Buồn Vui Kỷ Niệm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 92 bài trong đề mục
C Pham 11.12.2010 15:45:33 (permalink)
0

 
 
Hạt hạnh phúc anh trồng em vun xới
Tưới yêu thương, âu yếm đợi mầm vươn
Nụ xinh xinh, hoa chen chúc ngát hương
Quả mật kết tình  em trao anh  đó
 
Trái tim em bao ngày anh đã rõ
Gửi theo người từ thuở mới gặp nhau
Người ta bảo cái cảm giác ban đầu
Là sự thật không dễ gì giả tạo
 
Lòng em thế chẳng cần chi rỗng sáo
Vui thì cười, buồn thì khóc vậy thôi
Lời ngọt ngào trên chót lưỡi đầu môi
Em không giỏi nên bao lần chịu thiệt
 
Vườn hạnh phúc chỉ riêng mình ta biết
Chẳng cần chi nhộp nhịp phố xa hoa
Bỏ sau lưng  bước chân kẻ lại qua
Đêm thảm cỏ sáng trăng soi đôi bóng
 
Về bên em ngắm trời mây lồng lộng
Tay trong tay mơ ước chỉ thế thôi
Lỡ mai sau đường chẳng được chung đôi
Vườn hạnh phúc anh ơi em mãi đợi!
 
C Pham
#1
    C Pham 13.12.2010 01:03:23 (permalink)
    0


    Chuỗi buồn em giấu trong tim
    Nhìn trăng vỡ vụn bên thềm vì đâu
    Đêm nay nghe khúc nhạc sầu
    Bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu tràn về
     
    Cung yêu lạc phím đam mê
    Nhịp thương sai điệu câu thề dở dang
    Lời đau tim đắng ngỡ ngàng
    Cầu Ô em bước chiều hoang một mình
     
    Nhủ lòng thôi cứ lặng thinh
    Mấy ai thấu hiểu được tình là chi
    Nào em có ước mơ gì
    Đêm thâu ôm mối tình si với người
     
    Tiếng lòng em nói thay lời
    Lắng nghe anh hiểu đầy vơi tim này
    Qua rồi men ngọt tình say
    Mong người chốn cũ vui vầy hạnh duyên
     
    Thở dài buông viết chữ ‘Quên’
    Chẳng bao giờ nữa nhắc tên của người~!!!!
     
    C Pham
    10/01/10
     
     
    #2
      C Pham 14.12.2010 08:43:49 (permalink)
      0
      Tương Tư
       
      Hỏi mây gió tận phương nào
      Có hay tình đã lạc vào trong tôi
      Gửi người nơi chốn xa xôi
      Bỗng dưng nghe ngọt bờ môi vì người
      Bước đi lặng lẽ bên đời
      Nhìn ai… chẳng thể ngỏ lời…đành thôi
      Tương tư chỉ một mình tôi
      Mỉm cười vì biết  mai  rồi cũng qua
      Giọng ai sao quá thiết tha
      Mây dừng ngơ ngẩn, nắng tà vấn vương
       
      C Pham


      Tương Tư 2

      Người ơi có biết con tim
      Đêm nay sai nhịp đắm chìm mông lung
      Biết rằng ai chỉ người dưng
      Mà sao lòng cứ chẳng ngừng nghĩ suy
      Người ta có nhớ chút gì
      Hay đêm buông xuống mộng đi đôi đường
      Lời ru êm dịu còn vương
      Tôi đem về viết chữ ‘Tương’ gửi người
      Xin ru trọn giấc ai ơi
      Say trên môi ấm ngỡ đời…gần nhau!

      C Pham



      Tương Tư 3


      Ừ thì cứ thế người ơi
      Cho em mơ mộng cho đời còn vui
      Cứ đùa những chuyện xa xôi
      Cứ lơ lửng cứ nửa vời thăm em

      Vui chân sánh bước êm đềm
      Nghe tim mình bỗng dịu mềm vì ai
      Bên anh hình bóng đêm ngày
      Bỗng dưng lo sợ một mai chia lìa

      Người ơi ở chốn xa kia
      Biết chăng em ngắm trăng khuya … hỏi lòng
      Tương tư có thật hay không
      Mà sao thơ thẩn rồi mong, nhớ, chờ?

      Gối êm ru điệu khúc mơ
      Thở dài ngồi viết vu vơ đôi dòng
      Tương tư em thả theo sông
      Chạm tay anh vớt... hiểu lòng bâng khuâng!

