QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 35 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Thi sĩ Ba trợn 30.06.2007 22:31:23 (permalink)
Người buồn người uống cho say,
Ta buồn huýt gió ngất ngây, hết buồn.
Buồn bay! Vui lại! vui luôn.
Quên lời, huýt gió, hết buồn, vui ghê!
TSBT
Triky 01.07.2007 07:09:35 (permalink)
 Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người buồn người uống cho say,
Ta buồn huýt gió ngất ngây, hết buồn.
Buồn bay! Vui lại! vui luôn.
Quên lời, huýt gió, hết buồn, vui ghê!

TSBT

Người huýt gió 
  Quán xin nghe
Sẻ chia ấy cũng ngón nghề của tui
Miễn sao trời đất cùng vui
Bớt mưa bớt nắng bớt sụt sùi riêng tư


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 07:15:49 bởi Triky >
Thi sĩ Ba trợn 02.07.2007 01:17:56 (permalink)

Trích đoạn: Triky

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người buồn người uống cho say,
Ta buồn huýt gió ngất ngây, hết buồn.
Buồn bay! Vui lại! vui luôn.
Quên lời, huýt gió, hết buồn, vui ghê!

TSBT

Người huýt gió 
  Quán xin nghe
Sẻ chia ấy cũng ngón nghề của tui
Miễn sao trời đất cùng vui
Bớt mưa bớt nắng bớt sụt sùi riêng tư




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 08:14:19 bởi Thi sĩ Ba trợn >
motyphu 02.07.2007 06:52:42 (permalink)
Trăm quan mua lấy nụ cười
Ngàn vàng đáng đổi cho người hiểu ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 09:48:25 bởi motyphu >
Thi sĩ Ba trợn 02.07.2007 08:38:17 (permalink)
Người buồn người đã mắng ta.
Ta buồn mất ngủ tà tà làm thơ.
Nhiều khi quá trớn chẳng ngờ.
Làm cho quán bị bẩn dơ người buồn!!
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 16:08:49 bởi Thi sĩ Ba trợn >
motyphu 02.07.2007 10:02:48 (permalink)
Cám ơn Bạn:
 
Buồn vì chưa rõ nguồn cơn
Hiểu ra lòng đã vui hơn bội phần
Đôi lời mến chúc thi nhân
Bút Thơ tạo dáng ý vần như Hoa
Thi sĩ Ba trợn 02.07.2007 16:31:59 (permalink)
Người ta vừa đánh vừa xoa,
Làm ta nước mắt nhạt nhòa tủi thân
Khóc xong ta lại tỉnh thần,
Thương người ý tốt kéo chân ta về.
TSBT
TimEm 02.07.2007 22:38:56 (permalink)
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người ta vừa đánh vừa xoa,
Làm ta nước mắt nhạt nhòa tủi thân
Khóc xong ta lại tỉnh thần,
Thương người ý tốt kéo chân ta về.
TSBT

He he có zụ gì đoá , chưn tui nè kéo dùm với

Chưn ta về với bạn bè
Với que kem với cốc chè em yêu
Ta về mảnh đất phì nhiêu
Trồng cây tình bạn mong nhìu quả thơm

TE vui chút nha





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27232/6644E23F4E974B60A2E6B6FB16C88E32.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 22:40:18 bởi TimEm >
Attached Image(s)
KimGiang 06.07.2007 13:41:51 (permalink)
Trích đoạn: TimEm
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người ta vừa đánh vừa xoa,
Làm ta nước mắt nhạt nhòa tủi thân
Khóc xong ta lại tỉnh thần,
Thương người ý tốt kéo chân ta về.
TSBT

He he có zụ gì đoá , chưn tui nè kéo dùm với

Chưn ta về với bạn bè
Với que kem với cốc chè em yêu
Ta về mảnh đất phì nhiêu
Trồng cây tình bạn mong nhìu quả thơm

TE vui chút nha
 

 
Ước gì Chân Thật là Chân
Để ta được kéo thật gần như thơ
Để người trồng những Trái Mơ
Ta đem ủ mộng ngọt bờ môi nhau
 
Kim Giang
 
Rất vui khi được các bạn ghé thăm và hoạ thơ!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2007 13:55:51 bởi KimGiang >
TraiMauLanh 06.07.2007 16:54:08 (permalink)
Ngồi buồn viết nhật ký đời
Vẽ nên ký ức bằng lời thiết tha
Hiên lên thương nhớ mặn mà
Viết xong coi lại ấy mà đâm vui


__________________
TraiMauLanh 06.07.2007 16:56:27 (permalink)
Buồn thì nhặt lá vàng rơi
Vứt vào bếp lửa đốt đời đắng cay
Thật tình uống rượu cho say
Lấy hơi men đắng quên ngày cô đơn
KimGiang 08.07.2007 06:54:36 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh

Ngồi buồn viết nhật ký đời
Vẽ nên ký ức bằng lời thiết tha
Hiên lên thương nhớ mặn mà
Viết xong coi lại ấy mà đâm vui
__________________



Bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời
Thời gian như nước hợt hời chảy qua
Dòng thơ ghi lại đời ta
Tri âm với chính mình mà...Mai sau.

Kim Giang

KimGiang 08.07.2007 07:13:00 (permalink)

Trích đoạn: TraiMauLanh

Buồn thì nhặt lá vàng rơi
Vứt vào bếp lửa đốt đời đắng cay
Thật tình uống rượu cho say
Lấy hơi men đắng quên ngày cô đơn


Cô đơn ngậm mãi dỗi hờn
Làm Vầng Trăng héo Sông buồn ngưng trôi
Tay nâng ly rượu kề môi
Mắt lơ mơ tưởng hoa cười hôn Ta

Hoa đẹp quá!

TraiMauLanh 10.07.2007 08:52:47 (permalink)
Nếu mà bạn cảm thấy buồn
Thì nên đi bắt chuồn chuồn để chơi
Hoặc là nhặt lá vàng rơi
Đá ống bơ nhựa là đời lại vui

hiiiiiiiiiiiiii

__________________



TraiMauLanh 10.07.2007 08:55:19 (permalink)
Một mình đơn chiếc cô đơn
Đêm buồn lẻ bóng giận hờn ai hay
Vô đây góp chút vui vày
May ra sẽ thấy đời này con vui


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 35 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9