TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 226 của 256 trang, bài viết từ 3376 đến 3390 trên tổng số 3828 bài trong đề mục
tuyen45 21.03.2021 22:13:13 (permalink)
0
 
https://scontent-hkt1-1.x...32b459&oe=607BF5FA
https://scontent-hkt1-1.x...34ad15&oe=607C5876

THƠ XƯỚNG HỌA : Con Nguyen Ngoc, Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45) , Đào Đước

BÀI HỌA I

QUỐC NẠN BUÔN THẦN BÁN THÁNH
---*---
Tôn nghiêm tráng lệ ngỡ là chùa
Cả nước bao nơi, thỏa sức đua
Khắp chốn dân thường người đến lễ
Muôn nơi “cốt cán” tựa con lừa
Buôn thần quốc nạn, đau lòng đá
Bán thánh lừa dân, xót dạ vua
Tượng giả, chùa xây nhiều tựa nấm
Nhãn tiền quả báo chớ nên đùa.

20/32021
Tuyen45

BÀI HỌA II

THEO VOI
---*---
Đâu đâu cũng thấy họ xây chùa
Dự án tầm tay chẳng phải đua
Núp bóng thiền sư đi đúc tượng
Dựa uy quyền lực để đi lừa
Chém cha cái lũ buôn thần thánh
Tổ mẹ bọn ngu lại nịnh vua
Cứ tưởng theo voi giày bã mía
Nào ngờ phỗng đá nó trêu đùa.

20/3/2021
Đào Đước

BÀI XƯỚNG

CHỚ CÓ ĐÙA
---*---
Hoành tráng uy nghi, cứ tưởng chùa,
Thiện nam, tín nữ đến chen đua.
Người dân khắp chốn yêu bùa ngải,
Quan chức địa phương thích bị lừa.
Mê tín dị đoan thành quốc nạn,
Buôn thần bán thánh sướng như vua.
Lừa dân, đúc tượng, xây chùa giả,
Quả báo liền ngay, chớ có đùa.

18/3/2021
Con Nguyen Ngoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2021 18:49:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.03.2021 19:49:50 (permalink)
0
 
 
https://i.ytimg.com/vi/Cz..KJA5E/maxresdefault.jpg



http://trangandanhthang.v...-le-hoi-bd-360x360.jpg

THƠ XƯỚNG HỌA : Con Nguyen Ngoc, Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45), Đào Dước.

BÀI HỌA I

QUỐC NẠN BUÔN THẦN - BÁN THÁNH
---*---
Tôn nghiêm tráng lệ ngỡ là chùa
Cả nước bao nơi, thỏa sức đua
Khắp chốn dân thường người đến lễ
Muôn nơi “cốt cán” tựa con lừa
Buôn thần quốc nạn, đau lòng đá
Bán thánh lừa dân, xót dạ vua
Tượng giả, chùa xây nhiều tựa nấm
Nhãn tiền quả báo chớ nên đùa.

20/32021
Tuyen45

BÀI HỌA II
THEO VOI
---*---
Đâu đâu cũng thấy họ xây chùa
Dự án tầm tay chẳng phải đua
Núp bóng thiền sư đi đúc tượng
Dựa uy quyền lực để đi lừa
Chém cha cái lũ buôn thần thánh
Tổ mẹ bọn ngu lại nịnh vua
Cứ tưởng theo voi giày bã mía
Nào ngờ phỗng đá nó trêu đùa.

20/3/2021
Đào Đước

BÀI XƯỚNG

CHỚ CÓ ĐÙA
---*---
Hoành tráng uy nghi, cứ tưởng chùa,
Thiện nam, tín nữ đến chen đua.
Người dân khắp chốn yêu bùa ngải,
Quan chức địa phương thích bị lừa.
Mê tín dị đoan thành quốc nạn,
Buôn thần bán thánh sướng như vua.
Lừa dân, đúc tượng, xây chùa giả,
Quả báo liền ngay, chớ có đùa.

18/3/2021
Con Nguyen Ngoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2021 19:52:13 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.03.2021 11:59:23 (permalink)
0

https://scontent.fhan3-1....60b9d7&oe=6085796A
https://scontent.fhan4-1....09e67e&oe=60851A77
https://scontent.fhan3-2....8de893&oe=60849F19

THƠ XƯỚNG HỌA
Lưu Ngọc Thịnh, Nguyễn Đưng Tuyên(Tuyen45)

BÀI HỌA I
SUY NGẪM SỰ ĐỜI
---*---
Bảy mươi tuổi lẻ trải trường đời
Khắp nẻo bôn ba đủ mọi nơi
Lội suối, trèo non trong bão táp
Băng rừng, vượt biển giữa mưa khơi
Thấy người độc ác nhiều vô kể
Gặp kẻ côn đồ chẳng lúc vơi
Thật giả lương tâm thừa lại thiếu
Chợ trời, chữ đức tuột tay rơi.

