Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 48 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 04.08.2010 01:34:41 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Em ơi đừng nói ghét tôi

Nếu Em đừng nói ghét tôi
Thì Em Không phải lẽ loi  khi buồn?
Tôi giờ quen chuyện bán buôn
Làm sao đóng được vỡ tuồng em  trao?
Quân Vương trẻ tuổi tài cao,
Bế Em hoàng hậu đi vào cỏi thiêng?
Thôi em giấc mộng hảo huyền,
Thực tế cơm áo gạo tiền trước đi
Công danh tôi chẳng đạt gì
Nhưng đâu phải kẻ tình si dại khờ?
Hôm nay trò chuyện vẩn vơ
Lần sau gặp lại chắc chờ...trăm năm?
Chim trời cá nước bặt tăm,
Không duyên chồng vợ Ai cầm  trái tim?
Thôi em đừng nói gì thêm,
Hãy vui với giấc mộng êm...vô thường
Chúc em tìm thấy thiên đường,
Nấc thang địa ngục bình thường tôi đi,
Ghét tôi sao lại sầu bi?
Hãy cười vui tiễn người đi qua đời?
#1
    Nguyễn Hiền Nhân 04.08.2010 02:02:21 (permalink)
    0
    Tôi đã hiểu lầm Em

    Ngày trước cứ ngỡ em hiền
    Bị ai trêu ghẹo làm phiền khóc thôi?
    Nghĩa khí nổi dậy trong tôi,
    Bi giờ mới biết là tôi bị lầm?

    Tôi quen em cũng lặng thầm,
    Nụ hôn trên Nét sau lần giận nhau,
    Hồn tôi nổi sóng lao xao,
    Câu thơ em viết ngọt ngào...dể thương
    Nghĩ là tình mãi vấn vương,
    Hiền nhân Hoa Tuyết chung đường có nhau?
    Cùng chung nghiệp giáo thanh cao,
    Nhưng chưa hiểu rỏ về nhau tận tường?
    Một sáng còn đọng hơi sương,
    Em với người bạn bất thường tìm tôi,
    Lạnh lùng lời nói xa xôi,
    Làm tôi bị sốc cắt đôi nợ tình,
    Tôi không muốn nói về mình,
    Miền tây mấy tỉnh lộ trình làm ăn
    Đời nghèo tôi vẫn doanh nhân,
    Cũng có tài khoản ngân hàng như ai?
    Nếu em lòng dạ đổi thay,
    Tôi coi như gặp vận may đoạn tình,
    Trách em? tôi chỉ trách mình,
    Đa tình trong cái vô tình...quen em?
    #2
      Nguyễn Hiền Nhân 04.08.2010 12:23:56 (permalink)
      0
      Giấc mơ cảnh tình già
      Chờ em góc phố cũng già,
      Chỉ mong ngày ấy tình ta thêm nồng
      Dù rằng tóc bạc răng long
      Gọi nhau hai tiếng vợ chồng cũng vui
      Mặt nhìn tận mắt ngậm ngùi
      Trời ơi! sao thấy tối thui vậy trời?
      Thôi đừng buồn nữa mình ơi!
      Tình già hai đứa trọn lời thủy chung
      Lưng còng tay nắm run run
      Bước cao bước thấp mình cùng dìu nhau
      Không còn anh trước em sau
      Cải nhau hai đưa lao xao, ồn ào
      Tang tình cùng hát nghêu ngao
      Lãng mạn ngồi dưới trăng sao, phì.u   pha.ào
      Em y.e.êu  gió lạnh không nào
      Choàng vòng ta ốm mình vào cõi tiên...
      Nụ cười già hóm còn duyên
      Anh y.e.êu anh nói khùng điên chuyện gì?
      Nghễnh ngãng em chẳng nghe chi
      Khì khì anh chỉ lâm ly chuyện đời
      Tình già gần đất xa trời
      Sao anh còn nhớ cái thời quen nhau
      Mặt em kiêu hãnh làm cao
      Lắc đầu nguây nguẩy cổng rào khép luôn...(Tạm dừng,mời thân hữu góp sức)
      Hiền Nhân
      #3
        Nguyễn Hiền Nhân 05.08.2010 13:10:29 (permalink)
        0
        Tình già sao rất dể thương
        Đợi em anh đợi đến già
        Miễn sao hai đứa mình là của nhau
        Ngày tháng rồi cũng qua mau
        Sợ tóc đen sẽ trắng phao mái đầu
        Càm anh tua tủi chòm râu
        Mắt nhung em cũng nhuộm màu huyền không
        Người ta có cháu ẳm bồng
        Còn em dìu dắt ông chồng chân run?
        Yêu trong cách biệt nghìn trùng
        Chờ ngày hợp mặt trùng phùng quá lâu
        Chìm trong ánh mắt thâm sâu
        Rưng rưng nhắc thuở ban đầu đắm say
        Thế nhân muôn sự đổi thay
        Trái tim mình chẳng nhạt phai tình nồng
        Đôi ta thành vợ thành chồng
        Hạnh phúc cũng tỏa sáng hồng đời nhau
        Không phí năm tháng lao đao
        Tình già nhưng mãi ngọt ngào lời yêu
        Thắm thiết ở tuổi xế chiều
        Tình tình hai đứa muôn điều sẻ chia
        Ái ân đọng giọt sương khuya
        Gió mưa, nắng lửa không lìa du dương
        Tình già sao quá dể thương?
        Dẫu qua mấy độ phong sương ...cũng tình
        #4
          nguyenngoat 05.08.2010 15:17:50 (permalink)
          0
          QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
           
