QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 08:56:27 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Vơ vào được cái tính lanh
Xuân xanh há dễ vác nhanh vô buồng
Người ta thôi chớ kịch tuồng
Hiểu dành tơ tóc đừng buồn chớ lo
Nào ai đã hẹn đã hò
Ai mời ai gọi khéo co thế mình
Mới hay cái giống đa tình
Tán trăm cô chết điêu linh MỘT NGƯỜI
Là ai ai cũng biết rồi
Mèo ơi chùi mép lôi thôi ăn đòn


Là ai ai cũng biết rồi
Là ai xin nói là ai hỡi người.
Dưới thì đất trên thì trời
Ở giữa chỉ có một đôi nhân tình
Miệng cười xinh thật là xinh
Con mắt đưa tình ai nhốt hồn ai
Vì đâu ai nhớ đến ai
Vì ai ai khổ vì ai ai buồn
Vì ai nước mắt NGÂU tuôn
Tưởng rằng ai cũng có lòng đến ai
Trần Mạnh Hùng
Triky 07.05.2006 17:20:04 (permalink)
Ủa anh Hùng nhiều bạn quá không phân biệt được à?

CHỈ CHO NHÉ

Quá nhiều nên chẳng nhớ ai
Thì theo tay chỉ người ngoài tinh hơn
Theo mau cô ấy mà hờn
Không roi anh cũng thành lươn nhũn mình
Nàng như Bạch Tuyết tươi xinh
Đến đây Tri Kỷ thiệt tình ngây ngô
Anh chàng giả bộ tảng lờ
Tri Kỷ dại khờ chỉ mãi mỏi tay.
motyphu 12.05.2006 22:06:27 (permalink)
Anh Hùng có đi tàu bay
Cũng chưa tới kịp mất ngày mất đêm
Ở đâu em chỉ anh liền
Anh về xin tiền Má cưới ngay cho
Chờ lâu phải thắc thỏm lo
Cau trầu để héo con bò đi hoang.

MTP
Trần Mạnh Hùng 13.05.2006 14:41:58 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

Anh Hùng có đi tàu bay
Cũng chưa tới kịp mất ngày mất đêm
Ở đâu em chỉ anh liền
Anh về xin tiền Má cưới ngay cho
Chờ lâu phải thắc thỏm lo
Cau trầu để héo con bò đi hoang.

MTP


Là ai anh chẳng biết đâu.
Làm ơn nói rõ có đầu có đuôi.
Nhờ em giúp một lần thôi.
Để cho ai đó có lời chào nhau.
Để anh mua sẵn trầu cau.
Nhờ em nói giúp ngọt ngào như mơ
Nhờ em nối lại mối tơ,
Hay mượn cô ấy phù dâu cho mình
Trần Mạnh Hùng




motyphu 14.05.2006 11:05:41 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

Anh Hùng có đi tàu bay
Cũng chưa tới kịp mất ngày mất đêm
Ở đâu em chỉ anh liền
Anh về xin tiền Má cưới ngay cho
Chờ lâu phải thắc thỏm lo
Cau trầu để héo con bò đi hoang.

MTP


Là ai anh chẳng biết đâu.
Làm ơn nói rõ có đầu có đuôi.
Nhờ em giúp một lần thôi.
Để cho ai đó có lời chào nhau.
Để anh mua sẵn trầu cau.
Nhờ em nói giúp ngọt ngào như mơ
Nhờ em nối lại mối tơ,
Hay mượn cô ấy phù dâu cho mình

Trần Mạnh Hùng


Mạnh Hùng thơ lái tài tình
Cứ co kéo lại cho mình mới hay
Bây giờ Phú quyết ra tay
Nàng ơi xính lễ anh bày đã xong
Lạy bà mai buộc chỉ hồng
Cho mình nên vợ nên chồng hôm nay
Cưới không để chậm một ngày
Anh Hùng phù rể cứ ngây đờ đờ

MTP
Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 06:06:49 (permalink)
Mạnh Hùng thơ lái tài tình
Cứ co kéo lại cho mình mới hay
Bây giờ Phú quyết ra tay
Nàng ơi xính lễ anh bày đã xong
Lạy bà mai buộc chỉ hồng
Cho mình nên vợ nên chồng hôm nay
Cưới không để chậm một ngày
Anh Hùng phù rể cứ ngây đờ đờ

MTP





Ta say thơ.
Đi lơ mơ
Người nói thế.
Ừ. .. ngu ngơ.

