Yêu anh nhiều biết bao nhiêu!
Thay đổi trang: << < 2223 > | Trang 22 của 23 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 331 bài trong đề mục
kimrbl 28.04.2011 11:49:03 (permalink)
0

BAO ĐÊM EM NGỦ MỘT MÌNH 


Bao đêm em ngủ một mình
Sao anh không đến, thơ tình mần chi?
Gọi tên em để làm gì
Mắc công mai mốt có khi lại hờn
Đêm hờn đêm mãi cô đơn
Nói chi thêm nữa chập chờn giấc mơ
Cửa không cài ... vẫn khép hờ
Chẳng ai rãnh rỗi mà … vờ ghé thăm!
Anh ơi đừng có cười thầm
Tình em vẫn mãi trăm năm còn đầy
Chờ anh về với sớm mai
Khi em tỉnh giấc vai gầy … tựa vai!

 
Bao đêm em ngủ một mình
Còn anh cô quạnh với tình trong mơ
Anh buồn nên mới làm thơ
Nào hay em vẫn đang chờ đợi anh
 
Ước gì làm ánh trăng thanh
Đậu nụ hôn  thật ngọt lành môi em
Ước gì làm gió đêm đêm
Ru em trong cánh tay mềm yêu thương
 
Cứ mong có dịp lạc đường
Thăm em bõ những đêm trường nhớ nhau...
 
K.N
 



Cúc Hương 24.05.2011 09:55:37 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Cứ mong có dịp lạc đường
Thăm em bõ những đêm trường nhớ nhau...
 
K.N
 



Hỏi người nơi ấy ra sao?
Tình em vẫn đậm một màu nhớ thương
Dẫu cho cách trở dặm trường
Bao đêm em vẫn tơ vương bóng Kìm!
CH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 09:58:03 bởi Cúc Hương >
nguyenthuy_qs 18.08.2011 17:01:28 (permalink)
0
Thăm em Cúc Hương ạ
Cúc Hương 07.09.2011 15:12:14 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Thăm em Cúc Hương ạ

Chào anh NT, CH lâu nay bận quá không về thăm nhà. Nên giờ mới thấy tin anh!
Cảm ơn anh đã ghé thăm ạ. Chúc anh vui và thơ hay nhá!
Cúc Hương 20.09.2011 00:07:36 (permalink)
0
TÀN

Hoa tàn
thay thế là xong
Trăng tàn
rồi cũng sáng trong êm đềm
Đêm tàn
ngày thắp sáng thêm
Duyên tàn
ngơ ngác gọi tên nỗi niềm

Vần thơ ai gợi niềm riêng
Mà đôi câu chữ ngã nghiêng lòng mình!

CH
Cúc Hương 05.08.2012 14:40:55 (permalink)
0
ANH CÓ BIẾT

Anh có biết em rất thèm những lúc
Thả hồn mình mặc cho gió cuốn đi
Nhắm mắt lại nghe cây lá thầm thì
“Có ai đó nhớ em nhiều lắm đấy!”

Khẽ mĩm cười, cũng nhớ anh nhiều vậy
Cả trong mơ còn vương vấn hương say
Bàn tay còn nắm chặt một bàn tay
Sợ lạc mất bóng hình người lãng tử

Tình như thế sao anh còn do dự
Những lúc buồn em thỏ thẻ cùng anh
Khung trời ngoài kia mãi mãi màu xanh
Như tình em vẫn ngời lên sắc nắng

Khi mỏi gối hãy về đây yên vắng
Cửa nhà em luôn rộng mở đón chào
Trao cho em những dòng thơ ngọt ngào
Em sẽ ướp thơm trà hương hoa cúc!
CH
9.6.12

Cúc Hương 19.08.2012 21:27:19 (permalink)
0


GHÉT ANH LẮM

Ghét anh lắm vì sao không chịu nói
Tiếng yêu thôi đâu có khó mở lời
Câu nhớ em anh chỉ khẽ buông lơi
Để em vui như đang đùa em vậy!

Ghét anh lắm cứ suốt ngày thế đấy
Chọc người ta rồi xoa dịu làm hòa
Em giận là không nói nữa đâu nha
Mắt đẫm ướt em bắt đền anh đó!

Ghét anh lắm mặt cứ hay nhăn nhó
Với ai kia thì ngọt ngất ngọt ngây
Câu thơ trao lời ong bướm vui say
Rồi giả bộ nịnh em “anh nhớ á!”

Ghét anh lắm cứ làm như xa lạ
Thử lòng em chẳng nói cứ ậm ừ
Đôi lúc còn hay ngoảnh mặt làm nư
Biết em thương nên cứ hay làm phách!

Ghét anh lắm cứ tỏ ra minh bạch
“Là đàn ông anh bay bướm chuyện thường”
Nếu gặp người chịu để anh thương
Anh có trở về không - em đâu biết!
CH
Cúc Hương 26.08.2012 08:17:00 (permalink)
0
HOA NẮNG MIỀN TRUNG

Vẻn vẹn cùng anh chỉ đôi ngày
Hoa nắng làm em ngây ngất say
Trà Khúc đón chào trong chiều muộn
Bàn tay đã kịp chạm bàn tay!

