Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 222 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
PEARL 13.01.2019 05:46:38 (permalink)
0
EM XIN LÀM...

Em xin làm chiếc giường êm ả
Khi mỏi mệt anh ngã lưng nằm
Dẫu đời còn lắm thăng trầm
Có em - điểm tựa trăm năm, chẳng mòn.

Em xin làm xoay tròn cánh quạt
Lúc nắng oi hong mát da anh
Cho đôi mắt sáng long lanh
Tim yêu rộng mở, duyên lành dịu se.

Em xin làm màn the che gió
Những đêm đông vò võ lạnh lùng
Chắn cho anh khỏi rét run
Mang lại ấm áp - não nùng xua tan.

Em xin làm một làn hương thoảng
Thơm ngất ngây loang loáng giữa đời
Quấn quít bên anh chẳng rời
Điểm trang thi vị - rạng ngời sắc xuân.

Em xin làm lưng chừng mơ ước
Hòa cùng anh mà mượt mộng tình
Như đôi Long - Phụng trung trinh
Tung trên trời biếc rung rinh ánh ngà.

Em xin làm Sơn Ca ríu rít
Hót líu lo, anh thích - em cười
Tình mình hạnh phúc tuyệt vời
Ngàn năm vẫn thế - vạn đời mãi xanh.

Làm gì để được gần anh
Em xin tự nguyện - riêng giành khó khăn.

PEARL
PEARL 13.01.2019 23:33:46 (permalink)
0
Chiều Xuân

Xuân lại về bên ngoài khung cửa
Khi mai vàng lần nữa ra hoa
Đàn chim én nhỏ la đà
Chao nghiêng đôi cánh say ngà gió Xuân.

Lòng ai nỡ dửng dưng cùng nắng
Ấm áp thêm tươi tắn làn môi
Khắp nơi cây, cỏ đâm chồi
Xuân đem khát vọng cuộc đời ấm no.

Mơ ước mãi âu lo tan biến
Người với người thân thiện, chan hoà
Xuân về trỗi khúc hoan ca
Cùng nhau vui sống , nhà nhà bình an.

Ta dạo gót lang thang góc phố
Bắt gặp ai thổ lộ niềm riêng
Xuân vương trong mắt nhung huyền
Của người con gái dịu hiền đáng yêu.

Mùa Xuân- ôi thật mỹ miều!
Sao ta yêu thế - một chiều mùa Xuân.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2019 02:25:52 bởi Ct.Ly >
PEARL 14.01.2019 06:15:04 (permalink)
0
NÓI VỚI CON

Bằng tuổi con, mẹ đã lập gia đình
Bỏ sau lưng, mối tình đầu dang dở
Về làm dâu với bao điều bỡ ngỡ
Mới biết đời không phải chỉ màu hồng.

Bằng tuổi con, mẹ đã lội ngược dòng
Vượt chông gai bởi chẳng nồng hương lửa
Đi hay ở , mẹ mãi luôn lần lựa
Thương con khờ, mẹ lần nữa cam lòng.

Bằng tuổi con, mẹ vất vả, long đong
Lương giáo chức đâu đong đầy hủ gạo
Tiền không có khi con bị cảm mạo
Sống cơ hàn, nghèo đến rớt mồng tơi.

Bằng tuổi con, khuôn mặt mẹ bơ phờ
Đêm trăn trở, nhiều lần con quấy khóc
Hay trái nết, con tỏ ra hằn học
Mẹ đau lòng như dao chọc buồng tim.

Bằng tuổi con, mẹ vẫn cố công tìm
Phương pháp dạy để học trò mau hiểu
Vì lẽ thế mẹ trở nên hiền dịu
Đem tình thương hoá giải mọi tị hiềm.

Bằng tuổi con, theo tiếng gọi con tim
Vượt lý trí, nhấn chìm bao rào cản
Mẹ đã sống và ngày thêm dày dạn
Mắt thôi buồn, đầu có sạn - khôn ra.

