VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 07.10.2017 23:31:03 (permalink)
0
KHÔNG CÒN CHIA XA
Còn đây nửa giấc mơ trần
xin trao người hết đủ lần nợ vay
phải chăng định số an bài?
tình đi xa ngái mà lòng vẫn trông
 
chân tình như nước xuôi dòng
ra sông chín cửa gom nồng biển xanh
mây trời sắc chiếu long lanh
phù sa lắng lóng lòng thành mãi trong
 
chờ trăng soi bóng bềnh bồng
vào ra nước lớn nước ròng thủy chung
thuyền đi xa tít ngàn trùng
giữ không quên chiếc neo dừng bến xưa
 
chiều nay ngổi ngắm cơn mưa
người xa phương ấy dành chừa duyên không?
đêm nay vào giấc mơ hồng
vòng tay giữ bóng không còn cho xa.
LâmtuấnHiền

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2017 13:16:11 bởi Nguyệt Hạ >
LÂM TUẤN HIỀN 22.10.2017 09:58:10 (permalink)
0
 
TRỜI VÀO THU
Đêm mùa thu bầu trời
thiếu bóng nguyệt.
không gian bao la giăng tuyết buốt hồn,
áng mây buồn
thẫn thờ bôn ba bước,
về phương đâu? lúc nào được dừng chân!
 
Ta về thăm
phố ngày xưa lạnh vắng.
thềm hoang vu chẳng còn nắng ghé nằm,
chiếc lá cây
không chờ vàng đã rụng,
khi sớm mai về gió cũng đi xa.
 
Vườn sau nhà bướm bỏ hoa hiu hắt.
chờ từng ngày
héo úa dáng thanh tân,
mưa không sa cho được lần tưới mát,
mỗi buồi chiều
vắng tiếng hát chim muông.
 
Vợi vời lâu
ngút ngàn luôn ao ước.
quay hồi quê sau xuôi ngược khắp miền,
ngắm lại xóm
quên muộn phiền qua ngõ,
nhìn đê làng thấp thoáng đó diều bay.
 
Bức tranh thôn nghèo miệt mài tô điểm
màu đỏ chân mây màu tím hoàng hôn
lạc lõng xa nhớ và còn trở lại
hương lúa ruộng đồng vẫn mãi luyến lưu.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2017 10:05:36 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 31.10.2017 23:31:29 (permalink)
0
 
BỜ MÔI XƯA.
Một bóng câu bám cửa.
nằm đợi đó,nhằn gì?
có phải tình chưa phỉ?
đà trao gởi năm xưa.
 
Vừa bén duyên hương lửa.
người phụ bước theo chồng
qua sông tìm dệt mộng
bỏ lại ngõ cô đơn.
 
Thèm bờ môi ai mơn?
trên đôi má lỡ thì
xuân về ngại nép tránh
mùa đi qua tràn mi.
 
Giọt lệ tựa ngày đó.
không còn giống hôm nào
miệng nghe dường mặn đắng
hết ngọt lựng như xưa?
 
Thời gian ngang bỡ ngỡ.
giả quên ngó tảng lờ
không quen và chẳng biết
chưa lần nói ước nguyền.
 
Chiếc lá vàng chao liệng,
kèm tiếng hót đỗ quyên..
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2017 23:34:31 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 24.11.2017 23:01:09 (permalink)
0
 
 
CUỘC SỐNG NẦY..
ngày buốt giá
ngồi chờ một bóng nắng.
đêm quạnh buồn..xuyên cửa ngắm trăng sao,
hoàng hôn xuống nhìn bóng câu qua cửa.
đếm thời gian
mắt dõi ngóng xa xăm.
 
tha hương nhớ
xóm thôn giờ xa lắm.
không còn nghe..lại tiếng pháo giao thừa,
hương hoa ngát
phố phường vui rộn rã,
thơ ngây nào khoát cằn cỗi đi qua.
 
mối khi Tết..nơi quê người đất lạ.
cũng bánh trà
và đủ thứ bày ra,
mừng năm Mới..chúc nhau tràn sức khoẻ,
giấu nỗi buồn
trong đáy mắt vàng hoe.
 
nhẫm tuổi đời..
được nầy bảy mươi lẻ.
vừa lòng rồi..thất thập cổ lai hy,
như nhân gian
ngày xưa thường ao ước..
sống vậy là..xem đó tạm khả thi!
lâmtuấnhiền

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:38:56 bởi Nguyệt Hạ >
LÂM TUẤN HIỀN 20.12.2017 03:26:32 (permalink)
0
MONG NGÀY XƯA
Có tiếng mưa rào rơi trước ngõ.
ngỡ là ai gõ chạm khung song
muốn khơi dậy lại nỗi lòng?
để Ta nhung nhớ thầm mong trở về..
 
nguyện vọng ước phu thê không trọn.
thì đành thôi chớ đón chẳng chờ
thời gian đã cuốn gom mơ
tình yêu một thuở xin vùi mà quên.
 
