QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 521 bài trong đề mục
vũkimThanh 18.03.2006 04:15:46 (permalink)
Ớt cay hòa với rượu cay
Cả hai hoà một có ngày phồng môi
Vòng tay bà hoà với tôi
Không một thì cũng sinh đôi có ngày
Ðâu cần muối mặn gừng cay
Bách niên giai lão ngàn ngày khó quên

VKT
Triky 18.03.2006 14:07:52 (permalink)
Chúc cho đôi đứa nên duyên
Như là ván mục như thuyền long đanh
Tôi ông mà được tác thành
Răng rơi, gối mỏi phung phành phới phau...

Tri Kỷ

vũkimThanh 18.03.2006 16:06:09 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Chúc cho đôi đứa nên duyên
Như là ván mục như thuyền long đanh
Tôi ông mà được tác thành
Răng rơi, gối mỏi phung phành phới phau...

Tri Kỷ



May mắn cưới vợ (phung phành)
Không may thì cũng phải đành chia ly
(Phới phau) phống phẳng pha phì
Phôi phôi phỗi phứa phải phi phột phường …

Vũ kim Thanh
motyphu 19.03.2006 16:08:17 (permalink)
Phi phột phường Phú thương em Kỷ
Ân nghĩa gì cái tị tì ti
Mặc Thanh có quẹo đường chi
Hai ta rộng lối vậy thì càng hay.

MTP
Triky 21.03.2006 19:33:24 (permalink)
Đường thẳng mỏi cánh chim bay
Chim về với tổ vui ngày vui đêm
Bên Phú giờ vẫn còn em
Hôm nay chuốc rượu say mèm cùng thơ.

Tri kỷ
motyphu 22.03.2006 12:04:02 (permalink)
TỔ TÒ VÒ

Đêm qua nằm ngủ anh mơ
Xung quanh toàn giấy nháp thơ ai vò
Anh xây thành tổ tò vò
Để cho con nhện thập thò nhả tơ.

MTP
vũkimThanh 24.03.2006 20:01:52 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

TỔ TÒ VÒ

Đêm qua nằm ngủ anh mơ
Xung quanh toàn giấy nháp thơ ai vò
Anh xây thành tổ tò vò
Để cho con nhện thập thò nhả tơ.

MTP


Giận mình lữ khách lơ ngơ
Phì phèo thuốc lá lửa vơ tổ vò
Thơ tình một lúc ra tro
Hồn thơ toé khói Phú vò đầu …đen .

VKT
motyphu 25.03.2006 19:43:17 (permalink)
Vắng trăng nay lại có đèn
Câu thơ tri kỷ cùng em ngỏ lời
Anh không trên hẳn tuyệt vời
Nhưng anh có tấm tình người thủy chung
Em ơi nối họa thơ cùng
Khác chi tố nữ anh hùng gặp nhau.

MTP
vũkimThanh 26.03.2006 06:00:07 (permalink)

Chúc duyên nồng ấm trước sau
Trầu xanh vôi thắm buồng cau đỏ lòng
Thuyền xưa cặp bến nước trong
Câu thơ huyền thoại theo dòng nước trôi
Hai người xuân ngát đôi môi
Tôi buồn chuốt phím núi đồi lặng câm

Vkt
motyphu 26.03.2006 13:42:39 (permalink)
Được lời Phú những mừng thầm
Thơ Thanh đừng nhé chọc ngầm thuyền tui
Con thuyền độc mộc đơn côi
Chỉ dành cho một người ngồi sớm chưa
Thanh đừng gieo gió bỏ bùa
Cho Phú dẻo mái chèo khua động này.

MTP
Triky 26.03.2006 19:14:10 (permalink)
Động trời động đất động mây
Phú đừng khuấy nước có ngày chìm toi
Vô Tư Quán mất Phú rồi
Lấy ai Tri Kỷ đứng ngồi họa thơ.

TK
tulipdenus 26.03.2006 19:15:40 (permalink)
Líp đây cũng muốn ghé thuyền
Vui cùng sông nước phỉ duyên khắp trời
nếu là duyên hãy nhận lời
Đừng e hay ngại kẻo lời gió bay
Triky 26.03.2006 19:23:09 (permalink)
Gió bay thì mặc gió bay
Lưới răng Tulip khó ngày thoát thân
Đi xa nay lại về gần
Bắt tay Quán mở rượu cần khao vui.

TK
tulipdenus 26.03.2006 19:25:26 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Gió bay thì mặc gió bay
Lưới răng Tulip khó ngày thoát thân
Đi xa nay lại về gần
Bắt tay Quán mở rượu cần khao vui.

TK

Gặp nhau cho thỏa tấm lòng
Bầu thơ túi rượu đêm nằm dưới Trăng
Chị hằng cũng phải bâng khuâng
Ước gì có thể tâm đồng cùng chia!
motyphu 27.03.2006 10:26:10 (permalink)
Chim bay mỏi cánh chim về
Bạn bè trong Quán rượu kề thơ say
Bao giờ muốn xổ lồng bay
Nhắn ta mộy tiếng cửa này mở cho

MTP
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9