QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 521 bài trong đề mục
motyphu 09.03.2006 13:06:55 (permalink)
Hôm nay mùng tám đã qua
Phú không còn muốn mình là đàn ông
Lời thương đã ngấm nơi lòng
Lửa yêu càng dập càng nồng khổ chưa
Thôi thì làm gái đong đưa
Mắc thêm cái võng ru thơ THANH HÙNG

MTP
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 14:49:18 (permalink)


Hôm nay mùng tám đã qua
Phú không còn muốn mình là đàn ông
Lời thương đã ngấm nơi lòng
Lửa yêu càng dập càng nồng khổ chưa
Thôi thì làm gái đong đưa
Mắc thêm cái võng ru thơ THANH HÙNG

MTP

Mùng Chín

Qua rồi mùng tám tháng ba
Hôm nay mùng chín người ta ể mình
Người ta là gái diễm tình
Người ta là gái đoan trinh ngoan hiền.
Hôm nay mồng chín bon chen
Cho ta xin được làm quen với nàng
Tháng ba mồng chín rộn ràng
Tay mình ta nắm mơ màng có nhau
Mồng chín thì tính cho mau
Hôn mình một miếng nao nao cả lòng
Trần Mạnh Hùng
Triky 09.03.2006 18:59:31 (permalink)
Đàn ông... đúng thật đàn ông!!!
Vừa liếc mắt đã vội trồng cây si
Này Phú còn tiếc làm chi
Thả mưa thả gió cụp mi anh Hùng...

Tri Kỷ
Hiền Văn Trần 09.03.2006 21:28:49 (permalink)
Thả mưa thả gió bảo bùng
sao cho mù mắt anh hùng luôn đi
Phú còn nuối tiếc làm chi
coi kìa...cô Kỉ trồng si bên nhà
motyphu 10.03.2006 12:13:43 (permalink)
LÊN TIÊN

Mà thôi Phú cứ tà tà
Kéo một mẻ lưới bắt ba anh liền
Mai, Hùng, Thanh có lên tiên...
Du hành vũ trụ nộp tiền là bay.

MTP



motyphu 10.03.2006 12:22:20 (permalink)

Tay mình ta nắm mơ màng có nhau
Mồng chín thì tính cho mau
Hôn mình một miếng nao nao cả lòng
Trần Mạnh Hùng


Bấy lâu làm kiếp đàn ông
Ngóng mãi chẳng có má hồng nào hôn
Bi giờ làm gái mấy hôm
Nụ thương quân tử ta chôm được rồi
Hỏi sao chẳng thích người ơi
Phú xin làm gái cả đời từ đây.
vũkimThanh 10.03.2006 13:53:35 (permalink)

Trích đoạn: motyphu


Tay mình ta nắm mơ màng có nhau
Mồng chín thì tính cho mau
Hôn mình một miếng nao nao cả lòng
Trần Mạnh Hùng


Bấy lâu làm kiếp đàn ông
Ngóng mãi chẳng có má hồng nào hôn
Bi giờ làm gái mấy hôm
Nụ thương quân tử ta chôm được rồi
Hỏi sao chẳng thích người ơi
Phú xin làm gái cả đời từ đây.



He he....
Tặng Phú cặp xú chiêng đây
Thanh lại trang điểm thành Gây bên người
Mặc kệ thiên hạ chê cười
Bỗng dưng thư quán có người mất Ch...( đoán thử mất gì nào? )

Bao nhiêu trai tráng đứng tim...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 13:56:03 bởi vũkimThanh >
motyphu 10.03.2006 14:54:42 (permalink)
Thanh mất cả đời đi tìm... (Của ấy)
Có đâu mà mất... Thanh nhìn kỹ xem
Cần không để Phú bật đèn
Khi rõ khéo lại chết thèm...đó Thanh.

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 15:06:09 bởi motyphu >
Triky 10.03.2006 19:39:24 (permalink)
Đèn đỏ hay là đèn xanh?
Lui vào sau quán mượn mành mà che
Sao người chẳng biết thẹn e
Đúng là gái rởm ngang phè Phú ơi.
Triky 10.03.2006 19:46:47 (permalink)
quote:

Trích đoạn: Triky

Tỷ Phú nói đúng ý ta
Ðàn ông là vậy ai mà thiệt hơn
Tình yêu đôi lúc giận hờn
Lên voi xuống chó mới hơn... bình thường....

VKT

Kim Thanh quả bất...bình... thương
Yêu mà lên xuống... thành tương...giả cầy
Hai người trúng ý nhau đây
Không so không tính Kỷ này đứng đâu
Thôi Kỷ đành bắc nhịp cầu
Còn mình lui lại về lầu trắng gio (Lầu gió trăng)

Tri Kỷ


Lầu (Trắng gio) chân co chân duỗi
Thân ngọc ngà để muỗi nó hôn
Ðể Phú sầu héo tâm hồn
Ðể thanh ngơ ngẩn bồn chồn ruột gan...
Xin đừng đánh vỡ mộng vàng..

VKT

Có không? cái giấc mộng vàng...
Cho Phú lỡ làng Thanh ngẩn ngơ theo
Hay như cơn gió thổi vèo
Mang nốt con muỗi, quán teo tóp buồn.

TK
motyphu 12.03.2006 12:19:57 (permalink)

Sao người chẳng biết thẹn e
Đúng là gái rởm ngang phè Phú ơi.


Nói ra sợ chị em cười
Phú đã thẩm mỹ mười mươi đủ nè
Non cao rừng rậm suối khe,
Lời yêu từ bấy vè vè cánh bay
Nếu cần Phú giúp từ nay
Xan cho Kỷ nửa tình này có ưng
Xa em còn chút ngập ngừng
Chẳng chia tay, chẳng thể dừng nhớ nhau.

MTP
Triky 13.03.2006 19:37:15 (permalink)
Thương rồi hẹn nhé kiếp sau
Đừng như sa mạc một màu cát khô
Lang thang trên cõi giang hồ
Tri âm-Đáy biển Kỷ mò tìm kim

Tri Kỷ

motyphu 14.03.2006 16:18:51 (permalink)
Bên nhau sao phải đi tìm
Lời chua xót để tim anh nghẹn ngào
Bao lời thương muốn gửi trao
Em mà khép cửa ai nào dám vô

MTP
vũkimThanh 15.03.2006 22:08:35 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

Bên nhau sao phải đi tìm
Lời chua xót để tim anh nghẹn ngào
Bao lời thương muốn gửi trao
Em mà khép cửa ai nào dám vô

MTP


Khi nào anh lái ô tô
Tin còi một tiếng em xô cửa liền
Túi anh rủng rỉnh bạc tiền
Em nguyện Hoàng hậu trung kiên suốt dời
Anh đến , nghèo túng, lắm lời
Rượu không muốn rót mặc đời bơ vơ
Thơ hay mấy cũng ngồi chờ …

Vũ kim Thanh
Triky 17.03.2006 10:45:22 (permalink)
Chết Người là chết bởi thơ
Phải đâu Kỷ chết vì tờ ô tô
Nếu mà người chẳng chạy xô
Thì ta xin quyết làm bồ của ai
Rượu gừng muối mặn lai rai
Thỉnh thoảng ta lại ca bài ớt cay

Tri Kỷ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9