25/3/2021
Tuyen45

BÀI XƯỚNG

NGẪM SỰ ĐỜI
---*---
Ngót bẩy mươi năm sống ở đời
Dặm trường xuôi ngược khắp muôn nơi
Đã qua mưa gió băng rừng núi
Từng trải bão dông vượt biển khơi
Thấy đủ lòng người..gian chẳng thiếu
Gặp đầy dạ thú..ác nào vơi
Nhân tình đảo lộn lương tâm..mất
Thế thái đổi thay đạo đức..rơi.

25/3/2021
Lưu Ngọc Thịnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2021 12:00:30 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.03.2021 13:33:37 (permalink)
0
 
https://scontent.fhph1-2....ce6884&oe=60857494

THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45) , Lưu Ngọc Thịnh

NHIỄU NHƯƠNG
---*---
Kiếm mãi Lưu Gù chẳng thấy đâu
Hòa Thân nhung nhúc tựa ruồi bâu
Nhân tình cơ hội, lòng đau thắt
Thế thái nhiễu nhương, dạ đẫm sầu
Mèo mửa việc làm, ngồi “ghế trước”
Rồng leo lời nói, ngự “ngôi đầu”
Bao điều khuất tất vào quên lãng
Thử hỏi ai người dám đến tâu.

26/3/2021
Tuyen45

BÀI HỌA I

TRÍ TRÁ
---*---
Quan liêm chính trực lẩn nơi đâu
Để đám ăn tàn xúm xít bâu
Dự án bày ra nhiều đứa thích
Đất đai thu lại lắm người sầu
Mới hay mặt lớn ngồi sân cuối
Vỡ lẽ tai to đứng bãi đầu
Câu kết trước sau vào cắn xé
Mặc cho dân chúng cứ trình tâu.

26/3/2021
Lưu Ngọc Thịnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2021 13:34:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.04.2021 15:02:15 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....f1885b&oe=608CD869
https://scontent.fhan3-1....9fa51f&oe=6089E7BA
https://scontent.fhan3-1....ec0e99&oe=608CB657
 
VỀ QUÊ
---*---
Ra đi biền biệt, đến nay về
Xóm nhỏ đây rồi, bãi ngoại đê
Trảng Cát ngô non xanh biếc lá
Bến Chờ thuyền đậu xếp theo lề
Đò ngang tấp nập đưa du khách
Cô lái dịu dàng tiễn bạn quê
Cảnh cũ người xưa lưu luyến nhớ
Ra đi biền biệt, đến nay về.

28/3/2021
Tuyen45


tuyen45 04.04.2021 23:57:00 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...ec5354&oe=608F3EB8
https://scontent.fhan3-2....54953c&oe=608F2712
https://scontent.fhan3-2....3479b2&oe=608FE125

ĐƯỜNG TÀU NHỤC NHÃ
---*---
“Cát Linh” bộ trưởng hứa mãi rồi
Đường tàu "nhục nhã" khổ dân tôi
Anh em giả dối, tình “bằng hữu”
Đồng chí lừa nhau, bạc “tựa vôi”
Thất thoát tiền dân, đau “dạ đá”
Cạn dần quỹ nước, xót “lòng khơi”
Bao nhiêu dự án mời Hoa Hán
Kết cục Việt Nam tuột dốc trôi…


29/3/2021
Tuyen45


tuyen45 07.04.2021 21:33:37 (permalink)
0
https://scontent-xsp1-1.x...394ca7&oe=60951C40
https://scontent-xsp1-3.x...576e19&oe=6094CAC3

THIÊN TRIỀU THẢ THÍNH
---*---
Thả thính “Thiên Triều” câu dự án
“Tàu thâm” tiên tổ dạy không sai
Tham mồi há miệng tranh nhau đớp
Tưởng bở phồng mang nuốt dạ dày.
Biết mắc mưu gian đành chấp nhận
Thôi thì kiếm cớ giữ lâu dài
Đâu ngờ bại lộ Hoa chuồn Sớm
Bỏ mặc quan Nam đấu đá hoài.


