Bán Nhà
Hữu Hiền 11.08.2011 03:44:51 (permalink)
 
Bán Nhà


Năm ngoái ta nghèo khắc vào xương
Than thở cùng ai những đoạn trường
Đành mang tâm sự cùng cây liễu
Đứng ở trong vườn lúc chiều buông

Liễu ơi sao liẽu buồn không nói
Lá rũ đông về trắng màu sương
Nhà ta đã bán cho hàng xóm
Gặp lai ta như khách qua đường
 
Thôi chào cây liễu ta đi nhé
Có có không không mấy ai lường

Hữu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2012 17:37:01 bởi Hữu Hiền >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9