QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 35 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Minh Tuấn 27.04.2007 21:32:55 (permalink)

Trăng đi làm chứng ai thề
Mình tui ra đứng đầu đê thả diều
Đợi đôi Kim Trọng Thuý Kiều
Về thả thơ gửi theo chiều gió xuân
Cho ai tẩn ngẩn tần ngần
Cho rượu bán chạy, cho Trần Hiền vui
Về đi Hiền Muội của tui!

 
 QUÁN RƯỢU
 
VỀ ĐI HIỀN MUỘI CỦA TÔI @.
chị âu yếm gọi dưới trời đầy xuân
mà sao bước vẫn tần ngần
em con chưa đến để xuân thả buồn.
 
lời thơ xếp chất yêu thương
chị em đong đếm canh trường buồn vui
lạy trời mưa cứ dập vùi
để cho quán rượu khách vui uống tràn.
 
MINH TUẤN
Triky 27.04.2007 22:19:02 (permalink)

trống vắng...vườn chim


em nào như được lọ lem
người ta như thế còn em vậy nè.
tiếng thơ như muỗi vo ve
chỉ mong ngày tháng mãi về mùa xuân.
hôm nay thấy trống tâm hồn
vào đọc thơ chị dập dồn con tim...

trời ơi duyên mãi kiếm tìm
đàn ông đi hết...tiếng chim bặt đàn.

hi muội chúc tỷ vui heng

_____________________________

Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu


Hai con Vịt Đẹt ngỡ ngàng
Quậy thơ vỗ nước ao làng làm vui
Đàn ông dầu chẳng tới lui
Ta làm thơ ghẹo ông trời xem sao

(Vịt Đẹt - Cái tên yêu mến do Bác Lá đặt hi hi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 22:20:43 bởi Triky >
Triky 27.04.2007 22:51:54 (permalink)
Trích đoạn: Triky

Trăng đi làm chứng ai thề
Mình tui ra đứng đầu đê thả diều
Đợi đôi Kim Trọng Thuý Kiều
Về thả thơ gửi theo chiều gió xuân
Cho ai tẩn ngẩn tần ngần
Cho rượu bán chạy, cho Trần Hiền vui
Về đi Hiền Muội của tui!

-----
Đêm đêm ra đứng đầu làng
Ngắm trăng mà nhớ đến nàng thiết tha
Người ta đi với người ta
Mình tôi lẽ bước bôn ba đường đời
Ngày xưa Kim - Thúy có đôi
Bây giờ tôi với duyên tôi lỡ làng
Ai đà lỗi bước sang ngang !
Còn ai trăm nổi miên mang ngậm ngùi
Làm sao mới có thể vui....?

Trên con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lươi biến .
( Vì kẻ lười biến thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân ....!?)Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Hiền Trần ơi! Maicon cất cánh ! Thơ Hiền Trần rất hay! TK chúc mừng nha

Tại duyên tại số người ơi
Sợ người lấy hết Sáo thời sang ngang
Tình xưa chát đắng dở dang
Hẹn ai khi xuống suối vàng tìm nhau
Tim này mang tiếng đồng thau
Trầu này đã héo mong cau đừng già
Hãy đi đi với người ta.

Hi hi hoạ tiếp cho vui nha

Triky 27.04.2007 23:03:44 (permalink)

QUÁN RƯỢU
 
VỀ ĐI HIỀN MUỘI CỦA TÔI @.
chị âu yếm gọi dưới trời đầy xuân
mà sao bước vẫn tần ngần
em con chưa đến để xuân thả buồn.
 
lời thơ xếp chất yêu thương
chị em đong đếm canh trường buồn vui
lạy trời mưa cứ dập vùi
để cho quán rượu khách vui uống tràn.
 
MINH TUẤN

*Cảm ơn Minh Tuấn đã vào thăm Quán Vô Tư!

