Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 222 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
PEARL 16.11.2021 13:07:00 (permalink)
0

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ


Xuôi dòng hoài niệm ngược thời gian
Tìm lại ngày thơ tuổi đá vàng
Lắm lúc tranh nhau từng cánh bướm
Đôi khi giành lấy một nhành Lan
Bắt cua, hái trái trên đồng quạnh
Mò ốc , bẻ rau dưới ruộng hoang
Nhớ quá đi thôi thời cấp sách
Chuỗi ngày thi vị thật bình an

PEARL
PEARL 19.11.2021 05:20:35 (permalink)
0
ĐỪNG

Đừng bỏ nhé - bảng đen, phấn trắng
Đã từng làm dấy bẩn bàn tay
Qua hàng chữ thật thẳng ngay
Bảng đen hiện rõ những bài học hay.

Đừng từ giã áo dài tha thướt
Trước học trò - mực thước, chỉn chu
Lời giảng êm tựa khúc ru
Đưa đàn em nhỏ phiêu lưu về nguồn.

Đừng từ bỏ - trào tuôn cảm hứng
Giữa đêm khuya trăng rụng xuống thềm
Cho trang giáo án dày thêm
Điểm mười toả sáng - đỏ niềm đam mê.

Đừng vội khóc khi nghề trắc trở
Tự lau khô - lệ ở vành mi
Đứng lên và lại tập đi
Sao không vấp ngã - sầu bi buông dần.

Đừng suy nghĩ - phân vân, chán nản
Xem học sinh như bạn, người thân
Là con, cháu - ruột thịt gần
Bảo ban, răn dạy - rất cần quan tâm.

Đừng làm ngơ trước lầm lỗi nhỏ
Để mai này rất khó sửa sai
Vun bồi thế hệ tương lai
Bằng kiến thức chuẩn - sáng, ngay thẳng lòng.

Đừng khuấy đục - vừa hồng vừa thắm
Đạo đức nghề thắm đẫm nhân văn
Giữ gìn phẩm hạnh trong ngần
Tấm gương phản chiếu như vầng sao mai.

Đừng để ý chí lung lay
Mất đi cao quý - lâu nay sẵn dành.

PEARL
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2021 17:11:46 bởi Ct.Ly >
PEARL 19.11.2021 05:22:36 (permalink)
0
HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT ĐẶC BIỆT

Có một ngày tôn vinh những người thầy
Những người cô đã gieo trồng tri thức
Trên mảnh đất tâm hồn luôn háo hức
Chờ nẩy mầm, trĩu quả sực nức thơm.

Có một nghề - không nghề cao quý hơn
Vừa dạy kiến thức , trao dồi lớp trẻ
Chắp đôi cánh bay vào trời mới mẻ
Vừa dạy làm người sống khỏe, đức - tài.

Chính là thầy chẳng quản ngại tháng ngày
Chính là cô vững chải cùng năm tháng
Tràn đầy nhiệt huyết chẳng bao giờ cạn
Dìu dắt chúng ta qua những gian nan.

Nhìn thấy chúng ta thành đạt giỏi giang
Cô thầy vui - nỗi mừng khôn tả xiết
Cô thầy vẫn hàng ngày luôn mãi miết
Phấn trắng, bảng đen,giáo án,chữ xanh.

Những tình cảm các thầy cô sẵn dành
Nhiều và còn nhiều - không gì sánh kịp
Như nghĩa cha bao la rừng trùng điệp
Như lòng mẹ dào dạt nhịp sóng trào.

Nhớ đến ơn thầy cô - có lúc nào
Chúng ta rơi lệ - như cô từng đã
Hay nghe xốn xang - như thầy xót dạ
Xưa - chúng ta phạm lỗi được thứ tha.

Chấp nhận làm người lái đò lại - qua
Bao nhiêu chuyến không nề hà gian khổ
Khách sang sông - cũng chẳng mong thổ lộ
Tâm sự buồn - vui riêng gánh một mình.

Có một ngày - nhà giáo được tôn vinh
Thành tiền lệ biểu lộ niềm thầm kín
Của chúng ta với thầy cô mến kính
Thuận truyền thống trọng đạo và tôn sư.

Nay - tháng Mười một có ngày hai mươi
Khi Covid tràn lan trên cả nước
Gặp thầy cô - chỉ còn là điều ước
Tỏ lòng biết ơn qua những lượt like.

Đóa hoa lòng xin thành kính hai tay
Dâng lên thầy cô trong ngày nhà giáo
Từ sâu thẳm đáy con tim thầm bảo
Tự hào - đã là trò của thầy cô.

