Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 18.01.2024 12:17:51 (permalink)
0
T Â M   H Ồ N G
 
Âu tự tâm hồng dưỡng dục sinh
Lửa trời tim luyện sáng lung linh
Đời cho nhuần nhuỵ tình nhân ái
Tĩnh mạc chiều nương chốn diễm tình.
 
Nguyễn Văn Thái
13-2-2011*506
 
 
X U Â N   T H I
 
Thế nhé đường chiều nhẹ bước đi
Tâm lòng tri ngộ nét xuân thi
Lời thơ bát nhã tầm cao rộng
Cực lạc vui mừng bạn cố tri.
 
Nguyễn Văn Thái
14-2-2011*507
 
 
H Ồ N   T H I
 
Miền thơ quyến luyến nguyện yêu vì
Tuyệt mỹ câu từ ước mộng ghi
Phúc lộc thiên lương hằng trọng quí
Nhuộm chiều lên tím đượm hồn thi
 
Nguyễn Văn Thái
15-2-2011*508
 
#31
    Nguyễn Văn Thái 1949 22.01.2024 11:05:30 (permalink)
    0
    V Ư Ờ N   T H Ơ
     
    Muôn nẻo đường mây gió thoảng qua
    Vườn thơ xán lạn hút hồn ta
    Tao nhân mặc khách ngời ân nghĩa
    Từa tựa Tử Kì gặp Bá Nha.
     
    Nguyễn Văn Thái
    16-2-2011*509
     
     
    T Ì N H   N G H Ĩ A
     
    Tình nghĩa trang thơ đã trọn đầy
    Hẹn ngày tỏa nắng hoạ thơ hay
    Tạ ân thiện ý lòng thi sĩ
    Ngàn dặm cách xa vẫn ấm tay.
     
    Nguyễn Văn Thái
    18-2-2011*510
     
     
    V Ầ N   T H Ơ   G I A O   L Ư U
     
    Tôi xuôi  từ lạch ra sông
    Từ sông vào biển mênh mông cõi bờ
    Lơ mơ rượu ngấm cùng thơ
    Hồn tôi chạm bến hải hồ lâng lâng
     
    Nguễn Văn Thái
    15-2-2011*512
     
    #32
      Nguyễn Văn Thái 1949 24.01.2024 10:07:22 (permalink)
      0
      P H Ú T  Y Ê U  Đ Ờ I
       
      Bỗng dưng ta thấy ngất ngây
      Thênh thang đường phố hàng cây rợp trời
      Bồng bềnh đi giữa muôn người
      Sao như ngời dậy sức đời đầy xuân!
       
      Nguyễn Văn Thái
      7-3-2011*519.131
       
       
      X A  B Ạ N  T H Ơ
       
      Bạn đi xa vắng năm thừa
      Nhà hoang không lạnh, vườn xưa không tàn
      Nắng tình hương toả chứa chan
      Câu thơ ấp ủ nồng nàn cho nhau.
       
      Nguyễn Văn Thái
      26-4-2011*546.132
       
       
      T H U  X A N H
       
      Xanh biếc cả trời thu tím lặng
      Gió miên man nựng lá vàng rơi
      Đựng nhớ thương lời thơ viết tặng
      Tựa muôn đời sóng vỗ bờ thôi.
       
      Nguyễn Văn Thái
      27-4-2011*547.133
       
       
      #33
        Nguyễn Văn Thái 1949 27.01.2024 10:44:44 (permalink)
        0
        T H Á N G  T Ư
         
        Tháng tư về trời cao xanh quá
        Mây lang thang vương vãi bầu trời
        Gió rung cành, lá xanh ngời ngợi
        Cả không gian vàng óng, mùa khơi.
         
        Nguyễn Văn Thái
        10-5-2011*551.134
        (8-4-Ất Mão)*
         *


        H Ú T   H Ồ N
         
        “Vương vấn mà chi một kiếp người…”
        Nghe buồn thăm thẳm giếng đơn côi
        Ngấn ngơ nỗi hận trong trời buốt:
        Không vớt hồn em - lạnh hồn tôi!
         