ở giấc mộng gọi tên bao buổi.
hững hờ như chú cuội hằng nga
ngồi buồn bên gốc cây đa
ngàn năm vọng tường bóng ngà được đâu?
 
người còn ngóng mưa ngâu sum họp.
còn ta bóng đom đóm mò đường..
đi tìm lại dáng yêu thương
mưa đêm lạnh buốt canh trường xót xa.
 
xuân thắm không còn qua phố cũ.
đường xưa đã thiếp ngủ lặng thầm
đôi lần nhung nhớ xa xăm
lòng nghe cay đắng xéo giày trong tim!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2017 03:31:09 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 31.12.2017 18:17:08 (permalink)
0
  
THU KHOẢ TÌNH BUỒN
thu đi sang ngàn hoa thay đổi
lá cũng rám vàng đợi rụng rơi
như tình yêu đến vội rời
để lòng lặng nhớ bồi hồi trong tim
 
buồn thao thức bao đêm mất ngủ
nhớ miền xa mưa lũ ngập tràn
thiên tai cùng với người ban..
cuộc đời nếm đắng nuốt cay chẳng ngừng
 
đất nước sao tình thương không có?
quê hương đây cửa ngõ đón buồn
trên cao chẳng xót dập luôn
bão giông cùng với mưa cuồng vùi tan..
 
đồng xanh ruộng lúa đang trổ hạt
chợt gió vô tình phất cuốn bay
bao nhiêu của cải dựng xây
điêu linh khốn khổ hoạ nầy ai cho?
 
nỗi lòng dâng giương to mắt đỏ
nhìn muôn nơi biết đó chẳng cầu..
lời van mây gió đưa đâu?
mông lung vẫn hứa mà sầu người mang.
 
chuyện buồn dành cõi thế gian.
niềm vui riêng ở thiên đàng chẳng phai..
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2017 18:30:34 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 29.01.2018 11:01:19 (permalink)
0
 
 
DÒNG XƯA
Về ngồi lại bên dòng, nhìn sông lặng chảy.
thả bước trên đường nhớ đó bóng thu xưa,
Ngõ vẫn thân thương dù người không còn nữa,
đã theo cuộc tình, mờ khuất buổi chia tay.
 
Trở hồi hôm nay muốn tìm, một kỷ niệm.
có thể chẳng gì, lưu vết tích nơi tim?
Cố nhân ơi! Hồn dật dờ bên tháp mộng.
xin lắng nghe lời nầy, bày tỏ cạn phân.
 
Mây gió mãi xuôi, đời bềnh bồng trôi nổi.
những nhánh sông chia lạc lối đến đầu nguồn,
Mây chẳng đôi bờ nên khó lùi mất hướng,
như đắng cay dìm, khiến nước mắt lăn tuôn.
 
Mơ còn gặp nhau, khi vườn hoa nở muộn.
một cánh trang đài khao khát tay nâng niu,
Quyến nồng hương thơm mùi ru say dìu dịu,
ẩn hiện chập chờn, ngỡ hình bóng phai xa.
 
Âm điệu bâng khuâng tích trầm đây gợi nhớ.
cảnh sắc rực màu vươn khoả lấp niềm riêng,
Từ ở thực hư cảm tạ cho hạnh phúc,
nghiêng mình cám ơn cho Ta vẹn thoả nguyền!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2018 11:06:10 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 06.02.2018 03:27:56 (permalink)
0
 
 
ĐI XA..
Chiều nay mong xuân quay về trên ngõ.
như ước mơ lần gặp gỡ tri âm,
thời gian đi Ta đứng thầm tưởng nhớ,
có bao giờ kỷ niệm trở quay hồi?
  
