:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 69 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
LÊ SƠN VŨ 22.04.2009 16:44:48 (permalink)
0
GỞI BẠN CHỮ TÂM!!!
 
Tôi nơi đất Á-Bạn trời Âu.
Đồng cảm nhờ Tâm Thức bắc cầu
Phật_Pháp giải trừ bao nghiệp chướng!
Văn_Thơ xoa dịu mọi đau sầu
Trăm năm Chồng Vợ:Tìm không khó!
Vạn kiếp Tri Âm:Kiếm dễ đâu!
Kiếp sống Vô Thường mau tỉnh thức!
Chữ "Tâm thanh tịnh" phải đi đầu!
 
Lê Sơn Vũ
 
Thành kính riêng tặng Cô 7 vdn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 11:41:54 bởi LÊ SƠN VŨ >
lelong54 27.04.2009 08:21:33 (permalink)
0
Bồ Đề Tâm
............
 
Nếu như tâm chẳng bồ đề
Hắt hiu - u tối - buồn mê - khốn cùng
Không nhìn thấy Phật bao dung
Làm sao có cảnh tương phùng Pháp - Tăng.
.......
Viet duong nhan 27.04.2009 22:48:43 (permalink)
0
Cảm ơn Lê Sơn Vũ & Lelong ghé thăm... và để lại những lời thơ nhẹ nhàng......
Chúc tất cả BÌNH AN HẠNH PHÚC.
Thân
vdn
SuongAnh 28.04.2009 05:58:08 (permalink)
0

 
Cô 7 ui...tấm hình đẹp quá, cho con ké vài câu...thiền xíu ha... chúc Cô luôn mãi bình an, tâm sáng như những đoá hoa sen này dzị đó, Cô nha![sm=kissing.gif]
 
 
Tâm Sáng Như Sen
 
Tâm sáng bình an như cánh sen
Đài vươn cánh toả giống hoa đèn
Đêm rằm trăng rọi trông thanh khiết
Hương sắc rạng ngời giưã bóng đen
 
Ánh đạo vàng soi khắp cõi trời
Từ Bi vô lượng toả muôn nơi
Ai chưa giác ngộ còn lầm lạc
Thuyền Bát Nhã chèo thoát biển đời
 
Sương Anh
 
Quynh Nhu 28.04.2009 11:55:11 (permalink)
0
GỞI BẠN CHỮ TÂM!!!
 
Tôi nơi đất Á-Bạn trời Âu.
Đồng cảm nhờ Tâm Thức bắc cầu
Phật_Pháp giải trừ bao nghiệp chướng!
Văn_Thơ xoa dịu mọi niềm đau!
Trăm năm Chồng Vợ:Tìm không khó!
Vạn kiếp Tri Âm:Kiếm dễ đâu!
Kiếp sống Vô Thường mau tỉnh thức!
Chữ "Tâm thanh tịnh" phải đi đầu!
 
Lê Sơn Vũ
 
Thành kính riêng tặng Cô 7 vdn.


ĐỒNG TÂM
Đồng tâm chẳng nệ Á hay Âu
Giao cảm dù xa vạn nhịp cầu
Chuông mõ tiêu trừ bao thống khổ
Kệ kinh gội rửa những buồn đau
Tâm an tưc cảnh an ,lời Phật
Sinh tử luân hồi dễ dứt đâu
Bát Nhã thuyền đang chờ đợi khách
Hào quang thanh tịnh sáng trên đầu .                           Quynh Nhu


Cô 7 ui..., Hoa đẹp quá,con xin phép cô Bảy cho con mang về nhà con với nha,chúc cô luôn vui [sm=kissing.gif] QN
 
#710
    Viet duong nhan 30.04.2009 04:28:38 (permalink)
    0
    Cảm ơn SA & QN ghé vào và để lại thơ "thiền" thậy hay. Dạo này 7 bận quá - nên ít dìa "nhà Tâm". Cứ tự nhiên nha !
    Chúc các em luôn an vui và hồn thơ mãi lai láng.
    Bisous bisous XX
    7_vdn
     
     
     
    #711
      dohop 07.05.2009 13:38:04 (permalink)
      0
      Tôi đi tìm Tâm của Tôi
       
      Tâm của tôi: chưa sinh ra tôi đã có
      Tôi đã từng trang điểm cho Tâm
      Đã giũa mài cho Tâm đẹp Tâm xinh
      Để ai đó dắt Tâm đi mất lối
      Tâm ơi Tâm, Tâm có biết nguồn cội
      Đi về đâu, Tâm bé nhỏ lạc loài
      Để cho tôi lùng kiếm Tâm mỗi ngày
      Sao tìm được vì Tâm nay đã đổi?
      Có phải Tâm đang hờn đang dỗi?
      Đang đắm chìm trong thế giới riêng tư?
      Hay đang tìm lối thoát khỏi ngục tù?
      Đang theo đuổi ước mơ trong tiềm thức?
       