        Nguyễn Văn Thái
        24-5-2011*586.135
         *
         
        X U Â N   M Ơ
         
        Hoa nở hương thơm thoang thoảng xa
        Lung linh dáng ngọc ánh trong ngà
        Trang thơ đằm thắm trinh như nguyệt
        Trăng rải thảm vàng bước sỏi hoa.
         
        Nguyễn Văn Thái
        28-5-2011*598.136
         
         
        #34
          Nguyễn Văn Thái 1949 30.01.2024 11:08:48 (permalink)
          0
          C H I Ề U   T H U
           
          Chiều buông ấm tiếng chim gù
          Xanh trong hương cốm trời thu ngọt ngào
          Hàng tre mây ruổi rì rào
          Dáng em thấp thoáng ngàn sao hẹn hò
           
          Nguyễn Văn Thái
          3-7-2011*628.137
           
           
          L Ê N   M Ù A
           
          Gió đang cội miền xa
          Mây ủ lòng biển đợi
          Trời trở mình khắc khoải
          Gió mây - vũ khúc mùa.
           
          Nguyễn Văn Thái
          4-7-2011*629.138
           
           
          K H Ó C
           
          Kiếm tìm… vo miệng, đôi tay
          Sang hèn, sướng khổ, vơi đầy, nhục vinh
          Đa đoan thân thảm những tình
          Mở ra - khóc khổ, khép nhìn - khóc thương.
           
          Nguyễn Văn Thái
          17-7-2011*637.139
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2024 11:12:49 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
          #35
            Nguyễn Văn Thái 1949 05.02.2024 10:14:01 (permalink)
            0
             
            M Ộ N G   T Ì N H
             
            Thu đi xa mãi cuốn theo mùa
            Nhuộm thẫm hồn ta hương cốm xưa
            Lỗi nhịp chuyến đò duyên kiếp lỡ
            Niết Bàn, đếm bước mộng chưa bưa.
             
            *
             
            Bình bài thơ: MỘNG TÌNH
            Mùa thu cứ theo quy luật tự nhiên mà đi xa mãi… sự chia ly xa cách giữa hai con người cũng sẽ mãi xa. Tình yêu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm không bao giờ phai vì đã sâu đậm trong lòng mỗi người như hương cốm ngấm vào hồn quê hồn người. “Thẫm” đẫm vào hồn người ta rồi. Cuộc tình ấy không thành, lỡ một chuyến đò. Kiếp này không toại nguyện thì hẹn đến kiếp sau , kiếp sau nữa, kiếp sau nữa… Mộng ấy chưa thỏa nguyện “chưa bưa”, còn mãi trong lòng, chỉ khi nào đi tới cõi Niết Bàn thì thôi, vì khi đó hết vòng luân hồi.
             
            Nguyễn Văn Thái
            21-8-2011*669.140
            #36
              Nguyễn Văn Thái 1949 06.02.2024 10:50:55 (permalink)
              0
              T Ư Ơ N G   T Ư
               
              Buồn như chiếc lá rơi ngang
              Chim di biển lạc? Kêu vàng cả cây
              Người đâu rơi vết thu gầy
              Để hương cốm vụn cả ngày héo hon.
               
              Nguyễn Văn Thái
              23-8-2011*672.144
               
               
              G I Á   N H Ư!
               
              Nghe lòng, anh những chơi vơi
              Nửa tim thổn thức, nửa vời vợi xa
              Giá như thuở ấy… giá mà…
              Dẫu xa trời biển … bắc qua: Cầu vồng.
               
              Nguyễn Văn Thái
              28-8-2011*676.145
               
              #37
                Nguyễn Văn Thái 1949 06.02.2024 10:56:51 (permalink)
                0
                H Ã Y   V Ô   T Ư

                Cảm ơn trời đất đã là em
                Trí tâm sáng láng, ghét bon chen
                Người thơ là thế đâu khe khắt
                Để nặng bước đời, tiếng nhỏ nhen!
                 