Mưa rào nước đổ chan chan
Quán Vô Tư Khách cười tràn cung mây
Lạ quen cứ hãy cùng đây
Chén thơm mời khách! Chén này mời thơ
Tan cuộc rượu lại đánh cờ
Sao Mai bắt trước đứng chờ Sao Hôm

Hiền Văn Trần 01.05.2007 14:05:18 (permalink)
Tại duyên tại số người ơi
Sợ người lấy hết Sáo thời sang ngang
Tình xưa chát đắng dở dang
Hẹn ai khi xuống suối vàng tìm nhau
Tim này mang tiếng đồng thau
Trầu này đã héo mong cau đừng già
Hãy đi đi với người ta.

........TRI KỶ....
 
Người  do duyên số mà xa
Còn tôi yêu quá mặn mà nên đau
Hẹn chi gặp gở kiếp sau
Cho thêm cay đắng muộn sầu tim yêu
Kiếp này biết được bao nhiêu
Trầu ai còn héo mỹ miều chi cau
Đời ơi biết mấy nông sâu...
 
Uh họa thì họa nhưng chờ tui đi phẩu thuật muỗi đã....hi` hi`

KimGiang 20.05.2007 11:56:19 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Tại duyên tại số người ơi
Sợ người lấy hết Sáo thời sang ngang
Tình xưa chát đắng dở dang
Hẹn ai khi xuống suối vàng tìm nhau
Tim này mang tiếng đồng thau
Trầu này đã héo mong cau đừng già
Hãy đi đi với người ta.
........TRI KỶ....

Người  do duyên số mà xa
Còn tôi yêu quá mặn mà nên đau
Hẹn chi gặp gở kiếp sau
Cho thêm cay đắng muộn sầu tim yêu
Kiếp này biết được bao nhiêu
Trầu ai còn héo mỹ miều chi cau
Đời ơi biết mấy nông sâu...

Uh họa thì họa nhưng chờ tui đi phẩu thuật muỗi đã....hi` hi`


Thơ ơi nước chẩy qua cầu
Cho cô yếm thắm giặt sầu tương tư
Tiếng đàn Tư Mã Tương Như
Khúc Cầu Hoàng lại đợi từ hôm nay
Chuồn chuồn đậu chuồn chuồn bay
Câu thơ buồn nhơ đợi ngầy đem hong

HVT cho xin địa chỉ thẩm mỹ viện đó nha

Hiền Văn Trần 21.05.2007 11:23:23 (permalink)


Trích đoạn: KimGiang


Thơ ơi nước chẩy qua cầu
Cho cô yếm thắm giặt sầu tương tư
Tiếng đàn Tư Mã Tương Như
Khúc Cầu Hoàng lại đợi từ hôm nay
Chuồn chuồn đậu chuồn chuồn bay
Câu thơ buồn nhơ đợi ngầy đem hong

HVT cho xin địa chỉ thẩm mỹ viện đó nha



Người ơi thôi chớ đợi mong
Tinh tôi đà chết cõi lòng hoang vu
Lá vàng rụng giửa mùa thu
Để mong tránh cảnh mịt mù lạnh đông
Con thuyền cô lẽ trên sông
Bến ơi thôi chớ chạnh lòng nhớ thương

Tình ơi một chút vấn vương
Trói hồn thao thức đêm trường làm chi ...

Kim Giang định đi thẩm mỹ hay sao mà xin địa chỉ ne`....thôi cứ để xấu xí vậy đi ...dễ thương một lên mất công tui đau tim a` .....

motyphu 23.06.2007 12:52:57 (permalink)
Người ơi thôi chớ đợi mong
Tinh tôi đà chết cõi lòng hoang vu
Lá vàng rụng giửa mùa thu
Để mong tránh cảnh mịt mù lạnh đông
Con thuyền cô lẽ trên sông
Bến ơi thôi chớ chạnh lòng nhớ thương

Tình ơi một chút vấn vương
Trói hồn thao thức đêm trường làm chi ...
 
