Em ơi ta vào cõi thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 86 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 15.01.2006 18:56:21 (permalink)
0
Mèn ui đi đâu cả năm mới dzìa thăm vntq vậy nà thi sĩ ui .........rất vui đựoc đón chào LK trở lại vừon thơ nà......còn VX đâu gùi.......chuẩn bị đón xuân mới thế nào rồi nà bạn dzà hihih
#31
    ánhtrăngtàn 15.01.2006 21:52:13 (permalink)
    0
    Em lại về

    Đêm qua em lại về
    Trong giấc mơ mùa hạ
    Mắt mải nhìn xa xa
    Pha chút buồn vời vợi

    Anh dang tay đứng đợi
    Em đến trong vòng tay
    Anh vờ như không hay
    Nụ hôn in trên má

    Ôi hương thơm cỏ lá
    Cánh đồng nội xanh tươi
    Như em vẫn tươi cười
    Khiến hồn anh ngất ngây

    Rồi bất chợt tỉnh dậy
    Giấc mơ đẹp đâu còn
    Nỗi tương tư mỏi mòn
    Đang chế ngự trong anh

    Hàng đêm đi loang quanh
    Tìm kiếm hình bóng ai
    Rồi nghe tim thở dài
    Em giờ đây nơi đâu !?
    #32
      lu_khach 18.01.2006 20:21:48 (permalink)
      0
      Máy computer của mình hư lâu rùi !!!!
      Bây giờ mới mua được máy mới nên vào đây chào hỏi đó chớ !!!!!!!!
      Lâu quá không làm thơ nên : Bút gãy, vần thơ vỡ mất rồi !!!!! hi hi hi...

      Dạo nầy BN chất thơ thay đổi khác trước, đọc vào là chết lịm cả hồn mơ.

      Mình thích lắm đó. Để bửa nào cố gắn làm vài bài cho vui.

      Tết nầy mình buồn lắm BN ơi.!!!

      Buồn...
      #33
        BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 07:10:49 (permalink)
        0
        Vậy á, big weocom back, bó gối ngồi chờ đọc thơ LK nà...

        Khi xuân về ngang cửa
        Anh gửi gắm điều gì
        Chữ tình xưa một thuở
        Bây giờ có còn chi

        .....
        ........

        #34
          Viet duong nhan 19.01.2006 14:31:49 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lu_khach

          Máy computer của mình hư lâu rùi !!!!
          Bây giờ mới mua được máy mới nên vào đây chào hỏi đó chớ !!!!!!!!
          Lâu quá không làm thơ nên : Bút gãy, vần thơ vỡ mất rồi !!!!! hi hi hi...

          Dạo nầy BN chất thơ thay đổi khác trước, đọc vào là chết lịm cả hồn mơ.

          Mình thích lắm đó. Để bửa nào cố gắn làm vài bài cho vui.

          Tết nầy mình buồn lắm BN ơi.!!!

          Buồn...

          Ai đó ? Ai đó ? Hỗm rày Lữ_Khách dìa mà lấp ló ở nhà BN - nên 7 hổng hay.
          Lữ_Khách trở lại VNTQ. Có LK, hy vọng hồn thơ của 7 sẽ "quay" về. Bởi vì từ nửa năm nay "Chàng Thơ" của 7 đi theo ai mất tiêu rồi ![sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=lol.gif]
          A, Viễn Xứ đâu rồi ? Mong chờ cả hai Thi Sĩ dìa làm thơ trữ tình lãng mạn cho 7 & bà con đọc nha !
          Chúc LK & VX cùng bảo quyến mừng Xuân Bính Tuất thật vui tươi hạnh phúc
          AN KHANG THỊNH VƯỢNG

          Thân
          7_NN
          #35
            BĂNG NGUYỆT 20.01.2006 14:14:47 (permalink)
            0

            Hàng đêm đi loang quanh
            Tìm kiếm hình bóng ai
            Rồi nghe tim thở dài
            Em giờ đây nơi đâu !?


            Thư cho anh (8)

            Em trong trái tim anh
            Chớ đâu mà anh kiếm
            Qua loa rồi lấp liếm
            Gỉa đò như không hay

            Em về ngang qua đây
            Có gió trăng làm chứng
            Hàng thông vẫn còn đứng
            Trơ mình cùng tuyết đông

            Em về qua bến sông
            Đò anh không thèm chở
            Bỏ em lưng chừng dở
            Giữa con sông tình yêu

            Những nổi nhớ chắt chiu
            Những vần thơ chập chững
            Chờ tay anh dắt vững
            Dìu từng bứơc cho em

            Trăng đêm nay tròn thêm
            Như tình đôi ta đó
            Diều mà không có gió
            Diều không bay đựơc cao

            Tình không có ba đào
            Tình làm sao lớn nổi
            Yêu anh không dời đổi
            Dù ngày mai xa nhau

            Dù ngày mai cách biệt
            Tình này luôn tha thiết
            Vẫn anh và anh thôi...
            Hỡi tình yêu của tôi....!!!


