Em ơi ta vào cõi thơ
TRĂNG LANG THANG Trăng thu đêm rằm trăng sáng tỏ Trăng thầm thì gõ cửa nhà ai. Cửa sổ rèm buông tung trước gió Giật mình trăng thấy Cuội,Hằng Nga. Sao ở trên đó họ ngoan thế Dưới trần gian này lại quá đa. Trăng kia liều lĩnh soi cửa sổ Mơn man mái tóc với làn da... Cửa đã tung và chẳng cần khóa Anh với ả cuộn khit lấy nhau. Có gì đâu mà như chiến đấu Chèo chống nghiêng ngả suốt đêm thâu. Âm dương hòa quyện tan trong gió Trăng mờ trăng tỏ cũng ngẩn ngơ. Trăng khuya chếch bóng đi hay ở Vẫn còn nhiều chuyện dưới thế gian. Trăng phải đi thôi kẻo lại tàn Ngày mai trăng đợi tiếng ầu ơ. PHÁT DIỆM 28/4/2005
Happy new year....
Xin em...
Mùa qua rồi em, chớ có băn khoăn
Những tàn di chớ xếp hình dấu hỏi
Xác hoa quỳnh dưới gốc cây cằn cỗi
Nhựa máu không còn...tình..(có)...tội gì đâu!
Xin anh...
Xin anh đấy thơ nào đâu có lỗi
Nói một lời chớ hành tội chi nhau
Một tiếng "yêu" chẳng phải dễ dàng trao
Xin anh đấy tình yêu nào có tội!
Áng mây bay nhờ có làn gió thổi
Em tựa vào đâu nếu chẳng có anh
Cuối chân mây có nghe lời em nói
Xin một lần giáp mặt..mong manh!
Hương tình yêu còn say Ngày...lắng nghe trong gió Hương tình yêu còn say Ngất ngây nụ hôn nồng Trong bốn bề lạc lõng Ngày...mình ta chôn động Lật.. từng kí ức qua Người.. vẫn xa cuối trời Dìu nổi nhớ..chơi vơi Ngày...chẳng có tuyết rơi Dìu dịu lạnh...bờ môi Gió... khấp khởi hôn quàng Sáng choang bờ tối mộng! Ngày...trở mình nhịp sống Cõng... hồn tôi trở về Xum xuê hoa lại nở Người tình....giáp chân mơ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/5950/A0957038622B4556AE6AFA324ED05098.jpg[/image]
Ngày và đêm...cho em
Đêm cho đời tẩng liệm
Ngày cho đời trầm tư
Xóa chẳng sạch tình thơ
Cho nhau ngày tri niệm
Khép một chân trời tím
Dọng ngược những niềm chung!
Đêm vơi đầy đong đếm
Dấu hồn ta mịt mùng.
Đêm...sâu đến tận cùng.
Quãng đời ta mịch lối
Ngày ta là con rối.
Múa cho khánh kiệt nhau
Ngày và đêm xác xao
Chung riêng thường lỗi nhịp
Con tim non thiêm thiếp
Có phải vẫn ..biết đau?!
Mộng tình nhân Khẽ ngước nhìn nhau mắt môi ngày cũ Từng cho nhau ấp ủ mộng ân tình Hai đứa nhẹ đi qua bờ liều lĩnh Mái tóc bồng vấn thắt những điêu linh Ngày tình nhân ta ngồi vẽ bóng mình Sơn phết lại trái tim non sạm sỏi Đời đã ngăn những cách ngăn nghìn lối 12 tháng 4 vô tội phải ko mình?! Buồn vu vơ cho những chuyện thường tình Cái khoác tay chia xa còn gặp lại Vậy mà sao còn nghe hồn thắt lại 12 tháng tư thịnh bại..thiên vì...! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/83FC13A35ECD4B8E9D13A9FA1F6CF222.bmp[/image]
Nghinh xuân 2007 Chúc mừng năm mới người dưng Chúc ai hạnh phúc cùng xuân huy hoàng Cầu mong sức khoẻ an khang Những điều may mắn xếp hàng song đôi Tin yêu vẫn mãi giữa đời Nụ cười luôn nở trên môi nhé người Tặng anh một nụ hôn thôi Bấy nhiêu có đủ thay lời nhớ mong?! Đón xuân đào khoác áo hồng Người người trãy hội bềnh bồng nắng thưa Nói bao nhiêu mới cho vừa Mừng xuân mong ước duyên vừa tròn duyên!
Ngày tình nhân ta ngồi vẽ bóng mình
Sơn phết lại trái tim non sạm sỏi
Đời đã ngăn những cách ngăn nghìn lối
12 tháng 4 vô tội phải ko mình?!
