QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 35 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Triky 31.03.2006 15:38:48 (permalink)

Trăng lên trên đỉnh VÔ TƯ QUÁN
Gió thu nhè nhẹ đưa làng tóc
Triky tâm giao đối ẩm cùng
Rượu đưa lên môi ta cùng cạn
cho tình bằng hữu càng thêm thân - CÔNG CHÚA

Ta như lầu vắng em như ánh trăng*
Em như thiên sứ ta như tội thần
Mến nhau xích lại cho gần
Trượt chân lỡ ngã chị cần em nâng !


* Nhạc phẩm DƯ ÂM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 15:42:04 bởi Triky >
Triky 31.03.2006 15:51:32 (permalink)

XƯA KIA RƯỢU CÓ BẠN HIỀN
NGÀY NAY RƯỢU LẠI ĐI LIỀN EM YÊU
BAO NHIÊU KHỔ ẢI PHIÊU LƯU
ANH ĐÀNH GÁNH HẾT EM NGỒI NGÂM THƠ
THƠ TA TỒN NHỮNG GIẤC MƠ
NHƯ LÀ TỈ PHÚ ĐỢI NGƯỜI NGẮM TRĂNG

Thanh Bình
Mgựa phiêu du nhiều năm đã mỏi
Ta đi về cưới vợ sinh con


Bạn thơ ngồi hóng chị Hằng
Cho nên Tri Kỷ rùng rằng chưa ra
Anh chàng hiệp sỹ hào hoa
Ngựa chồn chân mỏi về qua Quán này
Rượu cần chưa bén hơi tay
Giang hồ Bình có định ngày đi xa.
x0x_chipheo_x0x 31.03.2006 15:53:59 (permalink)
Kỷ thì mồm mép liên thiên
nói năng sàm sỡ chết liền đấy nha
Chí thì chỉ nói thiệt thà
rình kỷ tắm trộm rõ là......đáng yêu


sặc sặc hahâhahha
Triky 31.03.2006 16:11:38 (permalink)

Hương xa không dấu nổi được mùi
Rượu thơm ai nỡ không mời tui
Ba người chơi xấu coi chừng đấy
Tui đến la làng lại kêu xui

_____________________________

Giang đầu nhị khúc phong ba ác
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan...


Mõ từ TU cất mất rồi
Lấy gì gõ để la trời TU ơi
Rượu còn thiếu chỗ đang mời
Kỷ làm chứng bạn xấu chơi đâu nào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 17:03:44 bởi Triky >
Triky 31.03.2006 16:16:57 (permalink)

Ai còn ngồi đó đợi trăng?
Cho tình lở nhịp thơ văn lở vần
Ai còn ngồi đó bâng khuâng?
Kìa bao đôi lứa tình nhân rộn ràng
Chung vui dưới ánh trăng vàng
Có ta có bạn nhịp nhàng đối thơ

Maicon


Mắt còn nhuốm những sắc lơ
Ánh trăng giăng những guồng tơ gọi mời
Bao nhiêu nốt nhạc không lời
Hòa thơ Mai mộng một trời bâng khuâng.
Triky 31.03.2006 16:35:27 (permalink)

Ngắm trăng để lấy hồn thơ
Vắn thơ lỡ nhịp như tờ giấy bay
Ngày này gió thổi heo may
Lạnh run đi chút có hay chút nào
Còn đôi trai gái ngọt ngào
Tối vè lại cún thuốc vào thuốc ra
Từ nay chùa thói là cà
Đi đâu cũng phải về nhà đúng time

Chí Phèo


Đúng time Chí về với vợ
Chí Phèo mà sợ Nở thế sao
Đàn ông là chúa tào lao
Nói chuyện tán gái anh nào cũng ngoan.
x0x_chipheo_x0x 31.03.2006 16:49:13 (permalink)
Gái là của báu trời cho
Chí nào có muốn ăn no như vầy
Yêu rồi chí mới thấy gầy
Là nay xin hứa ko xây gia đình

Kỷ là 1 kẻ đa tình
mồm hay nói nghịc linh tinh lắm trò
Chí rằng chí khỏi phải lo
Vì Kỷ vênh mặt là cho ra đàng
Triky 31.03.2006 17:13:00 (permalink)

Gái là của báu trời cho
Chí nào có muốn ăn no như vầy
Yêu rồi chí mới thấy gầy
Là nay xin hứa ko xây gia đình

Kỷ là 1 kẻ đa tình
mồm hay nói nghịc linh tinh lắm trò
Chí rằng chí khỏi phải lo
Vì Kỷ vênh mặt là cho ra đàng

Chí Phèo


Chí Phèo cành bứa cua ngang
Tỉnh rượu ăn nói đàng hoàng chị coi
Nếu không Vũ Đại có roi
Quất mông là hết xăm soi Kỷ à