31/3/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook :


Gang thép Thái nguyên đành đắp chiếu,
Cát Linh đường sắt chịu trùm chăn !


tuyen45 08.04.2021 13:36:30 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....bd31ba&oe=60955B08
https://scontent.fhan3-3....455164&oe=6093907A
https://scontent.fhan4-1....c1f5a4&oe=60927367
https://scontent.fhan4-1....184943&oe=60936608
https://scontent.fhan3-3....b52f3f&oe=609413C2
 
 

THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45), Đào Đước

BÀI XƯỚNG

“SÂN KHẤU” THỦ ĐÔ
---*---
Thủ đô “sân khấu” những bi hài
Vụ ở “Sài Sơn” một chẳng hai
Dạy giỏi giáo viên, trò quấy hại
Bẫy giăng, hiệu trưởng, bảo người cài
Trẻ con đóng kịch lừa nhân loại
Đạo diễn “thuê vai” hủy hoại tài
Xuống cấp lương tâm, người biến thái
Quyền cao chụp mũ diệt tương lai.


2/4/2021
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook :
1 - Cô giáo : Nguyễn Thị Tuất.
2 - Hiệu Trưởng : Nguyễn Thị Quyên.
3 - Giáo viên đồng nghiệp trường Sài Sơn B
4 - Tiến sĩ Vũ Thu Hương
5 - Học sinh lớp 5 đã viết đơn tố cô Tuất gửi hiệu Trưởng và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.


BÀI HỌA I

MƯU HÈN KẾ BẨN
---*---
Bà nhỏ ông to cũng diễn hài
Mặt dầy có một chẳng hề hai
Trâu toi dàn dựng mưu làn hại
Bò ngã bài bình kế dúi cài
Thấp cổ dân đen không thể cãi
Bé lời quần chúng đúng thành sai
Dối lừa thiên hạ như thần thái
Nham hiểm đê hèn cứ tưởng tài


3/4/2021
Đào Đước


tuyen45 09.04.2021 23:39:20 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...7024c2&oe=6094558B
https://scontent-hkt1-1.x...b51e96&oe=60942773

QUỐC OAI NỖI BUỒN NHÀ GIÁO
---*---
Giáo dục nỗi buồn huyện Quốc Oai
Người xưa đã dạy chẳng khi sai
Rau tàn bởi lũ sâu ăn hại
Măng lụi chính vì lắm bọ rầy
Hiệu trưởng quyền cao ai chẳng biết
Giáo viên bé họng cãi sao tày
Thẳng tay trù dập người lương thiện
Ô uế thanh danh đạo đức thầy.


3/4/2021
Tuyen45


tuyen45 11.04.2021 00:03:59 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...bd161a&oe=60957D15
https://scontent.fhan3-1....60fffd&oe=6096926B
 
THƠ XƯỚNG HỌA:
Lê Hạnh , Nguyễn Đăng Tuyên.

BÀI HỌA I

ĐỒNG TIỀN ĐỔI DẠNG BIẾN HÌNH
---*---
Nhân loại thế gian muốn sống “bình”
Loài người trăn trở được an sinh
Đạn bom giặc ngoại lòng không ngán
Tiền bạc thù trong dạ mới kinh
Chết bởi đồng bào non nước nhớ
Sống vì vật chất thế gian khinh
Chiến tranh kết thúc ngày nay khác
VIÊN đạn, đồng tiền đã biến hình.

7/4/2021
Tuyen45

BÀI XƯỚNG

VIÊN ĐẠN ĐÃ THAY HÌNH
---*---
Loài người mong muốn sống hoà bình
Trăn trở lòng ta chuyện tử sinh
Viên đạn kẻ thù đâu đã gớm
Đồng tiền hại nước mới càng kinh
Chết vì nghĩa lớn giang sơn nhớ
Thác bởi lợi riêng tổ quốc khinh
Ta hiểu chiến tranh giờ đã khác
Đồng tiền _ Viên đạn đã thay hình.