PEARL
Ngày xưa 22.11.2021 18:30:27 (permalink)
0
PEARL


HOÀI NIỆM TUỔI THƠ


Xuôi dòng hoài niệm ngược thời gian
Tìm lại ngày thơ tuổi đá vàng
Lắm lúc tranh nhau từng cánh bướm
Đôi khi giành lấy một nhành Lan
Bắt cua, hái trái trên đồng quạnh
Mò ốc , bẻ rau dưới ruộng hoang
Nhớ quá đi thôi thời cấp sách
Chuỗi ngày thi vị thật bình an

PEARL

CÒN ĐÓ TUỔI THƠ!...

Gió đùa lạnh lẽo góc không gian...
Chao liệng nghiêng bay chiếc lá vàng!
Nhớ thuở "an bần" bên luống cải...
Tưởng khi "lạc đạo" cạnh vồng lan!
Tuổi thơ hiu hắt gian nhà trống...
Sự nghiệp buồn thiu bãi đất hoang!
Âm hưởng ngày dài chinh chiến ấy...
Cái thời chỉ muốn được bình an!

22/11/2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2021 19:00:34 bởi Ngày xưa >
PEARL 23.11.2021 23:54:43 (permalink)
0
Dạ, PEARL cảm ơn Ngày Xưa đã lưu lại bài thơ hay ạ. Chúc Ngày Xưa luôn vui, khỏe, bình an mỗi ngày ạ.
PEARL 23.11.2021 23:56:50 (permalink)
0
SAO KHÔNG...

Sao không hỏi lá trên cành
Có bao nhiêu chiếc - riêng dành cho anh.
Hỏi đêm - trăng sáng long lanh
Rọi soi ngõ ngách, loanh quanh tim gầy.

Sao không ươm nắng cho đầy
Bàn tay ấm áp - hết ngày trao em.
Rượu còn chưa uống - say mèm
Vấn vương chi - để cạn đêm, thêm buồn.

Sao không dạo bước - chiều buông
Nghe lòng lên tiếng - trào tuôn giọt tình.
Hoàng hôn tím nhạt lung linh
Như màu chung thủy, trung trinh - dặn lòng.

Sao không ủ giấc mộng nồng
Bằng hương Quỳnh toả trên dòng thời gian.
Để không bừng tỉnh - ngỡ ngàng
Quỳnh hoa rũ cánh - dở dang duyên lành.

Sao tình rượt đuổi vòng quanh
Về miền vô cực - tròng trành, ngã nghiêng.
Phải chăng tim đủ ưu phiền
Khép cửa, lặng - để thỏa niềm an nhiên.

PEARL

PEARL 23.11.2021 23:58:56 (permalink)
0
TÍM MÀU HOÀNG HÔN

Ru chi giấc mộng ban đầu
Tiếc ngơ ngẩn tiếc qua cầu... gió bay.
Ngày xưa mà mượt dáng mai
Xuân thì tươi rói gót hài... đón đưa.

Ừ thì ... tóc chẻ hạt mưa
Rơi vào tâm khảm - giọt thừa nhớ thương.
Để ngày mong - đêm vấn vương
Hồn nhiên ánh mắt như dường xa xôi.

Bây chừ nhòa nhạt làn môi
Ngăn tim còn giữ bồi hồi xưa chăng
Một lần bước vội lỡ chân
Còn in dấu vết - sông Ngân sóng tràn.

Cũng là dứt một cung đàn
Nốt trầm ray rứt miên man - luyến sầu.
Về đâu biết phải về đâu
Đò tình không bến - tím màu hoàng hôn.

PEARL
PEARL 24.11.2021 00:27:56 (permalink)
0


TÀN THU

Tàn Thu cánh gió bỗng chao nghiêng
Cúc trắng phôi phai rũ dưới hiên
Mặt đất nâu thâm màu lá phủ
Da trời biếc thẳm sắc mây viền
Lòng nghe luyến tiếc ngày xưa cũ
Dạ thấy bâng khuâng tháng mới hiền
Tống tiễn Thu đi về cõi vắng
Thiên nhiên chấm phá rạng ngời duyên.

PEARL
Hình internet
Attached Image(s)
PEARL 26.11.2021 01:25:53 (permalink)
0


GHÉT GHÊ!


Ghét ghê! Đôi mắt sau lưng
Gáy nghe rát bỏng - má bừng bừng say.
Ghét ghê! Tay cứ chạm tay
Khi mượn cây thước, lúc vay bút chì.

