TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
PEARL 13.11.2011 19:34:26 (permalink)
0

NGẮM TRĂNG

Lơ lững trăng treo dịu sáng soi
Màn đêm mờ ảo sương dần rơi
Bên khung cửa sổ người thao thức
Hiên trước cỏ hoa ngủ lịm rồi
Gởi gió mang đi ngàn nguyện ước
Nhắn mây đem lại vạn câu cười
Cho lòng vơi nỗi buồn man mác
Đêm thật yên bình , ngắm trăng mơ .
#1
    PEARL 13.11.2011 19:35:49 (permalink)
    0

    CÂU CÁ

    Ngồi tựa cần câu cá dưới ao
    Tịnh tâm xua những nỗi âu sầu
    Ngắm vầng mây trắng trôi lơ lững
    Nhìn mặt nước xanh chảy rạt rào
    Toan tính đời thường tan biến hết
    Tinh thần thư thái vút lên cao
    Bỗng nghe tiếng động , cần câu níu
    Lòng khấp khởi vui : cá cắn câu !
    #2
      PEARL 13.11.2011 19:37:01 (permalink)
      0

      THẢ DIỀU

      Diều vút lên rồi chở ước mơ
      Một thời ngây dại tuổi còn thơ
      Mây trời lồng lộng diều say gió
      Mặt đất thênh thang rộn tiếng cười
      Gởi kỷ niệm xưa vào ký ức
      Nhận hồi tưởng về trong tiếng thơ
      Rồi đây phiêu bạt đời xa xứ
      Nhớ mãi cánh diều của tuổi thơ .
      #3
        PEARL 25.11.2011 16:03:23 (permalink)
        0
        GÁNH ĐỜI
         
        Quằn nặng trên vai một gánh đời
         Cheo leo sườn đá _ dốc chơi vơi
        Lênh đênh sóng cả tay chèo mỏi
        Trùng điệp ngàn cao chân rã rời
        Kiên định , bền gan nào lạc bước
        Nhọc lòng , nhục chí chẳng buông trôi
        Muốn  trao gánh nặng cho vai nhẹ
        Lại sợ người mang khổ cả đời .
        #4
          PEARL 25.11.2011 16:35:48 (permalink)
          0
          LO

          Ắc hẳn hôm nay anh vắng nhà
          Qua thăm mà chẳng thấy anh ra



          Bài thơ còn đó trang lưu bút
          Tiếng nhạc vẫn rền réo rắc xa
          Lòng bỗng bồn chồn xao xuyến lạ !
          Dạ lo canh cánh cho người ta
          Đang đau hay đã đi đâu vắng ?
          Hoang phế ngôi nhà _ Ôi , diết da !

           
           
          ( PEARL mới tập làm thơ đường , xin các bậc tiền bối chỉ giáo thêm. PEARL thành thật cảm ơn ! )
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 16:51:42 bởi PEARL >
          #5
            canh dong hoang 26.11.2011 07:40:10 (permalink)
            0

            Trích đoạn: PEARL

            LO

            Ắc hẳn hôm nay anh vắng nhà
            Qua thăm mà chẳng thấy anh ra



            Bài thơ còn đó trang lưu bút
            Tiếng nhạc vẫn rền réo rắc xa
            Lòng bỗng bồn chồn xao xuyến lạ !
            Dạ lo canh cánh cho người ta
            Đang đau hay đã đi đâu vắng ?
            Hoang phế ngôi nhà _ Ôi , diết da !

             
             
            ( PEARL mới tập làm thơ đường , xin các bậc tiền bối chỉ giáo thêm. PEARL thành thật cảm ơn ! )




            chưa coi cho kỷ đã vào nhà
            chả biết thấy người hay quỷ ra
            từ dạo âm binh về phố xá
            rồi thì hồn vía bạt phương xa
            nơi đây coi thế mà không thế
            chổ khác chôn ta lại có ta
            chuyện bịnh đau thường đâu mấy lạ
            chết rồi khi ngứa gãi mòn da



            chào cụ ngoc trai from deeeeeeeeeeeeeeemi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 07:48:01 bởi canh dong hoang >
            #6
              PEARL 29.11.2011 15:52:37 (permalink)
              0

              Trích đoạn: canh dong hoang


              Trích đoạn: PEARL

              LO


              Ắc hẳn hôm nay anh vắng nhà
              Qua thăm mà chẳng thấy anh ra




              Bài thơ còn đó trang lưu bút
              Tiếng nhạc vẫn rền réo rắc xa
              Lòng bỗng bồn chồn xao xuyến lạ !
              Dạ lo canh cánh cho người ta
              Đang đau hay đã đi đâu vắng ?
              Hoang phế ngôi nhà _ Ôi , diết da !

               
               
              ( PEARL mới tập làm thơ đường , xin các bậc tiền bối chỉ giáo thêm. PEARL thành thật cảm ơn ! )





              chưa coi cho kỷ đã vào nhà
              chả biết thấy người hay quỷ ra
              từ dạo âm binh về phố xá
              rồi thì hồn vía bạt phương xa
              nơi đây coi thế mà không thế
              chổ khác chôn ta lại có ta
              chuyện bịnh đau thường đâu mấy lạ
              chết rồi khi ngứa gãi mòn da



              chào cụ ngoc trai from deeeeeeeeeeeeeeemi

               
               
              Trăm công nghìn việc ít vào ra 
              Thư quán quy tựu lắm tài hoa 
              PEARL tôi sức mọn nào dám sánh
              DE MI chỉ giáo cho trò nha
              Bởi trước biếng lười không chịu học
              Nên nay phải lụy đến người ta
              Cúi đầu xin nhận đây đệ tử
              Mai ngày thành đạt rạng ngời xa.
               