Bằng tuổi con, mẹ vui, khỏe hát ca
Dẫu trái chanh - mẹ trót cầm, chua xé
Và miếng đường vuột khỏi tầm tay mẹ
Đời vẫn là bản nhạc nhẹ tuyệt vời.

PEARL
PEARL 15.01.2019 23:22:53 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!

Dưới con dốc cuộc đời
Vực thẳm sâu vời vợi
Gian khổ đang chờ đợi
Quyết tâm càng thêm cao.

Nhìn lên cây lao xao
Mơ thấy mình ở đó
Ước gặp được số đỏ
Chẳng cần phải lao công.

Đường nào cũng chênh chông
Nếu không là bằng phẳng
Kiên cường chân bước thẳng
Tới đỉnh đầu quang vinh.

Mỗi sáng chào bình minh
Vui thấy mình vẫn sống
Vẫn say mê vận động
Dâng cho đời hương thơm.

Vai nặng gánh áo cơm
Nhọc nhằn đâu ngăn được
Hướng nhìn về phía trước
Cuộc đời vẫn đẹp sao!

PEARL
PEARL 24.01.2019 06:36:13 (permalink)
0
GIÁ CHÚNG MÌNH...

Giá chúng mình - gặp lúc còn son
Khi đôi tim vẫn còn chỗ trống
Trên đường đời, bước đi lẻ bóng
Thì lời yêu - hy vọng thỏa nguyền.

Giá chúng mình môi thắm, tóc huyền
Thuở thanh xuân - nguyện thề son sắt
Bản tình ca theo từng cung bậc
Sẽ nhịp nhàng - ngây ngất, anh ơi!

Giá chúng mình yêu thật - không mơ
Thì có đâu hững hờ đến thế!
Bất chấp hết những điều tồi tệ
Đến với nhau như thể đã từng.

Giá chúng mình đừng như người dưng
Đừng dỗi hờn, lưng chừng nỗi nhớ
Đừng dối lòng - yêu không thèm nói
Cứ Ỡm ờ - tóc rối tơ lòng.

Giá chúng mình đừng đuổi lòng vòng
Tình trong tầm tay, chênh chông - mất
Em - lang thang như tên hành khất
Ăn mày dĩ vãng - thuở yêu anh.

Giá chúng mình hoà quyện Yến - oanh
Cùng đón xuân bên nhành mai thắm
Ngôi nhà nhỏ nghĩa tình sâu đậm
Hai kẻ gàn đăm đắm yêu nhau.

Tình chúng mình - đẹp biết là bao!

PEARL
PEARL 24.01.2019 06:38:23 (permalink)
0
LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG

Mẹ đã từng nói dối đấy thôi
Khi mẹ nói chẳng buồn - rất vội
Ngoại tiễn mẹ theo ba - về nội
Nước mắt rơi - mẹ mỉm nụ cười.

Mẹ đã từng nói dối, mẹ ơi!
Bao khổ đau - giấu nơi tim mảnh
Đời đói nghèo - mẹ luôn nhặt nhạnh
Vì chồng con - đâu dám chạnh lòng.

Mẹ đã từng nói dối, đúng không?
Bảo no rồi - nhưng lòng còn đói
Món ngon phần con - mẹ nhai vội
Chút canh thừa - cá cặn, rau dư.

Mẹ đã từng nói dối - vô tư!
Rằng mưa bão - như không buồn ngủ
Con ngon giấc - mẹ ngồi ủ rũ
Chỗ con khô - chỗ mẹ phủ mưa.

Mẹ đã từng nói dối - đúng chưa?
Ba thay đổi - bảo nồng hương lửa
Vì các con - mẹ mãi lần lựa
Và mẹ còn tựa cửa - chờ ba!

Mẹ đã từng nói dối - đúng mà!
Tiễn năm con theo chồng - xa vợi
Mẹ vui lắm - lòng buồn rười rượi
Chảy ngược dòng - lệ thắm vào trong.

Mẹ đã từng nói dối lòng vòng
Bệnh trầm kha - bảo là khỏe mạnh
Thuốc chẳng uống lại còn so sánh
Với lực điền, thời xửa - còn xuân.