Hiền Văn Trần
 
Kể từ cất bước người đi
Cành thơ phơi nắng lưu ly ngắt màu
RỒNG xa mây ẩn mình đâu
Tri âm hay chỉ bóng Câu ngang trời
 
Vô Tư Quán nhớ nụ cười
Mời vần thơ nối cho đời thêm vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 13:04:55 bởi motyphu >
vũkimThanh 24.06.2007 19:16:36 (permalink)

Trích đoạn: motyphu

Người ơi thôi chớ đợi mong
Tinh tôi đà chết cõi lòng hoang vu
Lá vàng rụng giửa mùa thu
Để mong tránh cảnh mịt mù lạnh đông
Con thuyền cô lẽ trên sông
Bến ơi thôi chớ chạnh lòng nhớ thương

Tình ơi một chút vấn vương
Trói hồn thao thức đêm trường làm chi ...
 
Hiền Văn Trần
 
Kể từ cất bước người đi
Cành thơ phơi nắng lưu ly ngắt màu
RỒNG xa mây ẩn mình đâu
Tri âm hay chỉ bóng Câu ngang trời
 
Vô Tư Quán nhớ nụ cười
Mời vần thơ nối cho đời thêm vui



Rồng bay xa rồng lại về
Trong tim vẫn giữ lời thề tháng năm
Kiếp nhân sinh kiếp con Tằm
Nhả tơ nhả hết trăm năm nghìn đời
Quán xưa lửa ấm chơi vơi
Rượu tình ngào ngạt phương trời mây bay
Một dòng thơ nhỏ đậm say
Một miền thơ mộng đêm ngày nhớ nhung
Nối vần cho bớt lạnh lùng
Cho xa xôi lại vui chung đêm này
Cho suối tóc em hương bay
Cho đời chất ngất vòng tay ân tình
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2007 19:17:40 bởi vũkimThanh >
motyphu 24.06.2007 22:00:01 (permalink)
Rồng bay xa rồng lại về
Trong tim vẫn giữ lời thề tháng năm
Kiếp nhân sinh kiếp con Tằm
Nhả tơ nhả hết trăm năm nghìn đời
Quán xưa lửa ấm chơi vơi
Rượu tình ngào ngạt phương trời mây bay
Một dòng thơ nhỏ đậm say
Một miền thơ mộng đêm ngày nhớ nhung
Nối vần cho bớt lạnh lùng
Cho xa xôi lại vui chung đêm này
Cho suối tóc em hương bay
Cho đời chất ngất vòng tay ân tình

Vũ kim Thanh

Vô Tư mở tiệc linh đình
Mừng người năm ấy đăng trình ghé qua
Bẻ vần thơ đốt pháo hoa
Rồng Mây theo khúc dân ca vào đời
Tay nâng chén rượu đầy vơi
Mời vầng Trăng nhé nhấp môi tương phùng
Tiếng tơ tiếng gió tiếng lòng
Tiếng chim oanh gọi nhau trong đất trời

MTP
Hiền Văn Trần 26.06.2007 12:09:47 (permalink)
Xa xa nghe vẳng đôi lời
Cố nhân đâu gọi chơi vơi cả hồn
Vắng người thơ cũng héo hon
Dẫu rằng tình vẫn sắc son đậm đà
 
Người ơi xa mấy thì xa
Lâu lâu nhớ ghé quán nhà vô tư
Say trong thực  tỉnh trong hư
Trăm năm tình vẫn xanh như thuở nào
 
Người về thơ bỗng xôn xao
Cho đời thêm đậm đôi câu thắm tình.
motyphu 28.06.2007 13:45:03 (permalink)
Ui xin mấy câu thơ nì viết lên biển quảng cáo cho Quán Vô Tư nha
 

Người ơi xa mấy thì xa
Lâu lâu nhớ ghé quán nhà vô tư
Say trong thực tỉnh trong hư
Trăm năm tình vẫn xanh như thuở nào
 
