Thơ Thiện Tôn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 70 bài trong đề mục
Trung Nguyen 17.02.2024 07:23:02 (permalink)
Hỏi cô bán nhàn

Bán rao chi đó hỡi cô hàng
có phải cô đem bán cái nhàn
khối chỗ bây giờ công việc hiếm
chán người đang lúc bạc tiền khan.
 
Cô còn cô bán sao mà hớ!
ta thích ta mua chớ có gàn
có một chữ tình đem bán hết
để còn trở lại cái hồng nhan?
 
                          Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
#31
    Trung Nguyen 17.02.2024 07:27:42 (permalink)
    Họ có đùa giai *

    Các giống người trên mặt địa cầu
    thi đua tranh chọi ghét ghen nhau
    vệ tinh đưa khỉ lên trời thẳm
    nguyên tử vùi người dưới đất sâu.
     
    Thế giới tự do Nga ngán Mỹ
    hoàn cầu dân chủ Á lo Âu!
    giật mình thấy họ đùa giai mãi
    sóng gió năm châu hóa bạc đầu.
     
                                                           * chuyện thế sự của những năm 1960
                                                                Thiện Tôn - Nguyễn Ý 1960

     
    #32
      Trung Nguyen 17.02.2024 07:36:54 (permalink)
      Anh đồ kiết
      (thuận nghịch lục chuyển ngâm)*

      Ai có biết ta biết có ta
      phải anh đồ kiết xác ba hoa
      đôi vần tuyệt cú ngâm ồn xóm
      một đoạn kim văn thuyết vang nhà.
       
      Tài đáng thiệt quan thường sĩ khí
      chí nên còn thuộc triết thi gia
      bài bao xiết kể thành liên giá
      mai mốt đàn sau kết bạn già.

      * còn gọi là thơ hồi văn, có thể ngâm ngược xuôi
                                   Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
       
       
      #33
        Trung Nguyen 17.02.2024 07:41:43 (permalink)
        Xuân năm mươi*

         
        Năm chục xuân xanh chín mõm mòn
        chân tay lười bước, mắt lười nom
        chửa vui gặp lúc văn minh hội
        đã ngán thấy thời nguyên tử bom.
         
        Món nợ vẫn đành đeo nhũng nhẵng
        làn lưng chưa dễ cúi lom khom
        những là vui đẹp còn thinh thích
        thấy cũng hay hay ghé mắt dòm.
         
                                                                     *tác giả sáng tác vào mùa xuân của tuổi 50
                                   Thiện Tôn - Nguyễn Ý    1960 
         
        #34
          Trung Nguyen 17.02.2024 07:43:56 (permalink)
          Duyên văn

          Nếu viết thành thơ bán lấy tiền
          thì đời văn cũng sướng bằng tiên
          cũng mong một kiếp đền tri kỷ
          là ước ba sinh được phỉ nguyền.
           
          Đã mượn bút đề câu cảm khái
          nào hay văn gửi chữ nhân duyên,
          xưa nay giấy mực thường đen bạc
          nên nỗi đời văn lắm đảo điên.
           
                                         Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
           
          #35
            Trung Nguyen 17.02.2024 07:46:12 (permalink)
            Tết ăn to

            Đã bấy lâu nay cứ hẹn hò
            Tết này nhất định phải ăn to
            bánh chưng giò lụa không thèm gói
            mứt bí trà sen chẳng thiết mua.
             
            Pháo nổ tạch đùng: đồ trẻ nít
            tranh treo nhằng nhịt: cảnh già nua
            ăn chơi cho phỉ ba ngày tết
            thơ thuổng dăm câu, rượu một vò
             
                                           Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
             
            #36
              Trung Nguyen 17.02.2024 07:49:15 (permalink)
              Gửi cô kén chồng

              Mưỡu:  Xem thơ của gái kén chồng
              tiếc xuân cũng muốn ngỏ lòng cùng ai,
              cô còn kén khách điển trai
              hay là chỉ kén lấy người thơ hay.
              Nói:  Khách má hồng không chồng hay chửa
              cơn cớ gì hơ hớ tuổi đang xuân,
              vội đề thơ: phụng thỉnh lang quân
              có phải khách hồng quần chi diễm tuyệt.
              Nhớ khúc hát : Hường Hường, Tuyết Tuyết,
              đọc bài thơ: Nguyệt Nguyệt, Hoa Hoa
              của ai xưa, một trẻ một già
              ngán nông nỗi, lòng ta sinh tự tiếu.
              Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu
              dẫu cô mình nay yểu điệu bao nhiêu
              tiếc rằng ta tuổi hơi kiêu.
               
