Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 81 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 31.12.2023 20:07:11 (permalink)
0
T Ự   A N   Ủ I
 
Phải đâu hơn bước đã là nhanh
Lộng lẫy áo ngoài - kẻ háo danh...
Ngày nỗi trôi vèo đêm trí nhẫn
Ngàn lần gấp bội… xứng cao danh!
 
Nguyễn Văn Thái
23-12-1974*163
 
*
X A   N H A U
 
Anh đi ươm những mùa hoa trái
Giữ trọn tình ướp lại mãi sau
Ở cố hương ấp mùa hạnh phúc
Tình chung tím đượm khúc xa nhau.
 
Nguyễn Văn Thái
Đất Lào 3-1975*169
 
*
B U Ồ N
 
Buồn lan đến những chiều man mác
Ở một con đường chốn cố hương
Ở rừng già, đồi hoang, con suối
Và ở lúc nào anh nhớ em.
 
Nguyễn Văn Thái
Nha trang 5-1975*170
 
 *
M U Ố N
 
Anh muốn quên đi những món hời
Muốn ôm trong mộng đoá hoa tươi
Hoa từ đất trời xanh hương thắm
Hoa của lòng người, hoa tự do.
 
Nguyễn Văn Thái
1975*176
 
#16
    Nguyễn Văn Thái 1949 31.12.2023 21:20:10 (permalink)
    0
    G I Ã I   B À Y
     
    Muốn bên em ở sân ga cuối
    Đưa em về phố nhỏ thân thương...
    Thôi đành vậy lặng nghe con tàu hú
    Để tình yêu vọng lắng sâu hơn.
     
    Nguyễn Văn Thái
    7 - 1995*195
     *
     
    X U Â N   V Ề
     
    Xuân về nhuộm thắm cành đào
    Xuân đến trĩu cành quất biếc
    Đừng trách xuân còn luyến rét
    Tình đông lưu mến xuân đầy.
     
    Nguyễn Văn Thái
    Mồng 1 tết âm lịch - 2 - 1996*229
     
    *
    V Ị N H   X U Â N
     
    Rạo rực đất trời vạn sắc khơi
    Non xanh thơm biếc đượm hương đời
    Tình xuân nồng ấm, đào khoe thắm
    Ước nguyện cùng em xuân mãi tươi!
     
     Nguyễn Văn Thái
    29-Âm lịch Bính Tuất*265
     
     *
    Ư Ớ C   M U Ô N   Đ Ờ I
     
    Sắp hết rồi kho vàng tỏa sáng
    Hẹn về xa lắc với chiều không
    Giá thần lực giữ ngày dừng lại
    Chén rượu xuân ngây ngất thắm nồng.
     
    Nguyễn Văn Thái
    1997*269
     
    #17
      Nguyễn Văn Thái 1949 02.01.2024 09:49:37 (permalink)
      0
      M Ơ   C H I Ề U
       
      Ngong ngóng dần theo ánh nắng thơi
      Ngôi sao hôm khát ngày vời vợi
      Câu thơ tình biếc trong con mắt
      Sóng dập dờn xô biển lãng du.
       
      Nguyễn Văn Thái
      5 -1997*273
      *
       
      C H I Ề U   B U Ồ N
       
      Chiều vơi… vương vấn… bóng bơ vơ
      Lấm tấm hoa may vịn thẫn thờ
      Chan lòng nỗi nhớ màu vời vợi
      Thưa thớt cây đời lá xác xơ
       
      Nguyễn Văn Thái
      10 - 1997*282
      *
       
      B I Ể N   M Ơ 
       
      Vẩn vơ tìm viên cuội đêm trăng
      Viên cuội chỉ mình em có tặng
      Bờ biển hoang vu toàn cát trắng
      Mơ cây đa, thỏ ngọc, trăng vàng.
       
      Nguyễn Văn Thái
      8-1998*303
      *
       
      T H Ẹ N   L Ò N G
       
      Lượt nữa thu về hoa cúc xinh
      Giữa trời xanh biêng biếc xuân tình
      Cất mối tình xưa vào dĩ vãng
      Thẹn lòng cõi tạm lúc bình sinh.
       
