Nỗi niềm
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 85 trên tổng số 85 bài trong đề mục
Như Phương 20.01.2006 07:02:27 (permalink)
0
Đường về

Em ngỡ ngàng trước khoản tối nhạt nhòa
Mà anh lạnh lùng xô em vào đó
Nơi không ánh sáng không mặt trời đỏ
Không tiếng chim ca hát khúc tình ca

Nơi vực thẳm thiếu ánh nắng chiều tà
Em đã lặng chôn mình trong cõi nhớ
Em nín lòng không cùng ai than thở
Bỗng nhận chân giá trị tham sân si

Và, thấy đâu con đường của từ bi
Cám ơn anh cho những ngày tháng cũ
Tuy buồn lòng nhưng hồn không ủ rũ
Ánh đạo vàng soi sáng lối em đi

Từ vực thẳm em đã hiểu tình si
Là ảo ảnh là điều không tồn tại
Đã dạy em quên đi điều ngang trái
Để hồn em sám hối xóa ai bi.


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 12:55:17 bởi Viet duong nhan >
#76
    Như Phương 25.01.2006 09:26:03 (permalink)
    0
    Xuân Về

    Xuân đã về rồi anh biết không?
    Xa xôi em vẫn mãi chờ trông
    Mai, đào hé nhụy nơi vườn cũ
    Cúc trúc vươn mình đón nắng hồng

    Rộn rã người người đi chợ tết
    Nơi này em đón tiết sang đông
    Cây khô, nước cạn nắng vàng úa
    Mình em và cõi trắng mênh mông

    01-24-2006

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 16:18:32 bởi Viet duong nhan >
    #77
      vũkimThanh 25.01.2006 12:57:53 (permalink)
      0
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 14:03:37 bởi vũkimThanh >
      #78
        Như Phương 29.01.2006 16:06:04 (permalink)
        0


        Trích đoạn: vũkimThanh





        Cám ơn bạn vũ Kim Thanh về tấm thiệp đặc biệt này.
        NP cũng xin chúc bạn và quy quyến một năm mới thật vui tuơi và hạnh phúc
        #79
          Như Phương 30.01.2006 14:01:18 (permalink)
          0
          Đón xuân

          Xuân rộn rã trên quê hương yêu dấu
          Pháo tung bay thắm đỏ vạn nẻo đường
          Hoa tưng bừng khoe sắc thắm muôn phương
          Người rộn rã vang vang lời chúc tụng

          Nơi đây lạnh làn gió đông lững thững
          Thổi từng cơn làm buốt lạnh tim ta
          Thêm tái tê cho những kẻ xa nhà
          Hồn hoang vắng cô đơn sầu lẻ bóng

          Mùng một tết xuân Bính Tuất
          #80
            Như Phương 06.02.2006 04:08:44 (permalink)
            0
            Yêu

            Sao ta yêu mãi một dòng sông
            Lặng lẽ ánh trăng soi giữa dòng
            Ôm ấp lời đôi ta nguyện ước
            Giũa lòng trời với nước mênh mông

            Sao ta vẫn yêu mãi mùa thu
            Những sáng lâng lâng ngập sương mù
            Ta vẫn thích nhìn cơn lá rụng
            Thả hồn trôi nổi theo gió thu

            Ta vẫn yêu mãi một vần thơ
            Dù cho chan chứa những mong chờ
            Dù cho chất ngất lời cay đắng
            Ta vẫn miệt mài trong ước mơ

            Ta vẫn yêu mãi một nguời yêu
            Mặc cho giông tố đến trong chiều
            Nhìn người sóng bước bên ai đó
            Tan nát lòng ta nhưng vẫn … yêu

            02-05-2006

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2006 02:17:19 bởi Như Phương >
            #81
              Viet duong nhan 06.02.2006 15:49:41 (permalink)
              0

              Tìm tặng Như Phương cảnh này nè.
              Chúc P an vui
              #82
                Như Phương 14.02.2006 23:39:18 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Viet duong nhan


                Tìm tặng Như Phương cảnh này nè.
                Chúc P an vui



                Cám ơn 7 cảnh đẹp quá chừng.
                7 khoẻ không và mong 7 một ngày lễ valentine thật vui
                #83
                  Như Phương 14.02.2006 23:42:14 (permalink)
                  0

                  Ngày lễ tình yêu

                  Ai khéo bầy ra lễ tình yêu?
                  Ngậm ngùi cho những kẻ cô liêu
                  Dừng chân bên đóa hoa hồng thắm
                  Vơ vẩn hỏi thầm sao chẳng yêu

                  Đâu cũng thầy sáng ngời ánh mắt
                  Nhìn nhau chan chứa một trời yêu
                  Chung vui ta góp nhặt giòng nhạc
                  Gửi tặng những người đang biết yêu

                  02-14-2006
                  #84
                    nguyens 15.02.2006 06:38:13 (permalink)
                    0
                    Ngày lễ tình yêu

                    Ai khéo bầy ra lễ tình yêu?
                    Ngậm ngùi cho những kẻ cô liêu
                    Dừng chân bên đóa hoa hồng thắm
                    Vơ vẩn hỏi thầm sao chẳng yêu

                    Tơ nguyệt chỉ hồng trói chặt yêu
                    Cho tình xanh mãi kiếp rong rêu
                    Cho duyên tròn phận đời nhân thế
                    Ai đã chẳng từng nói tiếng yêu
                    #85
                      Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 85 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9