          "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
          Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
          Từ ngày cất bước vu quy
          Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
          Thời gian thay mái tóc sầu
          Mây giăng trắng cả một màu suy tư
          Mộng lòng một chút còn dư
          Dệt thành thơ
          Gửi về người năm xưa
           
          ngng
           
           
           
          #5
            Nguyễn Hiền Nhân 06.08.2010 17:07:45 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyenngoat

            QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
             
            "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
            Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
            Từ ngày cất bước vu quy
            Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
            Thời gian thay mái tóc sầu
            Mây giăng trắng cả một màu suy tư
            Mộng lòng một chút còn dư
            Dệt thành thơ
            Gửi về người năm xưa
             
            ngng
             
             
             

            Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
            Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
            Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
            Thế rồi tháng lại năm qua
            Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
            Em giờ về với người ta
            Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?
            #6
              nhabe 06.08.2010 18:19:22 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


              Trích đoạn: nguyenngoat

              QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
               
              "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
              Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
              Từ ngày cất bước vu quy
              Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
              Thời gian thay mái tóc sầu
              Mây giăng trắng cả một màu suy tư
              Mộng lòng một chút còn dư
              Dệt thành thơ
              Gửi về người năm xưa
               
              ngng
               
               
               

              Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
              Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
              Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
              Thế rồi tháng lại năm qua
              Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
              Em giờ về với người ta
              Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


              HN, cho nhabe xin lỗi đã lỡ lời...ham giỡn nên không nghĩ xa xôi...

              "Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
              Nói xuyên rồi lại nói gần
              Lời nói trên nét không cần để tâm"
              người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
              tại anh bật đèn xanh cho giỡn
              nên được lời em giỡn thả ga
              giờ mới biết là mình quá trớn
              thôi thì cho em xin lỗi
              hứa sẽ không tái phạm lần sau
              em vào đây để vui chơi
              nên không cố ý làm buồn người đâu

              nhabe
              #7
                Nguyễn Hiền Nhân 07.08.2010 01:04:48 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nhabe


                Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                Trích đoạn: nguyenngoat

                QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                 
                "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                Từ ngày cất bước vu quy
                Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                Thời gian thay mái tóc sầu
                Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                Mộng lòng một chút còn dư
                Dệt thành thơ
                Gửi về người năm xưa
                 
                ngng
                 
                 
                 

                Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                Thế rồi tháng lại năm qua
                Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                Em giờ về với người ta
                Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


                HN, cho nhabe xin lỗi đã lỡ lời...ham giỡn nên không nghĩ xa xôi...

