QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 35 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 521 bài trong đề mục
tulipdenus 24.06.2006 17:14:43 (permalink)
Vì sao mai đệ thế kia
Buồn như hủ rượu khi lìa khỏi mâm
...???
Triky 28.06.2006 14:09:15 (permalink)
Mai buồn TU có vui đâu
Quán Vô Tư chén rượu sầu lên men
Tình như canh bạc đỏ đen
Xưa yêu anh lắm nay em khác rồi
Cục tình như thể nắm xôi
Quạt mo Cuội đổi, cho người tương tư...
Hiền Văn Trần 28.06.2006 23:32:44 (permalink)
Dể gì biết được thực hư
Dể gì mà được y như ước thề
Tình là một chút đê mê
Xưa yêu thương lắm thì thề thế thôi
Bây giờ thuyền vở ván trôi
Ai mà giử được như hồi mới yêu
Yêu là thả bước phiêu diêu
Như say men rượu như diều đứt dây

Lại rồi...lạc bước tới đây
Có cô Quán chủ thơ hay quá chời...
Hiền Văn Trần 28.06.2006 23:33:08 (permalink)
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 21:10:10 bởi maicon108194 >
Hiền Văn Trần 28.06.2006 23:35:51 (permalink)
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 21:12:07 bởi maicon108194 >
tulipdenus 03.07.2006 20:00:09 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Mai buồn TU có vui đâu
Quán Vô Tư chén rượu sầu lên men
Tình như canh bạc đỏ đen
Xưa yêu anh lắm nay em khác rồi
Cục tình như thể nắm xôi
Quạt mo Cuội đổi, cho người tương tư...


Chủ quán xinh tươi nói thiệt hay!
Vào đây đúng chỗ chẳng sai thầy
Nguyện xin ở lại mà đong rượu
Nâng chén tạc lòng quên lá lay
Triky 06.07.2006 09:13:22 (permalink)
Bạn xưa về Quán ta nay
Tâm tư nghiêng ngả lắt lay tình buồn
Men say rượu lại có hồn
Lâng lâng như cánh Chuồn Chuồn bờ ao...
chieuha 06.07.2006 12:05:33 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Bạn xưa về Quán ta nay
Tâm tư nghiêng ngả lắt lay tình buồn
Men say rượu lại có hồn
Lâng lâng như cánh Chuồn Chuồn bờ ao...


Bạn nay về quán có hay
Vô tư ta thả thơ bay đầy cành
Đồi cao có nhớ mây xanh
Người xưa có nhớ vườn chanh thởu nào....


--cho HẠ ghé chơi ---
comaychieuthu 07.07.2006 08:33:07 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Bây giờ đại dịch yên rồi
Gà đang lên giá, mọi người tìm mua
Các ông đừng tưởng chuyện đùa
Gà lại làm gió làm mưa từ giờ.


Này này.. chủ quán Vô tư
Cỏ May ghé quán từ từ hỏi xem
Chủ quán sao cớ lại đem?
Nâng lên giá bán lèm nhèm vậy sao

Gà thời đã hết làm cao
H5N1 vẫn cứ lao xao ngoài đường
Chủ quán ơi ! có phải phường?
Bán buôn gian lận lại vương tội tù

Khách thời khi ấy lại xù
Không người ghé quán tiền thu thế nào
Cỏ may hôm nay ghé vào
Hỏi anh chủ quán lần nào bén duyên?

Hỏi xem có tuyển nhân viên?
Cỏ may xin một người hiền thu ngân.
Chủ quán đừng có phân vân
Cỏ may xin có một lần thử nha !

*
Cún con yêu mèo con 07.07.2006 09:03:44 (permalink)


Trích đoạn: comaychieuthu

Này này.. chủ quán Vô tư
Cỏ May ghé quán từ từ hỏi xem
Chủ quán sao cớ lại đem?
Nâng lên giá bán lèm nhèm vậy sao

Gà thời đã hết làm cao
H5N1 vẫn cứ lao xao ngoài đường
Chủ quán ơi ! có phải phường?
Bán buôn gian lận lại vương tội tù

Khách thời khi ấy lại xù
Không người ghé quán tiền thu thế nào
Cỏ may hôm nay ghé vào
Hỏi anh chủ quán lần nào bén duyên?

Hỏi xem có tuyển nhân viên?
Cỏ may xin một người hiền thu ngân.
Chủ quán đừng có phân vân
Cỏ may xin có một lần thử nha !

*


Dạo này chẳng ghé bờ đê
Thành ra chẳng biết lối về cỏ may
Ngày xưa Chí vẫn bay bay
Chân đê nơi ấy cỏ may bám đầy
Bây giờ mở quán thịt cầy
Đang cần người đẹp đứng quầy thu ngân
Cỏ may hãy chớ tần ngần
Chí tôi xin nhận em phần... bà Hai.
comaychieuthu 07.07.2006 09:19:18 (permalink)


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con



Trích đoạn: comaychieuthu



*


Dạo này chẳng ghé bờ đê
Thành ra chẳng biết lối về cỏ may
Ngày xưa Chí vẫn bay bay
Chân đê nơi ấy cỏ may bám đầy
Bây giờ mở quán thịt cầy
Đang cần người đẹp đứng quầy thu ngân
Cỏ may hãy chớ tần ngần
Chí tôi xin nhận em phần... bà Hai.