      Nguyễn Văn Thái
      11-1998*306
       
      #18
        Nguyễn Văn Thái 1949 02.01.2024 10:52:17 (permalink)
        0
        T I Ế N G   C O N   C U Ố C   C U Ố C
         
        Ngày hè lạc giọng mãi hoài kêu
        Văng vẳng đồng quê khắc khoải chiều
        Có thấu hiểu lòng con cuốc gọi
        Tình ai như thể... bến cô liêu.
         
        Nguyễn Văn Thái
        11-1998*307
        *
         
        K H Ú C   T Ạ   T Ừ
         
        Lòng hạ lời xin khúc tạ từ
        Tình riêng lặng lẽ chút ưu tư
        Người ta vẫn nói lời: “Đâu có”
        Chạnh lòng cay đắng kiếp phù du.
         
        Nguyễn Văn Thái
        6-1998*309
        *
         
        Q U Ấ T   T Ế T
         
        Quất tết nhà anh quả trĩu cành
        Sum suê lá mướt đậm mầu xanh
        Anh ngồi say ngắm tình duyên quất
        Thấy ấm trong lòng nên biếc xuân.
         
        Nguyễn Văn Thái
        30 tết (2-1999)*310
         
         
        #19
          Nguyễn Văn Thái 1949 02.01.2024 12:09:42 (permalink)
          0
          B Ê N   V Ợ
           
          Ở cõi tiên anh làm đứa trẻ
          Quanh bên em hưởng trọn xuân đời
          Là thiên thần em nhé! Nghe em!
          Thánh thiện trong ta, thành phúc thiện.
           
          Nguyễn Văn Thái
          1-1999*311
          *
           
          H Ư Ơ N G   Y Ê U
           
          Pha ấm chè Nam dưới mái quê
          Hương lài thoáng gợi ánh trăng khuya
          Man mác lòng ai tình thuở ấy
          Người ơi vương vấn chạnh câu thề
           
          Nguyễn Văn Thái
          3-2000*315
          *
           
          K H Ô N G   T Ư Ở N G
           
          Với tầm cây hái ánh trăng ngà
          Xoè kẽ tay vơ làn gió thoảng
          Néo cánh buồm thuyền căng sóng lộng
          Mơ miền xanh cỏ hạn ngu ngơ...
           
          Nguyễn Văn Thái
          3-2000*316
           *
           
          T Ự   B I Ế T
           
          Vẫn biết những ngày hè nắng gắt
          Biển mênh mông sóng vỗ khôn cùng
          Vẫn nghe tự đáy lòng thao thức
          Lấp lánh bầu trời ánh cút côi.
           
          Nguyễn Văn Thái
          3-2000*317
           
           
          #20
            Nguyễn Văn Thái 1949 03.01.2024 13:14:21 (permalink)
            0
            R I Ê N G   T Ư   C Ù N G   T H Ơ
             
            Chỉ mình em, trái tim âu yếm
            Dào dạt biển dâng sóng vỗ bờ
            Em hiện về... chập chờn, cháy khát
            Cho anh thêm điên dại đêm thơ.
             
            Nguyễn Văn Thái
            4-2000*320
            *
             
            H O A   Đ Ấ T
             
            Cây trao tình nở hoa mùa xuân
            Thêm nụ cười môi hồng thắm đỏ
            Đất lặng thầm dâng bao mật ngọt
            Bàn chân vui nồng ấm lòng đời.
             
            Nguyễn Văn Thái
            4-2000*321
            *
             
            T Â M   S Ự
             
            Sâu thẳm tim buồn lắng nghĩ suy
            Anh thề nguyền cất giữ tình yêu
            Thầm chỉ một nhành hoa tím biếc
            Gửi về da diết đến vơi chiều.
             
            Nguyễn Văn Thái
            7 -2000*325
            *
             
            T Ự   N H I Ê N
             
            Hãy cứ để mầm cây nảy rộ
            Mối giao hoà trời đất thiêng liêng
            Đừng bão giông chiều nồng nghẹn thở
            Đất này tan nát dưới chân thiêng.
             