                "Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
                Nói xuyên rồi lại nói gần
                Lời nói trên nét không cần để tâm"
                người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
                tại anh bật đèn xanh cho giỡn
                nên được lời em giỡn thả ga
                giờ mới biết là mình quá trớn
                thôi thì cho em xin lỗi
                hứa sẽ không tái phạm lần sau
                em vào đây để vui chơi
                nên không cố ý làm buồn người đâu

                nhabe

                NHaBe đã hiểu lầm anh rồi.Anh vì bận nhiều công việc nhà nên it có thời gian trao đổi thơ cùng NB
                Nếu là bạn thì cần hiểu nhau, HN không giận gì NB đâu, chỉ mong em thông cảm cho, là anh đang bận
                #8
                  nhabe 07.08.2010 02:24:24 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                  Trích đoạn: nhabe


                  Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                  Trích đoạn: nguyenngoat

                  QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                   
                  "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                  Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                  Từ ngày cất bước vu quy
                  Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                  Thời gian thay mái tóc sầu
                  Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                  Mộng lòng một chút còn dư
                  Dệt thành thơ
                  Gửi về người năm xưa
                   
                  ngng
                   
                   
                   

                  Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                  Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                  Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                  Thế rồi tháng lại năm qua
                  Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                  Em giờ về với người ta
                  Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


                  HN, cho nhabe xin lỗi đã lỡ lời...ham giỡn nên không nghĩ xa xôi...

                  "Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
                  Nói xuyên rồi lại nói gần
                  Lời nói trên nét không cần để tâm"
                  người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
                  tại anh bật đèn xanh cho giỡn
                  nên được lời em giỡn thả ga
                  giờ mới biết là mình quá trớn
                  thôi thì cho em xin lỗi
                  hứa sẽ không tái phạm lần sau
                  em vào đây để vui chơi
                  nên không cố ý làm buồn người đâu

                  nhabe

                  NHaBe đã hiểu lầm anh rồi.Anh vì bận nhiều công việc nhà nên it có thời gian trao đổi thơ cùng NB
                  Nếu là bạn thì cần hiểu nhau, HN không giận gì NB đâu, chỉ mong em thông cảm cho, là anh đang bận


                  thật ha? ...nb chỉ ngại anh giận thôi...tháng này chắc sao quả tạ chiếu...nb xin lỗi mệt luôn...dzui dzẻ tiếp hén
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 09:53:19 bởi nhabe >
                  #9
                    Nguyễn Hiền Nhân 08.08.2010 13:11:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nhabe


                    Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                    Trích đoạn: nhabe


                    Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                    Trích đoạn: nguyenngoat

                    QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                     
                    "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                    Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                    Từ ngày cất bước vu quy
                    Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                    Thời gian thay mái tóc sầu
                    Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                    Mộng lòng một chút còn dư
                    Dệt thành thơ
                    Gửi về người năm xưa
                     
                    ngng
                     
                     
                     

                    Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                    Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                    Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                    Thế rồi tháng lại năm qua
                    Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                    Em giờ về với người ta
                    Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


                    HN, cho nhabe xin lỗi đã lỡ lời...ham giỡn nên không nghĩ xa xôi...

                    "Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
                    Nói xuyên rồi lại nói gần
                    Lời nói trên nét không cần để tâm"
                    người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
                    tại anh bật đèn xanh cho giỡn
                    nên được lời em giỡn thả ga
                    giờ mới biết là mình quá trớn
                    thôi thì cho em xin lỗi
                    hứa sẽ không tái phạm lần sau
                    em vào đây để vui chơi
                    nên không cố ý làm buồn người đâu

                    nhabe

                    NHaBe đã hiểu lầm anh rồi.Anh vì bận nhiều công việc nhà nên it có thời gian trao đổi thơ cùng NB
                    Nếu là bạn thì cần hiểu nhau, HN không giận gì NB đâu, chỉ mong em thông cảm cho, là anh đang bận


                    thật ha? ...nb chỉ ngại anh giận thôi...tháng này chắc sao quả tạ chiếu...nb xin lỗi mệt luôn...dzui dzẻ tiếp hén

