QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 35 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 06.08.2007 17:40:07 (permalink)
Bạn thơ.
 
Như là thực như là mơ
Câu thơ nối những vẫn vơ nên tình
Sáng soi như ánh bình minh
Đơn sơ như chỉ có mình với ta
 
Người xa dẫu mấy cách xa
Gửi nhau chút nhớ mặn mà trăm năm
Đôi khi vắng bóng biệt tăm
Người đừng buồn nhé , xa xăm ấy mà !
 
cho mượn đề bài luôn nha TK...
 
 
 
Triky 13.08.2007 13:21:45 (permalink)
Gửi người dù một lần qua
Quán thơ trăng rượu khề khà có nhau
Đừng như nước chảy qua cầu
Để tôi hoá đá cuội sầu rêu phong
Ngậm Ngùi 14.08.2007 00:07:23 (permalink)
Dừng chân ghé quán bên đường
Nhớ về bạn cũ thân thương khó bày
Phải chăng quán cũng như ai
Tâm tư chia xẻ những ngày gió mưa?
Hiền Văn Trần 16.08.2007 16:48:59 (permalink)
Gửi người dù một lần qua
Quán thơ trăng rượu khề khà có nhau
Đừng như nước chảy qua cầu
Để tôi hoá đá cuội sầu rêu phong
KG
 
Một lần qua đủ nhớ mong
Rượu thơ nối những tơ lòng thi nhân
Người xa thơ nối lại gần
Ừ mà có lúc....đôi lần rêu phong
 
 
 
 
hongsang 16.08.2007 23:49:33 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Gửi người dù một lần qua
Quán thơ trăng rượu khề khà có nhau
Đừng như nước chảy qua cầu
Để tôi hoá đá cuội sầu rêu phong
KG
 
Một lần qua đủ nhớ mong
Rượu thơ nối những tơ lòng thi nhân
Người xa thơ nối lại gần
Ừ mà có lúc....đôi lần rêu phong
 
HVT
 
Sấm  đoài  rúng  trận  mưa  đông.
Hỡi  thơ  hỡi  rượu , hỡi  lòng  ta  ơi !
Chiều  trông  bóng  nước  bời  bời.
Tóc  tung  toé  gội  mây  trời  mấy  phen.
 
HS
 
 
 
 

YeuDieuLongNu 19.08.2007 20:07:33 (permalink)

 
BÀN TAY...đếm buồn...
 
Bàn tay mười ngón đan quen
Hai mắt thân thuộc trăng đèn nháy vui
Tưởng thơ câu chữ ngọt bùi
Ai hay tiếng đắng vẫn chui vào lòng.
 
Hôm qua tưởng tiễn gió đông
Ai ngờ mưa lạnh ướp bồng gió thu
Làm trăm vàng lá gió ù
Ngàn thơ tan tác...Buồn ru khúc lòng...
 
Ai người gửi nhớ hẹn mong
Để trăng mấy lượt đếm vòng xuân qua
Vần thơ giep lúc trăng tà
Tiếng vang vọng sáng...Gà xa đón trời 
 
YeuDieuLongNu
 
chúc mọi người vui nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 20:30:36 bởi YeuDieuLongNu >
Hiền Văn Trần 20.08.2007 10:40:17 (permalink)
Cho tôi gởi một lời thơ
Để người dẫu mấy bơ vơ đừng buồn
Dấu che mấy giọt lệ tuôn
Đừng như đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh
 
Cho tôi gởi chút xuân xanh
Để người có những ngọt lành sớm mai
Đừng như ngọn gió thu phai
Dấu che đông lạnh trên hai mắt buồn
KimGiang 20.08.2007 12:54:18 (permalink)

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Dừng chân ghé quán bên đường
Nhớ về bạn cũ thân thương khó bày
Phải chăng quán cũng như ai
Tâm tư chia xẻ những ngày gió mưa?
 
