QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 35 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 521 bài trong đề mục
thanhbinh_20885 17.06.2006 18:12:08 (permalink)
tướng quân chinh chiến miền tây
lâu về thăm quán, chủ nhân vẫn chờ
thế mà kỉ bảo hững hờ
đèn mờ kỉ thắp đợi chờ năm canh
noidancobayve 20.06.2006 16:37:53 (permalink)
Hàng mới về!!!


Quán Vô tư tình khoai với sắn
Chờ anh về ta luộc cùng ăn
Khoai thơm với sắn mặn đằm
Thêm ly trà đá ăn nằm cũng ngon!


Hậu sinh xin ra mắt chủ quán!!
Hiền Văn Trần 20.06.2006 23:44:08 (permalink)


Trích đoạn: Triky


ơ này cô chủ quán này
"Chờ ông lão móm xơi cầy" là sao
Tui đây chẳng phải tự cao
Nhưng mà cũng được xép vào điển trai

Maicon


Nào ai đã dám chê Mai
Vừa trẻ vừa thẻ đẹp trai vừa Hiền
Kỷ nói thẳng Mai hiểu xiên
Kỷ xứng Lão móm - Cầy giềng mòm - Thôi
Đợi lão mà lão quên rồi
Hay lão được Nam Tào mời lên tiên...
Bỏ Vô Tư Quán đi liền
Mất tăm!


Nam Tào hắn cứ lăm lăm
Mời tui cùng hắn ăn nằm nhậu chơi
Từ chối cũng chẳng tiện lời
Nên đành chiều hắn tơi bời mấy phen
Kỉ này...đừng trách tui nghen
Sợ khi vào quán nổi ghen quá trời
Mấy lâu tui chẳng gặp thời
Tình duyên gãy gánh chán đời lắm thay
Thôi thì lỡ bước tới đây
Lần này nhất định ko say ko về
Triky 21.06.2006 12:28:52 (permalink)

tướng quân chinh chiến miền tây
lâu về thăm quán, chủ nhân vẫn chờ
thế mà kỉ bảo hững hờ
đèn mờ kỉ thắp đợi chờ năm canh

Thanh Bình


Tướng đi thi ủ mì thay phở
Hỏi thăm người bài vở làm sao
Được điểm thấp hay điểm cao
Bia chè có chuẩn bị khao
Đặt hàng nơi Quán lộc vào tốt tươi.
Triky 21.06.2006 12:33:15 (permalink)

Hàng mới về!!!

Quán Vô tư tình khoai với sắn
Chờ anh về ta luộc cùng ăn
Khoai thơm với sắn mặn đằm
Thêm ly trà đá ăn nằm cũng ngon!

Hậu sinh xin ra mắt chủ quán!! - Noidancobayve


Cần gì hải vị cao sơn
Tai trâu tri kỷ nghe đờn ngộ hay
Mời người lui tới chốn này
Chẳng say nhau cũng rượu say đỡ buồn!
Triky 21.06.2006 12:49:03 (permalink)

Nam Tào hắn cứ lăm lăm
Mời tui cùng hắn ăn nằm nhậu chơi
Từ chối cũng chẳng tiện lời
Nên đành chiều hắn tơi bời mấy phen
Kỉ này...đừng trách tui nghen
Sợ khi vào quán nổi ghen quá trời
Mấy lâu tui chẳng gặp thời
Tình duyên gãy gánh chán đời lắm thay
Thôi thì lỡ bước tới đây
Lần này nhất định ko say ko về

Maicon


Thi Trạng- Nhất trăm phần trăm:
Nam Tào cũng dám ăn nằm- Maicon???
Nổi ghen thì sợ ăn đòn
Bảo không ghen ngủ không ngon chút nào
Tình duyên gãy cánh lao đao
Đắp lá bó bột lại đào hoa thôi
Lỡ thời lại tạo ra thời
Rượu nàng bân vẫn đợi người cùng say.
thanhbinh_20885 22.06.2006 09:53:42 (permalink)


Trích đoạn: Triky


tướng quân chinh chiến miền tây
lâu về thăm quán, chủ nhân vẫn chờ
thế mà kỉ bảo hững hờ
đèn mờ kỉ thắp đợi chờ năm canh

Thanh Bình


Tướng đi thi ủ mì thay phở
Hỏi thăm người bài vở làm sao
Được điểm thấp hay điểm cao
Bia chè có chuẩn bị khao
Đặt hàng nơi Quán lộc vào tốt tươi.

mì tôm ba bữa vẫn ngon
thêm ly trà đá, cồn cào ruột gan
chủ quán chuẩn bị mà khao
điểm cao hay thấp, vẫn vào vòng hai
motyphu 22.06.2006 16:15:05 (permalink)

mì tôm ba bữa vẫn ngon
thêm ly trà đá, cồn cào ruột gan
chủ quán chuẩn bị mà khao
điểm cao hay thấp, vẫn vào vòng hai - Thanh Bình


Vào vòng hai anh tài ra phết
Mẹ Cha bảo tết cưới vơ (vợ)
Trong lòng đã kết ai chưa hở Bình
Đăng khoa rồi lại đăng đình
Đại đăng luôn cả: đăng tình đăng thơ...- MTP
noidancobayve 22.06.2006 17:21:02 (permalink)


Trích đoạn: Triky


Hàng mới về!!!