                    Hiền Nhân có phải trẻ con đâu? Cợt đùa vui vẻ với nhau sao lại giận hay Nhà Bè chê anh già nên khó tính?
                    Lúc nầy anh bận lắm , thông cảm nha
                    #10
                      Nguyễn Hiền Nhân 08.08.2010 13:13:31 (permalink)
                      0
                      Tình già lãng mạn lắm nha
                      Tình già hai đứa í a
                      Gừng cay muối mặn yêu là đắm mê
                      Kể ra thì cũng quê quê
                      Vuốt ve , đấm bóp phủ phê hai người
                      Chỉ ghét cá tính chồng lười
                      Chìu vợ chút xíu đã cười vợ dâm
                      Xa vợ thì miệng lằm bằm
                      Bỏ cơm nguội lạnh ngồi, nằm liu xiu
                      Vắng chồng vợ cũng buồn hiu
                      Mới thiếu hơi ấm chồng yêu lạnh lòng
                      Ra vô ngoài ngõ ngóng trông
                      Chồng ơi! chồng hởi sao không chịu về?
                      Nói ra quê thật là quê
                      Lo sợ bọn trẻ rũ rê bỏ bùa
                      Ghen hờn cũng trút búa xua
                      Cũng may mau nguội, chồng thua vợ mà
                      Chồng già nhưng tim không già
                      Cũng biết lãng mạn tặng hoa, nịnh đầm
                      Đêm khuya cũng biết thì thầm
                      Chồng lắp bắp, vợ cà lăm ,khề khà
                      Nghêu ngao cùng hát tình ca
                      Vợ chồng xướng họa giao hòa,thật vui
                      Hạnh phúc đôi lúc ngậm ngùi
                      Phải chi ngày trước ngọt bùi sớm hơn!
                      #11
                        nhabe 08.08.2010 22:13:16 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                        Trích đoạn: nhabe


                        Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                        Trích đoạn: nhabe


                        Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                        Trích đoạn: nguyenngoat

                        QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                         
                        "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                        Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                        Từ ngày cất bước vu quy
                        Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                        Thời gian thay mái tóc sầu
                        Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                        Mộng lòng một chút còn dư
                        Dệt thành thơ
                        Gửi về người năm xưa
                         
                        ngng
                         
                         
                         

                        Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                        Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                        Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                        Thế rồi tháng lại năm qua
                        Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                        Em giờ về với người ta
                        Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


                        HN, cho nhabe xin lỗi đã lỡ lời...ham giỡn nên không nghĩ xa xôi...

                        "Vui đùa bỡn cợt là nghề Hiền Nhân
                        Nói xuyên rồi lại nói gần
                        Lời nói trên nét không cần để tâm"
                        người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau
                        tại anh bật đèn xanh cho giỡn
                        nên được lời em giỡn thả ga
                        giờ mới biết là mình quá trớn
                        thôi thì cho em xin lỗi
                        hứa sẽ không tái phạm lần sau
                        em vào đây để vui chơi
                        nên không cố ý làm buồn người đâu

                        nhabe

                        NHaBe đã hiểu lầm anh rồi.Anh vì bận nhiều công việc nhà nên it có thời gian trao đổi thơ cùng NB
                        Nếu là bạn thì cần hiểu nhau, HN không giận gì NB đâu, chỉ mong em thông cảm cho, là anh đang bận


                        thật ha? ...nb chỉ ngại anh giận thôi...tháng này chắc sao quả tạ chiếu...nb xin lỗi mệt luôn...dzui dzẻ tiếp hén

                        Hiền Nhân có phải trẻ con đâu? Cợt đùa vui vẻ với nhau sao lại giận hay Nhà Bè chê anh già nên khó tính?
                        Lúc nầy anh bận lắm , thông cảm nha

                        HN không giận thì tốt...good guy...heheh HN có biết người khó tính nhất là ai không?...HN bận thì nb tha không phá nữa
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 04:11:36 bởi nhabe >
                        #12
                          nguyenngoat 09.08.2010 17:09:10 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                          Trích đoạn: nguyenngoat

                          QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                           
                          "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                          Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                          Từ ngày cất bước vu quy
                          Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                          Thời gian thay mái tóc sầu
                          Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                          Mộng lòng một chút còn dư
                          Dệt thành thơ
                          Gửi về người năm xưa
                           
                          ngng
                           
                           
                           

                          Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                          Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                          Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                          Thế rồi tháng lại năm qua
                          Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                          Em giờ về với người ta
                          Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?

