BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 32 của 33 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 23.04.2014 10:32:09 (permalink)
0
Nghiêng 

Nắng nghiêng chuyển tỏ thành mờ
Dáng ai nghiêng hút vần thơ tròng trành
Nón nghiêng tạt nhớ sang canh
Lòng ai nghiêng để vá lành hoàng hôn.

Đêm nghiêng trăng hóa vô hồn
Bình minh nghiêng trái tim chôn hận thù
Đời nghiêng cho tiếng hát ru
Tình em nghiêng đẩy trời thu cựa mình…

 
                                   Trần Như Chuyên. 
 
 
trần như chuyên 04.07.2014 21:18:24 (permalink)
0
Tình lặng
 
Anh đã nhận ra em
Trong bộ đồ cô độc
Nụ cười luôn đi trước
Phía thẳm sâu Ngân Hà
 
Chợt hương gió giễu qua
Xếp hồn trong tiếc nuối
Biển lòng em quá rộng
Tình anh hoài xôn xao
 
Nắng gắt gao ghi hình
Nhiều vội vàng đến thế
Giữa đại dương tim mình
Vách ngăn - điều không thể
 
Sóng gõ vào đam mê
Đêm bất bình tỉnh giấc
Trăng đang đi hay về
Lá gan ngày bầm dập
 
Sao mai lặn sang canh
Mây vá lành nỗi nhớ
Bờ mi trưa nín thở
Theo cánh buồm xa khơi
 
Vết chân thơ gập ghềnh
Cô đặc lời mặn chát
Giữa biển đời mênh mông
Ánh mắt tình khô rát…
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 12.07.2014 11:24:35 (permalink)
0
 Thức
 
Chẳng có tranh treo phòng mãi rọng
Mây gió thăng hoa đượm sắc màu
Nắng khát ùa lá gan đùa nghịch
Lảnh ngón đàn rung lên chứa chan.
Giai điệu lạc hoàng hôn cỏ úa
Khúc hát hờn trên thung lũng xanh
Nghe rạo rực con tim bốc lửa
Tia sáng nào khơi phút mỏng manh.
Đêm vỡ, giấc ngàn, hương quế rụng
Mấy thuở trăng vào khoe vóc hoa
Sương khắc khoải đọng từ vạn dặm
Tinh tú ngân hà nhấp nháy xa.
Khóa lòng, bốn mùa khách dạo qua
Thấm thoắt thoi đưa dáng nhạt nhòa
Ải Bắc rét về tê chót lưỡi
Hé chút chói chang bóng gợn tà.
Dõi mắt ngang tầm cánh én bay
Xuân lỡ bước vào xuân có hay
Mầm thương đưa tiễn tình vào vụ
Gió thả men say vướng mắt đời.
Ai biết cho trăng khuyết lại nhiều
Trời quang mây tạnh được bao nhiêu !
Đêm tỉnh hồn bay ngày mộng mị
Ta gõ tim ta thức mỏi chiều.
 
trần như chuyên 24.07.2014 15:23:35 (permalink)
0
Thoảng qua
 
Đi tìm một áng mây quen
Hồn sông suối cạn gió hoen bụi mờ
Nghe mơn man nửa tứ thơ
Tình sương trăng đậu vẫn ngờ ngợ thương.
 
Biển tình gờn gợn vấn vương
Em nâng niu chút khiêm nhường bên trong
Người mang nhung nhớ đi vòng
Ta nhen nhóm phía chưa xong đời mình.
 
Dẫu đang chọn lối bình minh
Bên kia thế giới cũng hình như say
Con tim xuyên thủng mắt ngày
Sợi dây cung bớt trả vay dãi dầu.
 
Thời gian có nghĩa gì đâu
Nếu như thiếu vắng nhịp cầu tiền duyên
Đường tơ rũ sạch ưu phiền
Em co giây phút thần tiên đến gần.
 
Mỏi rồi thôi nhé dừng chân
Kéo dài lại cũng thêm lần nữa đau
Đá vàng xin tỏ kiếp sau
Ít nhiều ta cũng chia nhau nỗi buồn.
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 06.09.2014 23:10:34 (permalink)
0
          Hình như
 
Em buồn thả gió vào đêm
Dựa lưng mộng mị giấc mềm ngổn ngang
Hình như ngày tới muộn màng
Hồn thơ can vá dở dang hương thề.
 