      Trả lại tôi Tâm của ngày trước
      Chưa thoa son, chưa chìm đắm trong đam mê
      Chưa hận thù chưa tự mãn chưa ê chề
      Chưa tham lam, chưa sân si để khổ
       
      Trả lại tôi Tâm của ngày trước
      Tâm đơn sơ, Tâm trong sáng, tôi dễ tìm
      Như khoảng không, của tự tại, của êm đềm
      Tôi mãi kiếm trong muôn muôn kiếp kiếp.
       
      dohop 7/5/2009
       
      Dì 7 thứ lỗi cho bé dohop cả gan nghịch bông hoa trong vườn nhé.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 13:54:03 bởi dohop >
      #712
        Viet duong nhan 08.05.2009 05:50:44 (permalink)
        0
        Rất vui Bé dohop ghé và đẻ lại bài thơ "Thiền" nhẹ nhàng.... dễ thương ... 7 post lại bài thơ này đã làm lâu rồi.

        Dì 7 thứ lỗi cho bé dohop cả gan nghịch bông hoa trong vườn nhé.
        DoHop cứ tự nhiên ghé chơi nha !
        Chúc Bé vui vẻ cuối tuần
        7_vdn
         
        :: TÂM II ::

        Thân yên_tịnh_lạc đấy Niết Bàn
        Phiền não lao xao đó trần gian
        Suối lòng tinh khiết bụi nào bám
        Chợ đời nhập cuộc TÂM vững an

        (dt_vdn)


        ***

        Thân thọ TÂM pháp


        Thân bất tịnh bởi do huyển có
        Tâm vô thường bởi nó lăng xăng
        Thọ thị khổ muôn vạn phần
        Pháp vô ngã mãi trôi lăng không ngừng

        Không thân thì chẳng khổ sầu
        Không tâm thì chẳng vọng cầu viển vong
        Một đời sống thế cho xong
        Vào không diệu hữu không trong không ngoài

        Bể sầu cuộn sóng trần ai
        Nương thuyền Bác Nhã đêm dài thoát si
        Chân Như quả bất tư Nghì
        Vào ra an tịnh sân si vô hình

        Bốn bề trời đất lặng thinh
        Bát phong kia mới vô tình lướt qua
        Gió đời là chuyện quỷ ma
        Lòng không dao động khỏi sa bể đời

        Dứt tình khi dứt làn hơi
        Chỉ còn nghiệp dĩ vào nơi luân hồi
        Cố công niệm Phật xa rời
        Để mong ra khỏi phương trời trầm luân

        (Hương Việt)
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 05:52:52 bởi Viet duong nhan >
        #713
          Tứ Trụ 11.05.2009 02:34:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Viet duong nhan

          Rất vui Bé dohop ghé và đẻ lại bài thơ "Thiền" nhẹ nhàng.... dễ thương ... 7 post lại bài thơ này đã làm lâu rồi.

          Dì 7 thứ lỗi cho bé dohop cả gan nghịch bông hoa trong vườn nhé.
          DoHop cứ tự nhiên ghé chơi nha !
          Chúc Bé vui vẻ cuối tuần
          7_vdn
           
          :: TÂM II ::

          Thân yên_tịnh_lạc đấy Niết Bàn
          Phiền não lao xao đó trần gian
          Suối lòng tinh khiết bụi nào bám
          Chợ đời nhập cuộc TÂM vững an

          (dt_vdn)


          ***

          Thân thọ TÂM pháp


          Thân bất tịnh bởi do huyển có
          Tâm vô thường bởi nó lăng xăng
          Thọ thị khổ muôn vạn phần
          Pháp vô ngã mãi trôi lăng không ngừng