Dòng sông vẫn chuyển đùa khơi sóng rổi.
đưa cánh lục bình mệt mỏi trôi theo,
màu hoa xác xơ bám đeo chung thủy,
cùng vào ra luôn nguyện phỉ chẳng rời.
 
Cội đa già ngắm nước trôi qua lại.
lặng buồn quên quá khứ trải ra phơi,
giấc mộng xưa gây kiếp đời lầm lỡ,
lụy phiền nầy muốn cởi mở khó phai.
 
Nhớ quê cũ gã Phù sai chua xót.
ngóng mỗi chiều mây ngang đón nhờ trao..
với phương ấy dù đã bao năm vắng,
kỷ niệm còn lời trĩu nặng bên lòng.
 
Mòn gót chân còn ruổi rong trên ngã.
sẽ được dừng khi ngày đã hoàng hôn,
đứng bơ vơ lặng thả hồn cạnh bến,
chờ một chuyến tàu ghé đến đi xa..
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 14.05.2018 23:19:40 (permalink)
0
 
XÓT XA
thân phận một loài chim mất tổ.
lưu vong sống khắc khoải trông chờ..
nhiều đêm đắm chìm trong giấc mộng
mong lần gặp lại ở hư không.
 
ước mơ gắng giữ lòng hy vọng.
lần vui được trở cố hương mình
nhìn quê thân ái đà lâu vắng
có đổi thay gì ngõ phố xưa?
 
tất cả đi qua không còn nữa.
thời gian nhanh bước ngỡ như vừa..
tóc xanh mới đó đổi màu bạc
gió thổi chiều nay rụng lá vàng.
 
hoàng hôn đã cuốn dần ánh nắng.
bóng tối vào thay chấm dứt ngày
chưa kịp chia tay từ biệt cuối
mưa về xoá hết kỷ niệm đây.
 
hạt rơi bám lấy cây khô úa.
lá hứng dừng buông khỏi chạm đàng
vừng trăng lặn khuất nhìn chua xót
tình yêu sao để phận bẽ bàng?
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2018 23:21:34 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 01.06.2018 07:22:21 (permalink)
0
 
VỀ ĐI NHÉ..NHA ANH!
Ta đến từ đông..
xuân có không?
mùi vương huệ trắng rất thơm nồng,
Em thắp hương lòng,cầu nguyện Tét.
Thêm lời, xin người đó..trở về bên!
 
Xóm lạnh đêm dài than ở bển..
buồn hiu,giọt sương rụng ngoài thềm.
tí tách nhịp đều..thầm lặng đếm.
Quê nhà nghe kể thấy buồn thêm.
 
Bờ đông,cách nữa vòng trái đất.
Cửa tây,rời bến hạ thay .
Đi xa, hun hút trời biền biệt.
Câu ước lần xưa..biết nhớ vơi.
 
Đầu mùa kéo khách quay lại bến.
cùng nhau đi tảo mộ Ông Bà,
tập tục không quên,từ Ba má.
Thế hệ mình cuối..giữ chớ xa.
 
Thời nao,đây đó gặp khó quá.
bây giờ mọi chuyện rất bình thường,
chỉ cần một chút lòng của biển,
ngắn ngủi lời,mong nhớ với thương.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2018 07:28:35 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 17.06.2018 23:04:04 (permalink)
0
 
NHỚ NIỆM XƯA
Chiều qua nhớ một hoànghôn
con đò neo bóng dỗi hờn dòng sông
Em đi bỏ lại nỗi lòng
Anh ngồi đây giữ đâu chồng mà giao?
 
Có phải lụy lời ngọt ngào?
ngày đêm bến vắng dõi vào ngóng ra
phù sa giúp quyện mong là..
nước trong cho ánh trăng tà làm gương
 
Soi dung nhan..để tỏ tường
rằng Nga vẫn đẹp sắc hương diễm kiều
hàn băng cung quảng cô liêu
trần gian có hiểu ẩn tình khát khao?
 
Những khi hiện diện đêm vào..
đơn độc đi giữa cõi bao la buồn
nhìn chòm sao mỏi mòn buông
xót xa thân phận má hường lẻ loi.
 
Mưa qua song ngắm kẻ ngồi..
khóc giùm mệnh phận thiệt thòi yêu thương!
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 12.07.2018 05:45:47 (permalink)
0
MỘT THỜI ĐẮM SAY
Những đớm sáng trong bầu trời đen thẳm.
lấp lánh muôn đời chẳng tắt trong đêm,
vẫn mãi tâm tư mang lắm nỗi niềm,
thương gì đó cũng gắng quên say đắm.
 