Anh gửi hồn bến sông mê
Vành trăng tròn khuyết não nề đường mơ
Hay chăng duyên phận tình cờ
Đường bay dẫu có vu vơ cũng đành.
 
Ta cùng mắc nợ tuổi xanh
Chăn hoa thả nắng hóa thành hư vô
Phiêu du mây khói giang hồ
Lẻ loi cánh nhạn xô bồ tháng năm.
 
Ngắm bao la ánh trăng rằm
Gửi hồn giăng mắc xa xăm đất trời
Đắm chìm trong cõi dạo chơi
Rách lành, tròn khuyết, đầy vơi chập chờn.
 
Ong bay chọn lối gần hơn
Rận xa phương bắc, đào hờn gió đông
Ta đi ướm sắc cầu vồng
Trải lòng tìm đón dòng sông thanh bình.
 
Vừa hoàng hôn đã bình minh
Chưa gặp nhau đã thấy hình như yêu…
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 01.10.2014 08:19:59 (permalink)
0
 
Lời nguyện
 
Anh yêu em thay lời cầu nguyện
Mở cửa lòng cho thai nghén hồi sinh
Cô đặc tháng năm hiển hiện chính mình
Thời gian trôi hóa thành phi lý.
 
Ta tô vẽ giấc mơ huyền bí
Tạc vĩnh hằng lên thi thể ngây thơ
Chia lớn lên từng phút bất ngờ
Chỉ có tình yêu em là thật.
 
Đã loãng tan những điều còn mất
Ngọn gió nào cũng chảy qua tim
Chắc trăm năm vẫn mải mê tìm
Lặng đón nhận những điều không thể.
 
Giờ này đi bên em vẫn thế
Hòa tình yêu vào với tình yêu
Tóc thu bay loang vỡ ráng chiều
Đôi bờ môi hai lời cầu nguyện.
 
Hoang phí nắng se lòng bối rối
Heo may lùa bên má hồng tươi
Chẳng gì hơn một thoáng em cười
Núm đồng tiền thay lời sám hối…!
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 18.12.2014 18:06:44 (permalink)
0
Tình xa
 
Mơ màng lạc câu Quan Họ
Mắt xanh khúc hát nồng nàn
Đánh thức vầng trăng cổ tích
Giọt tình ríu bước trần gian.
 
Đung đưa áo màu se lạnh
Gió hờn hoen thoáng tỉnh say
Bồng bềnh lời ca hé cửa
Thực-hư xa xỉ tháng ngày.
 
Đêm bùng lên khoe gay gắt
Áo hồng quên lãng heo may
Hoang hoải bước vào nhung lụa
Chói chang em – những dấu giày.
 
Hẹn chờ bao nhiêu lần nữa
Ngập ngừng giây phút trả vay
Nắng lên – mắt anh thay lửa
Có lẽ nào quên đắm say…
 
Em gửi hồn trong điệu hát
Anh giấu tim bên lề thơ
Ta phiêu dạt vào hơi thở
Tha hồ phung phí giấc mơ…
 
Trần Như Chuyên.

 
trần như chuyên 02.04.2016 15:39:24 (permalink)
0
 
 
         Một Mình (2)
 
Vậy là lỡ một chuyến tàu
Sân ga sẻ nửa nỗi đau chưa đành
Vườn tình rẽ lối phân canh
Giận hờn chẳng thể vá lành niềm tin.
 
Tháng ba vừa khuất tầm nhìn
Nơi xa thẳm có cầu xin phận này
Em đi bạc lối sương bay
Một mình anh vớt tháng ngày lặng câm.
 
Góc đường chia ngả tím bầm
Để tình san sẻ tri âm cõi nào
Đôi dòng đêm ấy xanh xao
Lẻ tình anh với cồn cào gió trăng.
 
Lật đêm khoe bóng chị hằng
Nhớ ngày chia bóng sao băng hoe gầy
Chòm Thần Nông ngả về tây
Mắt tình chia lối ướp đầy hương quê.
 