            ***
            ******

            Chuyện tình yêu

            Là tại anh chỉ tại vì anh đó
            Ai biểu cộc cằn rồi lại ngó làm lơ
            Cứ lặng thinh em chẳng muốn ngồi chờ
            Nên quay bước phớt lờ ..thôi thì .....mặc!

            Biết lòng nhau mà cứ hay hỏi gắt
            "Yêu anh không ?" rồi bắt em trả lời
            Rượu phạt không uống thích uống rượu mời
            Nên mới có mấy hôm không thèm gặp

            Bài thơ tình gửi đi như khỏa lấp
            Thấy anh buồn mà đau gấp vạn hơn
            Tình người ta thì vun đấp keo-sơn
            Hai đứa mình sao giận hờn hoài vậy

            Em không biết dối gian hay che đậy
            Lời mật đừơng để đưa đẩy lòng ai
            Nên cứ thế hay nghịch cái màng tai
            Xa mấy hôm mà nhớ hoài hình bóng

            Hai chúng mình thuyền tình đang trên sóng
            Không vững tâm là vỡ mộng , hết mơ
            Hưong kỉ niệm em lại viết thành thơ
            Cho anh đọc và nhớ chừa đi nhé

            Khoảng trời xuân đang về ngấp nghé
            Nhìn nhau cừoi thỏ thẻ...chuyện tình yêu!!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 08:26:56 bởi Huyền Băng >
            #36
              fly1tome 22.01.2006 02:16:08 (permalink)
              0
              Ừ...Sao bỗng lòng nghe chợt lạ
              Tuyết giăng đầy và lạnh giá phủ vây quanh
              Nhưng bầu trời lại ẩn hiện một màu xanh
              Đông còn đó nhưng ánh Xuân như long lanh chào đón...
              #37
                vũkimThanh 25.01.2006 22:10:47 (permalink)
                0
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:29:22 bởi vũkimThanh >
                #38
                  ánhtrăngtàn 25.01.2006 22:39:40 (permalink)
                  0
                  Nhớ !

                  Người đi mang theo cả hồn thơ
                  Để lại trong tôi dạ hững hờ
                  Xuân đến sao lòng không rung động
                  Cứ mặc Xuân qua mảnh sương mờ.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 22:41:25 bởi ánhtrăngtàn >
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 09.02.2006 07:18:31 (permalink)
                    0
                    Thư cho anh (9)

                    Gánh thơ em gửi trên vòm nhớ
                    Anh chẳng đến thăm vọng gác mơ
                    Nên nào thấy đựoc tình lưu luyến
                    Em vẫn là em...ở bến chờ

                    Dấu yêu lại gửi thêm một ngừoi
                    Hoa tàn chẳng sánh đựoc hoa tưoi
                    Bóng trăng sáng tỏ lừa ảo giác
                    Ngừoi thật yêu ta?...Nghĩ ....rồi thôi,

                    Soi gương vẫn thắm đường vài nét
                    Nhưng chạn sỏi rồi một trái tim
                    Tưong lai bóng tối loang nhoè nhoẹt
                    Người xa em nhắn chút ...nỗi niềm...!!!
                    #40
                      ánhtrăngtàn 13.02.2006 04:41:51 (permalink)
                      0

                      Em vẫn là em

                      Em vẫn là em của ngày đó !
                      Vẫn chờ vẫn đợi vẫn yêu thơ
                      Là tình em đó anh có biết
                      Em nguyện, nguyện mãi dù là mơ

                      Của nhau nghe em anh mong chờ
                      Ngày mai tương lai em có đợi
                      Đó nhé em yêu nhớ em nhiều
                      Em vẫn là em của ngày đó ?
                      #41
                        ánhtrăngtàn 13.02.2006 05:46:54 (permalink)
                        0
                        Thư cho em (3)

                        Anh vẫn nhìn em như ngày nào
                        Cái nhìn âu yếm mắt hư hao
                        Nhìn em hỏi đời lận đận thế
                        Chỉ nhìn như thế có là bao?

                        Anh vẫn tìm em như ngày nào
                        Đi tìm dĩ vãng em năm nào
                        Tìm em hỏi tình lận đận thế
                        Chỉ tìm như thế có là bao?