Đa tình vốn tự sinh ra
Đã cưa cây đổ đâu mà nói oan
Muốn làm cô gái hiền ngoan
Chắc khó lắm bởi cạnh toàn TRAI LƠ.
x0x_chipheo_x0x 31.03.2006 17:26:22 (permalink)
ọăc ặc,quá đáng, TRAI LƠ là LƠ thế nào chứ
được lắm bé thơ à

Trai lơ thì mặc trai lơ
Sao em nhắm mắt mà vơ vào mình
Vơ rồi lại thấy lặng thinh
Đêm đông ôm ấp ái tình lầm than

Chí thì chỉ biết an nhàn
Roi mây mà quất khóc than cả ngày
Rồi là kỷ phải tới ngay
Xin quì xin chết để thay cho người

Lơ mà cứ chết vì lơ
Vì ko lấy chí Kỷ bơ vơ ko đưòng
hahahaha
Hiền Văn Trần 31.03.2006 22:24:58 (permalink)


Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x

ọăc ặc,quá đáng, TRAI LƠ là LƠ thế nào chứ
được lắm bé thơ à

Trai lơ thì mặc trai lơ
Sao em nhắm mắt mà vơ vào mình
Vơ rồi lại thấy lặng thinh
Đêm đông ôm ấp ái tình lầm than

Chí thì chỉ biết an nhàn
Roi mây mà quất khóc than cả ngày
Rồi là kỷ phải tới ngay
Xin quì xin chết để thay cho người

Lơ mà cứ chết vì lơ
Vì ko lấy chí Kỷ bơ vơ ko đưòng
hahahaha


Trai lơ ơi hỡi trai lơ
Phèo chàng cũng khá mộng mơ quá à
Bắt quàng chủ quán cao sang
Biết là bao kẻ xép hàng đợi không...?

Phèo ơi đừng có mà ngông
Mai , Phú còn đợi mưa đông nắng hè
Huống chi Phèo mới cập kè
Chưa chi đã chảnh tè le vậy cà....

Lơ ơi cứ chết đi lơ
Có chi Mai sẽ mượn nhờ người chôn...
heeeee
x0x_chipheo_x0x 31.03.2006 22:55:00 (permalink)
úi moá ơi,Chí sợ quá hà,mới gia nhập đươc có mấy ngày mà bị bặt nạt kinh khủng nha

Mai ơi Lẫn Phú nghe Phèo
Đường đi tình ái trèo đèo gian nan
Bao nhiêu cái cảnh lầm than
2 người chịu được cũng HAN hết đời
Thì thôi quí gối xin trời
Mong cho Chí xẽ xa rời Kỷ yêu
Để cho quán rượu yêu kiều
Mai này vẫn có Phú ĐIÊU ghé mình
1 câu nhắn nhủ chân tình
2 ông nên biết chút mình chút ta

ô là lá,sao Chí chửa uống rượu mà ăn nói bạo gan quá
Xin 2 anh lựa thứ,em thật là hư quá đi mà
motyphu 02.04.2006 17:22:16 (permalink)

Ta như lầu vắng em như ánh trăng*
Em như thiên sứ ta như tội thần
Tri Kỷ


Mong sao được nói một lần
Em là thiên sứ tội thần là ta
Chưa gì đã vội đi xa
Em về ta hứa mua hoa tặng người.

MTP
Triky 03.04.2006 10:47:11 (permalink)
Tặng hoa tặng cả sao trời
Phú ơi Kỷ dám tin người hay không
Bõ khi quán đợi chiều đông
Bây giờ vui Quán theo chồng, chưa đi.
Hiền Văn Trần 03.04.2006 14:17:58 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Tặng hoa tặng cả sao trời
Phú ơi Kỷ dám tin người hay không
Bõ khi quán đợi chiều đông
Bây giờ vui Quán theo chồng, chưa đi.

Kỷ ơi trách móc làm gì
Phú về góp gạo nhận đi...đỡ buồn
Người này mở miệng thơ tuôn
Nhân tài hiếm có giửa muôn vạn người
x0x_chipheo_x0x 03.04.2006 20:13:37 (permalink)
Nghe xong phải chết vì cười
Mai con ko giám kick người lên thay
Kỷ mơ đến hết đêm này
Nằm ko ngủ được ban ngày bù luôn
Thơ thì cũng có mà tuôn
Nhưng Mai sao nỡ phải chuồn thảm thê
Ko nhầm ông cũng đang mê
Kỷ hay bà chủ nhìn fê thế mà
Hay cho Mai sợ Kỷ già
Rút lui an toạ thế là....bó tay
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 35 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9