THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
K H A I B Ú T Trang đầu mở bút trải tình xuân
Rợp bóng cây xanh tỏa nắng ngần
Trời biển thái bình nâng vị thế
Cảnh nhà đầm ấm thỏa hồng quân
Thời may, nhẫn trí thành công quả
Vận đỏ, kiên tâm được phúc phần
Vãn cảnh thanh nhàn vui số phận
Cao tầng dưỡng sức nhạc lòng ngân.
Nguyễn Văn Thái
1-1-2020/3366.298
H O A N G M A N G Đầu ngõ tết về mở cánh xuân
Dưng nghe súng nổ dạ bần thần
Vẹt nuôi gồng lưỡi liên mồm họa
Chim lạ xót tình chũm mỏ ngân
Cha mẹ dở nhà thêm túng quẫn
Con cháu khôn bớt nỗi cù lần
Đục trong bồi lở tâm oằn trĩu
Máu đổ nơi này có uổng thân?
Nguyễn Văn Thái
9-1-2020/3372.299
C H Ờ T Ế T Mùa khơi mặt đất tiễn đông tàn
Khấp khởi xuân về dạ chứa chan
Bóng tựa vô cùng đêm thấp thỏm
Người đi khắc khoải nỗi cơ hàn
Mong đời thắm thiết rừng hoa nở
Muốn nước thanh bình biển lộc mang
Pháo nổ ran... ô kìa tết vọng
Thời luân chuyển... rực rỡ mai vàng!
Nguyễn Văn Thái
11-1-2020/3373.300
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2024 11:22:39 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
D Ấ U H I Ệ U V U I !? Kỷ Hợi đang vào phút biệt li
Trời như ủ lộc với yêu vì?
Mưa tràn rửa ngõ vào năm mới
Sấm vọng soi đường rõ lối đi!?
Mệnh nước nào ai cần mãi rủi
Cơ mầu* vạn thuở có chăng kì
Giao thừa bỗng thấy quầng dông lạ
Vận tốt xuân này cũng có khi!
Nguyễn Văn Thái
24-1-2020/3378.301
(Cơn mưa sấm chớp lúc 18h25 tối 30 Tết Kỷ Hợi) (*) Sự biến hóa mầu nhiệm của tạo hóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2024 14:18:13 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
T Ự S Ư Ớ N G Hưu về lắng đọng nghe đời thức
Góc ẩn suy tư điểm nỗi cười!
Rảnh trí bàn thơ cùng bạn hữu
Khuây ngày giỡn chuyện với người chơi
Muôn hình tạo hóa vô thường chảy
Một cõi tình đây chẳng biến dời
Câu chữ dệt thêu lòng hứng khởi
Ý vần lan tỏa nghĩa nhuần khơi.
Nguyễn Văn Thái
6-2-2020/3383.302
BẠN THƠ CHÚC XUÂN Tin nhắn hẹn giờ rủ chúc xuân
Người thi chẳng ngại chốn xa gần
Gặp nhau lòng ấm vui ngày hội
Nâng chén rượu đào đãi tuổi xuân
Chẳng: Bạn, bà con cùng ngõ phố
Rành: Từ, chữ ý với câu vần
Vườn thơ xướng họa chung lời cảm
Nắng trải êm đềm quyện dấu chân.
7-2-2020/3384.303
Nguyễn Văn Thái
T Ì N H T H Ơ Đ Ầ U X U Â N Đan lời quyện gió giữa màn thâu
Há quản đường xa lẫn bệnh sầu*!
Vườn tặng… quả thơm hoa bưởi ngát
Tiệc mời… lòng thảo tấm quê sâu
Buổi sum họp tỏa ngày xuân sắc
Thơ kết nguyền** vui những bạn bầu
Nắng mật ngân nga trời thoáng đãng
Nghĩa tình mơ đượm thắm bền lâu.
Nguyễn Văn Thái
11-2-2020/3387.304
(*) Bệnh corona (**) Tự nguyện kết nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2024 10:21:49 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
N H Ớ C Ố N H Â N Hằng khuya ngóng đợi đẫm sương dầy
Vãn gió khung trời tẻ lạnh mây
Ngồi dõi, ngút xa mờ mịt biển
Đứng trông, thờ thẫn lẻ loi bầy
Bao mùa rộn rã tình thơ quyến
Một thuở kiên trì nghĩa phú xây
Mạng ảo trao niềm tin nỗi nhớ
Cố nhân… thầm thĩ dạ vơi đầy.
Nguyễn Văn Thái
17-2-2020/3393.305
TIẾNG XUÂN Ngàn non cỏ biếc ngọt mưa dầm
Đất thẩm khơi nguồn nhạc khúc âm*
Gió vẫy mây vờn xen bóng nhạn
Vườn ươm nõn cuộn luyến thân mầm
Hương trời phảng phất - tình rung động
Sắc nước nghiêng thành - nghĩa vịnh ngâm
Rộn rã đường quê ngày mở hội
Sóng xuân dào dạt vỗ âm thầm!
Nguyễn Văn Thái
6-3-2020/3404.306
(*) vọng lại.
KHÔNG ĐỀ Đủ nghiệp về hưu lắng cõi trần
Trải lòng câu chữ chốn trầm luân
Miệt mài trang ảo soi tìm tứ
Thờ thẫn sớm hôm chọn sửa vần
Sách tặng cho người khi rỗi đọc
Thơ làm để dạ lúc buồn ngân
Ngơi nghề biết mệnh vui đời vãn
Lơ đãng quyện mây hưởng phúc phần!
Nguyễn Văn Thái
8-3-2020/3406.307
COVID - 19 Đương lành bỗng xáo trộn phường dân
Hoảng loạn quàng gom những thứ cần
Đời trách, mạng phây tràn nỗi giận
Kẻ ngờ, con bệnh chửa ngừng chân
Dễ chăng “Mười bảy”* gây mầm họa!?
Chẳng lẽ “Quân vương” phủi vụ phần!?
Tĩnh trí tìm phương ngừa ổ dịch
Tâm bình chữa trị cứu người thân!
Nguyễn Văn Thái
18-3-2020/3415.308
(*) Người phụ nữ 24 tuổi là người thứ 17 mắc bệnh dịch mạng về nước sau khoảng tháng Việt Nam chữa khỏi cho 16 ca nhiễm bệnh nCOV-19
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2025 09:06:09 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
XUÂN KHUÊ Một ý xuân ngời đợi tứ thơ
Năm tao bảy tuyết
chín mười chờ Trăm, ngàn, vạn mối mà chưa đủ
Tám, bốn, hai lần hẳn đã
thưa!
Trượng thước nào đo dòng cảm tưởng
Tấc gang chẳng bén cuộc duyên
hờ Lỡ tình,
ba sáu năm dừng
cặp Cầm
nửa, đôi đường tại thiếu
tơ!
Nguyễn Văn Thái
18-3-2020/3417.309
Tâm sự của người đàn bà trẻ nơi phòng the.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: