:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 69 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Viet duong nhan 23.01.2009 21:38:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



Xuân ly hương

Cũng giống chị, em người viễn xứ
Tết nhớ về quê cũ thân thương
Mừng tuổi nhau mà thấy chạnh buồn
Sống tha phương dường như đành thế!

Thôi gạt lệ, ráng vui chị nhé
Giá tự do có lẽ quá cao!
Ta may mắn hơn nhiều kiều bào
Đợ thân ở Ma Cau / Hàn Quốc…

Giờ phút nầy chắc họ đang khóc
Nhớ chồng con, nhớ mẹ, nhớ cha…
Mỗi mùa Xuân của kẻ xa nhà
Là trống vắng chan hòa nước mắt!

Trọng Văn - 20090123



 
 

Cảm ơn TV ghé chúc Tết và để lại bài thơ đúng với tâm trạng vdn.
Những giọt lệ nhớ thương quê hương và gia đình dường đã cạn - lời thở than cũng khô, lòng chỉ nguyện cầu cho toàn dân VN (trong nước) được sống TỰ DO - BÌNH ĐẲNG và đầy đủ QUYỀN làm NGƯỜI như mình đang tạm dung nơi xứ NGƯỜI.
Vâng ! TỰ DO rất đắc !
Chúc TV & gia đình đón Giao Thừa đầm ấm và AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Thân
vdn
"Hỡi Anh Phục Quốc quê nhà
Nơi đây em viết làm quà tặng Anh
Xuân về đất khách buồn tanh
Gió đông lạnh lẻo lòng canh cánh sầu...
........................."

(Trích : "Quà Xuân Gởi Các Anh Phục Quốc" (vdn 1977)

 

 
ĐƯỜNG LỰA CHỌN.
 
Xuân đã đến tưởng quên điều dằn vặt
Kiếp tha hương sao mãi nhắc nỗi nhà
Tìm cuộc đời bao nước mắt tâm sa
Cơn mơ thắm  mãi chỉ là cát bụi…
 
Xuân đã sang chợt nấc lòng buồn tủi
Khóc thương ai trong dáng núi quê nghèo
Những Tô Thị đội mây gió trông theo
Chồng khuất bóng…. Bởi đói nghèo chia cắt.
 
Chị và em nụ cười giờ trầm mặc
Nét xuân xanh đã héo mỗi bước đường
Nhìn đồng bào vừa xa cách mà thương
Tìm cuộc sống trên nẻo đường lũ lụt.
 
Những cơn mơ ai bảo là không tốt
Nơi  tha hương có người tốt kẻ hèn
Như giàu nghèo cả đời mãi bon chen
Mác xuất ngoại như ánh đèn huyền hoặc …
 
Gạt lệ thôi xin chị đừng bật khóc
Phận dân đen như hạt thóc trong bồ
Sống ở quê mơ ước sẽ héo khô
Vượt biển ải lại gặp bờ khổ lụy …
 
Người đưa lối làm công nhân tuyệt kĩ
Kẻ dẫn đường trồng ma túy nhóm băng
Đồng trần thế nảy lộc những khó khăn
Vườn gia cảnh lụi tàn mầm hạnh phúc.
 
 MINH TUẤN
 
Cám ơn bạn Trọng Văn -và chị Bảy đã cho em cảm xúc với nỗi niềm chạnh cảnh li hương hiện nay.
 
Hi Xuân sắp đến thì cùng chia sẻ nốt những nỗi buồn trông thấy...phải không chị Bảy và Trọng Văn?
 
Kính chúc chị Bảy và Trọng Văn đón một năm mới hạnh phúc


Bài thơ MT làm hôm nay, 7 đọc xong buồn xé con tim, lệ thắm bờ mi đây em ơi ! [sm=n_no.gif]Hễ mỗi lần TẾT đến là nhớ nhà nhớ quê buồn da diết... [sm=n_no.gif]
 
@ Cảm ơn em tặng cho 7 cây hạnh_tắc thật say trái.
7 cũng chúc em & gia đình đón mừng Xuân mới thật vui vẻ bình an hạnh phúc.
Thân mến
Chị Bảy_vdn
Viet duong nhan 23.01.2009 21:44:08 (permalink)
0

Trích đoạn: touyen


GỞI TÌNH QUÊ


Em viết bài thơ Xuân
Tặng Chị Yêu ngày tết
Gởi tình quê da diết
Ru hồn người tha phương

Dẫu cuộc sống thiên đường
Vẫn mơ về Đất Mẹ
Nơi bờ tre lặng lẽ
Có cánh Cò chao nghiêng

Có đôi mắt tháng riêng
Nhớ mong ai vời vợi
Có hương Sen bối rối
Đêm Trăng thề thiêng liêng

Tố Uyên



Cảm ơn Tố Uyên ghé thăm 7 và để lại bài thơ thật dễ thương mà buồn buồn .
7 thương chúc TY và gia đình mừng Xuân Kỷ Sửu thật AN KHANG THỊNH VƯỢNG
7_vdn
 
NuocMatMuaThu 24.01.2009 09:00:01 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
VẠN SỰ AN LÀNH
 
 
Dạ, Thu xin kính chào Cô 7 và gia đình vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin gởi lời cảm ơn Cô đã ghé vào thăm nhà và để lại lời chúc lành vừa qua, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng nhân dịp Xuân về, Thu cũng xin được gởi lời kính chúc Cô cùng gia đình được hưởng một mùa Xuân như ý, an khang thịnh vượng, cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất cho một cuộc sống bình an hơn, mong Cô bảo trọng và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm ơn Cô thật nhiều :)
 