Ôí trời duyên nợ tri âm
Nở tôi nay vẫn âm thầm điều tra
Thì ra anh Chí nhà ta
Bờ đê ngày ấy bỏ xa quê nghèo

Ngày nay thịt chó lại treo
Đầu dê ở cửa còn đèo vợ hai
Phen này nhất quyết phải khai
Xem cô vợ cả một hai nơi nào

Đừng vội Chí nhá làm cao
Nở đây đã đến sẽ vào thu ngân
Không chỉ là có một lần
Nở đây thu cả phần hồn Chí luôn

*

Triky 07.07.2006 10:54:18 (permalink)
Bạn nay về quán có hay
Vô tư ta thả thơ bay đầy cành
Đồi cao có nhớ mây xanh
Người xưa có nhớ vườn chanh thởu nào.... - ChieuHa

Chiều Hạ lòng nhớ nôn nao
Bắt con Cào Cào xem áo the xanh
Nhớ ơi con mắt long lanh
Bên vườn chanh hút hồn anh suốt đời - Tri Kỷ


Bây giờ đại dịch yên rồi
Gà đang lên giá, mọi người tìm mua
Các ông đừng tưởng chuyện đùa
Gà lại làm gió làm mưa từ giờ.

Này này.. chủ quán Vô tư
Cỏ May ghé quán từ từ hỏi xem
Chủ quán sao cớ lại đem?
Nâng lên giá bán lèm nhèm vậy sao

Gà thời đã hết làm cao
H5N1 vẫn cứ lao xao ngoài đường
Chủ quán ơi ! có phải phường?
Bán buôn gian lận lại vương tội tù

Khách thời khi ấy lại xù
Không người ghé quán tiền thu thế nào
Cỏ may hôm nay ghé vào
Hỏi anh chủ quán lần nào bén duyên?

Hỏi xem có tuyển nhân viên?
Cỏ may xin một người hiền thu ngân.
Chủ quán đừng có phân vân
Cỏ may xin có một lần thử nha ! - comaychieuthu

Cỏ May em ghé qua nhà
Vô Tư em nhé Quán là của chung
Kinh doanh thỏa sức vẫy vùng
Lãi lờ cùng hưởng, TIN lòng cùng vui
Đại dịch giờ lặng gió rồi
Quán lên hương có gà mồi rượu thơm
Dù ai thích Phở hơn cơm
Làm dâu trăm họ sao hơn ta làm
Đừng nghe anh Chí nhé em
Đừng về bên ấy nặng duyên đèo bòng
Trông chừng bụng dạ đàn ông
Năm thê bảy thiếp ra lòng con dê.... - Tri Kỷ

Dạo này chẳng ghé bờ đê
Thành ra chẳng biết lối về cỏ may
Ngày xưa Chí vẫn bay bay
Chân đê nơi ấy cỏ may bám đầy
Bây giờ mở quán thịt cầy
Đang cần người đẹp đứng quầy thu ngân
Cỏ may hãy chớ tần ngần
Chí tôi xin nhận em phần... bà Hai. - Cuncoyeumeo

Anh Chí biến hóa thiệt tài
Làm sao nhận được một người mà hai...
Quán xin nâng rượu mời ai
Giữ chân gái lịch, thanh trai chớ về
Còn duyên nợ với triền đê
Vô Tư chẳng hẹp chẳng hề cản ngăn - Tri Kỷ


Ôí trời duyên nợ tri âm
Nở tôi nay vẫn âm thầm điều tra
Thì ra anh Chí nhà ta
Bờ đê ngày ấy bỏ xa quê nghèo

Ngày nay thịt chó lại treo
Đầu dê ở cửa còn đèo vợ hai
Phen này nhất quyết phải khai
Xem cô vợ cả một hai nơi nào

Đừng vội Chí nhá làm cao
Nở đây đã đến sẽ vào thu ngân
Không chỉ là có một lần
Nở đây thu cả phần hồn Chí luôn - comaychieuthu

Cỏ May khui tổ chuồn chuồn
Thì ra anh Chí thay hồn Cún con
Người đâu mà đỏ như son
Đã hai bà vợ vẫn còn được May... - Tri Kỷ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 11:41:44 bởi Triky >
comaychieuthu 07.07.2006 13:54:05 (permalink)
Chủ quán anh nói thiệt không?
Liệu anh Chí ấy đèo bồng bằng anh?
Trời xanh cho quán thêm xanh
Cỏ may xin nhận theo anh bán hàng

Mưu sinh nơi ấy với chàng
Vui lòng khách đến nhẹ nhàng khách đi
Chúng ta giàu chẳng mấy khi
Chẳng lo chi cả ngủ khì VÔ TƯ
Trần Mạnh Hùng 08.07.2006 05:13:14 (permalink)
Đố các bạn đọc được hai câu thơ dưới đây:
( 2 câu thơ thất ngôn )

iđ về nuôi con

Đứa
____ há mồm
Đứa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 05:14:57 bởi Tran Manh hung >
motyphu 09.07.2006 20:00:21 (permalink)
Đố các bạn đọc được hai câu thơ dưới đây:
( 2 câu thơ thất ngôn )

iđ về nuôi con

Đứa
____ há mồm
Đứa
TMH

Anh Mạnh Hùng à Phú giải câu đố này giúp Tri Kỷ của Phú đó:

Đi ngược về xuôi nuôi con nhỏ
Đứa trên đứa dưới há mồm to

Đúng không!!!

MTP
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 35 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9