                Nguyễn Văn Thái
                15-8-2011*666.141

                 
                C Ầ U   H Ô N
                 
                Cơi trầu lăn lóc đến nàng thơ
                Bảnh mắt về khuya khắc khoải chờ
                Cửa mấy tầng cao, lầu gác tía
                Nóng lòng quân tử ngóng bơ vơ.
                 
                Nguyễn Văn Thái
                22-8-2011*670.142
                 *
                 
                N H Ớ
                 
                Thu có còn say hương cốm xanh
                Lá sen đùm ủ giấc mơ lành
                Anh gom mùa lại - men hương nhớ
                Lấp lánh thu vàng nắng nhuộm quanh.
                 
                Nguyễn Văn Thái
                23-8-2011*671.143
                 
                 
                #38
                  Nguyễn Văn Thái 1949 07.02.2024 10:27:12 (permalink)
                  0
                  N G Ó N G   N G À Y   T H Ơ
                   
                  Ngóng mong như ngóng mẹ về
                  Ngày thơ - Lễ hội, người mê dập dìu
                  Yêu thơ nồng cháy tim yêu
                  Bao dòng suối nhỏ tím chiều mộng mơ
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  1-9-2011*678.146
                   
                   
                  V Ị N H   H O A   L A N
                   
                  Một đoàn thiếu nữ áo vàng tươi
                  Xòe váy non tơ vẫy nắng trời
                  Xa tựa đàn ong rung cánh, hội
                  Mát lòng quân tử, bõ công chơi.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  22-9-2011*691.147
                   
                   
                  H Ư Ơ N G   T H U
                   
                  Hương cốm quyện mây vương rất cao
                  Theo làn may nhẹ biệt mưa rào
                  Say giấc tình thu ngời mộng biếc
                  Nắng vàng lên mật hết hanh hao.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  23-9-2011*692.148
                   
                  #39
                    Nguyễn Văn Thái 1949 11.02.2024 09:35:51 (permalink)
                    0
                    D U Y Ê N   T Ì N H
                     
                    Tiếng gọi tình nhân xao xuyến lòng!
                    Níu tình lữ khách dặm chiều đông
                    Hồng ngọc lâm ly ngân tiếng sáo
                    Lệ thương… tay vụn chén trà nồng.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    28-9-2011*694.149
                     
                    T H U   B U Ồ N
                     
                    Giật mình lá chạm bờ vai
                    Ngửa bàn tay đếm còn vài bước thu
                    Thinh không vọng tiếng mẹ ru
                    Lạnh đêm trông ánh trăng lu cuối trời.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    28-9-2011*695.150
                     
                     
                    T H U   T Ì N H
                     
                    Heo may gợi nhớ vấn vương
                    Người đi nẻo ngược bâng khuâng u hoài
                    Hương xưa theo áng mây bay
                    Trời quê nắng mật nồng say thu tình.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    2-10-2011*701.151
                     
                    #40
                      Nguyễn Văn Thái 1949 13.02.2024 09:32:24 (permalink)
                      0
                      K H Ô N G   Đ Ề
                       
                      Anh biết lắm thương em là vậy
                      Nhớ nhung nhiều, thao thức canh thâu
                      Yêu tha thiết bóng tình xa lắc
                      Thương hư vô, day dứt nỗi chiều.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      5-10-2011.708.152
                       
                      Đ Ợ I
                       
                      Tiếng ve da diết nói lời …
                      Mà cây phượng vĩ đỏ trời nắng xa
                      Gửi về nơi ấy nhành hoa
                      Phấn hương thêm vẻ kiêu sa khuê phòng.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      5-10-2011.710.153
                       
                       
                      A I   M U A
                       
                      “Trần gian em bán con tim
                      Thế gian có thấy ai tìm đến mua?”*
                      Rằng em sao mãi ở chùa
                      Tự dưng đem bán… giữa mùa tuyết rơi.
                       