Ta yêu thơ.
Yêu vật vờ
Yêu vất vưởng.
Có ai ngờ.

Ta mê thơ.
Một trời thơ.
Mua, ta bán
Thơ ơi thơ.

Ta mê thơ
Người tình hờ
Người tình muộn
Nhớ ngẩn ngơ

Ta yêu thơ
Đến bao giờ
Không nhớ nỗi.
Cứ lửng lơ

Ta
Tơ mơ
lòng ai
Chờ đợi
Mong chờ
Duyên tơ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 06:18:37 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 16.05.2006 07:03:54 (permalink)
Mạnh Hùng thơ lái tài tình
Cứ co kéo lại cho mình mới hay
Bây giờ Phú quyết ra tay
Nàng ơi xính lễ anh bày đã xong
Lạy bà mai buộc chỉ hồng
Cho mình nên vợ nên chồng hôm nay
Cưới không để chậm một ngày
Anh Hùng phù rể cứ ngây đờ đờ

MTP

Ta say thơ.
Đi lơ mơ
Người nói thế.
Ừ. .. ngu ngơ.

Ta yêu thơ.
Yêu vật vờ
Yêu vất vưởng.
Có ai ngờ.

Ta mê thơ.
Một trời thơ.
Mua, ta bán
Thơ ơi thơ.

Ta mê thơ
Người tình hờ
Người tình muộn
Nhớ ngẩn ngơ

Ta yêu thơ
Đến bao giờ
Không nhớ nỗi.
Cứ lửng lơ

Ta
Tơ mơ
lòng ai
Chờ đợi
Mong chờ
Duyên tơ

TMH

BẢO NHAU

Tri Kỷ ơi
Tớ lại ngờ
Hai tay này
Chỉ lờ phờ
Trạng Hươu
Mồm thề thốt
Chẳng nói điêu
Kỷ mà đổ sớm
Hắn đợi chiếu
Rinh tê
Em biết không
Xét tuyên
Công trạng
Người DÊ
Hay tay này
Đã được:
Mề đay to...

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 07:08:56 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 07:25:19 (permalink)


BẢO NHAU

Tri Kỷ ơi
Tớ lại ngờ
Hai tay này
Chỉ lờ phờ
Trạng Hươu
Mồm thề thốt
Chẳng nói điêu
Kỷ mà đổ sớm
Hắn đợi chiếu
Rinh tê
Em biết không
Xét tuyên
Công trạng
Người DÊ
Hay tay này
Đã được:
Mề đay to...

Kim Giang



Oan

Thật là oan
Anh rất ngoan
Không tưởng bậy
Thật ăn năn

Chỉ vì thơ
có ai ngờ.
Em bắt gặp
Không phải thật
Chuyện bâng quơ.

Thật là oan.
rất bàng hoàng
Xin lỗi vậy
Yêu chứa chan.

Chờ thư em
Háo hức xem
Chờ không thấy
Lòng buồn thêm

Nhớ em nhiều
Dáng yêu kiều
Gởi nụ hôn
Trên môi yêu
Trần Mạnh Hùng
motyphu 17.05.2006 08:33:56 (permalink)
BẢO NHAU

Tri Kỷ ơi
Tớ lại ngờ
Hai tay này
Chỉ lờ phờ
Trạng Hươu
Mồm thề thốt
Chẳng nói điêu
Kỷ mà đổ sớm
Hắn đợi chiếu
Rinh tê
Em biết không
Xét tuyên
Công trạng
Người DÊ
Hay tay này
Đã được:
Mề đay to...

Kim Giang


Oan

Thật là oan
Anh rất ngoan
Không tưởng bậy
Thật ăn năn

Chỉ vì thơ
có ai ngờ.
Em bắt gặp
Không phải thật
Chuyện bâng quơ.

Thật là oan.
rất bàng hoàng
Xin lỗi vậy
Yêu chứa chan.