            Nguyễn Văn Thái
            8-2000*328
             
             
            #21
              Nguyễn Văn Thái 1949 03.01.2024 14:19:21 (permalink)
              0
              T Ô I   L Ạ I   G Ặ P   T Ô I
               
              Tôi lại gặp tôi chiều xế bóng
              Sau bao lần ngắm ánh trăng xa
              Sau bao lần đuối mắt sóng giao thoa
              Ngây ngất với những thương những nhớ
               
              Nguyễn Văn Thái
              8-2000*334
              *
               
              X U Â N   T Ì N H
               
              Xuân tới cùng ta chúa đã bày
              Âm thầm uống đủ rượu đời say
              Khóc cười sương gió mơ xanh cỏ
              Tròn trĩnh xuân đi thoả kiếp này.
               
              Nguyễn Văn Thái
              2-2002*355

               
              C H I A   T A Y
               
              Người hỡi người ơi đi mãi đâu
              Hương thầm lưu lại khúc tình sâu
              Về muôn nẻo ở trăm năm ấy
              Nhớ mãi hôm nay một khúc sầu.
               
              Nguyễn Văn Thái
              2-2002*358
              *
               
              K H I   X A   E M
               
              Đã về chưa em, sao biền biệt
              Đánh thức nỗi buồn mở nhớ nhung
              Em đi ngày lạnh sao dài mãi
              Anh đợi thu vàng gỡ vấn vương.
               
               Nguyễn Văn Thái7-2002*362
              (Vợ lên Hà nội)
              *
               
              #22
                Nguyễn Văn Thái 1949 04.01.2024 10:20:07 (permalink)
                0
                H Ạ N H   P H Ú C
                 
                Vất vả bao năm dưỡng các con
                Bây giờ trở lại vợ chồng son
                Mấy ai có được niềm vui ấy
                Hạnh phúc nhân lên giữa xóm còm.
                 
                Nguyễn Văn Thái
                6-2002*365
                *
                 
                H Ư Ơ N G   C H È
                 
                Hương chè phảng phất ngát ngày đi
                Ngây ngất lòng nhau lúc biệt ly
                Thương nhớ tình riêng trong nỗi vắng
                Tim hồng da diết khúc tình si
                 
                Nguyễn Văn Thái
                7-2002*367
                *
                 
                C H Ạ N H   L Ò N G
                 
                Tôi chạnh lòng tôi giữa lúc này
                Vui trong nỗi tiếc, buồn lay phay
                Lòng son chưa tỏ ngời trang vở
                Gieo lại niềm vui trên luống cày.
                 
                Nguyễn Văn Thái
                1-2004*386
                Nhân họp đầu năm
                *
                 
                Q U Ê   M Ù A
                 
                Êm ả đường chiều nhẹ bước anh
                Tình xưa lối cũ chốn an lành
                Ngả nghiêng sóng biếc ru thuyền mảnh
                Thanh thản quê mùa nương bóng xanh. 
                 
                Nguyễn Văn Thái
                12-2005*395
                 
                #23
                  Nguyễn Văn Thái 1949 05.01.2024 13:39:08 (permalink)
                  0
                  X U Â N   B Í N H   T U Ấ T - 2006
                   
                  Hồng thắm hoa đào, trĩu quất hươm
                  Đất vui năm mới khởi bút đàm
                  Thanh thản tâm linh sang Bính Tuất
                  Đời vui phấn khởi đượm xuân thơm.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  Mồng 1 Tết năm Bính Tuất*397
                  *
                   
                  T Ứ C   C Ả N H
                   
                  Hè rực đỏ sân trường rộn nắng
                  Lá bàng xanh mát mẻ tâm can
                  Năm học say ngoảnh đi ngoảnh lại
                  Chim chuyền cành nhịp khúc thời gian.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  5 - 2006*398
                  *
                   
                  G I A O   T H Ừ A
                   
                  Đêm rộn bốn phương trời rực đỏ
                  Khói hương nghi ngút ngát bàn thờ
                  Càn khôn thức dậy xuân vào hội
                  Ngây ngất hồn ta phút chuyển thời.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  (Giao thừa xuân Tân Mão)*491
                  *
                   
