QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 35 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 521 bài trong đề mục
motyphu 16.02.2006 12:55:55 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

quote:

Ðố ai mà cưới được nàng
Tôi về mua cả thiên đàng mừng ngay . KT

Phen này ta quyết cưới nàng
Để Thanh: Mua cả thiên đàng tặng ai
Đêm nằm thở vắn than dài
Tình yêu hay đó ván bài cược nhau
Tiếc tiền còn ngẩn ngơ sầu...
Tỉnh giấc hoảng sợ - Vợ đầu kề vai.




Tỷ phú ơi …sẵn tiền tài
Tìm người tâm huyết làm mai cưới nàng
Kim Thanh nghèo túng bạc vàng
Nhưng có thể vẽ thiên đàng tặng nhau
Mong người êm ấm trước sau
Núi non trời biển rực màu yêu thương
Chỉ lo người còn trên giường
Vợ hai vợ cả đeo gươm nằm kề
Của chìm một khúc đam mê
Các bà tùng xẻo vứt về cõi âm
Thương nhau nhỏ lệ âm thầm …
Nhiều tiền cũng chỉ lặng câm lắc đầu .

Vũ kim Thanh


Được Nàng

Được nàng ta được cả thiên thai
Thanh ngồi Thanh vẽ bồng lai mà nhìn
Nhìn thấy cái tỉn tìn tin
Ta yêu tranh lại phát ghen bút người
Lăn theo đường nét tuyệt vời
Giai nhân đó có phải người của ta
Thanh khoái trí bật cười khà
Tôi còn có 70 bà hơn kia
Thương Kỷ nước mắt đầm đìa:
- Phú ơi hãy kéo em vìa cùng anh

Thế là Phú được đó Thanh.

MTP
vũkimThanh 16.02.2006 22:08:50 (permalink)


Trích đoạn: motyphu


quote:

Trích đoạn: motyphu

quote:

Ðố ai mà cưới được nàng
Tôi về mua cả thiên đàng mừng ngay . KT

Phen này ta quyết cưới nàng
Để Thanh: Mua cả thiên đàng tặng ai
Đêm nằm thở vắn than dài
Tình yêu hay đó ván bài cược nhau
Tiếc tiền còn ngẩn ngơ sầu...
Tỉnh giấc hoảng sợ - Vợ đầu kề vai.




Tỷ phú ơi …sẵn tiền tài
Tìm người tâm huyết làm mai cưới nàng
Kim Thanh nghèo túng bạc vàng
Nhưng có thể vẽ thiên đàng tặng nhau
Mong người êm ấm trước sau
Núi non trời biển rực màu yêu thương
Chỉ lo người còn trên giường
Vợ hai vợ cả đeo gươm nằm kề
Của chìm một khúc đam mê
Các bà tùng xẻo vứt về cõi âm
Thương nhau nhỏ lệ âm thầm …
Nhiều tiền cũng chỉ lặng câm lắc đầu .

Vũ kim Thanh


Được Nàng

Được nàng ta được cả thiên thai
Thanh ngồi Thanh vẽ bồng lai mà nhìn
Nhìn thấy cái tỉn tìn tin
Ta yêu tranh lại phát ghen bút người
Lăn theo đường nét tuyệt vời
Giai nhân đó có phải người của ta
Thanh khoái trí bật cười khà
Tôi còn có 70 bà hơn kia
Thương Kỷ nước mắt đầm đìa:
- Phú ơi hãy kéo em vìa cùng anh

Thế là Phú được đó Thanh.

MTP


Ối giời ơi....tỉn tìn tin
Của vợ tỷ phú càng nhìn càng mê
Suối khe nước mát tràn trề
Ðèo cao hút gió đường về rừng sâu
Thiên đường đây chứ tìm đâu
Tỉn tìn tin ấy quá ngầu Phú ơi
Mừng cho Phú được lên Trời
Vào hang lội suối tuyệt vời sắc hương
Mong sao Phú được can trường
Chỉ sợ ham chẳng biết đường mà ra
Ðêm nay quán vắng tối nhà
Tỷ phú say rượu trèo ra trèo vào …
Thanh ngồi vẽ gió xôn xao
Vẽ người hết trớn gục vào bóng đêm …..

