QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 35 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 521 bài trong đề mục
maiyeuem 16.12.2005 22:48:22 (permalink)
Cám ơn đệ đệ thật nhiều
Vô tư quán ấy ta phiêu diêu tình
Nâng ly cạn nghĩa thêm tình
Cho cô chủ quán thật xinh mỉm cười
#31
    maiyeuem 16.12.2005 22:53:00 (permalink)


    Trích đoạn: Khánh Quỳnh


    Trích đoạn: maiyeuem

    Tự dưng có con bỗng vui
    Hihi sao lại chết tui kìa trùi...

    Tóm lại biết Mai tuổi " Mùi "
    Lại thêm có kẻ mách tui dzợ nhiều
    Con rơi lại nổi lều bều
    Thấy Mai Quỳnh sợ hổng liều nói thương...


    Hỗng thương mình chia hai đường
    Từ đây đàn đứt tơ vương đoạn lìa
    Con rơi nếu thích anh chia
    Mội người một nửa Ô kìa tội chưa
    Từ nay chắc chẳng gió mưa
    Cưới thêm hai ba nàng nữa Mai chừa thói ngay...
    Suốt đời Mai chẳng dê ai
    Ai mà dê lại Mai theo ai tức thì...

    #32
      Ct.Ly 17.12.2005 00:08:26 (permalink)
      #33
        hellomy9 17.12.2005 00:31:46 (permalink)
        Quán vô tư ta âm thầm ngóng đợi
        Nàng vô tình đâu rõ mối tương tư
        Ôi quán vắng sao chẳng còn... lữ khách?
        Ta đi rồi tuyết có rơi tháng tư?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 00:33:03 bởi hellomy9 >
        #34
          Hiền Văn Trần 17.12.2005 02:18:20 (permalink)


          Trích đoạn: ct.ly


          Hỗng thương mình chia hai đường
          Từ đây đàn đứt tơ vương đoạn lìa
          Con rơi nếu thích anh chia
          Mội người một nửa Ô kìa tội chưa
          Từ nay chắc chẳng gió mưa
          Cưới thêm hai ba nàng nữa Mai chừa thói ngay...
          Suốt đời Mai chẳng dê ai
          Ai mà dê lại Mai theo ai tức thì...


          Đàn ông thật xấu quá đi
          Ở nhà có vợ, còn đi ra ngoài
          Ra đường thì lại vương oai
          Về nhà vợ nạt, chạy ngay đến...hầu

          Đàn ông như vậy mới ngầu
          Ra đương ngoảnh mặt ngẩng đầu thiệt cao
          về nhà vợ có ồn ào
          thì mình im lặng chứ sao bây giờ
          nhưng mà phải biết điều cơ
          nếu ko bàn ghế xác xơ hết à
          mà tui mách nhỏ [cai] nay nha !
          đàn ông chung thủy kiếm ra [tui] chết liền
          #35
            maiyeuem 17.12.2005 15:58:14 (permalink)

            Mai con nói quả linh thiên
            Nhưng đời đâu lắm bạn hiền tình chung
            Đàn ông như bách như tùng
            Cả đời thương vợ chết chung thiếu gì
            không có anh xin quy y
            Chết đi làm kiếp nữ nhi tức thì
            #36
              maiyeuem 17.12.2005 16:02:45 (permalink)


              Trích đoạn: ct.ly


              Hỗng thương mình chia hai đường
              Từ đây đàn đứt tơ vương đoạn lìa
              Con rơi nếu thích anh chia
              Mội người một nửa Ô kìa tội chưa
              Từ nay chắc chẳng gió mưa
              Cưới thêm hai ba nàng nữa Mai chừa thói ngay...
              Suốt đời Mai chẳng dê ai
              Ai mà dê lại Mai theo ai tức thì...


              Đàn ông thật xấu quá đi
              Ở nhà có vợ, còn đi ra ngoài
              Ra đường thì lại vương oai
              Về nhà vợ nạt, chạy ngay đến...hầu



              Ly nói chẳng đúng đâu đâu
              Vợ mình mình hầu thì có sao đâu
              Ra đường thì bắt người hầu
              Biết đâu mai mốt Ly hầu cho Mai...
              Ly hầu mai phải chạy dài
              Sợ rằng Ly giận chết Mai tức thì
              #37
                maiyeuem 17.12.2005 16:05:23 (permalink)


                Trích đoạn: hellomy9

                Quán vô tư ta âm thầm ngóng đợi
                Nàng vô tình đâu rõ mối tương tư
                Ôi quán vắng sao chẳng còn... lữ khách?
                Ta đi rồi tuyết có rơi tháng tư?


                Ai ngồi trong quán vô tư
                Nhìn theo lữ khách từ từ rời xa
                Tuyết rơi khắp ngõ gần xa
                Vô tình quán vắng nhạt nhòa tuyết rơi
                #38
                  thanhbinh_20885 17.12.2005 17:30:29 (permalink)
                  lâu nay không thăm quán vô tư
                  thấy khách viếng thăm cũng thật nhiều
                  đôi điều tâm sự cùng chủ quán
                  đành để khách về mới nói ra
                  #39
                    Triky 17.12.2005 17:39:23 (permalink)
                    CẢM ƠN

                    Cảm ơn chiếu cố Quán ta
                    Quán mà vui tựa chín tòa thiên cung
                    Một mai được tiếng lẫy lừng
                    Công lênh Quán kể ơn từng người qua

                    Tri Kỷ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 17:40:28 bởi Triky >
                    #40
                      thanhbinh_20885 17.12.2005 17:45:22 (permalink)
                      đúng là chủ quán vô tư
                      khí phách cao tựa chín tầng trời mây
                      dựng xây nên quán tại đây
                      đối đãi nhân tài xây dựng non sông
                      #41
                        Triky 17.12.2005 18:56:42 (permalink)
                        Thấy khen chín cả má hồng
                        Nếu được lấy chồng chắc sẽ đỏ hơn
                        #42
                          Hiền Văn Trần 17.12.2005 20:10:43 (permalink)


                          Trích đoạn: maiyeuem

                          Mai con nói quả linh thiên
                          Nhưng đời đâu lắm bạn hiền tình chung
                          Đàn ông như bách như tùng
                          Cả đời thương vợ chết chung thiếu gì
                          không có anh xin quy y
                          Chết đi làm kiếp nữ nhi tức thì

                          Đàn ông như bách như tùng
                          tất nhiên có kẻ tình chung trọn đời
                          nhưng mà hiếm lắm anh ơi
                          khó mà tìm được....lên trời dể hơn
                          #43
                            Hiền Văn Trần 17.12.2005 20:20:43 (permalink)


                            Trích đoạn: Triky

                            Thấy khen chín cả má hồng
                            Nếu được lấy chồng chắc sẽ đỏ hơn

                            nói ra triki đừng hờn
                            mai con xin được nộp đơn đợt đầu
                            nếu mà hiểu được lòng nhau
                            làm chồng cô chủ chắc giàu lắm đây
                            suốt ngày cứ việc nhậu say
                            rượu chè mồi mọc đủ đầy khỏi lo
                            #44
                              Triky 17.12.2005 23:15:11 (permalink)
                              Thế thì Mai nhỏ nhầm to
                              Kỷ có quán trống để cho gió vào
                              Vốn hết chẳng còn đồng nào
                              Bạn bè vô nhậu ồn ào làm vui.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 23:23:23 bởi Triky >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 35 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 521 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9