      C Pham



      Tương Tư 4

      Anh là chiếc lá bên sân
      Cho em cúi nhặt rồi bâng khuâng buồn
      Nhớ từ đâu đến bắt nguồn
      Môi cười sao thoáng sầu tuôn trong lòng

      Anh là giọt nắng trên không
      Nhởn nhơ hôn nhẹ môi hồng làm chi
      Cho tim gõ nhịp tình si
      Chợt lo mưa đến… nắng đi phương nào

      Anh như làn gió lao xao
      Giữa mùa nắng hạ lùa vào tóc em
      Đong đưa ru võng êm đềm
      Nghe trên mi nóng ướt mềm gối mơ

      Người ơi xa vắng đợi chờ
      Càng thêm lưu luyến những giờ bên nhau
      Tương tư… em biết làm sao
      Giấu vào tim đến khi nao hỡi người!!!



      C Pham


       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 14:57:26 bởi C Pham >
      #3
        C Pham 14.12.2010 08:47:19 (permalink)
        0

        Tương Tư....


        Em tia nắng rụng bên hiên
        Cho anh ngơ ngác giữa miền tương tư
        Bao giờ lá rụng tiễn thu
        Âm thầm quay mặt mà như xót nhiều
         
        Em làn gió lạ hiu hiu
        Thổi qua sân ấy trong chiều cuối đông
        Cớ sao mà mắt cứ trông
        Mỏi nhiều lắm đấy hỡi lòng tôi ơi
         
        Em mưa xuân sớm mai hồng
        Thấm lòng kẻ ngốc yêu không biết dừng!!
        Cánh mai rụng lại sau lưng
        Đưa tay cố với, lạnh lùng gió bay!
         
        Người ơi thương nhớ đêm ngày
        Làm sao để gặp mắt ai hôm nào?
        Tương tư anh biết làm sao
        Gởi vì sao tận trời cao mịt mù!


        HT


        Tương Tư 5

         Em ngồi thao thức bao đêm
        Vần thơ viết tiếp dài thêm tự tình
        Gần nhau như bóng với hình
        Mà sao tay với mông mênh xa vời
         
        Xui chi gặp gỡ anh ơi
        Con tim muốn ngỏ, nhưng rồi lại thôi
        Sợ lời thốt, gió cuốn trôi
         Lặng nhìn nhau thế, muôn đời còn vương
         
        Môi anh đọng giọt nắng hường
        Cho em giữ để chiều sương ấm lòng
        Thu đi trời trở gíó đông
        Ngập ngừng muốn hỏi lạnh không hỡi người?
         
        Vẫn còn đây tiếng à ơi
        Lời ru theo mãi xa xôi dặm trường
        Bao giờ viết trọn chữ Thương
        Hẹn anh ngày ấy bờ Tương em chờ
         
        C Pham
         
        Hi C Pham! Khỏe chứ cô nương? Trung thu dzuj dzẻ ha!


        Tưởng đâu Trung thu mới hôm qua, ai ngờ đã bốn tháng rùi!  Gần cuối năm dò sổ lại thấy còn nợ HT bài này nên C Pham phải ráng hốt hụi trả cho xong đây! Thầy HT đi làm ăn tận nơi đâu mà không về quán nữa dzị?? Có nghe C Pham gọi thì mau về nha!! 
         
        #4
          Nguyen Thi An Giang 14.12.2010 10:56:27 (permalink)
          0
           
          Thân chúc bạn mọi sự như ý trong mùa Giáng Sinh bất diệt
          An Giang
          #5
            C Pham 16.12.2010 15:33:19 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

             
            Thân chúc bạn mọi sự như ý trong mùa Giáng Sinh bất diệt
            An Giang



            C Pham cám ơn An Giang đã tặng lời chúc tốt đẹp!! C Pham cũng chúc An Giang mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc nha!!
            #6
              C Pham 17.12.2010 14:33:50 (permalink)
              0
              Lời Của Trái Tim
               
              Chẳng cần chi tiếng yêu anh ơi
              Ánh mắt thiết tha nói vạn lời
              Có phải khi con tim thổn thức
              Sẽ trao nhau hết nỗi đầy vơi
               
              Chẳng cần anh hứa hẹn xa xôi
              Ngồi xuống bên em cũng đủ rồi
              Tay ấm anh ôm nghe hạnh phúc
              Lan dần phủ kín cả bờ môi
               
              Nhè nhẹ ngoài kia hoa tuyết rơi
              Đông về trắng xóa cả khung trời
              Trong em như ngập vườn xuân nắng
              Nụ ấp tình anh yêu dấu ơi
               
              Lại gần thêm nữa người yêu hỡi
              Nghe trái tim em đang nhắn lời
              Nhịp đập khát khao tim khẽ nói
              Yêu anh nhiều lắm chỉ anh thôi!
               