Thoáng thôi bỏ lửng câu thề
Em đi về phía tình tê tái tình.
 
                 Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 11.04.2017 00:13:58 (permalink)
0
              Giằng xé
 
 
Anh sẽ ôm em trong chan chứa muộn màng
Quẳng nhung lụa vào trăm ngàn bầm dập
Ngọn đèn thức chỉ là tồn tại
Bởi nén đau nên chẳng ngắm bao giờ
 
Trái đất nay bỗng thành bé nhỏ
Tâm hồn ta ôm cả vũ trụ rồi
Căn gác xưa phút chốc thành tội phạm
Nhốt thân tàn trong u ám xa hoa.
 
Ta thôi miên cho tháng ngày nham nhở
Thành bãi bồi san phẳng những sâu nông
Gồng mình lên xua hết lụi tàn
Giục trăn trở gọi mùa thay áo mới
 
Em xa rồi mình chợt hóa chênh vênh
Lối quen xưa... bỗng thấy bất bình
Ngọn cỏ cũng làm ta nhức nhối
Vấp ngay trên mặt phẳng tim mình !
 
 
Thanh thản qua gập ghềnh giông gió
Ảo ảnh thời gian ai đã thấu chăng
Xa em mới biết lòng hoang vắng
Dấu cũ đành sao lạc mấy vần.
 
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 13.05.2017 12:33:50 (permalink)
0
Đứng giữa một ngày
(Thân tặng anh Nguyễn Vy nhân ngày Sinh nhật)
 
Trời cho sinh giữa tháng tư
Thời gian nuôi những nhân từ trong anh
Văn chương gom góp để dành
Chân quê phác thảo bức tranh vui đùa
 
Không hoa lá chẳng ganh đua
Thảo thơm chưng cất bốn mùa thành men
Cứ thênh thang giữa sang hèn
Xóa nhòa ranh giới đua chen đường trần
 
Thấy anh là thấy mùa xuân
Đục, trong... ước lệ... chỉ gần thương yêu
Đằm trong hương sắc bên chiều
Tỉnh, say... tương đối... gặt nhiều chứa chan
 
Có tươi tốt, có lụi tàn
Mặc trời mưa nắng cứ ngan ngát tình
Chìa thơ tặng trước bình minh
Vẫn chen ngang giữa bất bình mà say !
 
Trần Như Chuyên.
 
trần như chuyên 03.12.2018 11:39:25 (permalink)
0
Cạn

Vẫn chìm em, mãi nổi anh
Lưng chừng thương lỡ oà xanh gót chiều

Giá mà đổ lỗi cho yêu
Mắt huyền đâu vấp bao điều mai sau

Chỉ vì ta nợ hơi nhau
Trăng non mỏi gánh sắc màu trái ngang

Gió đông quét vội bẽ bàng
Bất ngờ hương... dịu cõi tang tảng sầu

Rõ ràng trong chắc gì sâu
Sao đem ước lệ nhịp cầu thời gian

Đường duyên chẳng thể vô vàn
Dối hồn vàng đá lựa chan chứa màu

Sao đành cứ nước là lau
Bao giờ rặng chuối, hàng cau đứng cùng

Càng nhìn càng thấy mông lung
Ngoi lên đuối trước muôn trùng gian nan ?

Khát mong ngoài thứ cỗi cằn
Giữa cao thấp mảng vách ngăn mỏng dần

Choàng tay qua mấy mùa xuân
Tình kia nặng gấp ngàn lần lý chăng !

Thanh Tùng !
trần như chuyên 03.12.2018 11:43:17 (permalink)
0
Rêu

Góc hồn lỏi mấy vạt xanh
Có chăng hoang dã mới thành riêng tư
Sợi tơ khảm ánh nhân từ
Khoác hào quang cũng còn dư nỗi niềm

Bên này quên lãng dầy thêm
Phía vô tình đó giấc mềm nhói đau
Thấp, cao... chồng xếp một màu
Có gì bền đến mai sau bao giờ

Tâm dò theo vết chân thơ
Thì ra những thứ tôn thờ là đây
Lòng ta xuông nửa dấu giày
Bờ tim bớt lạnh giữa ngày đông sang

Chùm tươi non lấp cũ càng
Thời gian trôi - phế tích vàng son phai
Đến mơ còn chẳng đoái hoài
Ngợi ca sáo cũng tương lai bạc dần !