                           
                          Kể từ dang dỡ cung tơ
                          Tôi phiêu lưu tận bến bờ thương đau
                          Tình yêu giờ đã phai màu
                          Thánh đường không tiếng kinh cầu ngày xưa
                          Chiều nay trời đổ lệ mưa
                          Lá bay mấy nẻo đường xưa độc hành
                           
                           
                          ngng
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          #13
                            Nguyễn Hiền Nhân 10.08.2010 14:22:21 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nguyenngoat


                            Trích đoạn: Nguyễn Hiền Nhân


                            Trích đoạn: nguyenngoat

                            QUÁ VÃNG NGẬM NGÙI
                             
                            "Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru"
                            Em trong mấy nẻo mùa thu xuân thì
                            Từ ngày cất bước vu quy
                            Đường đời xuôi ngược còn gì nhớ nhau?
                            Thời gian thay mái tóc sầu
                            Mây giăng trắng cả một màu suy tư
                            Mộng lòng một chút còn dư
                            Dệt thành thơ
                            Gửi về người năm xưa
                             
                            ngng
                             
                             
                             

                            Thơ anh hay quá Nguyen Ngoat ơi! HN hoạ lại khập khểnh thôi
                            Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
                            Bến mơ hai đứa mịt mù cỏi xa
                            Thế rồi tháng lại năm qua
                            Mộng ban đầu cũng phôi pha nhạt nhoà
                            Em giờ về với người ta
                            Có còn nhớ kẻ say hoa, dại khờ?


                            Kể từ dang dỡ cung tơ
                            Tôi phiêu lưu tận bến bờ thương đau
                            Tình yêu giờ đã phai màu
                            Thánh đường không tiếng kinh cầu ngày xưa
                            Chiều nay trời đổ lệ mưa
                            Lá bay mấy nẻo đường xưa độc hành
                             
                             
                            ngng
                             
                             
                            Cung tơ trót xếp lại rồi
                            Tiếc thương chi để bồi hồi lòng nhau?
                            Hoa xưa cũng đã bạc màu
                            Thánh đường chuông đổ nao nao cỏi lòng
                            Tình ta vào cỏi hư không
                            Nhắc chi chuyện cũ mênh mông tình buồn


                             









                            #14
                              Nguyễn Hiền Nhân 11.08.2010 21:44:51 (permalink)
                              0
                              Xa nhau trong ngậm ngùi

                               Nếu Sài gòn ở gần Châu đốc
                               Nếu thường xuyên ta được bên nhau
                               Anh và em đã không cô độc,
                               Ghen hờn nghi kỵ để lòng đau?
                               
                              Tình em như sóng biển dạt dào
                              Đi tu để quên đi phiền não?
                              Anh bổng trở thành tên vô đạo
                              Nghi ngờ thượng đế ở trên cao?

                               Nhiều đêm trăn trở không trọn giấc
                               Mãi nhớ thương em đến sáng ngày
                               Không hiểu tình ta vì sao mất
                               Tưởng đời nhập một lại chia hai?

                              Đâu phải là chuyện của gió trăng
                              Giữa cô bác sĩ với bệnh nhân
                              Hai đứa đã từng chung lối mộng
                              Một ngày không gặp sớm băn khoăn..

                                Một chút ghen hờn gây sóng gió
                                Không ngờ tự ái lại thành to
                                Cánh cửa từ bi em mở ngõ
                                Hạnh phúc nồng nàn hoá bụi tro

                              Vẫn còn đó xấp thơ em gởi
                              Thề nguyện yêu anh đến trọn đời
                              Anh kiên nhẫn suốt năm chờ đợi
                              Sao giờ em chỉ biết có Như Lai?

                                Cố nén trong tim tiếng thở dài
                                Con đường tu Phật đúng hay sai?
                                Cỏi hư ảo mà em quỳ lại
                                Mặc anh thất thiểu cỏi tình say?
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 48 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 710 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9