04_2021
Lê Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2021 14:12:55 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.04.2021 09:32:40 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-1....571b1d&oe=6099E952
https://scontent.fhan3-3....98d46c&oe=609D6C27
 
THƠ XƯỚNG HỌA

BÀI HOA I

TUYÊN THỆ GIỮ TRỌN  LỜI THỀ 
---*---
Triều đình tứ trụ đã bầu xong
Các vị ! mong sao sẽ một lòng
Quyền lực triển khai tâm sáng suốt
Tài nguyên quản lý đức thêm trong
Chí công liêm khiết dân đang đợi
Cần kiệm vô tư nước vẫn mong
Hợp tác muôn người, không vách chắn
Lời thề giữ trọn với non sông

9/4/2021
Tuyen45

BÀI XƯỚNG

GIỮ TRỌN LỜI THỀ
---*---
Tứ trụ triều đình đã chọn xong,
Mong sao các vị sẽ chung lòng.
Triển khai quyền lực, tâm luôn sáng,
Quản lý tài nguyên, đức mãi trong.
Liêm chính, chí công, dân ngóng đợi,
Vô tư, cần kiệm, nước chờ mong.
Trẻ già hợp tác, không phân biệt,
Giữ trọn lời thề với núi sông.

7/4/2021
Con Nguyen Ngoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2021 13:51:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.04.2021 16:59:48 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....1084e1&oe=609F6577
https://scontent.fhan3-3....4de762&oe=60A17A65
https://scontent.fhan3-3....381877&oe=609E635E
 

LỜI THỀ TUYÊN THỆ
---*---
Việc gấp cần làm dân chúng mong
Quan “GIAN” trị tội "nước" yên lòng
Lời thề đã hứa đồng bào đợi
Tuyên thệ làm ngay tổ quốc trông
Tham nhũng nhất tâm cùng quét sạch
Cửa quyền một dạ xóa bằng xong
Vẫn còn vùng “CẤM” mà sao giấu ?
Lấy lại niềm tin, chống bất công.


9/4/2021
Tuyen45


tuyen45 30.04.2021 00:23:47 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-1....9356fa&oe=60B0A635
https://scontent.fhan3-3....19dcaf&oe=60AF0C78
 

MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
---*---
Mùa xuân đại thắng thỏa niềm mong
Thống nhất giang sơn rực ánh hồng
Máu chảy xương tan hòa sóng nước
Đầu rơi thịt nát trải ngàn, sông
Quên mình liệt sĩ, tô cờ đỏ
Chiến đấu hy sinh, rạng thế rồng
Tổ quốc hòa bình ,dân tưởng nhớ
Nghiêng mình dân tộc, biết ơn công.

29/4/2021
Tuyen45


tuyen45 30.04.2021 21:15:27 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...43212c&oe=60B17F11
https://scontent-hkt1-2.x...a2c3ca&oe=60B13774
https://scontent-hkt1-2.x...8d8153&oe=60B2E63F
 

THƠ XƯỚNG HỌA
Con Nguyen Ngọc - Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)


BÀI HỌA


ĐỪNG VỘI BẠC
---*---
Cuộc chiến dư âm trôi dẫu nhanh
Thời gian vết sẹo vẫn chưa lành
Bao người liệt sĩ còn không mộ
Sống tạm thương binh dưới túp tranh
Xương máu quân nhân, đừng vội bạc
"Cửa quan" bổng lộc, chớ nên giành
Lương tâm cẩu gặm đời ô nhục
Đạo đức mèo càm sống hổ danh.


28/4/2021
Tuyen45


BÀI XƯỚNG


ĐỪNG QUÊN VỘI
---*---
Dư âm cuộc chiến dẫu trôi nhanh,
Vết sẹo thời gian vẫn chửa lành.
Liệt sỹ qua đời không mộ chí,
Thương binh vất vưởng dưới lều tranh.
Máu xương chiến sỹ, đừng quên vội,
Bổng lộc nhà quan, chớ mải giành.
Bán rẻ lương tâm,thì sống nhục,
Coi thường đạo đức, chết ô danh.


28/4/2021
Con Nguye Ngoc


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2021 21:26:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.05.2021 23:17:08 (permalink)
0
 
https://scontent-hkt1-2.x...d0d049&oe=60BC83B5
https://scontent-hkt1-2.x...25ff74&oe=60BAE9F8
 

MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
---*---
Mùa xuân đại thắng thỏa niềm mong
Thống nhất giang sơn rực ánh hồng
Máu chảy xương tan hòa sóng nước
Đầu rơi thịt nát trải ngàn, sông
Quên mình liệt sĩ, tô cờ đỏ
Chiến đấu hy sinh, rạng thế rồng
Tổ quốc hòa bình ,dân tưởng nhớ
Nghiêng mình dân tộc, biết ơn công.

29/4/2021
Tuyen45


Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 226 của 256 trang, bài viết từ 3376 đến 3390 trên tổng số 3828 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9