Gió mưa sao nỡ cợt đùa
Ngày như ngắn lại đêm thừa trống canh
Ta khao khát ánh bình minh
Người mơ một khoảng trời xanh vẫy vùng
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 13:02:59 bởi KimGiang >
KimGiang 20.08.2007 13:01:59 (permalink)
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Gửi người dù một lần qua
Quán thơ trăng rượu khề khà có nhau
Đừng như nước chảy qua cầu
Để tôi hoá đá cuội sầu rêu phong
KG
 
Một lần qua đủ nhớ mong
Rượu thơ nối những tơ lòng thi nhân
Người xa thơ nối lại gần
Ừ mà có lúc....đôi lần rêu phong
 
HVT
 
Sấm  đoài  rúng  trận  mưa  đông.
Hỡi  thơ  hỡi  rượu , hỡi  lòng  ta  ơi !
Chiều  trông  bóng  nước  bời  bời.
Tóc  tung  toé  gội  mây  trời  mấy  phen.
 
HS
 
Gót Hồng ghé Quán Vô Tư
Người Sang chắp nối câu thơ nắng vàng
Tình quê tình bạn mênh mang
Rượu thơ Tri Kỷ Hông Sang dãi bày
Cho trời đất ngả nghiêng say
Cho quên đêm lạnh, quên ngày bão dông
 
KG
 
 

KimGiang 20.08.2007 13:16:15 (permalink)
Trích đoạn: YeuDieuLongNu



BÀN TAY...đếm buồn...

Bàn tay mười ngón đan quen
Hai mắt thân thuộc trăng đèn nháy vui
Tưởng thơ câu chữ ngọt bùi
Ai hay tiếng đắng vẫn chui vào lòng.

Hôm qua tưởng tiễn gió đông
Ai ngờ mưa lạnh ướp bồng gió thu
Làm trăm vàng lá gió ù
Ngàn thơ tan tác...Buồn ru khúc lòng...

Ai người gửi nhớ hẹn mong
Để trăng mấy lượt đếm vòng xuân qua
Vần thơ giep lúc trăng tà
Tiếng vang vọng sáng...Gà xa đón trời 

YeuDieuLongNu

chúc mọi người vui nhé.
Cho tôi gởi một lời thơ
Để người dẫu mấy bơ vơ đừng buồn
Dấu che mấy giọt lệ tuôn
Đừng như đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh
 
Cho tôi gởi chút xuân xanh
Để người có những ngọt lành sớm mai
Đừng như ngọn gió thu phai
Dấu che đông lạnh trên hai mắt buồn
 
Hiền Văn Trần
 
Ước gì gần với em hơn
Để ta san sẻ nguồn cơn sóng lòng
Hết mưa trời sẽ xanh trong
Đôi Sâm Cầm lại vẫy vùng Hồ Tây
Ước gì ta hoá thành Mây
Em Rồng cùng chắp cánh bay về trời
Bỏ quên cát bụi bên đời
Mắt nhìn mắt nối chuỗi cười vô tư
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 13:17:23 bởi KimGiang >
YeuDieuLongNu 21.08.2007 01:29:25 (permalink)

Cho tôi gởi một lời thơ
Để người dẫu mấy bơ vơ đừng buồn
Dấu che mấy giọt lệ tuôn
Đừng như đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh

Cho tôi gởi chút xuân xanh
Để người có những ngọt lành sớm mai
Đừng như ngọn gió thu phai
Dấu che đông lạnh trên hai mắt buồn

 
BẾN CÙNG...TÌM ĐÂU
 
dẫu tình chẳng phải bán buôn
buồn vui khó tránh đoạn trường lâm li
từ ngày em bước chân đi
núi xa mây thắm biết gì về nhau.
 
cơn mơ chỉ thấy giọt sầu
đường Tim khuất nẻo trong bầu trời xưa
thu buồn dẫu sớm hay trưa
nắng rơi buồn kiếp ,mưa đùa xác thân.
 
gió xa vọng khúc lặng thầm
sương rơi giọt đắng ,vương mầm nhớ nhung
thuyền quyên lỡ bến anh hùng
về đâu...đâu đã...bến cùng câu thơ...
 
muội chúc huynh trẻ mã heng
YeuDieuLongNu 21.08.2007 01:38:44 (permalink)

 
 

Ước gì gần với em hơn
Để ta san sẻ nguồn cơn sóng lòng
Hết mưa trời sẽ xanh trong
Đôi Sâm Cầm lại vẫy vùng Hồ Tây
Ước gì ta hoá thành Mây
Em Rồng cùng chắp cánh bay về trời
Bỏ quên cát bụi bên đời
Mắt nhìn mắt nối chuỗi cười vô tư
Kim Giang

 
BÀN TAY VỚI BÀN TAY ,
 
 trải qua đã mấy mùa thu
 sương dăng cũng đủ mấy mù hong tâm
 biết là nghiệp số phong trần
 ai sinh mấy kiếp mười phân đủ đầy.
 