Xanh Hè mây biếc trời cao
Xanh xanh hàng liễu ngọt ngào tình thơ
Xin đừng đánh thức cơn mơ
Để Quán treo biển đợi chờ khách văn
Đường xa có lỡ bước chân
Dừng bên liếp cỏ nối vần trăng sao
 
Hiền Văn Trần 30.06.2007 14:25:58 (permalink)
Xanh Hè mây biếc trời cao
Xanh xanh hàng liễu ngọt ngào tình thơ
Xin đừng đánh thức cơn mơ
Để Quán treo biển đợi chờ khách văn
Đường xa có lỡ bước chân
Dừng bên liếp cỏ nối vần trăng sao
  MTP
 
Gặp nhau đây cũng thâm giao
Dẫu rằng thơ thẩn tầm cào mua vui
Người đời biết mấy ngược xuôi
Thả trong thơ những ngậm ngùi cùng nhau
Bao giờ cho đến mai sau
Gặp người Tri Kỉ nhắn câu :nhớ nhiều !
 
Thi sĩ Ba trợn 30.06.2007 21:46:33 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Xanh Hè mây biếc trời cao
Xanh xanh hàng liễu ngọt ngào tình thơ
Xin đừng đánh thức cơn mơ
Để Quán treo biển đợi chờ khách văn
Đường xa có lỡ bước chân
Dừng bên liếp cỏ nối vần trăng sao
  MTP
 
Gặp nhau đây cũng thâm giao
Dẫu rằng thơ thẩn tầm cào mua vui
Người đời biết mấy ngược xuôi
Thả trong thơ những ngậm ngùi cùng nhau
Bao giờ cho đến mai sau
Gặp người Tri Kỉ nhắn câu :nhớ nhiều !
 
 
 
Nhớ nhiều là nhớ bi nhiêu?
Nhớ ai? Ai nhớ? Tại siêu nhớ người?
Nhớ người Tri Kỉ? Nực cười!
Ai là Tri Kỉ? Ai người tôi yêu?
Tri Kỉ có phải người yêu?
Chắc không? Không chắc! Nhớ nhiều? Chắc không!
Nói không chưa chắc là không.
Không không, có có, lòng vòng, đùa chơi!
Quán Thơ, Quán Nhớ, Quán Đời!
Thở thơ! Thở nhớ! Thở lời Đời điên!
TSBT

TimEm 30.06.2007 22:12:19 (permalink)
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Xanh Hè mây biếc trời cao
Xanh xanh hàng liễu ngọt ngào tình thơ
Xin đừng đánh thức cơn mơ
Để Quán treo biển đợi chờ khách văn
Đường xa có lỡ bước chân
Dừng bên liếp cỏ nối vần trăng sao
  MTP
 
Gặp nhau đây cũng thâm giao
Dẫu rằng thơ thẩn tầm cào mua vui
Người đời biết mấy ngược xuôi
Thả trong thơ những ngậm ngùi cùng nhau
Bao giờ cho đến mai sau
Gặp người Tri Kỉ nhắn câu :nhớ nhiều !
 
 

Nhớ nhiều là nhớ bi nhiêu?
Nhớ ai? Ai nhớ? Tại siêu nhớ người?
Nhớ người Tri Kỉ? Nực cười!
Ai là Tri Kỉ? Ai người tôi yêu?
Tri Kỉ có phải người yêu?
Chắc không? Không chắc! Nhớ nhiều? Chắc không!
Nói không chưa chắc là không.
Không không, có có, lòng vòng, đùa chơi!
Quán Thơ, Quán Nhớ, Quán Đời!
Thở thơ! Thở nhớ! Thở lời Đời điên!

TSBT

Thơ sao nặng những oán phiền
Tâm giao thì gặp bạn hiền dễ thôi
Đừng trách đừng giận xa xôi
Biết đâu vô ý làm người chạnh đau
Đùa vui cũng hiểu lòng nhau
Ấy ai tri kỷ ai cầu chi ai
Câu thơ chắp nhặt rông dài
Buồn đem đi để chút hài lại đây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 22:55:24 bởi TimEm >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 35 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9