                  X U Â N   T Ư Ơ I   H Ồ N G
                   
                  Gió nhẹ mơn man đào thắm sắc
                  Ong vàng nhún nhảy ngát vườn hoa
                  Chồi non xanh biếc tươi màu ngọc
                  Xuân nắng ấm lòng đượm khúc ca
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  (Xuân Tân Mão 2 - 2 – 2011)*492
                   
                   
                  #24
                    Nguyễn Văn Thái 1949 08.01.2024 10:18:19 (permalink)
                    0
                    K H Ô N G   Đ Ề
                     
                    Thu về vườn cúc bỏ hoang
                    Lá xanh úa rụng, hoa vàng héo hon
                    Bướm bay lối cũ nhụy mòm
                    Ta về với mảnh thu còm lẻ thu.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    10-2007*403
                    * 
                     
                    C H Á U   Đ Í C H   T Ô N
                     
                    Ba hai năm rồi ông bà sống bên nhau
                    Trái gió giở trời, xoay vần mưa nắng
                    Chẳng gì khiến được bà xa vắng
                    Chỉ cháu yêu ông mới sống một mình.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    20-5-2007*407
                    *
                     
                    B À N   T A Y
                     
                    Bàn tay em đỡ đời anh
                    Bàn tay từ tận biển xanh mà về
                    Bàn tay giữ trọn lời thề
                    Bàn tay sinh để vỗ về tình yêu.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    8-2007*409
                    *
                     
                    C O I   T H I
                     
                    Dăm phút thôi đợi chờ sao lâu thế
                    Nh­ư nhà tù, tôi khắc khoải miên man
                    Nghĩ lung tung ngổn ngang bao việc, chuyện
                    Trống hết giờ, trút đ­ược gánh lo toan.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    29-8-2007*411
                     
                     
                    #25
                      Nguyễn Văn Thái 1949 09.01.2024 10:05:11 (permalink)
                      0
                      X U Â N   Đ Ế N
                       
                      Mơn man gió điểm sắc đào
                      Đường xuân nhộn nhịp, ngạt ngào hương hoa
                      Chồi xanh ngọc biếc phù sa
                      Nắng du trầm ấm Lời Hoa đượm tình.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      Tân Mão 3 - 2 - 2011*495
                       
                       
                      T R A N H   Q U Ê
                       
                      Xa xa suối dải trắng ngần
                      Điệp trùng non trải ngàn xanh chân trời
                      Mây vương nắng tận xa khơi
                      Tranh quê tuyệt cảnh đất trời chớm xuân
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      4 - 2 - 2011*496
                       
                       
                      GỬI NẮNG
                       
                      Mai vàng nắng gửi vàng ươm
                      Rộn ràng đào rộ sắc hương tươi hồng
                      Se se giọt lạnh tình đông
                      Gửi phương em, dịu mát lòng khách thơ.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      5 - 2 - 2011*497
                       
                       
                      117 - Ý XUÂN I
                       
                      Đào - Mai khơi sắc thuyền hoa
                      Ngại chi em hỡi mà xa cách dòng!
                      Hoàng hôn, khắc đỏ đáy lòng
                      Vốn thiêng gom cả, đổi đong tình người.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      2011*498
                       
                      #26
                        Nguyễn Văn Thái 1949 11.01.2024 14:06:52 (permalink)
                        0
                        Ý  X U Â N  II
                         
                        Mai đào đã thắm một nhà
                        Ngại chi em hỡi mà xa cách tình!
                        Hoàng hôn rạng đỏ lời nguyền
                        “Xăm xăm một lối chợ tình đa mang”
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        5 - 2 - 2011*499
                         
                         
                        L Ẽ   N À O…
                         
                        Phương Nam nắng dạo lao xao
                        Hoàng hôn chứa lạnh, lẽ nào? Buồn tênh!
                        Thềm đêm lộng gió chờ nghênh
                        Ru đưa say mộng thênh thênh nhịp chèo.
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        6-2-2011*500
                         
                         
                        T H Ơ   X U Â N
                         
                        Thơ xuân mãi thắm hoa cười
                        Mây theo gió đỡ vượt khơi hội tình
                        Ước là chạm vỉa bình minh
                        Trăng treo tỏ rạng, thơ mình hiện trang.
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        7-2-2011*501
                         
