếu, một chăn một giường
Một mình nhớ, một mình thương
Một mình thao thức đêm trường năm canh
Một mình tỉa lá uốn cành
Một mình mình viết, một mình mình xem
Một mình ngồi dưới ánh đèn
Viết đi sửa lại để xem một mình
Một mình ôn chuyện tâm tình
Một mình ca khúc, một mình mình nghe
Một mình oi bức trưa hè
Một mình nghe rỏ tiếng ve kiêu sầu
Một mình nhìn trước ngó sau
Một mình võ thức giữa lầu lặng yên
Một mình "thiền" để dễ quên
Một mình quán tưởng sáng lên diệu kỳ

Một mình lắm lúc ngồi ì
Hai mình có phải diệu kỳ hơn không?

Trịnh Hưng

* * *

Thú Cô Đơn

Một mình thỏa mái uống, ăn
Rượu nồng nhắp cạn tìm chăn vào giường
Sá chi một mảnh tình thương
Mặc ai dong ruổi dặm trường năm canh
Vào thu lá úa lìa cành
Cảm đề tranh họa riêng mình ngắm xem
Sắc màu tỏa dưới ánh đèn
Vui mừng khoái cảm thầm khen một mình
Vương chi nữa tiếng ân tình
Giọng thanh cứ hát một mình ta nghe
Nắng rọi rực cháy ngày hè
Niềm vui rộn rã có nghe chi sầu
Tung hoành dấn bước trước sau
Chẵng ai quấy nhiễu tinh cầu lặng yên
Thú Cô Đơn dễ gì quên
Một mình quả thật ấm êm lạ kỳ

Hai mình la lối ầm ì
Một mình thanh thản ly kỳ hơn không?

Họa bài thơ "Một mình" của nhạc sỹ Trịnh Hưng
Chim Yến Trắng
11-09-04 10pm

______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi
vdn
Viet duong nhan 08.05.2011 21:06:20 (permalink)
Nhẫn Nại Dạy Con
(Hôm nay Lễ Hiền Mẫu (USA)


Paris, một sáng mùa Xuân vào ngày thứ Hai, chị Tâm lái xe đưa Tánh (24 tuổi), cậu con trai yêu quí của chị đi gặp "sếp lớn" để nói chuyện công ăn, việc làm cho cậu. Lái xe tới một ngã tư không có đèn xanh, đỏ bị kẹt xe. Chị Tâm nhường cho những chiếc xe khác chạy trước, chị lái từ từ và cứ nhường luôn tay trái, tay phải, đàng trước, đàng sau... Tánh ngồi kế bên trong lòng cậu bực bội lắm, cậu thở ra đốt hút thuốc phì phà khói lia lịa. Rồi nói với Mẹ : "Mẹ cứ để cho người ta dẫm lên chân Mẹ hoài". Chị Tâm nghe... chị vẫn yên lặng lo lái xe, nhưng chị nghĩ : "Cha chả, hôm nay con mình muốn dạy đời cho mình đây. Nhưng mình đang lo công chuyện cho nó. Mình phải nhịn con mới được...".
Chị Tâm vẫn điềm nhiên lái xe tới nơi... Công chuyện của Tánh được thuận buồm, xuôi gió...

Mãi đến chiều thứ Bảy, hôm ấy không có Hiền, cô con gái của chị Tâm ở nhà. Chị thấy Tánh đang nghe nhạc ở trong phòng . Sẵn cơ hội không có mặt người thứ ba, chị gọi Tánh ra phòng khách cho chị hỏi vài điều.
Tánh hồn nhiên hỏi Mẹ :
- Chuyện gì vậy Mẹ ?
Chị Tâm đưa tay ngoắt con :
- Đến gần đây, ngồi đây với mẹ !
Tánh đến ngồi gần chị Tâm. Chị Tâm đưa tay lên vuốt vuốt tóc con và nói vài lời đùa đùa :
- Lúc này coi đẹp trai dữ à nghen ! Nè, có "bồ" với cô nào chưa ? Kể cho mẹ nghe .
Tánh lắc đầu nũng nịu với mẹ ... :
- Không. Không có ai đâu mẹ ơi ! Con mới có việc làm mà !
Chị Tâm thấy con đang vui vẻ, chị liền nhắc :
- Nè, bữa hôm con nói, "mẹ cứ để cho người ta dẫm lên chân mẹ hoài". ... Nếu mẹ không nhẫn nhục, nhường nhịn "thế gian" thì làm sao con được như ngày hôm nay, làm sao yên ổn để mẹ đi làm lo cho các con và bà Ngoại !
Nghe tới đây, Tánh sực nhớ bữa hôm cậu lỡ lời... Bèn quay sang ôm mẹ :
- Má ơi ! Mẹ ơi ! Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi Mẹ !

Chị Tâm ôm con vào lòng với đầy tình mẫu tử thương yêu./.

vdn
Ngoại ô Paris - ngày 3 tháng 3 năm 2005
(Hình hs ViVi)

________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi
vdn
Viet duong nhan 08.05.2011 21:07:58 (permalink)
Hôm nay một mình ở nhà nhớ các con quá. Bèn lên Google mở hình ra ngắm cho đỡ nhớ

Đôi Khi Mẹ Cũng Phải Nghe Lý Luận Của Con



Lúc này các con không rời Mẹ một ngày

Gần như mỗi cuối tuần Tánh hay kéo xe "Cady" đi chợ dùm cho mẹ. Một hôm trong tủ lạnh còn đồ ăn cũ. Chị Tâm, mẹ của Tánh bảo :
- Nè các con ăn cho hết ba cái đồ cũ trong tủ lạnh đi nha !... Sau đó mới được ăn những món mới mua này...
Tánh nhìn mẹ, rồi cậu đi đến gần choàng tay ôm qua vai mẹ và nói : Má ơi ! Con mới đi chợ về toàn là đồ ăn tươi. Nếu mà cứ ăn đồ cũ để dành đồ tươi thì mình sẽ mãi mãi ăn đồ cũ đó má à ! Khi đói, mình ăn gì cũng thấy ngon. Bây giờ mình hãy ăn những thứ ngon mới mua về nghe má !
Chị Tâm nghe con mình nói chí lý quá. Chị nghe lời con, và từ đó chị bảo các con cứ ăn đồ ăn tươi mới mua. Còn đồ ăn cũ thì chỉ ăn dặm chung trong bữa cơm...
............


Việt Dương Nhân, 3/3/2005 12:39:56 PM



______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi
vdn
Viet duong nhan 14.05.2011 16:36:36 (permalink)
 Loài sâu bọ thay hình đổi dạng
ghê quá !











Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 52 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 778 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9