Vũ kim Thanh
motyphu 18.02.2006 17:31:55 (permalink)

Ối giời ơi....tỉn tìn tin
Của vợ tỷ phú càng nhìn càng mê
Suối khe nước mát tràn trề
Ðèo cao hút gió đường về rừng sâu
Thiên đường đây chứ tìm đâu
Tỉn tìn tin ấy quá ngầu Phú ơi
Mừng cho Phú được lên Trời
Vào hang lội suối tuyệt vời sắc hương
Mong sao Phú được can trường
Chỉ sợ ham chẳng biết đường mà ra
Ðêm nay quán vắng tối nhà
Tỷ phú say rượu trèo ra trèo vào …
Thanh ngồi vẽ gió xôn xao
Vẽ người hết trớn gục vào bóng đêm …..

Vũ kim Thanh


Danh họa Kim Thanh rất tuyệt vời
Vẽ tỉn tìn tin đẹp hết thôi
Non bồng cao thế làm sao tới?
Đào nguyên róc rách đã tận nơi?
Mà cứ như là... như là thế...?
Trèo ngã lăn lê ngụp đấy rồi!!!
Rừng nguyên sinh nọ còn nguyên chắc
Hết trớn gục vùi...có đến tôi
Vợ Phú hay là...hởi Thanh ơi...???
vũkimThanh 19.02.2006 17:35:29 (permalink)


Trích đoạn: motyphu


Ối giời ơi....tỉn tìn tin
Của vợ tỷ phú càng nhìn càng mê
Suối khe nước mát tràn trề
Ðèo cao hút gió đường về rừng sâu
Thiên đường đây chứ tìm đâu
Tỉn tìn tin ấy quá ngầu Phú ơi
Mừng cho Phú được lên Trời
Vào hang lội suối tuyệt vời sắc hương
Mong sao Phú được can trường
Chỉ sợ ham chẳng biết đường mà ra
Ðêm nay quán vắng tối nhà
Tỷ phú say rượu trèo ra trèo vào …
Thanh ngồi vẽ gió xôn xao
Vẽ người hết trớn gục vào bóng đêm …..

Vũ kim Thanh


Danh họa Kim Thanh rất tuyệt vời
Vẽ tỉn tìn tin đẹp hết thôi
Non bồng cao thế làm sao tới?
Đào nguyên róc rách đã tận nơi?
Mà cứ như là... như là thế...?
Trèo ngã lăn lê ngụp đấy rồi!!!
Rừng nguyên sinh nọ còn nguyên chắc
Hết trớn gục vùi...có đến tôi
Vợ Phú hay là...hởi Thanh ơi...???



Bạn Phú hổn hển đôi lời
Kim Thanh đây cũng lả lơi sắc mầu
Xá chi đèo dốc sông sâu
Rêu phong ,rừng rậm phút đầu khắc ghi
Bàn tay vuốt mộng mê ly
Nguồn yêu thương cũng tiếc gì nước non
Tỉn tìn tin rực màu son
Ðào nguyên rộng mở dẫu mòn sắc hương
Người như cưỡi ngựa cầm cương
Hang đời thăm thẳm vạch đường tiến lên
Trơ vơ nệm gấm chăn mềm
Vi vu đảo ngọc êm đềm nhịp rung
Quyện hồn hoà xác mông lung
Mây vờn gió xoáy phập phùng người ơi
Tứ chi như muốn rã rời
Quặn mình châu ngọc tả tơi suối trầm...

Vũ kim Thanh

motyphu 19.02.2006 18:17:55 (permalink)
Chủ Quán ơi ta hỏi thăm
Đi đâu quán vắng Phú nằm chêu Thanh
Anh ta lớn lại hơi ranh
Kỷ không ra giúp anh đành chịu thua
vũkimThanh 19.02.2006 21:49:31 (permalink)
Thi nhân khác với thày chùa
Lầu xanh gác tía chẳng thua kém đời
Quán rượu thơ phú lả lơi
Tri âm biệt tích một hơi chẳng về
Người đâu sợ cái đam mê
Rượu xuân ngào ngạt duyên thề cùng ai ?
Một lần biết ....khổ đời trai
Trăm năm ngơ ngẩn hình hài nhớ nhung
Người đi quán xá não nùng
Men cay mồi đắng như khùng như điên
Vui chi cái túi sẵn tiền
Quạnh hiu chẳng thấy bóng tiên giáng trần ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2006 22:01:08 bởi vũkimThanh >
motyphu 20.02.2006 17:40:57 (permalink)
Phú đây không phải thánh thần
Không mơ tiên, mơ có một lần gặp em
Cho Thanh đứng vẽ bánh thèm
vũkimThanh 20.02.2006 18:03:41 (permalink)