              C Pham
              #7
                C Pham 20.12.2010 09:30:49 (permalink)
                0


                 
                Đường tình mấy khúc hỏi ai hay
                Lúc nhớ thương, tâm khảm đoạ dày
                Khi tủi khi vui khi tuyệt vọng
                Mà sao chẳng tránh vẫn đi hoài
                 
                Con tim bé nhỏ bốn ngăn đầy
                Chở sóng tình anh không đổi thay
                Ai hiểu cho lòng khi trót lỡ
                Uống ly mật ngọt ướp tình say
                 
                Mình đã xa bao ngày hở anh
                Niềm riêng chôn kín vẫn không đành
                Về đây kỷ niệm xưa tìm lại
                Để biết trong em tình mãi xanh
                 
                Vẫn môi yêu vẫn ánh mắt vương
                Vẫn tay ôm ấm một trời thương
                Đường xưa in bóng hình hai đứa
                Vẫn thắm hồng hoa trải ngập đường
                 
                C Pham




                 
                #8
                  ThanhThanhKhiet 20.12.2010 10:35:26 (permalink)
                  0
                  Giáng sinh an lành
                   
                  Như sương đêm long lanh
                  Thế nhân đời mong manh
                  Cầu xin ơn thiên chúa
                  Cuộc sống luôn  an lành
                   
                  Thanh Thanh Khiết
                  20.12.2010

                  TTK Chúc CP một mùa giáng sinh hạnh phúc niều nhiều nhé
                  #9
                    C Pham 27.12.2010 04:04:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Giáng sinh an lành
                     
                    Như sương đêm long lanh
                    Thế nhân đời mong manh
                    Cầu xin ơn thiên chúa
                    Cuộc sống luôn  an lành
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    20.12.2010

                    TTK Chúc CP một mùa giáng sinh hạnh phúc niều nhiều nhé


                    C Pham mến chúc TTK mùa lễ bình an!!

                    #10
                      C Pham 27.12.2010 04:07:17 (permalink)
                      0



                      Ai ngân ru khúc Thánh Buồn
                      Lén len man mác thấm hồn đêm đông
                      Người ơi bên ấy vui không
                      Có hay trống vắng ngập lòng bên đây
                       
                      Noel về hoa tuyết bay
                      Càng thêm lạnh  bởi vòng tay hững hờ
                      Anh ơi biết chẳng thể chờ
                      Giữ cho nhau thuở ban sơ đẹp hoài
                       
                      Đêm nay đã mấy đêm dài
                      Nghe anh tâm sự chìm say giấc nồng
                      Nụ cười hong ấm cả lòng
                      Vấn vuơng em gửi môi hồng đến anh…
                       
                      Một đời mấy thuở tình xanh
                      Tương tư em đã trao anh cả rồi
                      Cứ đùa lơi lả xa xôi
                      Buồn vui kỷ niệm thả trôi dòng đời
                       
                      Anh cứ hãy thế anh ơi
                      Mỉm cười ngồi đọc những lời ngu ngơ
                      Rồi thì cứ việc giả vờ
                      Như là không biết vần thơ em buồn
                       
                      C Pham
                       

                      #11
                        C Pham 28.12.2010 11:28:43 (permalink)
                        0
                        Ngu Muội
                         
                        Bỗng dưng anh không còn là anh nữa
                        Một người dưng em chưa  biết bao giờ
                        Trong câu nói chứa đựng những nghi ngờ
                        Có phải chăng em chưa từng thấu hiểu?
                         
                        Đam mê ngu muội chẳng thể đem chế diễu
                        Em giận anh, em giận cả chính mình
                        Mất cả rồi mất hết sạch niềm tin
                        Anh đi đi, kể như không quen biết!
                         
                        Dẫu giận hờn chưa bao giờ em viết
                        Những lời buồn làm cay đắng lòng nhau
                        Cứ dặn lòng thời gian sẽ qua mau
                        Là liều thuốc cho ta tìm quên lãng
                         
                        Thế nhé anh ngày mai trời lại sáng
                        Đẩy lui dần đêm tối bóng cô đơn
                        Khi xa nhau có lẽ hiểu nhau hơn
                        Em mệt mỏi với cuộc tình vô vọng!
                         