Cảm giác ấm nồng trong hồn em
Nụ cười, ánh mắt rọi trời đêm
Tô don ngon ngọt em đã thử
Bằng muối Sa Huỳnh vừa mới nêm!

Vẻn vẹn cùng anh chỉ đôi ngày
Hoa nắng làm em ngây ngất say
Vẫn kịp cùng anh lên núi Ấn
Ngắm biển trong xanh cát trắng bay!

Cảm xúc ngập tràn trong lòng em
Tiếng cười, giọng nói khẽ trong đêm
Như lời ru đi vào giấc ngủ
Nhẹ nhàng phủ đấp nét môi mềm!

Vẻn vẹn cùng anh chỉ đôi ngày
Hoa nắng làm em ngây ngất say …
CH (Gởi về Quảng Ngãi)


nguyenngoat 26.08.2012 09:24:42 (permalink)
0
        GẶP LẠI CỐ NHÂN
 
Lâu lắm xa rồi gặp lại nhau
Trái tim ngày ấy hết thương đau
Tháo băng em trả về quá khứ
Những dấu yêu xưa của tình đầu
 
Tôi biết bây giờ em đã quên
Không còn kí ức một cái tên
Mong em hạnh phúc vui tình mới
Cho đến ngàn sau mãi vững bền
 
kimrbl 31.08.2012 17:59:46 (permalink)
0


Trích đoạn: Cúc Hương

TÀN

Hoa tàn
thay thế là xong
Trăng tàn
rồi cũng sáng trong êm đềm
Đêm tàn
ngày thắp sáng thêm
Duyên tàn
ngơ ngác gọi tên nỗi niềm

Vần thơ ai gợi niềm riêng
Mà đôi câu chữ ngã nghiêng lòng mình!

CH




Tổn thương
tim vẫn đập nhiều
Duyên tàn
lòng vẫn liêu xiêu vì tình
Ta nợ người ?
Người nợ mình ?
Vần thơ
câu chữ ...
bóng hình người dưng ...!?

K.N
Cúc Hương 07.08.2014 21:26:47 (permalink)
0
kimrbl

Tổn thương
tim vẫn đập nhiều
Duyên tàn
lòng vẫn liêu xiêu vì tình
Ta nợ người ?
Người nợ mình ?
Vần thơ
câu chữ ...
bóng hình người dưng ...!?

K.N


Đã lâu lòng cứ ngập ngừng
Người dưng ... khác họ ...

quá chừng xa xôi
Vài dòng lưu lại rồi thôi
Hỏi xem nơi ấy
mắt môi vẫn nồng?!
CH
7/8/14
 
Cúc Hương 07.08.2014 21:42:36 (permalink)
0
nguyenngoat


        GẶP LẠI CỐ NHÂN
 
Lâu lắm xa rồi gặp lại nhau
Trái tim ngày ấy hết thương đau
Tháo băng em trả về quá khứ
Những dấu yêu xưa của tình đầu
 
Tôi biết bây giờ em đã quên
Không còn kí ức một cái tên
Mong em hạnh phúc vui tình mới
Cho đến ngàn sau mãi vững bền
 

Sao biết rằng em đã lãng quên
Trên dòng thơ cũ vẫn còn tên
Vui chi cất bước theo duyên mới
Mãi mãi tình em chẳng thể bền!
CH
Cúc Hương 07.08.2014 21:46:31 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2015 23:11:52 bởi Cúc Hương >
Cúc Hương 09.08.2014 09:54:12 (permalink)
0



VÔ DUYÊN
Đôi khi nghĩ thật vô duyên
Gởi vào câu chữ một miền tương tư
Để rồi hồn cứ ngất ngư
Để rồi đầu óc lừ đừ lơ đơ...

Câu thơ nằm chỏng nằm chơ
Vô duyên người cũng chỏng chơ một mình!
CH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 09:56:25 bởi Cúc Hương >
Cúc Hương 24.05.2019 22:26:32 (permalink)
0
MÃI CHƯA BUÔNG

Lời đã cũ ... sao vẫn còn nhắc nhớ
Để tâm hồn tràn ngập những niềm mơ
Lời đã cũ ... theo người đi xa mãi
Sao lòng mình còn níu giữ mong chờ.

Những đêm tối giật mình đôi mắt mở
Đêm đen huyền hơi thở nhẹ như không
Hít thật sâu cố ru lại giấc nồng
Miền tơ tưởng cứ chập chờn ẩn hiện.

Trong màn tối ta thì thầm khấn nguyện
Xin cho đời tìm được chốn bình yên
Một mình thôi lánh xa những muộn phiền
Ngắm hoa lá cười vui trong nắng ấm ...

Người đã cũ ... sao vẫn còn in bóng
Giấc mơ nào giọt lệ nóng tràn mi
Người đã cũ ... đã rời xa mãi mãi
Sao mình chưa buông bỏ những u hoài.
CH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2019 22:27:51 bởi Cúc Hương >
Thay đổi trang: << < 2223 > | Trang 22 của 23 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 331 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9