QUÁN VÔ TƯ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 35 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 521 bài trong đề mục
tulipdenus 10.02.2006 01:08:34 (permalink)
Ước chi anh - chốn chùa chiền
Suốt đời sám hối ngả nghiêng chuyện đời
Nếu thương thì hãy dấu lời
Để anh yên dạ lo ngồi kệ kinh
Triky 10.02.2006 13:10:58 (permalink)
"Mà ai cũng kéo, quán kiêu..."

Motyphu

KHEN

Khéo khen cái lưỡi lắm tiền
Hở ra như đã muốn nghiền cỏ hoa
Hay là Phú đang thèm quà
Cũng ghé thăm quán để mà ăn nem
- Úp mở gì nói hẳn xem?
Yêu ai để quán bật đèn cho qua.

Tri Kỷ
Triky 10.02.2006 13:16:45 (permalink)
LÀM SAO DẤU ĐƯỢC

Ước sao đổ quán xiêu đình
Ước sao có nợ ba sinh
Ước cho quán được gió rinh vô chùa
Rằng che được nắng được mưa
Làm sao dấu được say xưa phong tình...

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 13:43:17 bởi Triky >
vũkimThanh 12.02.2006 16:14:20 (permalink)

Trích đoạn: Triky

LÀM SAO DẤU ĐƯỢC

Ước sao đổ quán xiêu đình
Ước sao có nợ ba sinh
Ước cho quán được gió rinh vô chùa
Rằng che được nắng được mưa
Làm sao dấu được say xưa phong tình...

Tri Kỷ


Người ơi chớ có giật mình
Phong ba bão táp tới rinh vô chùa
Quán xá sẽ có người mua
Lòng người rồi cũng được mùa gió Trăng
Hồn Thơ bay tới cung hằng
Cho ai đó khỏi giá băng đêm về
Quán hiền nghĩa trọng tình phê
Cho cô chủ quán đam mê lộc trời
Bàn tay tiên ấy tuyệt vời
Rót thêm vài chén rượu khơi duyên mình
Chén này đổ quán xiêu đình
Chén này cho tỏ môi xinh mắt huyền
Chén này dệt mộng thuyền quyên
Chén này quân tử uy quyền tứ phương
Chén này mật ngọt yêu thương
Chén này …say quá …lên giường … họa thơ ..

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 16:16:26 bởi vũkimThanh >
Triky 12.02.2006 17:23:11 (permalink)
Gió trăng tưởng tượng làm vui
Ai đừng rẻ rúng miệng cười lòng đau
Nước mắt chẳng có ai lau
Ôm chăn gối cứ ngỡ hầu lang quân
thanhbinh_20885 12.02.2006 22:08:15 (permalink)
vui xuân những đức lang quân
như hội hồng quần ở quán vô tư
đầu ai sao cứ lắc lư
như sư xám hối cải tà thành dân
chủ quán cũng rất phân vân
đổ đâu cho hội hồng quần khỏi tan
vũkimThanh 12.02.2006 22:15:44 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Gió trăng tưởng tượng làm vui
Ai đừng rẻ rúng miệng cười lòng đau
Nước mắt chẳng có ai lau
Ôm chăn gối cứ ngỡ hầu lang quân


Gối chăn đâu mủi lòng nhân
Mà sao nước mắt mùa xuân tràn trề
Thương nhau dệt mộng phu thê
Anh lau nước mắt Trăng về đêm vui
Men xưa năm tháng ngủ vùi
Tình đời xum họp bùi ngùi sao em ?

Vũ kim Thanh
Triky 13.02.2006 13:20:57 (permalink)
Quán đâu có tính tòm tem
Bạn bè tứ xứ anh em một nhà
Không còn rượu quán mời trà
Biết ai nam, nữ để mà quán yêu.
thanhbinh_20885 13.02.2006 14:11:31 (permalink)
quán yêu đem rượu rót liêu
ai mà uống hết quán xiêu luôn à
đêm xuân gió thổi đổ nhà
trăng thanh gió mát cả nhà vui thơ
vũkimThanh 13.02.2006 19:51:58 (permalink)
Anh đây rất thích lơ mơ
Bao nhiêu liêu rượu cũng phơ luôn à
Để Tri Kỷ bận pha trà
Thanh Bình đối ẩm đậm đà hương Xuân
Có người tìm được tình quân
Có người được bạn gian truân thoát hồn
Tần Anh 13.02.2006 21:13:05 (permalink)


Trích đoạn: tulipdenus

Ước chi anh - chốn chùa chiền
Suốt đời sám hối ngả nghiêng chuyện đời
Nếu thương thì hãy dấu lời
Để anh yên dạ lo ngồi kệ kinh


Chữ rằng " sắc sắc không không"
Nếu tâm thanh tịnh ngả nghiêng được nào
Chẳng qua tâm trí lao xao
Người đi qua ngõ dạ nào kệ kinh
Cho nên mình hãy răn mình. (^ ^)

Triky 14.02.2006 13:03:21 (permalink)
KHUYÊN

Bạn tôi khuyên rất chân tình
Căn nguyên cũng bởi lòng mình, tại ai?
Nếu sư cửa đóng then cài
Trăm thân sãi cũng chẳng nài nổi sư.
Cho nên đừng trách VÔ TƯ.

Tri Kỷ
Triky 14.02.2006 13:10:59 (permalink)

Anh đây rất thích lơ mơ
Bao nhiêu liêu rượu cũng phơ luôn à
Để Tri Kỷ bận pha trà
Thanh Bình đối ẩm đậm đà hương Xuân
Có người tìm được tình quân
Có người được bạn gian truân thoát hồn
VKT


Kỷ như san được gánh buồn
Hai Thanh gánh giúp đừng chuồn vội nghe
Duyên trời đã vụng chẳng se
Kỷ trăm bầu rượu chẳng ve được người
Không nặng nợ, cũng đừng cười
Làm Kỷ tự ái xấu người già nhanh!
Tần Anh 14.02.2006 20:49:20 (permalink)


Trích đoạn: Triky

KHUYÊN

Bạn tôi khuyên rất chân tình
Căn nguyên cũng bởi lòng mình, tại ai?
Nếu sư cửa đóng then cài
Trăm thân sãi cũng chẳng nài nổi sư.
Cho nên đừng trách VÔ TƯ.

Tri Kỷ


Cho nên đừng trách đường tu ngặt nghèo
Trăng đâu rọi chốn thiền trai.

vũkimThanh 14.02.2006 23:06:34 (permalink)

Trích đoạn: Triky


Anh đây rất thích lơ mơ
Bao nhiêu liêu rượu cũng phơ luôn à
Để Tri Kỷ bận pha trà
Thanh Bình đối ẩm đậm đà hương Xuân
Có người tìm được tình quân
Có người được bạn gian truân thoát hồn
VKT


Kỷ như san được gánh buồn
Hai Thanh gánh giúp đừng chuồn vội nghe
Duyên trời đã vụng chẳng se
Kỷ trăm bầu rượu chẳng ve được người
Không nặng nợ, cũng đừng cười
Làm Kỷ tự ái xấu người già nhanh!


Nếu già sánh với Kim Thanh
Không già thì sánh với Thanh Bình này
Rượu đời sao quá đắng cay
Rượu tình dịu ngọt đắm say mộng vàng
Ðố ai mà cưới được nàng
Tôi về mua cả thiên đàng mừng ngay .

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 35 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 521 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9