                        C Pham
                         
                        #12
                          SĨ ĐOAN 29.12.2010 20:57:57 (permalink)
                          0
                           
                           

                           

                           
                           
                          Hạt hạnh phúc anh trồng em vun xới
                          Tưới yêu thương, âu yếm đợi mầm vươn
                          Nụ xinh xinh, hoa chen chúc ngát hương
                          Quả mật kết tình  em trao anh  đó
                           
                          Trái tim em bao ngày anh đã rõ
                          Gửi theo người từ thuở mới gặp nhau
                          Người ta bảo cái cảm giác ban đầu
                          Là sự thật không dễ gì giả tạo
                           
                          Lòng em thế chẳng cần chi rỗng sáo
                          Vui thì cười, buồn thì khóc vậy thôi
                          Lời ngọt ngào trên chót lưỡi đầu môi
                          Em không giỏi nên bao lần chịu thiệt
                           
                          Vườn hạnh phúc chỉ riêng mình ta biết
                          Chẳng cần chi nhộp nhịp phố xa hoa
                          Bỏ sau lưng  bước chân kẻ lại qua
                          Đêm thảm cỏ sáng trăng soi đôi bóng
                           
                          Về bên em ngắm trời mây lồng lộng
                          Tay trong tay mơ ước chỉ thế thôi
                          Lỡ mai sau đường chẳng được chung đôi
                          Vườn hạnh phúc anh ơi em mãi đợi!
                           
                          C Pham
                           
                           




                          Vườn trái ngọt như lòng em khơi gợi
                          Rộ bốn mùa hương vị trỗi vang xa
                          Loang vũ trụ qui tụ đáy tim ta
                          Lồng hơi thở diết da tình chân thật.

                          Khu vườn nhỏ nồng say bao cung bậc
                          Thuở thiếu thời hay chìm đắm cơn mê
                          Chân hụt hẫng cuốt hút nỗi chua ê
                          Bước thăng trầm khát khao vườn hạnh phúc.

                          Duyên chưa tận đường xa dường thử sức
                          Tình chưa phai đợi giây phút đề huề
                          Hoài nhung nhớ trao trọn vẹn ước thề
                          Nâng cánh hoa xua tan miền giá lạnh.

                          Đời sóng gió vây anh đầy hiu quạnh
                          Cố trườn trồi níu giữ ánh bình minh
                          Cơn ác mộng luôn thay đổi dáng hình
                          Ôi ngạt thở cố gồng mình thoát hiểm.

                          Ngày trở lại nộp em tờ kiểm điểm
                          Vạn vần yêu lấp lánh giữa làn môi
                          Dậy xuân thì xóa dầu vết xa xôi
                          Vườn hạnh phúc đưa nhanh tràn bể ái!


                           
                          #13
                            Liên Hương 30.12.2010 09:49:31 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: C Pham

                            Lời Của Trái Tim
                             
                            Chẳng cần chi tiếng yêu anh ơi
                            Ánh mắt thiết tha nói vạn lời
                            Có phải khi con tim thổn thức
                            Sẽ trao nhau hết nỗi đầy vơi
                             
                            Chẳng cần anh hứa hẹn xa xôi
                            Ngồi xuống bên em cũng đủ rồi
                            Tay ấm anh ôm nghe hạnh phúc
                            Lan dần phủ kín cả bờ môi
                             
                            Nhè nhẹ ngoài kia hoa tuyết rơi
                            Đông về trắng xóa cả khung trời
                            Trong em như ngập vườn xuân nắng
                            Nụ ấp tình anh yêu dấu ơi
                             
                            Lại gần thêm nữa người yêu hỡi
                            Nghe trái tim em đang nhắn lời
                            Nhịp đập khát khao tim khẽ nói
                            Yêu anh nhiều lắm chỉ anh thôi!
                             
                            C Pham


                            Nồng nàn ánh mắt ấm bờ môi
                            Tình xuân như đã đến bên đời
                            Anh đến hay là mùa xuân vậy?
                            Mà muôn hoa nảy lộc đâm chồi

                            Hì hì! C ơi, LH góp thêm với C một khổ thơ này, mong là mùa xuân mới sẽ đem đến cho C nhiều niềm vui và hạnh phúc, chúc C và gia đình đón tết tây thật vui vẻ, nhớ uống dùm LH một ly nha
                            #14
                              SĨ ĐOAN 01.01.2011 11:21:29 (permalink)
                              0









                              Cung Chúc Tân Xuân

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 11:22:45 bởi SĨ ĐOAN >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9