Thanh Tùng.
trần như chuyên 21.02.2020 16:06:10 (permalink)
0
Tìm
(Kỷ niệm ngày về thăm chùa Phúc Lộc - Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định)



Đường rêu còn đượm nâu sồng
Nỗi niềm trở vụ "sắc không" vô tình
Nương nhờ vạt gió phiêu linh
Ngã ba đông gán bất bình thành đôi 

Khum tay che ngược bồi hồi
Vịn chiều heo hút đổi ngôi trăng thề
Bến chờ nghiêng nửa triền đê
Lối nào thì cũng bộn bề gió giông

Dấu thơ chưa tỏ hương nồng
Vần gieo lạc lối - lở sông, bồi làng
Chuyển dời oằn chuyến đò ngang
Ta đi tìm vết thu bàng bạc xưa

Đảo qua từng luống thiếu, thừa...
Mạch đời trăm ngả duyên chưa tỏ lòng
Lá đề xoay, tứ vênh cong
Nỡ hoà thân lúa kén đòng đòng sao !

Dải ngô reo - dạ thương cào
Sắc đành gang tấc, hương chao chát mùa
Chín từ rửa mặn, thau chua...
Chỉ còn vương mảng gió lùa nhoà xanh

Thiếu nghiên ngọn bút vẫn lành
Không tình - vần, điệu... lạnh tanh, sáo mòn
Nản từ, nhạt ý, thưa son
Rạch hồn lỏng khoá lý bon chen lùa

Mõ còn to, nhỏ... hơn, thua...
Vẳng thinh không tiếng chuông chùa lung lay
Tháp Đại Bi khoả sáng ngày
Tâm quang xá lỵ lời day dứt mùa!



Thanh Tùng.
 
trần như chuyên 24.06.2021 11:53:55 (permalink)
0
Tặng VVH

Giản dị

Một thôi đường thật ngắn
Xa xỉ loang sắc màu
Cả đời bao chồng chất
Vạn lần men thảm xanh

Hành trang dày nhung nhớ
Hương gió chưa thành lời
Ngõ nhỏ vào vô tận
Thương từng mảnh lá rơi

Chẳng ngại gì giông gió
Đành nguyện phía bình yên
Chìm lắng miền hư ảo
Ta bắc thang nụ cười

Trăng nào đứng lặng mãi
Chạm tròn sẽ khuyết ngay
Người rõ luôn đầy đặn
Lo vẹn nguyên tháng ngày

Trời đâu cần son phấn
Mà muôn ngàn đắm say
Em lánh hoài nhung lụa
Để bốn mùa lắt lay.

Thanh Tùng.
trần như chuyên 19.03.2022 04:46:13 (permalink)
0
Chờ

Thương về đơm chật lòng ta
Còn đâu nền nã dâng quà đắm say

Tình ta càng sắt se gày
Con đường thưa... bóng người lay lắt chiều

Tơ chùng then lỏng bùa yêu
Làm sao gồng nổi những điều trái ngang!

Tròn vo... đừng thử - hao vàng
Cho dù trăm dặm nào dang dở dòng

Ai ngờ muôn lý còn cong
Đường mi ngầm thẳng không chòng ghẹo nhau

Vì chưng huyền thoại sang giàu
Tôn thờ duyên nợ thành chau chuốt mình

Hương đời... căn bản làm xinh
Lần sai lầm cũ soi hình dáng xa

Lời xưa giờ vẫn chưa già
Se từng câu hát - nhành hoa giận hờn

Em làm anh đến gần hơn
Rừng êm đềm thả tươi rờn khát khao

Vầng trăng dù muợn tuôn trào
Hơn ngày mai vẫn tràn chao chát dầy

Sông hồ không chở ngàn mây
Làng quê, đồng ruộng... sao đầy đặn xanh.

Thanh Tùng.
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 32 của 33 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9