Ghét ghê ! Cái miệng cười khì
Giả bộ đụng chạm khi đi ngược chiều.
Ghét ghê! Những lúc buồn thiu
Đưa hộ khăn giấy còn trêu... Khóc nhè.

Ghét ghê! Hè rộn tiếng ve
Tranh cành phượng đỏ... Giỏ xe nặng, đầy.
Ghét ghê! Cái dáng gầy gầy
Lúng túng trước ngõ, hàng cây... Giật mình.

Ghét ghê! Khoác áo thư sinh
Không nói một tiếng, chùng chình bước chân.
Ghét ghê! Giây phút bâng khuâng
Buồn lên tiếng gọi, sầu dâng cõi lòng.

Ghét ghê! Một tiếng cũng không
Lời yêu chôn kín theo dòng thời gian.

PEARL
PEARL 29.11.2021 04:53:46 (permalink)
0
NHỮNG LỜI MẸ DẠY


Người thầy đầu tiên của con
Là mẹ - dạy dỗ khi còn trong nôi
Dạy con học nói, học ngồi
Học đi, học đứng và rồi học ăn.

Học gói học mở - khuyên răn
Thường xuyên nhắc nhở những lần con sai.
Gặp khách đến nhà - khoanh tay
Một câu chào hỏi để hài lòng nhau.

Nhớ ơn người giúp - chớ xao
Ghi tâm khắc cốt ngày sau đáp đền.
Gặp khó tâm vững, chí bền
Vượt qua số phận - vươn lên tự mình.

Sống phải hiểu lý đạt tình
Đồng cảm, lương thiện, công minh, chân thành.
Tránh xa cái thói chua chanh
Khôn ngoa, lừa lọc , lợi danh so bì.

Có tài không đức - vứt đi
Trau dồi phẩm hạnh, ngại gì tiếng tai.
Chữ tín - nói một không hai
Chữ nghĩa toàn vẹn - đẹp thay cuộc đời.

Nghĩ kỹ khi cất lên lời
Là dao hai lưỡi người cười, kẻ chê.
Rạch sâu - rách xướt đủ bề
Vết thương lành lặn - còn ê ẩm hồn.

Nỗi buồn đào hố đem chôn
Vào nơi sâu thẳm , tin đồn khó len.
Niềm vui cất ủ lên men
Thành ly rượu quý say mèm hương yêu.

Mẹ dạy còn rất nhiều điều
Ghi lòng - con gắng sớm chiều - làm theo.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2021 05:16:28 bởi PEARL >
PEARL 30.11.2021 01:44:43 (permalink)
0
ĐIỀU ƯỚC

Ngậm ngùi viết tiếp vần thơ
Về Mẹ kính quý, muôn đời không quên.
Kiếp sau có được gọi tên
Mong làm con Mẹ - lênh đênh cũng đành.

Mẹ bảo nước mắt để dành
Khi Mẹ trăm tuổi - tròng trành tuôn rơi.
Ba thu lệ thắm khăn tơi
Bấy nhiêu nhung nhớ người nơi suối tuyền.

Mẹ đi cũng đã phỉ nguyền
Còn con ở lại triền miên ngậm ngùi.
Cố quên kỷ niệm ngọt bùi
Mà sao vẫn nhớ không nguôi ,Mẹ à.

Mẹ ơi! Con nay đã già
Có lẽ giống Mẹ , việc nhà đa đoan.
Bao đêm nhớ Mẹ héo hon
Giật mình tỉnh giấc lệ còn hoen mi.

Nếu có điều ước... ước gì
Ngã đầu vai Mẹ thầm thì... chuyện xưa.

PEARL
PEARL 01.12.2021 00:50:12 (permalink)
0
TẢN MẠN THÁNG MƯỜI HAI

Nghe gió thở mùi hương Dạ Lý
Nồng nàn thơm hoa thị ngoài hiên.
Nắng hong hanh - nắng rất hiền
Nắng vương tóc mảnh - nắng viền mi ngoan.

Em chợt đếm vội vàng xuân sắc
Trên bàn tay cung bậc bổng trầm
Dáng nghiêng - em đứng lặng thầm
Mà nghe thương vỡ trong lần thu đi.

Tháng mười hai có gì đổi khác
Chút se se nhàn nhạt của sương
Trời thay sắc áo xanh dương
Chấm bi mây trắng - trên đường chim bay.

Đã bao tháng mười hai - hoài niệm
Nhớ chuyện xưa hoà quyện chuyện nay
Đời người như lá thu phai
Rơi vào khoảng lặng - loay hoay về nguồn.