Kính
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 10:16:44 bởi NuocMatMuaThu >
Quỳnh Muội 24.01.2009 10:21:17 (permalink)
0



CHÚC MỪNG NĂM MỚI









Quỳnh Muội mến chúc Chi Việt Dương Nhân cùng toàn thể gia quyến một năm mới An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý






SĨ ĐOAN 24.01.2009 17:50:53 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
 

Kính nữ sĩ tài đức vẹn toàn
Việt Nam yêu! Hòn ngọc viễn đông.
Dương danh mãi ánh hồng quốc tế!!!
Nhân ái nồng- thế hệ tương lai!
-sd-
Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 06:16:45 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Thân Chúc Sư Tĩ)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
Phuongxa 25.01.2009 15:18:25 (permalink)
0
Phuongxa xin kính chúc chị bảy Việt Dương Nhân cùng gia đình, một năm mới  an lành, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.
Viet duong nhan 25.01.2009 21:23:58 (permalink)
0
Ấy ya ya, chiều 30 TẾT khách khứa đầy nhà  - Thân chào và cảm ơn NMMT, QuỳnhMuội, SĩĐoan, TMH, Phương Xa đã ghé thăm 7_vdn.
7 cũng chúc tất cả năm mới hưởng y như mấy câu thơ này :

Năm hết tết đến. Rước hên vào nhà.
Quà cáp bao la, một nhà không đủ.
Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ phát tài.
Già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc.
Cầu tài chúc phúc. Thịnh vượng an lành




Muốn xem đốt pháo, vào site : 
http://dotphao. com/  :
 
click lên dấu + , sau đó đem diêm quẹt châm vào phong pháo !.  rất hay 
 
ST
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 21:25:00 bởi Viet duong nhan >
NGUYÊN HẢI 26.01.2009 02:32:51 (permalink)
0





 
 
GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu

R







Chúc Mừng Năm Mới Chị Bảy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 02:47:20 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 26.01.2009 02:45:20 (permalink)
0
Nỗi Buồn Cuối Năm
 
Paris chưa đón Giao Thừa
Tết nơi đất khách gió mưa ngập trời
Thần dân đang khổ khắp nơi
Lòng này se thắt mắt rơi lệ buồn !!!
 
vdn
(Paris - 20 giờ 42 - đêm 25.1.2009)
 
Cảm ơn NH - Bài thơ Khai bút đầu năm hay quá - Bên này chưa tới giờ Giao Thừa.
Chúc NH & gia đình vui vẻ bình an - tài Lộc hưng thịnh.
Thân
7_vdn
 
 
 
 
NGUYÊN HẢI 26.01.2009 03:48:39 (permalink)
0



 
 
TRÂU THÁN !
 
Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
 
Nguyên Hải


hoangnguyen6889 26.01.2009 04:18:27 (permalink)
0
Tâm vẫn nhớ những lời từ bi Phật dạy
Lòng vẫn mênh mang, trau truốt những áng thơ cho đời...

Năm mới kính chúc chị cùng gia đình VẠN SỰ NHƯ Ý !

Có bài thơ xuân, em xin phép được góp vui cùng chị nha.

Tình xuân hỡi...
Qua giọng ngâm: Nghệ sỹ Hoàng Thanh




 


Như muôn thuở
con người vẫn thích thế
vẫn đam mê
theo lối cũ ngàn xưa
vẫn ngây ngô
như xuân độ lúc giao thừa
thả lòng theo
những tình xưa... như muôn thuở...

Đời là thế
vẫn chẳng gìa trong ... bỡ ngỡ
thẹn còn kia
khi hương chạm má chớm hồng...
Tình xuân hỡi
em mãi mãi vẫn thắm nồng
cho xuân trẻ
muôn đời chẳng khánh kiệt...

Tình vẫn trẻ
con tim đầy nhiệt huyết
vẫn đuổi theo
những thổn thức... thuở tròn trăng...
vẫn yêu em
chờ đợi nhớ chị Hằng
khi con nước
dâng tràn mùa thương nhớ
Khi con tim
mới thức dậy mùa bỡ ngỡ
nhớ xuân sang
mơn mởn đào đón xuân
vẫn miên man
trong hương trắng đẹp tuyệt trần
của tuổi trẻ
hương trời mùa Tết đến...


Vẫn ngẩn ngơ
trong mùa xuân cánh én
khung cửi xưa, thoi vẫn nối đôi nơi
tình muôn thuở, vẫn đẹp cho lứa đôi
xuân vẫn thắm
như ngàn xưa anh mong đợi...

Xuân lại về, nẩy mầm non người hỡi
cho tình quê
lại nở những ngàn hoa
cho đời nhau, tình mãi ấm chan hòa
tình xuân hỡi
em trong tôi ... mãi mãi...

 
 
hoàng nguyên
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 05:00:22 bởi Viet duong nhan >
#687
    Viet duong nhan 26.01.2009 05:05:49 (permalink)
    0
    Đầu năm NH và HN hồn thơ lai láng há !
    Tiếp nối mạnh lên thêm.
    Chúc 2 em năm mới an bình và may mắn.
     
    7_vdn
    #688
      vũkimThanh 26.01.2009 05:48:12 (permalink)
      0

       
       
      Hoa Xuân. Photo by Vu kim Thanh
       
       
      Thân chúc nghệ sĩ Việt Dương Nhân năm mới an vui hạnh phúc , vạn sự như ý. Thân ái Vũ kim Thanh
      #689
        Viet duong nhan 26.01.2009 06:17:29 (permalink)
        0
        Cảm ơn Thi_Văn_Nhạc_Họa Sĩ Vũ Kim Thanh. 7 cũng chúc Thanh năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
         
        Thân
        7_vdn
        #690
          Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 69 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9