Mẹ nói dối như mẹ đã từng
Lời cuối cùng - mẹ đi thanh thản
Con ở lại - con ơi, hãy ráng
Sống đẹp đời, trọn đạo - nhé con!

Lời nói dối cuối cùng mãi còn
Trong tâm trí héo hon - con nhớ!
Vì người thân - mẹ luôn " lầm lỡ "
Nói dối hoài! Mẹ hỡi - con thương!

PEARL

PEARL 24.01.2019 21:57:18 (permalink)
0
ANH NHƯ CƠN GIÓ

Anh như cơn gió vô tình
Miên man đôi má - rung rinh tóc vờn.
Áo dài ẩn hiện chập chờn
Đường cong con gái - hoa hờn kém xinh.

Anh như cơn gió vô tình
Thổi tung tà áo - lung linh vóc ngà.
Đưa tay e ấp - thật thà
Gọi tên cơn gió la đà - dịu êm.

Anh như cơn gió về đêm
Đưa mây xuống thấp bên thềm tựa bông.
Em gom hết ánh trăng hồng
Kết thành vòng lửa - ấm nồng sưởi anh.

Anh như cơn gió mong manh
Lúc ẩn khi hiện - bâng khuâng ngập hồn.
Nhớ anh dạ thấy bồn chồn
Đôi ba câu nói - dập dồn dỗi nhau!

Anh như cơn gió lao xao
Đẩy đưa khắp chốn hồng đào trúc mai.
Biết lòng anh có đổi thay?
Mà sao em vẫn buồn ngai ngái lòng.

Anh - cơn gió bay ngang phòng
Rèm thưa - em ngóng, má hồng bừng say.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2019 22:40:44 bởi PEARL >
PEARL 26.01.2019 10:32:29 (permalink)
0
GỌI NẮNG XUÂN VỀ

Xuân đang đến thật gần - anh có thấy?
Nắng vàng ươm, hoa thơm ngấy hương đồng
Gió lặng lẽ - mơn đôi má ửng hồng
Tóc thôi rối - ngoan hiền, thong dong gọi.

Trong hư ảo - xuân khẽ khàng, muốn hỏi
Rằng sao em lại bổi hổi, bồi hồi
Như lần đầu anh định ngõ - lại thôi!
Vì có lẽ - xuân vẫn còn bối rối.

Hoa khoe sắc say men xuân - rất vội
Tình tứ trao ong bướm nụ hôn nồng
Én xôn xao chao liệng vút tầng không
Mai vàng rực - áo xinh hồng, đào thắm.

Chào xuân nhé! Xuân lướt qua chầm chậm
Ghé vào thăm - từng ngõ ngách tâm hồn
Lòng hân hoan - nhịp tim đập dập dồn
À, xuân mộng - đang nôn nao trở lại.

Em khẽ gọi nắng xuân về - thư thái!
Giũ muộn phiền cho vui mãi lên ngôi
Mùa Xuân ơi, tươi tắn nhé - tuyệt vời!
Lưu kỷ niệm đầy vơi miền ký ức.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2019 02:14:08 bởi Ct.Ly >
PEARL 26.01.2019 22:27:19 (permalink)
0
TA

Ta - kẻ hành khất ăn mày dĩ vãng
Những lúc nhớ - quên, xao lãng đã từng
Giọt nước mắt rệu rã, khoé mi rưng
Miền ký ức tấy sưng dòng kỷ niệm.

Ta - đứa trẻ sống lâu năm - hoài niệm
Thuở thanh xuân phù phiếm đã qua rồi
Giờ đây ngồi chiêm nghiệm để vui thôi
Mà nuối tiếc thời gian trôi quá vội.

Ta - con tằm trên mâm dâu - ăn rỗi
Cố thật no, cho mỗi kén thêm dày
Bỏ xác thân - sợi tơ óng ả quay
Áo lụa đẹp dâng tay người mượt mịn.