Chờ thư em
Háo hức xem
Chờ không thấy
Lòng buồn thêm

Nhớ em nhiều
Dáng yêu kiều
Gởi nụ hôn
Trên môi yêu

Trần Mạnh Hùng

NÓI ĐIÊU

Anh chẳng ngờ em
Vẫn thương thương lắm
Chót môi mọng mềm

Mà em bày đặt
Ôi tệ hại
Đâu nào Mề đay

Em trông anh này
Thủy chung có một
Thương em chắng ngớt
Xắn quần chạy theo
Bỏ lại đằng sau
Cả anh Hùng mạnh

Kim Giang nỡ đành
Đặt điều tiếng ác
Kẻ xấu nói tốt
Em đành sao em

Tri Kỷ mà quên
Bắt em đền đó

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 08:35:17 bởi motyphu >
Trần Mạnh Hùng 17.05.2006 09:06:11 (permalink)
Lỗi tại tôi.
Lỗi Tại tôi
Thương biết mấy
Người yêu ơi.

Ta hiểu nhau.
Có gì đâu
Tình trong sạch.
Tình nhiệm màu

Này Giang ơi
Buồn không vơi.
Anh xin lỗi.
Xin nụ cười.

Em hiền lành.
Mắt biếc xanh.
Môi hồng thắm.
Dành riêng anh.

Email gởi.
Em đọc chưa.
Nhớ sao vừa.
Mong đợi mãi

Ý trong thơ.
Hai ta hiểi.
Đẹp như mơ.
Như giấc mơ

Rất chân thành.
Trong mộng lành
Tay xiết chặt
Tình long lanh.

Trần Mạnh Hùng
motyphu 17.05.2006 23:45:50 (permalink)
Lỗi tại tôi.
Lỗi Tại tôi
Thương biết mấy
Người yêu ơi.

Ta hiểu nhau.
Có gì đâu
Tình trong sạch.
Tình nhiệm màu

Này Giang ơi
Buồn không vơi.
Anh xin lỗi.
Xin nụ cười.

Em hiền lành.
Mắt biếc xanh.
Môi hồng thắm.
Dành riêng anh.

Email gởi.
Em đọc chưa.
Nhớ sao vừa.
Mong đợi mãi

Ý trong thơ.
Hai ta hiểi.
Đẹp như mơ.
Như giấc mơ

Rất chân thành.
Trong mộng lành
Tay xiết chặt
Tình long lanh.

Trần Mạnh Hùng


Lúc thì Kỷ
Lúc lại Giang
Anh chạy làng
Sao nhanh thế
May đáo để
Kỷ của anh
Tình mong manh
Như mây sớm
Như cánh bướm
Chỉ trực bay
Có anh đây
Người mãi đợi
Em chẳng nói
Chẳng hòa thơ
Anh ngẩn ngơ
Tìm chai rượu
Em kênh kiệu
Anh lỳ thêm
Ôi dịu êm
Là đồ nhắm
Ôi tình thắm
Là dở dang
Ôi tình tang
Là đang tính....

MTP
Triky 21.05.2006 19:38:39 (permalink)
Lỗi tại tôi.
Lỗi Tại tôi
Thương biết mấy
Người yêu ơi.

Ta hiểu nhau.
Có gì đâu
Tình trong sạch.
Tình nhiệm màu

Này Giang ơi
Buồn không vơi.
Anh xin lỗi.
Xin nụ cười.

Em hiền lành.
Mắt biếc xanh.
Môi hồng thắm.
Dành riêng anh.

Email gởi.
Em đọc chưa.
Nhớ sao vừa.
Mong đợi mãi

Ý trong thơ.
Hai ta hiểi.
Đẹp như mơ.
Như giấc mơ

Rất chân thành.
Trong mộng lành
Tay xiết chặt
Tình long lanh.

Trần Mạnh Hùng


Lúc thì Kỷ
Lúc lại Giang
Anh chạy làng
Sao nhanh thế
May đáo để
Kỷ của anh
Tình mong manh
Như mây sớm
Như cánh bướm
Chỉ trực bay
Có anh đây
Người mãi đợi
Em chẳng nói
Chẳng hòa thơ
Anh ngẩn ngơ
Tìm chai rượu
Em kênh kiệu
Anh lỳ thêm
Ôi dịu êm
Là đồ nhắm
Ôi tình thắm
Là dở dang
Ôi tình tang
Là đang tính....

MTP

HỢP DUYÊN

Tính gì đâu tính tính tình tang
Nghe mà muốn ngả theo chàng hỡi ai
Lời nay chắp nhặt rông dài
Lựa xem rồi hãy tính bài trầu cau
Đôi ta mà hợp duyên nhau
Sính lễ Mẹ chỉ đòi con trâu vàng.
Trần Mạnh Hùng 22.05.2006 10:41:12 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Lỗi tại tôi.
Lỗi Tại tôi
Thương biết mấy
Người yêu ơi.