                                                                           Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
               
              #37
                Trung Nguyen 17.02.2024 07:51:21 (permalink)
                Năm mươi tự trào

                Mưỡu: Tuổi trời cho mới năm mươi
                tuổi thơ tính tháng năm thời là ba
                bên ngoài người đã chê già
                mà trong lòng lão vẫn là xuân xanh.
                Nói:Ngũ thập niên hoa xuân vị lão
                (50 tuổi chưa phải là già)
                người bảo già ta cãi đã già đâu
                tập an nhàn gõ nhịp hát câu
                Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
                (Tương tiễn tửu- Lý Bạch)
                vợ gọi ỡm ờ: anh, bố đĩ
                bạn chào chất chưởng: cụ ông cu!
                đâu trách nhà mà dám oán người ru!
                nhưng nghĩ giận lắm cô còn ỏe họe.
                Quanh mép xồm xoàm râu chổi xể
                trên đầu lốm đốm tóc hoa râm
                vẫn cứ quen cái tính nịnh đầm
                còn giữ thói kỳ cầm thi họa.
                Các bả nói kệ thây các bả
                mình biết mình ta chả hoài hơi!
                 
                                             Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1960
                 
                #38
                  Trung Nguyen 17.02.2024 07:56:22 (permalink)
                  Chốn việc quan ở chùa

                  Ở chùa chưa chắc đã tu đâu
                  trốn việc quan nên cạo quách đầu
                  điên hỏi thầy tu xin lược chải
                  dại tranh thằng trọc mất công hầu.
                   
                  Ngày rằm mùng một chăm ăn oản
                  tháng tám, ngày ba lần bắt xâu
                  kinh kệ mõ thầy chiêng trống mặc!
                  Nam Mô, Bồ Tát, đọc văn chầu.
                   
                                            Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
                   
                  #39
                    Trung Nguyen 17.02.2024 07:58:51 (permalink)
                    Vịnh con cua

                    Không hèn nhưng cũng chẳng là sang
                    thân dẫu quen bờ, tính vẫn ngang
                    thạo lối dong chơi hay tám ngón
                    giỏi nghề bướng bỉnh giở hai càng.
                    Sông hồ đã trải lo vì nước
                    đồng ruộng còn ham thích ở hang
                    ngại ếch xỏ xiên thường lánh mặt
                    ngư ông chớ dọa bắc nồi rang.
                     
                                               Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960
                     
                    #40
                      Trung Nguyen 17.02.2024 23:19:45 (permalink)
                      Chiếu Bạc

                      Hai bên bạc trắng giải ê hề
                      thắng cũng đang ham, bại vẫn mê,
                      chẵn bán, xướng lên, con vội đắt
                      lẻ thừa kiểm xuống, cái toan về.
                       
                      Hụt ăn mấy đứa càng đau nhói
                      mất của nhiều thằng thấy khổ ghê
                      tiếc nước, vài tay buôn sấp ngửa
                      canh tàn gà đã gáy te te.
                       
                                                         Thiện Tôn - Nguyễn Ý 1960
                       
                      #41
                        Trung Nguyen 17.02.2024 23:21:50 (permalink)
                        Chơi Tam cúc

                        Ngày xuân tam cúc giở ra chơi
                        đỏ đỏ đen đen cũng có bài
                        tướng sĩ gọi lên ra nước một
                        ngựa xe sắp sẵn xếp hàng đôi.
                         
                        Ba quân giữ nước hòng ăn hết
                        tứ tử trình làng liệu rút lui
                        pháo đỏ tượng xanh tốt cọc cạch
                        đen thua bài chịu, đỏ ăn người.
                         
                                                        Thiện Tôn - Nguyễn Ý 1960
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2024 23:25:02 bởi Trung Nguyen >
                        #42
                          Trung Nguyen 17.02.2024 23:27:06 (permalink)
                          Cụ ông cụ bà

                          Cháu con chưa xúm xít vui nhà
                          nhưng có cụ ông, có cụ bà
                          mấy đứa khi me khi gọi má
                          một thằng lúc cậu lúc thưa ba.
                           
                          Ông say ông hát câu mèo mỡ
                          bà nguýt bà la: rõ khỉ già
                          thiên hạ trông vào hay đáo để
                          hỏi nhà nào thế: ấy nhà ta.
                           
                                                      Thiện Tôn - Nguyễn Ý  1960

                           
                          #43
                            Trung Nguyen 17.02.2024 23:29:45 (permalink)
                            Năm mươi tự thuật

                            Từ lúc sinh ra biết cuộc đời
                            năm nay vừa vặn chẵn năm mươi
                            xấu cung tử tức con dăm đứa
                            tốt số đào hoa, vợ mỗi người.
                             
                            Trước cũng giang hồ chân chạy nhẩy
                            giờ đâm chè rượu tính ăn chơi
                            tuổi đời ước được năm mươi nữa
                            mới đủ vui cho trót cuộc đời.
                             
                                                                              Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1950
                             
                             
                            #44
                              Trung Nguyen 17.02.2024 23:32:10 (permalink)
                              Thu cảnh
                              Hơi thu lùa hơi cúc mang theo
                              rung lá vàng rơi, gió thổi vèo,
                              trên mái tranh in gương bạc sáng
                              dưới cầu tre lá suối vàng reo.
                               
                              Xuềnh xoàng thơ thới ngâm men rượu
                              văng vẳng đêm khuya vọng sáo diều
                              trăng xóa từng mây mờ bóng hạc
                              trăng thanh đầm ngắm nước trong veo.
                               
                                                                              Thiện Tôn - Nguyễn Ý     1961
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 70 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9