Ta - người đàn bà cũ đang bịn rịn
Mong những điều không thể - vịn niềm tin
Tương lai buồn - vui, phó mặc nhân sinh
Đành chấp nhận phận mình dù đen đủi.

Ta - dầu đời thế nào, không hờn tủi
Vẫn lạc quan rong ruổi hết đường trần
Âu cũng là duyên số với nợ nần
Sống để trả vẫn đẹp đời tốt đạo.

PEARL
nh239 28.01.2019 13:35:41 (permalink)
0
PEARL


ANH NHƯ CƠN GIÓ

Anh như cơn gió vô tình
Miên man đôi má - rung rinh tóc vờn.
Áo dài ẩn hiện chập chờn
Đường cong con gái - hoa hờn kém xinh.

Anh như cơn gió vô tình
Thổi tung tà áo - lung linh vóc ngà.
Đưa tay e ấp - thật thà
Gọi tên cơn gió la đà - dịu êm.

Anh như cơn gió về đêm
Đưa mây xuống thấp bên thềm tựa bông.
Em gom hết ánh trăng hồng
Kết thành vòng lửa - ấm nồng sưởi anh.

Anh như cơn gió mong manh
Lúc ẩn khi hiện - bâng khuâng ngập hồn.
Nhớ anh dạ thấy bồn chồn
Đôi ba câu nói - dập dồn dỗi nhau!

Anh như cơn gió lao xao
Đẩy đưa khắp chốn hồng đào trúc mai.
Biết lòng anh có đổi thay?
Mà sao em vẫn buồn ngai ngái lòng.

Anh - cơn gió bay ngang phòng
Rèm thưa - em ngóng, má hồng bừng say.

PEARL

EM NHƯ TIA NẮNG...

Em...như tia nắng đầu ngày
Tràn lan bờ bãi cho say lòng người...
Em...là mộng tưởng trùng khơi
Anh vươn tay bắt giữa đời quạnh hiu!

Em trâm anh lượt hoa cài
Anh con chim hót bên ngoài bãi hoang...
Gió xao rụng cánh hoa vàng
Tình anh khờ dại...vỡ tan mất rồi!
Phố chiều đếm bước đơn côi
Nhớ ơi dãi nắng bên trời thiết tha!...

28/01/2019
nh239
PEARL 29.01.2019 00:41:51 (permalink)
0
Cảm ơn nh239 đã ghé thăm góc thơ nhỏ của PEARL và lưu lại bài thơ thật hay. PEARL rất thích. Mến chúc nh239 năm mới an khang, thịnh vượng và dồi dào ý thơ, sáng tác nhiều bài thơ hay để cho PEARL và các bạn khác đọc nữa .
PEARL 29.01.2019 00:44:38 (permalink)
0
XUÂN CẢM

Xuân nũng nịu nụ Mai đùa trong gió
Xuân nồng nàn Đào trước ngõ hồng tươi
Xuân mê say cánh én liệng lả lơi
Xuân duyên dáng tóc dài phơi vai mảnh.

Ừ, Xuân đến thiên nhiên như ráo hoảnh
Vắng cơn mưa, nắng đặc quánh, vàng hoe
Sương muối giăng, mây xuống thấp, lạnh se
Chiếc lá khô cố gắng che chồi biếc.

Thì Xuân cũng muốn lo toan mở tiệc
Nào tất niên, mừng công việc hoàn thành
Sắm sửa Tết, lòng trăm mối tơ mành
Nhưng thật vui mong được nhanh đoàn tụ.

Buông bỏ hết chuyện ưu phiền năm cũ
Chào đón Xuân, ấp ủ những ước mơ
Năm mới cát tường, no ấm muôn nơi
Đất nước an bình, cuộc đời tươi rói

Xuân chạm ngõ, hoa Cúc vàng bối rối
Xuân vào nhà, đỏ câu đối bên thềm
Xuân rót mật vào lòng thật êm đềm
Cảm ơn Xuân cho em thêm thư thái.