Ta hiểu nhau.
Có gì đâu
Tình trong sạch.
Tình nhiệm màu

Này Giang ơi
Buồn không vơi.
Anh xin lỗi.
Xin nụ cười.

Em hiền lành.
Mắt biếc xanh.
Môi hồng thắm.
Dành riêng anh.

Email gởi.
Em đọc chưa.
Nhớ sao vừa.
Mong đợi mãi

Ý trong thơ.
Hai ta hiểi.
Đẹp như mơ.
Như giấc mơ

Rất chân thành.
Trong mộng lành
Tay xiết chặt
Tình long lanh.

Trần Mạnh Hùng


Lúc thì Kỷ
Lúc lại Giang
Anh chạy làng
Sao nhanh thế
May đáo để
Kỷ của anh
Tình mong manh
Như mây sớm
Như cánh bướm
Chỉ trực bay
Có anh đây
Người mãi đợi
Em chẳng nói
Chẳng hòa thơ
Anh ngẩn ngơ
Tìm chai rượu
Em kênh kiệu
Anh lỳ thêm
Ôi dịu êm
Là đồ nhắm
Ôi tình thắm
Là dở dang
Ôi tình tang
Là đang tính....

MTP

HỢP DUYÊN

Tính gì đâu tính tính tình tang
Nghe mà muốn ngả theo chàng hỡi ai
Lời nay chắp nhặt rông dài
Lựa xem rồi hãy tính bài trầu cau
Đôi ta mà hợp duyên nhau
Sính lễ Mẹ chỉ đòi con trâu vàng.


Tính gì đâu tính tính tình tang
Vì đàn anh đã lang thang vói đàn.
Yêu đàn yêu cả cung ngang.
Yêu từng khúc nhạc mang mang tình buồn.
Yêu em tự đáy tâm hồn.
Cũng như nốt nhạc khơi nguồn đam mê.
Yêu em lòng những rụt rè.
Trần Mạnh Hùng
motyphu 24.05.2006 07:16:50 (permalink)
Tính gì đâu tính tính tình tang
Vì đàn anh đã lang thang vói đàn.
Yêu đàn yêu cả cung ngang.
Yêu từng khúc nhạc mang mang tình buồn.
Yêu em tự đáy tâm hồn.
Cũng như nốt nhạc khơi nguồn đam mê.
Yêu em lòng những rụt rè.

Trần Mạnh Hùng

Có ông Chiêu Hổ gầm ghè
Xuân Hương nàng hỡi liệu bề đối thơ
Đừng tình toan tính mà mơ
Làm con cá lội lượn lờ cắn câu...
Cá cắn câu anh sầu mà chết
Hỏi còn ai bết lết say nàng...

MTP
vũkimThanh 24.05.2006 16:35:05 (permalink)
SÔNG VÀNG ƠI

Ai kia như ánh trăng ngà
Như dòng sông chở phù sa mùa vàng
Cung đàn xưa dẫu lỡ làng
Dư âm tha thiết bàng hoàng nhớ thương
Chỉ là quán nhỏ ven đường
Dừng chân đôi chút vấn vương tơ lòng
Dư âm trọn kiếp đèo bòng
Khối tình sâu kín chín mong mười chờ
Nâng niu trái ngọt vườn thơ
Cả miền sương gió phủ mờ thời gian
Nghìn trùng cách trở phũ phàng
Trái tim giữ trọn vững vàng niềm tin
Lời thơ như khắc trong tim
Mưa sa bão táp chẳng vin cành hồng
Chẳng làm rơi rụng chữ đồng
Chẳng làm tắt nắng mùa Ðông lạnh lùng
Núi xanh biếc sắc tình chung
Hồn xưa bền vững giữa vùng hoang vu
Ðàn ơi nhỏ lệ rừng Thu
Gom từng cánh lá phù du vì đời
Sông vàng ơi … Núi xanh ơi …
Cầm tay nhau nói một lời này thôi
Xin đừng nói tiếng chia phôi
Hồn thơ mãi mãi đứng ngồi bên nhau
Duyên lành dù đến kiếp sau
Chúng mình xum họp đượm màu ái ân
Biếc xanh giấc mộng phong trần
Trăng thanh lóng lánh giòng Ngân vọng về …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 23:20:56 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 35 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9