Quán Vô tư tình khoai với sắn
Chờ anh về ta luộc cùng ăn
Khoai thơm với sắn mặn đằm
Thêm ly trà đá ăn nằm cũng ngon!

Hậu sinh xin ra mắt chủ quán!! - Noidancobayve


Cần gì hải vị cao sơn
Tai trâu tri kỷ nghe đờn ngộ hay
Mời người lui tới chốn này
Chẳng say nhau cũng rượu say đỡ buồn!



Đa tạ! Đa tạ!


Một nụ cười bằng mười (mấy) thang thuốc bổ
Ghé quán này vừa bổ vừa say
Lời mời cửa quán treo ngay
Hữu bằng tri kỷ, quên ngày đắng cay!
thanhbinh_20885 22.06.2006 18:09:53 (permalink)
vô địch mới thực ước mong
vòng hai cũng chỉ, bình thường mà thôi
chung kết bình đá với ai
thắng rồi bình sẽ ra oai với nàng
thế rồi hai họ thẳng hàng
đưa nàng nên kiệu cùng chàng về quê
Hiền Văn Trần 23.06.2006 11:06:58 (permalink)


Trích đoạn: Triky


Thi Trạng- Nhất trăm phần trăm:
Nam Tào cũng dám ăn nằm- Maicon???
Nổi ghen thì sợ ăn đòn
Bảo không ghen ngủ không ngon chút nào
Tình duyên gãy cánh lao đao
Đắp lá bó bột lại đào hoa thôi
Lỡ thời lại tạo ra thời
Rượu nàng bân vẫn đợi người cùng say.


Kỉ này trông thế mà hay
Để tui coi thử chọn ngày rồi thi
Nổi ghen ngủ sướng nổi gì
Nửa đêm thức giấc chạy đi chạy về
Tình duyên gãy gánh ê chề
Đắp lá bó bột mãi mê chán rồi
Lở thời cũng tại thân tôi
Mau mau đêm rượu đêm mồi ra say
Triky 23.06.2006 15:24:01 (permalink)

Một nụ cười bằng mười (mấy) thang thuốc bổ
Ghé quán này vừa bổ vừa say
Lời mời cửa quán treo ngay
Hữu bằng tri kỷ, quên ngày đắng cay! - noidancobayve


Cứ nhìn theo cánh cò bay
Nhìn theo sóng lúa là ngây ngất rồi
Câu dân ca thật tuyệt vời
Nối vòng tay bốn phương trời gần nhau
Triky 23.06.2006 15:29:39 (permalink)
vô địch mới thực ước mong
vòng hai cũng chỉ, bình thường mà thôi
chung kết bình đá với ai
thắng rồi bình sẽ ra oai với nàng
thế rồi hai họ thẳng hàng
đưa nàng nên kiệu cùng chàng về quê - Thanh Bình

Khao Bình mổ một con ve
Giết hai con muỗi, nấu chè củ tr­e
Nước lã hòa rượu một xe
Tưng bừng ai cũng lè nhè ngả nghiêng...
Triky 23.06.2006 15:41:03 (permalink)
Kỉ này trông thế mà hay
Để tui coi thử chọn ngày rồi thi
Nổi ghen ngủ sướng nổi gì
Nửa đêm thức giấc chạy đi chạy về
Tình duyên gãy gánh ê chề
Đắp lá bó bột mãi mê chán rồi
Lở thời cũng tại thân tôi
Mau mau đêm rượu đêm mồi ra say - Maicon

Bệnh Mai nặng đến nước này
Phải mượn phù thủy cao tay trừ tà
Trừ ngày chậm trễ sẽ là
Tương tư chẳng chết cũng ra bạc đầu
Yêu đương bị té xuống cầu
Rượu đây uống để đổ sầu ra sông
Cho tình trôi tới cõi mông (Mênh mông)
Hết buồn...

Hiền Văn Trần 23.06.2006 23:19:09 (permalink)
Bao giờ trái đất hình vuông
Tình duyên như sợi dây thuôn đàn hồi
Bao giờ đi hết xa xôi
Bao giờ sông chảy ngược trôi về nguồn
Biết khi mô mới hết buồn
Có khi trọn kiếp mãi luôn bên mình
Thế gian ai hiểu chử tình
Đâu như bài toán chứng minh là rồi

Bao giờ ta hết đơn côi
Là khi say khướt là thôi...hết buồn

Lạy trời cho đổ mưa tuôn
Cho con tim lạnh run run gọi sầu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 35 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9