          Không thân thì chẳng khổ sầu
          Không tâm thì chẳng vọng cầu viển vong
          Một đời sống thế cho xong
          Vào không diệu hữu không trong không ngoài

          Bể sầu cuộn sóng trần ai
          Nương thuyền Bác Nhã đêm dài thoát si
          Chân Như quả bất tư Nghì
          Vào ra an tịnh sân si vô hình

          Bốn bề trời đất lặng thinh
          Bát phong kia mới vô tình lướt qua
          Gió đời là chuyện quỷ ma
          Lòng không dao động khỏi sa bể đời

          Dứt tình khi dứt làn hơi
          Chỉ còn nghiệp dĩ vào nơi luân hồi
          Cố công niệm Phật xa rời
          Để mong ra khỏi phương trời trầm luân

          (Hương Việt)
           
           




          Tâm Luôn Tồn Tại

          Tâm như trăng sáng giữa đêm thâu
          Tâm lặng lẽ yên giữa hoàn cầu
          Tâm soi vũ trụ trùm vạn vật
          Tâm tròn như hạt ngọc minh châu
          Tâm định thức tâm khai cửa trí
          Tâm là tuệ trí rỏ trước sau
          Tâm luôn tồn tại không sợ mất
          Tâm vững như nhiên thoắt nhiệm mầu
          Mytutru_11.5.2009

          #714
            Viet duong nhan 13.05.2009 22:50:33 (permalink)
            0
            Tâm Luôn Tồn Tại

            Tâm như trăng sáng giữa đêm thâu
            Tâm lặng lẽ yên giữa hoàn cầu
            Tâm soi vũ trụ trùm vạn vật
            Tâm tròn như hạt ngọc minh châu
            Tâm định thức tâm khai cửa trí
            Tâm là tuệ trí rõ trước sau
            Tâm luôn tồn tại không sợ mất
            Tâm vững như nhiên thoắt nhiệm mầu
            Mytutru_11.5.2009
             
            ***
             
            Cảm ơn MyTưTrụ hoạ tiếp những bài thơ "Tâm".
            Chúc MTT luôn an vui.
            vdn
             
             
             
             
             
            #715
              dohop 14.05.2009 11:36:30 (permalink)
              0
              Hạt giống

              Ngày xưa con lên bốn
              Mẹ dắt con đến chùa
              Nghe tiếng chuông chùa đổ
              Con miệng cười ngây ngô
               
              Đường xa con dốc bụi
              Con mỏi mẹ bế bồng
              Thấp thoảng cánh sen hồng
              Xa xa trồi ngọn núi
               
              Mẹ gieo vào tâm con
              Hạt giống của Bồ Đề
              Con ngọt ngào đón nhận
              Hạt chìm vào chốn mê
               
              Mẹ nuôi con no lớn
              Trong biển đời bao la
              Mẹ dạy con thật thà
              Khoan dung và độ lượng
               
              Con lớn trong tình thương
              Khi cha già mẹ yếu
              Tưởng có chút thành tựu
              Để báo hiếu song đường
               
              Đời càng không phẳng lặng
              Trong chính thể hận thù
              Sóng to con gục ngã
              Trong biển sống ngục tù
               
              Con gẫy cánh học đường
              Mẹ không còn sức giúp
              Con thất tình lận đận
              Mẹ u buồn xót thương
               
              Thế rồi con đi xa
              Bỏ nước bỏ mẹ cha
              Bỏ tình yêu mực tím…
              Đau buồn rồi cũng qua.
               
              Đời chưa hết chông gai
              Con lặn ngụp ngày ngày
              Có chút thành quả mọn
              Mẹ mất rồi, có hay?
               
              Biển đời nào có yên
              Con đơn thân độc thuyền
              Lái chèo con chưa vững
              Yếu ớt sao làm nên?
               
              Tâm trí con mỏi mòn
              Tủi nhục và cô đơn
              Chợt nhớ con đường dốc
              Mẹ bế đến hồ sen
               
              Con nhớ tiếng chuông chùa
              Nhớ ngày tháng ngây thơ
              Giọt nước tròn óng ánh
              Trên lá sen, ở nhờ.
               