Cơn mưa chiều trong mắt trần lệ đẫm.
nghe hồn chùng đối diện với cô đơn,
những ngày qua cảm nhận đất trời hờn,
mong hay nhớ một điều chi không thoả?
 
Từ trăm năm muộn phiền luôn hằn đó.
đợi chờ cùng chia xẻ giữ thủy chung,
mình yêu nhau kề cận đến vô cùng,
nầy duyên của thiên trù dành riêng tặng..
 
Hãy khép lại tim bóng hình xa vắng.
bình minh lên hong trong nắng thủy tinh,
thắm thiết tươi ấp áp mãi cuộc tình,
giữa chúng ta không hề có khoảng trống.
(Ta yêu Em hôn đắm đuối nụ hồng..)!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 05:58:54 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 23.08.2018 23:20:05 (permalink)
0
THUỞ NÀO PHAI..
Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.
hàng thông gió vuốt lá véo von
bướm vàng lượn cánh quanh vườn vắng
chân mỏi đáp vào nhụy héo hon.
 
Đài xưa chẳng biết giữ đây còn..?
ước nguyện cùng nhau hứa sắt son
thủy chung trọn kiếp hay chốc lát?
đường trần gót mỏi bởi bào mòn.
 
Mà tình yêu đó chập chờn bay.
như cánh chim trời vạn nèo khuất
đến chốn muôn trùng sóng bể tiễn
ngập ngừng nuối tiếc cuối chân mây.
 
Cuối dốc một mình ngồi ước vọng.
thời gian một kẻ hững hờ lòng
chẳng bao giờ thoả cho hy vọng
có khẩn thiết cầu cũng tảng lờ.
 
Rời nguồn xưa trót lần lầm lỡ.
khó trở hồi quay lại chốn đây
sẽ mãi lạc loài miền viễn xứ
tha hương chua xót thuở nào phai..?
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 07.09.2018 09:11:55 (permalink)
0
 
MỘT THỜI ĐÀNH QUÊN
Đành quên chỉ đó phù vân.
mây qua ngàn nẻo gió vần muôn phương
bên nhau đời ngỡ thiên đường
cuộc tình vuột mất đêm trường xót xa.
 
Thời gian vùi tuổi ngọc ngà.
mưa nào giăng ngã phố đìu hiu thêm
chưa vui xong trọn khát thèm
xác thân rệu rã kiêng khem mọi điều.
 
Mai về tận cõi phiêu diêu.
đừng quay mặt ngắm buổi chiều thế gian
đừng nhìn mây trắng bạt ngàn
và nghe sóng vỗ thở than cuối trời.
 
Khi say ước vọng khó vơi.
tương tư hình bóng suốt đời lụy thân
còn đi giữa chốn dương trần
vai luôn trĩu nặng nghiêng hoài không rơi.
 
Đã cho hãnh tiến một thời,
giờ đây trả hết để rời nợ vay..
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2018 09:13:52 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 22.09.2018 07:32:57 (permalink)
0
 
LẠC LÕNG..
Rồi có hôm trên ngõ về ngơ ngác.
người bỏ ta
sang xứ lạ quê người,
gần nhau lắm nhưng tình trao kẻ khác,
đứng lặng nhìn
nghe chua xót đớn đau.
 
Mưa hôm nay thêm nhiều gây nên bão.
bão ngoài trời nhẹ hơn bão trong tim,
bão tan đi để lại những nỗi niềm,
mà suốt kiếp khó phai từng nhung nhớ./kỷ niệm
 
Đêm cô đơn
ngồi mơ về xứ lạ.
có bóng người gây chua xót cho ta,
lấy mang theo hết ước vọng đậm đà,
chừa cay đắng
giết dần đời hoá đá.
 
Một phiến tình khô úa không ra hoa.
giữa dòng đời
nhận chất chồng nghiệt ngã,
mơ hồ như vẳng tiếng gọi oan hồn,
dìu đưa đến
cõi mông lung vùi lấp.
 
Dưới mộ sâu hài cốt đã yên nằm.
thiên thu giấc không buồn phiền trăn trở..!
LÂMTUẤNHIỀN
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9