              ( Chào DEMI. Rất vui được gặp lại ! )
              #7
                PEARL 30.11.2011 22:08:33 (permalink)
                0

                                    Hình : internet
                            MẸ
                 
                Mẹ sống trọn đời cho chúng con
                Ơn dày nghĩa nặng cao bằng non
                Đêm khuya canh giấc nồng con trẻ
                Ngày sớm lo từng bữa cơm ngon
                Mẹ cõng thời gian nhòa tóc bạc
                Con dần khôn lớn thắm môi son
                Suốt đời ghi khắc công ơn mẹ
                Đền đáp sinh thành vẹn phận con .

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 15:42:29 bởi PEARL >
                #8
                  PEARL 30.11.2011 22:11:10 (permalink)
                  0

                                         Hình : internet
                          
                                BA
                   

                  Ba đã đi rồi xa thật xa
                  Bao năm dương thế vắng hình ba
                  Nén hương con thắp thầm cầu nguyện
                  Ba chợt tìm về theo khói hoa
                  Nhớ quá lời Ba từng dạy dỗ
                  Quên sao được bóng dáng cha già
                  Gởi theo làn khói về phương ấy
                  Lòng đứa con khờ luôn nhớ ba .

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 15:43:33 bởi PEARL >
                  #9
                    PEARL 02.12.2011 15:38:22 (permalink)
                    0

                                         
                           

                         Dòng Sông Tuổi Thơ



                    Nắng đậu vai gầy của bé thơ
                    Hồn nhiên , sôi động giữa dòng đời
                    Dang tay ôm trọn chân trời mới
                    Chân sải lướt vào mặt nước mơ
                    Hy vọng  cuộc đời màu thắm biếc
                    Khát khao viễn cảnh đẹp như mơ
                    Dòng sông muôn thuở in sâu đậm

                    Ký ức tuyệt vời của tuổi thơ .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 15:42:11 bởi PEARL >
                    #10
                      PEARL 02.12.2011 15:48:50 (permalink)
                      0
                                        THAN
                       
                      Khốn khổ thân này lắm bể dâu
                      Đâu như lắm kẻ sống sang giàu

                      Tờ mờ sáng đã đi làm việc
                      Mù mịt đêm về vẫn nhốn nhao
                      Người khác thong dong ngày tám tiếng
                      Còn tôi cặm cụi ....đếm trăng sao
                      Ai người chia sẻ trong đời sống
                      Bớt nặng vai gầy  chao đảo chao .


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 15:50:48 bởi PEARL >
                      #11
                        PEARL 03.12.2011 15:39:58 (permalink)
                        0

                                         Hình : internet
                         
                         
                        Bên đó ...Bây giờ anh lạnh không ?
                        Tuyết rơi trắng xóa phủ đầy sông
                        Em đem gởi nắng về phương ấy
                        Anh nhận vầng hồng ấm trời đông
                        Cũng bởi quý nhau người bạn hữu
                        Thế nên tình nghĩa mãi tươi hồng
                        Em xin đón lấy làn hơi lạnh
                        Anh được ấm lòng lúc chớm đông .
                        #12
                          PEARL 15.03.2012 01:03:15 (permalink)
                          0
                           


                           
                                               NGẮM CẢNH
                           
                          Róc rách reo vui tiếng suối ca


                          Mây lồng gió thoảng , nắng lồng hoa .
                           
                          Vàng hoe trăm lá rung rinh vẫy


                          Trắng xóa một làn nước chảy qua .
                           
                          Dạ chợt xuyến xao niềm xúc cảm
                           
                          Lòng dâng lai láng khát khao xa


                           
                          Ngẩn ngơ ngắm cảnh thiên nhiên mộng



                          Gieo mấy vần thơ trải mượt mà .
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 01:05:17 bởi PEARL >
                          #13
                            PEARL 15.03.2012 01:07:39 (permalink)
                            0


                                            Đợi Chờ
                             
                            Người ở phương trời xa rất xa
                            Có nghe tim gọi say la đà
                            Niềm thương quay quắt 
                            trào hoen mắt
                            Nỗi nhớ mông lung
                              nhạt lệ nhòa
                            Người hỡi !  phải duyên xin hãy đợi
                            Tôi ơi ! Nếu nợ chờ tình xa
                            Sương mù rồi sẽ tan trong nắng
                            Tay nắm bàn tay dệt mộng hoa .

                            #14
                              PEARL 15.03.2012 01:09:54 (permalink)
                              0

                                               Qua Đò

                               
                              Dồn bước chân nhanh xuống bến chờ
                              Một con đò nhỏ trôi lờ đờ
                              Chiếc bà ba thoảng lay trong gió
                              Mảnh áo phong sương đẫm bụi mờ .
                              Cô lái đò tươi cười  cởi mở
                              Khách đường xa dạ rối bời bời 

                              Qua đò chuếch choáng lòng ngơ ngẩn
                              Say  nước bạc hay dáng liễu mơ ?
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9