                      Nguyễn Văn Thái-BT
                      8-10-2011.716.154
                       
                      #41
                        Nguyễn Văn Thái 1949 15.02.2024 11:43:44 (permalink)
                        0
                        T Ĩ N H
                         
                        Bên mảnh vườn thơ vui lúc này
                        Tĩnh lòng ngấm chén rượu thi say
                        Gửi thương ai đó buồn dâng lệ
                        Khắc khoải chi sầu để dạ cay!
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        13-10-2011*723*155
                         
                         
                        G H É T
                         
                        Hạnh phúc tay cầm có bấy nhiêu
                        Sao không tha thiết với yêu chiều
                        Mặc thân mưa gió đời cô quạnh
                        Để ghét dâng lòng lấp mất yêu.
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        15-10-2011*726*156
                         
                         
                        Q U À   T H Ơ
                         
                        Gửi em gái nhỏ phương xa
                        Bài thơ tình nghĩa làm quà anh thăm
                        Vần thơ tỏa ánh trăng rằm
                        Dịu êm sâu lắng tháng năm mặn mà.
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        16-10-2011*729*157
                         
                        #42
                          Nguyễn Văn Thái 1949 16.02.2024 12:06:24 (permalink)
                          0
                          N G Ư Ờ I   D Ư N G
                           
                          Ngày trời bão nổi Người không gặp
                          Im lặng Người xa đến lạnh lùng
                          Vương vấn nỗi lòng ai hay biết
                          “Người dưng” hóa lại đúng người dưng.
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          19-10-2011*730.158
                           
                           
                           R A O   B Á N   C O N   T I M
                           
                          “Trần gian tôi bán con tim
                          Thế gian chẳng thấy ai tìm đến mua”
                          Tim to? Tim nhỏ? Tim vừa?
                          Giá bao nhiêu cái?... Tôi khua cho nào!
                           
                          20-10-2011*735.159
                           
                           
                          T H Ă M   E M
                           
                          Ai biết rằng em mắt lệ tuôn
                          Lần sau, đầu nhức báo tin luôn
                          Làng thơ biết được hò nhau đến
                          Hoa thắm tặng em sẽ hết buồn.
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          22-10-2011*739.160
                           
                           
                          #43
                            Nguyễn Văn Thái 1949 21.02.2024 10:41:00 (permalink)
                            0
                            T Ạ   T Ừ
                             
                            Cuội đời mưa móc hỏi bao nhiêu
                            Lầm lũi mà đi chẳng được chiều
                            Dạ trút buồn đau vào số phận
                            Tạ từ muôn kiếp hỡi tình yêu.
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            2-11-2011*744.161
                             
                             
                            T Ì N H   B U Ồ N
                             
                            Thôi biệt mà đi ta cũng nhiêu*
                            Tàn thu là thế, lạnh hoang chiều
                            Mình ta vò võ đầm sương đắng
                            Rượu quyến hồn thơ ngẫm: Ghét, yêu!
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            2-11-2011*745.162
                            (*) phiền muộn
                             
                            T H U   X A
                             
                            Ngần ấy thu xa vắng biệt người
                            Ngút tầm mờ mịt trải trùng khơi
                            Lòng ta vương vấn bao nhung nhớ
                            Tuyết trắng dặm trường, buốt, lệ vơi.
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            2-11-2011*746.163
                             
                             
                            #44
                              Nguyễn Văn Thái 1949 26.02.2024 11:34:01 (permalink)
                              0
                              K H Ô N G   A N H
                               
                              Cuộc đời buồn tẻ phải xa anh
                              Đêm trắng năm canh dạ buốt… đành!
                              Vò võ thân tàn ôm gối chiếc
                              Ngoài hiên tí tách giọt mưa gianh
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              12-11-2011*759,164
                               
                               
                              T H U   T Ậ N
                               
                              Thu tận chao nghiêng rơi lá buồn
                              Mong manh áo mỏng lạnh chiều buông
                              Trao mùa khắc khoải lòng nhung nhớ
                              Thánh thót giọt tình lác đác tuôn.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              28-11-2011*766.165
                               
                               
                              M Ơ
                               
                              Cần chi gác tía lầu son
                              Hám danh cầu lợi giữa mòn mỏi trông
                              Chiều rồi… bến cuối… dòng sông
                              Tình yêu Chí - Nở, nâu sồng… ta mơ.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              18-12-2011*782,166
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9