                         
                        N Ế T   C H Ơ I
                         
                        Vườn xuân lay động khôn cùng
                        Khói sương huyền ảo rưng rưng đất trời
                        Lượng mình mê chọn nét chơi
                        Thơ, Xuân nồng thắm đầy vơi trong chiều.
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        7-2-2011*502
                         
                        #27
                          Nguyễn Văn Thái 1949 12.01.2024 11:51:28 (permalink)
                          0
                          T R Ầ U   C A U
                           
                          Cau xanh lộng dáng trời thơ
                          Trầu vàng thêu dệt xanh tơ lá cành
                          Trầu cau đã thắm ngọt lành
                          Anh, em trọn vẹn  bức tranh XUÂN HỒNG
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          8-2-2011*503
                           
                           
                          T Ư Ơ N G   N G Ộ
                           
                          Mơ mộng với ai có thật không?
                          Hữu duyên tương ngộ ngát vườn hồng!
                          Trời xuân rạng rỡ, làng đương hội
                          Cửa rộng nhà vui sẵn đợi, mong.
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          11-2-2011*504
                           
                           
                          M O N G   M A N H
                           
                          E chừng diệp lục lá mong manh
                          Dẫu nắng soi ngời cũng khó xanh!
                          Mây tình ngờ ngợ say hồ điệp?
                          Gió gửi làn hương ước nguyện thành.
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          12-2-2011*505
                           
                           
                          #28
                            Nguyễn Văn Thái 1949 13.01.2024 11:30:43 (permalink)
                            0
                            C Ả M   Ơ N
                             
                            Cám ơn em! Gợi sức mạnh nguồn thơ
                            Thuở gặp nhau đến xa mờ cát bụi
                            Dù xa mãi cõi thu vàng vô tận
                            Thêm một lần cảm tạ mối duyên mơ.
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            24-9-2007*412
                             
                             
                            N Ố T   N H Ạ C   X Ư A
                             
                            Màu thu vàng lối ngõ
                            Lá lác đác hiên thềm
                            Nốt nhạc xưa trở lại
                            Tiếng lòng ngân du dương
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            5-6-2009*422
                             
                             
                            Đ Ờ I   Q U Ê
                             
                            Tôi về trút tấm áo bào
                            Sáu mươi năm ấy gió ào thoảng qua
                            Nhẹ nhàng như thể bổng xa
                            Nâng tôi về với mặn mà đời quê
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            9-5-2010*425
                             
                             
                            T H À N H   C Ô N G
                             
                            Cháy lên rực rỡ lửa lòng
                            Trái tim say đắm yêu thương tháng ngày
                            Trí tâm đội đá vá trời
                            Rồi ta ngất ngưởng đỉnh ngời thành công.
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            10-10-2010*446
                             
                             
                            #29
                              Nguyễn Văn Thái 1949 16.01.2024 17:14:25 (permalink)
                              0
                              N H Ẫ N
                               
                              Tôi gom những lá khô rơi
                              Sân khơi vẻ đẹp nhà ngời dáng xinh
                              Tôi gom lòng những buồn tình
                              Cho đời bay bổng, cho minh xuân phong.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              30-9-201*451
                               
                              C Ộ N G   H Ư Ở N G
                               
                              Mưa rơi cây lá xanh tươi
                              Nắng lên hoa ngát hương trời toả lan
                              Tình nồng yêu tự tâm can
                              Thơ hoàn tuyệt mỹ, dương gian xiêu lòng.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              30-9-2010*452
                               
                              C O N   Đ Ò  
                              (Tặng những nhà giáo về hưu)
                               
                              Nổi nênh một mảnh trăng rơi
                              Con đò soi bóng thảnh thơi bến làng
                              Đi về một thuở dọc ngang
                              Giờ mơ sóng vỗ xênh xang đò đầy.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              1-12-2010*472
                               
                              N E O
                               
                              Ta neo hồn ở áng thơ
                              Ta neo say đắm bến bờ yêu thương
                              Neo ta nồng thắm ngọt thơm
                              Neo ta sáng láng tinh tường vần thơ.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              6-12-2010*473
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 81 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9