Dù ai có sống nơi xa ngai ngái
Nghe Xuân gọi cũng hăng hái quay về
Đêm giao thừa đón năm mới đề huề
Mùng một tết - Xuân tràn trề hạnh phúc.

PEARL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2019 02:32:43 bởi Ct.Ly >
PEARL 29.01.2019 22:13:59 (permalink)
0
ĐỢI

Có lẽ vì em quá chỉnh chu
Sống quy cũ mặc dù hiện đại
Sợ chỉ một lần lỡ trót dại
Nước Sài Gòn rửa mãi không trôi.

Em - đã xưa, chẳng nghĩ xa xôi
Hạnh phúc gần mất rồi - muốn giữ!
Thanh xuân là ước mơ - phép thử!
Cố níu chi - tư lự canh trường.

Em biết anh có chút tơ vương
Vờ chẳng rõ niềm thương chưa ngõ
Con tim em cũng dòng máu đỏ
Thao thức và vò võ nhớ nhung.

Tình yêu, Ôi! Sao thật lạ lùng
Không phân biệt cùng chung hay khác
Những quan điểm, nghĩ suy, khao khát
Hay giàu nghèo, tuổi tác lệch nhau.

Xuân chạm ngõ, lòng bỗng lao xao
Muốn anh vui, ngọt ngào lời nói
Nhưng sao em vẫn còn bối rối
Hẹn Xuân sau - anh hỏi, em ừ.

PEARL
PEARL 31.01.2019 09:28:29 (permalink)
0
BÀN TAY MẸ



Rồi có một ngày con chợt nhận ra
Đôi tay mẹ héo gầy qua năm tháng
Mười ngón thiên thần hoá thành chai , rạn
Đâu còn mềm mang vấp dáng bút xinh.

Mới hiểu rằng bởi những bước linh đinh
Trên đường đời có trăm nghìn gian khó
Đôi tay ấy nâng niu bàn chân nhỏ
Của con thơ để gót đỏ nét son.

Nghe nhói đau bên ngực trái của con
Nhịp đập trái tim mỏi mòn, khắc khoải
Lòng con dâng một nỗi buồn hoang hoải
Mong mẹ trọn đời sống mãi , khoẻ , vui.

Nhìn bàn tay mẹ , dạ thoáng bùi ngùi
Tự trách mình chẳng làm tròn chữ hiếu
Vẫn để mẹ sớm chiều cố bám víu
Quá khứ thân thương, ngọt dịu gia đình.

Con sẽ ở bên mẹ lúc bình minh
Đến buổi hoàng hôn , đỉnh đình trăng sáng
Kể mẹ nghe chuyện anh em , bè bạn
Nắm lấy đôi tay chai sạn mẹ hiền.

PEARL
PEARL 03.02.2019 17:16:48 (permalink)
0
TẾT XƯA ...TẾT NAY

Anh có thấy mùa Xuân đang chạm ngõ
Gió mơn man nụ Mai chúm chím vàng
Nắng lang thang đậu lên tóc khẽ khàng
Đếm ngược thời gian lụn tàn năm cũ .

Gian bếp reo nồi bánh thơm quyến rũ
Lời Mẹ hiền nhắn nhủ mãi khắc sâu
Anh chị em phải biết thương yêu nhau
Như lạt mềm buộc chặt tình ruột thịt .

Mùng một tết viếng họ hàng thân thích
Thắp nhang ông bà, mừng tuổi Mẹ Cha
Thăm thầy cô thong thả hết mùng ba
Những ngày Xuân trôi qua thật ý nghĩa .

Tết thuở nao có pháo lân ông địa
Câu đối trong nhà, niêu đỏ trước sân
Ngày ba mươi con cháu chắt quây quần
Tiếng cười vui , lâng lâng niềm hạnh phúc .

Tết năm nay chứa chan nhiều cảm xúc
Nét buồn vương trong ngấn mắt em sâu
Ba mẹ xa rồi, ôm trọn nỗi sầu
Ngước mắt nhìn khói nhuộm màu di ảnh .

PEARL
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 222 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9