              Những đóa sen hồng tươi
              Đón chào muôn hạt nước
              Được duyên thoát bùn nhơ
              Dù chỉ trong đôi phút
               
              Đóa sen lòng đang mở
              Hương sắc như đón chào
              Nhắc con chăm hạt giống
              Mẹ gieo cấy năm nào
               
              Ngày xưa con lên bốn
              Mẹ gieo hạt Bồ Đề
              Mẹ xa rồi cõi mê
              Độ con, hạt lên búp
               
              Đất xấu hoa chậm nở
              Nhưng lá vượt bùn nhơ
              Con: nước được duyên cơ
              Có phút giây khôn lớn
               
              Mẹ ơi hoa sẽ nở
              Nhờ hạt giống Bồ Đề
              Hành trang trong cõi mê:
              Món quà mẹ trao tặng
                
              dohop. Nam Bán Cầu – 14/5/2009
               R
               
              Dì 7 ơi, con bắt đầu bài thơ này với chữ “Tâm” nhưng trong lúc viết thì nhớ mẹ quá, cho con gửi bài này ở chủ đề “Bông Hồng Cài Áo” luôn nha!
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 22:00:05 bởi Viet duong nhan >
              #716
                Viet duong nhan 14.05.2009 22:20:21 (permalink)
                0
                 Tặng dohop chiếc lá Bổ Đề.
                Chúc em thân tâm AN LÀNH.
                7_vdn
                #717
                  SuongAnh 15.05.2009 04:46:48 (permalink)
                  0
                   
                   
                  AN NHIÊN
                   
                  Long lanh những giọt sương mai
                  Màu trong tinh khiết trên đài hoa sen
                  Nắng hiền bước tới làm quen
                  Gió lay động nhẹ thành khoen chuỗi vòng
                   
                  Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông
                  Hư hư thực thực...thấy lòng an nhiên
                  Trời mây cảnh sắc êm hiền
                  Hồn như thoát tục về miền hư vô
                   
                  Quên đi ngoại cảnh xô bồ
                  Tâm linh nếm vị Cam Lồ Mẹ ban
                  Bước kinh hành rất nhẹ nhàng
                  Thân Tâm vút tận mây ngàn non tiên
                   
                  Sương Anh
                   
                   R

                  Cô 7 ui....muà này con bận quá, nên hổng thường ghé về đây thăm Cô 7 để xin chén trà tâm thơm ngát...bay toả non ngàn  cuối tuần này lại có thọ bát quan trai nưã, nên mai con lấy ngày congé, giờ rảnh vào trà đàm với Cô 7 một tí nè...chúc Cô 7 luôn An Nhiên Tự Tại ha, nhất là muà này nè...Cô phải thiệt là an lạc đó... tuần vưà rồi Cô có về chuà Khánh Anh dự lễ tắm Phật hôn? con thì một tuần làm công quả bên chuà Viên Giác   đó Cô ạ, hai chuà lớn cuả Châu Âu làm trùng ngày nên phải chia nhau, bọn trẻ đi xa qua Đức, ông bà già đi gần lên Paris   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 17:53:46 bởi Viet duong nhan >
                  #718
                    lelong54 15.05.2009 11:17:49 (permalink)
                    0
                    Tâm - người có chốn tôi không ?
                    Cớ sao... để chạy lòng vòng tìm em
                    Tâm đâu... ngụy khuất sau rèm
                    Chỉ vì... tại mắt ...tèm hem....khó nhìn !
                    #719
                      Ha Ngan Ha 15.05.2009 11:43:40 (permalink)
                      0







                      PHƯỚC LÀNH HOA SEN

                      Trong đầm gì đẹp bằng sen
                      Lá xanh bông trắng lại pha màu hồng
                      Trong đầm hoa nở đầy bông
                      Hương sen thơm ngát vào lòng tận tâm.

                      Nam mô kính phật ngày rằm
                      Đoá sen thần bái thâm tâm vái nguyền
                      Cầu cho phật chứng lòng thiền
                      Nam Mô Đà Phật phước hiền chúng sanh.

                      Lời sau xin cầu yên lành
                      Bạn bè vui vẻ xa gần yêu thương
                      Đừng ai xào xào như tương
                      Rách thơ nát giấy ghét thương thảm sầu
                      ...
                      Cầu cho phật ban phước mầu
                      Cam lồ nước thánh giải sầu thế gian
                      Nam Mô phật độ chiêu an

                      Hà Ngân Hà

                      #720
                        Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 69 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9