Nhớ nghe em Ngày tình nhân cho em một tấm hình Khắc nổi nhớ và thơ tình hai đứa 12 tháng 4 em hãy chờ ta bên cửa Chúng ta vui đi hết đoạn đường tình
Hoà... Đêm u hoài ta nhìn mưa lất phất Nhớ thương ơi xa khuất mấy nẻo đường Ta tìm xem, nơi trăng tàn lạc hướng? Phía cuối trời chắc khó hợp quỳnh tương Em ơi đời sống rất vô thường Thơ mời em trải hết sầu vương Aó não muộn phiền đời tục luỵ Anh về giáp mộng với người thương!
Em ơi đời sống rất vô thường
Thơ mời em trải hết sầu vương
Aó não muộn phiền đời tục luỵ
Anh về giáp mộng với người thương!
Băng nguyệt sầu đông. Băng nguyệt thường đông mấy kiếp buồn
Mà sao tuyết trắng nối gió sương
Tóc phai tim nhỏ nào phai nhạt
Sầu đông tha thiết vạn miên trường
Từ đấy hình như biết nhớ thương Biết mong đợi khách cuối đường ngao du Bây giờ lại sắp mùa thu Sầu đông còn mãi mịt mù quanh ta...
Vương sầu mưa hạ
Như tình yêu em sẽ dành cho anh
Ngày tháng tư có nắng hanh,mưa hạ
Chỉ mong rằng tình đừng như chiếc lá
Khẽ khàng rơi khi bão táp đi qua
Như tình yêu em dành cho anh cả
Trăng mùa đông chảy tan vì nhật hạ
Có khi nào nẻo nhìn còn xa quá
Nên chúng mình đành lạc,..giữa lạ xa
Như tình yêu , tình yêu của chúng ta
Chắc sẽ không kết hoa đâu anh nhỉ....
Buồn lòng nhau có khi nào anh nghĩ
Tại vì sao mà kì vị lạnh lùng
Trưa nay phố ấy có mưa phùn
Có phải vì tháng tư, có phải vì mùa hạ?!
Ánh mặt trời phương nao hối hả..
Chào nhau thơ ngã...ngã mất rồi. Apr 9 2007, 12:54 PM
Gía như lá cỏ uyên nguyên
Nhặt điều gì từ những ngày đầu tháng tư
Hanh trong nắng hồn ưu tư ảm đạm
Sầu bát ngát quanh mình giăng mây xám
Sinh một lần lần nào nữa tái sinh?
Hai bến bờ chạm hai nẻo u linh
Với tháng tư là tháng ngày buồn nhất
Ta đến với đời, chỉ có đau chồng chất,
Sinh làm gì? Nhưng chẳng biến mất được hôm nay.
Một cái cầm tay, một cái siết tay,
Chút bình yên phía ngoài kia đầy gió
Mười hai tháng tư mùa về qua ngõ
Ước gì ta như lá cỏ chẳng muộn phiền. Apr 9 2007, 12:54 PM
Và ta vẫn còn yêu Ta vẫn dìu nhau về Phía ngòai kia mặc cả Gió giông rung cây lá Mình vẫn ngồi bên nhau. Tình yêu tình yêu nào Dù chẳng còn thánh thiện Em- én con chao luyện Anh- bầu trời bao la Ta vẫn ngồi ngân nga Câu thơ tình chấp vá Nguyện đời là bóng cả Chở che hai chúng ta.
Bên kia trời ước vọng Sân ga buồn chìm sâu vào lạnh vắng Chuyến tàu đêm chở nặng nhớ thương ơi Có bao giờ về lại nữa...hay thôi! Ánh trăng tàn nghiêng sầu trời mong đợi Không đặng gần nhau tội lời hứa vội Cách trở do lòng ngại rối yên phong Khoảnh khắc trôi qua, tắt dần hy vọng Thơ và em buồn thoại với hư không. Thăm thẳm xa mù băng nguyệt thường đông... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/5950/6B82FA9ECE2444BC9A41931210C466D2.gif[/image]
Ngày yên quá chỉ còn ta lặng lẽ Chén rượu này biết san sẽ cùng ai Người đã xa xa quá nơi này Ta cùng với ngày dài khắc khoải Mặc nhiên đời..mặc nhiên say ...
Lần đầu tôi biết yêu anh
Lần đầu tôi biết thế nào là yêu
Trái tim xao xuyến bâng khuâng
Run run đón nhận tình yêu đầu đời
Tình yêu chan chứa nụ cười
Tình yêu tươi thắm như ngài đóa hoa.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: