TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 216 của 255 trang, bài viết từ 3226 đến 3240 trên tổng số 3818 bài trong đề mục
tuyen45 28.04.2018 23:44:33 (permalink)
0
 

 
 

 
NHÓM HẨU - QUAN THAM
---*---
Quan tham đầu đã tính toan rồi
Vàng bạc thu về giấu khắp nơi
Tiền của, túi dân thăn vét sạch
Kho ngân, công quỹ xúc bằng vơi
Nhà vườn, biệt thự phu nhân quản
Kinh tế tập đoàn quý tử coi
Tài sản liệt kê không đáng giá
Bầy mưu nhóm hẩu ghế yên ngồi
18/4/2018
Tuyen45
Ảnh Minh Họa / Nguồn facebook

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2018 00:04:51 bởi tuyen45 >
tuyen45 16.05.2018 23:09:24 (permalink)
0
 
BẾN HẸN
---*---
(BÀI HỌA)
Nhật Đức xuân về nước đục trong
Bên bồi, bên lở chảy đôi dòng
Chàng đi ngày ấy chưa về lại
Thiếp đợi hôm nay vẫn đứng mong
Thuyền hẹn năm nào lòng nặng nhớ
Bến chờ giờ thấy dạ còn nồng
Chiến tranh đứt đoạn tình hai đứa
Phủ Lạng em ngồi ngóng lại trông
19/4/2018
Tuyen45
BÀI XƯỚNG
MONG BẠN
Xuân về rực rỡ khoảng trời trong
Nhớ bạn đề thơ thảo mấy dòng
Rạo rực tình xuân ngày đứng ngóng
Say sưa nghĩa bạn tối ngồi mong
Vần thơ chúc tết còn tươi nét
Khúc hát mừng xuân đã ấm nồng
Ta nhớ xuân xưa cùng nối bút
Xuân này xướng họa vẫn chờ trông.
Lê Hồng Việt Tuấn
tuyen45 21.05.2018 23:16:27 (permalink)
0
 
 
BẾN CHIA LY
---*---
(BÀI HỌA)
Ta mình ngăn cách bởi đò sông
Nhật Đức trong xanh nước lượn dòng
Bến ấy em ngồi nhìn ải Bắc
Bờ này anh đứng ngắm trời Đông
Người đi từ đó chưa về lại
Kẻ ở đến nay vẫn ngóng trông
Chiến tuyến biên thùy nơi lửa khói 
Cắm sào thuyền đợi tủi thân không ?
10/4/2018
Tuyen45
 
BÀI XƯỚNG
 
BẾN SÔNG THƯƠNG
Lối cách đôi đường một quãng sông
Thương Giang xanh mát chảy xuôi dòng
Đục trong hai nước theo ra biển
Thương nhớ một lòng hướng tới đông
Thấp thoáng đò ai neo bến đậu
Bâng khuâng lữ khách đứng bờ trông
Ngày xuân sắp cạn chiều buông xuống
Có chở ơi đò...chuyến nữa không...?
Quoctri

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2018 23:25:41 bởi tuyen45 >
tuyen45 22.05.2018 23:02:16 (permalink)
0
 
 
 
 

 
 
YÊN DŨNG QUÊ MÌNH
---*---
Trèo lên núi Phượng, cảnh huy hoàng
Đứng ngắm quê mình thấy vẻ vang
Ảm Trứ đánh Tây lưu quốc sử
Trí Yên giết giặc sách trang vàng
Chùa La đức phật ngời thiên tổ
Suối Tóp Nham Biền vọng tiếng đàn
Như Nguyệt Lục Đầu hồn ải Bắc
Đất thiêng Yên Dũng cảnh huy hoàng
 
27/42018
Tuyen45

tuyen45 26.05.2018 08:22:25 (permalink)
0
 
 
 

 
 
LẠI ĐẾN ĐÈO NGANG
---*---
Dốc đứng đi lên phải gắng trèo
Ngoằn ngoèo lượn uốn khúc cong queo
Nơi chờ mưa xuống trôi về biển
Chốn gặp nắng lên đón nhật treo
Sóng vỗ chân đèo xa vọng lại
Gió vờn má núi nhẹ vang reo
Hồn thơ gợi tưởng con cuông cuốc …
Đường bộ dọc ngang xẻ lửng đèo.
 
29/5/2018
Tuyen45
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2018 23:07:44 bởi tuyen45 >
tuyen45 04.06.2018 11:45:51 (permalink)
0
 
 
 
 

 
 
 

ĐẶC KHU
---*---
Đặc khu quốc hội họp đương bàn
Dân chúng bàng hoàng … họa nước Nam
Hợp tác với Tàu, chơi với lửa
Rước voi giày mả, nát xương tàn
Siêu cao lợi nhuận còn chưa thấy
Mất nước cận kề, định tháng năm
Bài học truyền đời sao chẳng nhớ
Đếm cua trong lỗ mộng giàu sang.
 
4/6/2018
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2018 22:57:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.08.2018 23:40:07 (permalink)
0
 
 
 
 

 
Hồ Văn Phú - Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ Trào Phúng HN
18 Tháng 8 lúc 10:09 ·  

 
ĐỐI THOẠI CÙNG BÁC TỔNG
(BÀI XƯỚNG)
Bao năm ngậm đắng nuốt cay rồi !
Có thấy phồn vinh đâu bác ơi !
Lạnh lẽo trăng soi hồn biển chết !
Hắt hiu nắng rọi xác rừng phơi !
Lộng hành nội địa bầy sâu nước !
Tác quái biên cương lũ giặc trời !
Đảng mạnh thì dân càng ngắc ngoải !
Thiên đường bánh vẽ gậm cầm hơi !!!
(Bài và Ảnh sao trên mạng)
Đồ lô
phamanhoa
=========
Ảnh: nguồn Facebook



 
ĐỐI THOẠI CÙNG BÁC TỔNG
---*---
(BÀI HỌA Y ĐỀ)
Mấy thập kỷ qua nuốt đắng rồi !
Phồn vinh đợi mãi thế anh ơi !
Nguyệt soi giá lạnh biển ta chết
Nhật rọi hỏa thiêu núi xác phơi
“Giặc nội” tác oai bầy mọt nước
Thù ngoài tác quái lũ sâu trời
Vương triều lắm phái dân thêm khổ
Bó cỏ càng xe ngựa ngậm hơi
18/8/1018
Tuyen45
 
tuyen45 24.09.2018 00:32:44 (permalink)
0
 
   
 
  

 
 
 
 
CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN
---*---
Chiều tím Hoàng hôn nhuộm sắc hồng
Non cao rừng thẳm tưởng thinh không
Núi Bồng mù trải gom mây chất
Vườn Nguyệt gió lùa xếp lá chồng
Sào cắm đò chờ neo bến đậu 
Lái buông anh đứng đợi theo dòng
Thương em khấp khởi vương trong dạ
Nhớ bạn bồi hồi cháy bỏng lòng.
 
23/9/2018
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2018 00:42:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.11.2018 23:22:57 (permalink)
0
 
 
 
 



KHÔNG THÙ CHẲNG HẬN
---*---
Không thù chẳng hận giữa tôi ông
Nguyệt rụng, sao rơi thấy chạnh lòng
Lóe sáng vinh quang đà vụt tắt
Đắm chìm sự nghiệp thế là xong
Đời sau lịch sử đào lên xét
Con cháu thời gian định tội, công
Thủ phạm nạn nhân là ẩn số
Phương trình kết quả : “dựng non sông”
 
23/9/2018
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2018 12:33:33 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.11.2018 23:05:46 (permalink)
0
 
 

 

LỜI NHẮN GỬI
---*---
(TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC)
Giấc mơ hóa thực đã thành rồi
Yêu nước giờ “người” thể hiện thôi
Đánh “nhũng” thu ngân về quốc khố
Trừ “tham” đòi đất trả dân tôi
Khéo khôn bản lĩnh bền không đổi
Mềm mỏng lập trường vững chẳng trôi
Nguyên vẹn bình yên toàn lãnh thổ
Giang sơn còn mất gọi liên hồi.
 
 
23/10/2018
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2018 23:08:57 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.11.2018 22:09:17 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
TẦM NHÌN CÁN BỘ
---*---
Hết nghe đài lại mở ti vi
Bao chuyện “ngợi ca” chẳng lọt tai
NHà hát dựng xây nhanh biểu quyết
Thủ Thiêm vụ kiện vẫn trông hoài
Giao thông đường phố mênh mông nước
Bệnh viện giường nằm xếp ghép hai
Cán bộ tầm nhìn trong túi bạc
Việt Nam tụt hậu trượt thêm dài.
25/10/2018
Tuyen45



tuyen45 30.11.2018 23:45:13 (permalink)
0

 
 
 

DÒNG LỆ TÌNH ĐẦU
---*---
Dòng lệ tình đầu ngập bến Thương
Đôi bàn tay trắng giữa thương trường
Quê nhà kẻ ở vương niềm nhớ
Xuất ngoại người đi nén nỗi thương
Thuyền mộng gió đưa về bốn cõi
Cuộc tình bèo dạt đến muôn phương
Hẹn ngày tái ngộ ta xum họp
Lối cũ đường về đẹp cố hương.
26/11/2018
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2018 00:05:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.12.2018 23:38:33 (permalink)
0
 
 
 
 

 
 
THẤT VỌNG
---*---
Điệp khúc mênh mông một chuỗi buồn...
Muôn vàn nếm trải lệ trào tuôn
Niềm tin vỡ vụn đau lòng đá
Hy vọng nát tan xót dạ sông
Phía trước tầm nhìn vào ngõ cụt
Đằng sau hướng tới chẳng đường mòn
Cả đời vun vén xây lầu mộng
Điệp khúc mênh mông một chuỗi buồn...
13/12/2018
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2018 23:44:44 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.12.2018 14:17:34 (permalink)
0


THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA

BÀI XƯỚNG 
VƯƠNG BUỒN
---*---
Chĩu nặng lòng ai lúc đổi mùa
Trăng tàn nghiêng bóng lọt song thưa
Vi vu tiếng sáo diều chao đảo
Réo rắc đàn tơ suối rỡn đùa
Trống trải phòng văn thương bạn cũ
Âm thầm kệ sách nhớ người xưa
Buồn vương xóm nhỏ lòng cô quạnh
Tí tách hiên ngoài mấy hạt mưa
TG/ HỒNG TUẤN
 
TUỔI CHÍN MƯƠI
---*---
Cuộc đời đâu kể lá vàng rơi
Chín chục mùa xuân biếc lộc trời
Vẫn đắm, vẫn say tình chưa cạn
Còn mơ, còn mộng nghĩa nào vơi
Tuổi cao sức yếu hồn non nước
Tóc bạc da mồi chí biển khơi
Phấn đấu sống vui lòng thanh thản
Giao lưu bè bạn đẹp tươi đời
 
TG/ HỒNG TUẤN



BÀI HỌA

CHIỀU BUỒN

---*---

Lòng ai trĩu nặng lúc sang mùa

Giữa buổi hoàng hôn lọt giậu thưa

Vượn hú tìm chồng xa vọng lại

Nai kêu gọi vợ tưởng như đùa

Phòng thi lạnh lẽo thương người cũ

Giá sách cô đơn nhớ bạn xưa

Xóm nhỏ đìu hiu lòng quạnh vắng

Sương đêm lộp bộp Tưởng trời mưa

24/12/20-18
Tuyẹn45

TUỔI HẠC
---*---
Đời Qua Mấy độ lá thu rơi
Lẻ chín mươi xuân hưởng phúc trời
Hai cuộc chiến tranh từng đã trải
Ba lần kiến quốc nếm đầy vơi
Giờ đây sức yếu hồn muôn trượng
Nay đã tuổi cao chí rộng khơi
Sống giữa làng quê thanh thản dạ
Vui cùng thi muội đẹp tình đời
26/12/2018
 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2018 14:42:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.01.2019 23:24:35 (permalink)
0
 
 
 

 
CÂU ĐỐI TẾT  2019
---*---
TIỄN TUẤT ĐI, VUI THẮNG LỢI
***
ĐÓN HỢI VỀ, ĐỢI THÀNH CÔNG
 
1/1/2019
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 216 của 255 trang, bài viết từ 3226 đến 3240 trên tổng số 3818 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9