                        Rồi có một ngày như mọi ngày
                        Mình gặp nhau nhé tay trong tay
                        Thôi không tìm em trong lận đận
                        Mà nhìn mắt em đắm đuối say.
                        #42
                          BĂNG NGUYỆT 03.03.2006 04:45:57 (permalink)
                          0

                          Phố chẳng có anh

                          Anh đến làm chi để bây giờ
                          Tụi mình hai đứa cứ ngẩn ngơ
                          Buồn thương nhớ bạn phương trời đó
                          Ngóng khách chung tình những giấc mơ

                          Phải chi đừng nói yêu nhau lắm
                          Để đừng ray rứt chuyện xa xăm
                          Phố chẳng có anh buồn ghê gớm
                          Nắng hồng mà cứ lạnh căm căm

                          Nhìn nhau rồi cứ thôi....đừng nói
                          Để lòng đau đáu trách vu vơ
                          Gío cuốn lá bay về muôn lối
                          Thời gian từng nhịp...để ai chờ

                          Trăng đêm nay trốn vào đâu đó
                          Sao lạc mấy vì ,như cô đơn
                          Bãng lãng tiêu sầu vang cạnh ngõ
                          Như nhạo báng ta...chút dỗi hờn.

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2006 11:23:30 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 07.03.2006 09:21:19 (permalink)
                            0
                            Thư cho anh (10)

                            Cánh chim côi đơn độc trong trời đất
                            Bay phương nào cũng quanh quất buồn đau
                            Trời của đêm chỉ có những vì sao
                            Trời của ngày toàn nắng gào gió cuốn
                            Những giấc mơ dệt đầy trong tâm tưởng
                            Chỉ có MÌNH mà MÌNH có biết đâu
                            Đùa chút thôi cũng giận, thiệt-- là rầu
                            Cánh chim nhỏ rút sâu vào đêm xuống
                            Chờ người ta buông vội chút....vuốt hờn
                            Em muốn nghe người ta nói giản đơn
                            Yêu em lắm và keo sơn bền mãi
                            Những nụ hôn không bao giờ quá tải
                            Em biết mà, tại....ngại quá đi thôi
                            Nói anh nghe em muốn mình một đôi
                            Dù ngắn ngủi, xin thời gian trôi chậm
                            Anh có biết nhớ người ta lắm lắm
                            Giận chút thôi mà như sấm nổ giòn...
                            Anh có biết em muốn hai đứa mình tròn
                            Vui hạnh phúc dẫu chẳng còn son trẻ
                            Dẫu ngày mai đi về em bước lẻ
                            Vẫn mong anh ghé lại , phút chốc thôi
                            Em chẳng bắt người ta phải chọn nơi
                            (Như anh nói, đã nhân đôi sự sống)
                            Em có thể tắt đi từng ước vọng
                            Để chờ anh và chỉ để....cho anh...!!!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 10:56:32 bởi Huyền Băng >
                            #44
                              BĂNG NGUYỆT 13.03.2006 10:47:20 (permalink)
                              0
                              Tình cho anh!

                              Lệ đổ làm gì, đổ cho ai?!
                              Đau lắm người ơi...ngã quỵ rồi
                              Từ ngày em biết thuê hạnh phúc
                              Thì cũng biết ngay có chia phôi

                              Đứng lại bên lề...trông bóng thôi
                              Nứoc mắt thừa,,, nên... nứoc mắt rơi
                              Nếu em ngủ giấc ngàn thu ấy
                              Hoa tím nhẹ nhàng theo sóng trôi.

                              Cho anh, thì cũng đã cho rồi
                              Xin đừng trả lại nhé anh ơi.
                              Những cơn mưa hạ về ngang đấy
                              Xoáy mòn hay tích tụ..nông, cơi.

                              Giấc nồng anh giỗ giấc cho say
                              Tình ta gửi lại ánh trăng này
                              Nhớ thương đầy ắp con tim nhỏ
                              Lệ đổ làm gì,đổ.....cho ai!!!

                              ***
                              ******

                              Hành vận cùng thơ.

                              Em sẽ là em, em gái thôi
                              Vườn đào có chủ chăm sóc rồi
                              Như con sáo sậu, trong vườn rộng
                              Mượn văn, từ, ý, trải thơ rơi...

                              Ta chẳng dối ai, chỉ dối mình
                              Tự cho thanh bạch, tự biện minh
                              Tự cho đời sống vô ý nghĩa
                              Nghị lực trông thơ, xóa bất bình

                              Mà sao anh ạ, thơ gói lệ
                              Cuộn vào khoảng trống ,kiếm trời quê
                              Những điều ko nói anh có hiểu?!
                              Chỉ có trời đêm với ê chề

                              Em sẽ là em, em gái nghe
                              Hành vận cùng thơ...góp chút hề
                              Sương trắng còn vương trên mi mắt
                              Đêm chậm chậm lứơt.....vỡ..pha lê.


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9