Trích đoạn: motyphu

Phú đây không phải thánh thần
Không mơ tiên, mơ có một lần gặp em
Cho Thanh đứng vẽ bánh thèm


Kim Thanh đâu có thòm thèm
Ðã từng no đủ , đã xem chán rồi
Chỉ lo Phú gặp bánh ôi
Rượu vương thềm nắng đĩa mồi mất hương .

He he he
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 18:07:05 bởi vũkimThanh >
Triky 20.02.2006 19:09:55 (permalink)
Cảm ơn Phú hãy còn thương
Cảm ơn Thanh đã vẽ đường liệu lo
Rượu chôn thềm quế mấy vò
Của ôi đâu để khách tò mò xem
Thôi cho quán được kéo rèm
Ai chê ai khát ai thèm mặc ai
motyphu 21.02.2006 11:50:28 (permalink)
Mành che quán khép sơ sài
Phú vào biện bạch giông dài vài câu
Khi vắng Tri Kỷ lâu lâu
Câu thơ nhớ phủ một màu mung lung:
"Người đi quán xá não nùng
Men cay mồi đắng như khùng như điên
Vui chi cái túi sẵn tiền
Quạnh hiu chẳng thấy bóng tiên giáng trần .... KT"

vũkimThanh 21.02.2006 15:18:07 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Cảm ơn Phú hãy còn thương
Cảm ơn Thanh đã vẽ đường liệu lo
Rượu chôn thềm quế mấy vò
Của ôi đâu để khách tò mò xem
Thôi cho quán được kéo rèm
Ai chê ai khát ai thèm mặc ai


Người kéo rèm xuống hay lên?
Hồn thơ ngơ ngẩn bên thềm quán xiêu
Một liều ba bẩy cũng liều
Hương men ngào ngạt dễ yêu dễ buồn
Tình đời mỏng mảnh cánh chuồn
Nếu mở thì tới ,nếu buông thì về....
motyphu 21.02.2006 15:41:15 (permalink)
Anh Thanh kênh kiệu hết chê
Phen này Kỷ hết làm nê nữa rồi
Thanh về vì thấy không vui
Phú theo Thanh hỏi quán ngồi với ai
Hiền Văn Trần 21.02.2006 17:25:34 (permalink)
say mơ tận cỏi thiên thai
Kỉ buông rèm xuống hỏi ai bỏ về...?!
(nếu về thì thật uổng ghê )
thôi thì ngồi lại đê mê một lần
Triky 21.02.2006 19:08:49 (permalink)
Người kéo rèm xuống hay lên?
Hồn thơ ngơ ngẩn bên thềm quán xiêu
Một liều ba bẩy cũng liều
Hương men ngào ngạt dễ yêu dễ buồn
Tình đời mỏng mảnh cánh chuồn
Nếu mở thì tới ,nếu buông thì về....
KT

say mơ tận cỏi thiên thai
Kỉ buông rèm xuống hỏi ai bỏ về...?!
(nếu về thì thật uổng ghê )
thôi thì ngồi lại đê mê...

Maicon

Anh Thanh kênh kiệu hết chê
Phen này Kỷ hết làm nê nữa rồi
Thanh về vì thấy không vui
Phú theo Thanh hỏi quán ngồi với ai
MTP

Bỏ về sao được người ơi
Bùa mê rượu chuốc say rồi còn đâu
Bỏ quán người sẽ chọc đầu
Tương tư vò rụng mất mầu tóc xanh
Kiếp tu không định sẽ thành
Bảo cho mà biết hãy nhanh liệu đường...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 19:36:31 bởi Triky >
Triky 21.02.2006 19:48:00 (permalink)
Này ngôi sao đậu trên tường
Muốn hái sao,biết sao thương ai rồi
Muốn thoát thân nháy cùng tôi
Bùa mê thuốc giải sao thời tự do
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 35 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9