 ước gì  giống tựa đám mây
 lang thang khắp chốn ,chẳng ngày nhớ mong
 ước gì như cánh chắp rồng
 lỡ về hà nội...sợ TRòng Nhật Tân
 
tiểu HỔ họ đã om mầm
tai bay vạ gió kiếp thân...vô tình.
ta tìm về bến AN ninh
thả thơ gieo chữ..cho tình thắm tươi.
 
mùa thu cũng giống kiếp người
nếu không biết khóc...nụ tươi không Tồn...
trời ơi....nắng đã hoàng hôn...
gà canh năm gọi...đỏ dồn cuối mây ...
 
ước gì tay nắm bàn tay
trai thì đỡ lạnh....gái thay hoa hồng
 
muội chúc tỷ vui nhé Kim giang
 
Hiền Văn Trần 21.08.2007 21:44:26 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

 
BẾN CÙNG...TÌM ĐÂU
 
dẫu tình chẳng phải bán buôn
buồn vui khó tránh đoạn trường lâm li
từ ngày em bước chân đi
núi xa mây thắm biết gì về nhau.
 
cơn mơ chỉ thấy giọt sầu
đường Tim khuất nẻo trong bầu trời xưa
thu buồn dẫu sớm hay trưa
nắng rơi buồn kiếp ,mưa đùa xác thân.
 
gió xa vọng khúc lặng thầm
sương rơi giọt đắng ,vương mầm nhớ nhung
thuyền quyên lỡ bến anh hùng
về đâu...đâu đã...bến cùng câu thơ...
 
muội chúc huynh trẻ mã heng

 
Cho tôi gởi một trời mơ
Để người có cớ làm thơ...thì thầm
Chử buồn ai khắc trong tâm
Như con sóng nhỏ rì rầm biển khơi
 
Tôi về nhặt chút chơi vơi
Đêm ra bán giửa chợ đời...ngẩn ngơ
Người qua kẻ lại  hững hờ
Bỏ tôi ngồi với chơ vơ muộn sầu
 
Đêm đêm tôi vẫn  nguyện cầu
Cho mình thêm chút gần nhau...thật gần
Lá vàng rụng xuống bên sân
Chắc mai thu đến...tình nhân tôi về....?!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
YeuDieuLongNu 23.08.2007 15:34:49 (permalink)

Cho tôi gởi một trời mơ
Để người có cớ làm thơ...thì thầm
Chử buồn ai khắc trong tâm
Như con sóng nhỏ rì rầm biển khơi

Tôi về nhặt chút chơi vơi
Đêm ra bán giửa chợ đời...ngẩn ngơ
Người qua kẻ lại hững hờ
Bỏ tôi ngồi với chơ vơ muộn sầu

Đêm đêm tôi vẫn nguyện cầu
Cho mình thêm chút gần nhau...thật gần
Lá vàng rụng xuống bên sân
Chắc mai thu đến...tình nhân tôi về....?!!!!

 
NGÓNG THƠ.
 
Thu về nắng ngập sơn khê
Mưa rơi nước lớn rộng bề biển sông
Trách con thuyền mãi xuôi dòng
Ước sông chảy ngược...Tìm mong thuở nào
 
Bàn tay níu giữ chiêm bao
Tỉnh ra mới biết vừa vào hư không
Vẫn thơ ai trải nỗi lòng
Hay như ảo ảnh nằm trong điện từ.
 
Con người nước mắt đâu dư
Sao ta cứ khóc...Đếm từ vần thơ
Hết mong rồi lại trách hờ
Thơ gieo trong cõi...Vô bờ...Tìm đâu....?
 
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
Ngậm Ngùi 29.08.2007 01:41:24 (permalink)
Gió chiều, gió nhẹ hiu hiu
Tìm qua quán cũ kiếm nhiều bạn say
Đến nơi ai cũng như ai
Khề khà thơ phú chân này khó đi!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 35 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9