Em - ước sao nỗi buồn thôi trỗi
Khúc nghê thường bổi hổi con tim
Những gì em mãi kiếm tìm
Sẽ thành sự thật bên triền yêu thương.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2021 01:29:43 bởi PEARL >
PEARL 01.12.2021 05:22:16 (permalink)
0
EM - BỒ CÔNG ANH

Em vốn dĩ loài hoa đồng nội
Không sắc màu - nở vội chóng tàn
Nào dám sánh với Cúc, Lan
Chỉ thêm hương vị điểm trang cho đời.

Cơn gió nhẹ thổi rời cánh mỏng
Rồi rơi vào khoảng rộng tung bay
Bồ Công Anh - em có hay
Cạm bẫy rình rập - có ngày nát tan.

Em có lẽ chẳng màng gian khổ
Vấn thân vào bão tố, phong ba
Tôi rèn ý chí - khổ qua
Khát vọng được sống như hoa trường tồn.

Hoa ngây ngất nụ hôn của gió
Cánh đê mê rời bỏ đài xanh.
Đi tìm hạnh phúc mong manh
Ráng chiều đặc quánh, tròng trành nghiêng chao.

Nhặt xác rũ - buồn sao phận bạc
Một kiếp hoa nhàn nhạt không hương
Bao người biết rũ lòng thương
Loài hoa dân dã đời thường , đơn sơ.

Còn tôi - một thoáng vu vơ
Tiếc hoa, cám cảnh làm thơ - thoảng buồn.

PEARL
PEARL 05.12.2021 03:02:21 (permalink)
0
CON XIN LÀM... MẸ VUI


Con xin làm chiếc quạt nồng
Thổi bùng cánh gió, mát lòng mẹ yêu.
Cuộc đời khó nhọc bao nhiêu
Cho con san sẻ sớm chiều - chung vai .

Con xin làm chiếc ghế dài
Ngả lưng mẹ ngủ , ưu hoài tan nhanh .

Nếu đời là một bức tranh
Con làm màu vẽ, viền quanh mẹ hiền.
Tô thêm đôi mắt nhung huyền
Ánh nhìn trìu mến , nét duyên mặn mà .

Con xin làm chiếc tách trà
Được mẹ cầm nắm , da ngà dịu êm.
Kề môi mẹ uống đêm đêm
Hương thơm ngào ngạt bên thềm tiết đông.

Xin làm chiếc gậy tầm vông
Đỡ nâng thân Mẹ , chênh chông gót trần.

Con làm chiếc áo tứ thân
Trở trời mẹ mặc thêm phần ấm êm .

Lời Mẹ con khắc trong tim
Ghi vào vùng nhớ , thiên niên không sờn.

Dù cho nước cạn đá mòn
Phận con thì phải lo tròn, mẹ ơi!

Sống sao không thẹn với đời
Con làm tất cả ....mẹ cười - con vui.

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2021 18:21:21 bởi PEARL >
PEARL 08.12.2021 13:41:32 (permalink)
0
TA VỀ TÌM LẠI TA XƯA

Ta về tìm lại ta xưa
Trên cánh võng ngủ - giấc trưa thơm nồng.
Mùa hương lúa mới trổ đòng
Thoảng đưa theo gió - ven dòng sông quê.

Lời ru của mẹ đê mê
Ngân nga, trầm bổng, vỗ về, yêu thương.
Đưa ta về lại con đường
Mỗi ngày hai lượt đến trường - qua đây.

Tìm đâu bóng dáng hàng cây
Tre thả hoa nắng xuống đầy mắt mi.
Trưa hè cướp bắt, bắn bi
Nghe con dế lửa ri ri gọi bầy.

Về theo con nước vơi - đầy
Mò cua, bắt ốc - hết ngày lại đêm.
Trăng rơi một ánh bên thềm
Nghe chuyện cổ tích, êm đềm - ngủ quên.

Ta buồn từng giọt không tên
Rơi vào tâm khảm lênh đênh cõi hồn.
Tìm đâu tím thẳm hoàng hôn
Khung trời thơ mộng - nụ hôn đầu đời.

Xa rồi tiếng gọi đò ơi!
Kể từ tách bến về nơi xứ người.
Nay về tìm lại nụ cười
Ửng hồng ngày ấy - một thời đã qua.

Ta về tìm lại chính ta
Sắc hương mùa cũ - phôi pha ít nhiều.

PEARL
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 222 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9