GÓC THƠ VIẾT VỀ NHỮNG MẢNH ĐỜI CƠ NHỠ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
PEARL 05.11.2013 14:47:14 (permalink)
0
 
Có Một Mảnh Đời Như Thế
 
Giữa trưa nắng rát thịt da 
Xe vừa dừng lại bến phà đông vui 
Mệt nhoài chẳng muốn tới lui 
Cả đoàn chợt tỉnh bùi ngùi nhìn ra 
Một em bé nhỏ sạm da
Vai mang chiếc túi miệng la ới ời 
" Mua vé số đi cô ơi ! 
Chiều nay trúng giải đổi đời giàu sang ."
Trong đầu suy nghĩ miên man 
Em bao nhiêu tuổi lang thang nhọc nhằn ?
"   Em vừa tròn trịa mười lăm . "
"  Trời ! Sao chị thấy ...Có nhầm không em ? "
Dáng người nhỏ thó lấm lem 
Mặt đen méo sệt sem sem chín , mười 
Ô hay rạng rỡ nét cười 
" Anh đẹp giai nhé !..."  Em mời thật duyên 
Trên xe ai cũng uyên thuyên 
Bởi em vui tính , hồn nhiên quá trời !
Mặc dù đánh rớt tuổi thơ 
Bên lề cuộc sống lững lờ nhẹ trôi 
Thương em số phận mồ côi 
Da cam chất độc nhiễm đời em tôi .
Tuy rằng xấu xí nhưng vui 
Tiếng cười trong vắt đẩy lui nét buồn .
Mồ hôi từng giọt tuôn tuôn 
Giơ ngang tay gạt em luôn miệng mời .
Xe lăn bánh, chuyển đoàn người 
Bỏ em ở lại bơ vơ giữa trời .
Dòng đời vẫn cứ hững hờ 
Vói tay em với cả trời yêu thương .
Nẻo đường còn lắm nhiễu nhương 
Gót chân bé xíu trên đường mưu sinh 
Mong sao tia nắng bình minh 
Xua tan đêm tối gập ghình gian truân 
Cho em ấm áp mùa Xuân 
Tuổi thơ tươi tắn,sáng hừng tương lai.


PEARL
  ( Ấn tượng khó quên trên bến phà Vàm Cống _ một phần của chuyến đi Châu Đốc )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 14:49:30 bởi PEARL >
#1
    PEARL 05.11.2013 19:38:42 (permalink)
    0
    Chuyến Đi Nghĩa Tình (2)
     
    Rời thành phố lên đường vì nghĩa cả
    Cà Mau ơi ! Đang vẫy gọi gợi  mời
    Còn bao cảnh đời đói rách đơn côi
    Cần những tấm lòng nhân chung tay giúp .
      
    Bầu tâm huyết sôi trong tim sùng sục
    Lửa nhiệt tình nung nấu một chữ tâm
    Nhìn các mẹ da nhăn , tóc hoa râm
    Đơn chiếc , tật nguyền _ lòng đau khôn siết .
      
    Đồng nghiệp ơi ! _ Vùng phù sa sóng biếc
    Lắm khó khăn theo nhịp bước đến trường
    Như cánh lục bình tim tím khẻ vương
    Trôi ...trôi mãi trong dòng đời bất tận .
     
    Ba căn nhà tình thương dang tay tặng
    Miếng lúc đói bằng cả gói khi no
    Đẹp rạng ngời trong ý nghĩa nhận_ cho
    Tươi nét mặt _ cười _ thơm tho nghĩa tận .
     
    PEARL

    ( Kỷ niệm chuyến đi từ thiện ở Xã Đất Mũi , huyện Ngọc Hiển , tỉnh Cà Mau ngày 16-18/3/'11 )
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2013 19:46:56 bởi PEARL >
    #2
      PEARL 05.11.2013 19:55:29 (permalink)
      0
      Viết Cho Học Trò Tôi

      Đêm nằm trăn trở xót xa 
      Nghĩ đời khốn khổ lệ nhòa khóe mi 
      Em tôi có tội tình chi 
      Sóng đời vùi dập chia ly thâm tình .
      Mẹ bỏ lúc mới được sinh 
      Đến nay không rõ dáng hình của cha .
      Nương nhờ cô chú ông bà 
      Tấm thân côi cút xông pha giữa đời .
      Bướng bỉnh , mặc cảm , ít lời 
      Em như cỏ dại không người bón chăm .
      Nhìn em dạ rát ,  thương thầm 
      Giúp em ngày rộng , tháng năm trải dài .
      Chỉ một khối óc , bàn tay 
      Làm sao có thể trở xoay cuộc đời ?
      Cho em thấy bóng mặt trời 
      Cho em nở mãi nụ cười trên môi .
      Được nghe lại khúc à ơ
      Ngủ trong tay mẹ , rạng ngời mắt cha .
      Cho em ấm áp mái nhà 
      Như con chim sáo hát ca suốt ngày .
      Suy đi nghĩ lại ai hoài 
      Giá như ...Có thể ...đổi thay ...kiếp người ...!!! 

                             PEARL 
      ( Viết về hai cô trò nhỏ ở tạm bợ trong một lò gạch bỏ hoang , nương nhau kiếm sống qua ngày , được sự đùm bọc của bà con láng giềng và các thầy cô từng ngày miệt mài tìm con chữ mong đời sẽ đổi thay...)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 23:13:10 bởi PEARL >
      #3
        PEARL 05.11.2013 20:00:32 (permalink)
        0
        Cần Lắm Tình Thương Của Cha Già
         
        Con viết thư này gởi đến Ba
        Những dòng mực tím chợt vỡ òa
        Tim con đau thắt _ ai cào xé
        Nếu có lỡ lời _ Ba thứ tha .
        *
        Ân ái vợ chồng Mẹ với Ba
        Bể dâu ngập lối dẫu phôi pha
        Vẫn còn tình nghĩa cau trầu quyện
        Đỏ thắm một thời đâu dễ qua .
        *
        Con biết Mẹ con nay đã già
        Đâu còn mắt biếc như người ta
        Hương sắc tàn dần theo năm tháng
        Giếng trời đã cạn _ bóng xế tà .
        *
        Ba bỏ Mẹ _ theo dáng mượt mà
        Nụ cười rạng rỡ đẹp như hoa
        Ba có nghe chăng lòng Mẹ vỡ
        Nức nở bên song cửa đợi Ba .
        *
        Dẫu có nát bương vẫn mái nhà
        Một thời khó nhọc tạo dựng ra
        Ba ơi ! Về với đàn con dại
        Cần lắm tình thương của cha già .
        *
        Con vẫn hằng đêm đếm sao sa
        Cầu nguyện Mẹ Ba _ Nghĩa đậm đà
        Bên đàn con nhỏ cùng vui sống
        Ngôi nhà hạnh phúc rộn tiếng ca .
         
         
        PEARL
        ( Bài này PEARL viết về hoàn cảnh đáng thương của một  học sinh trong lớp của PEARL . Mong sao các em _ luôn như những chú chim non sống yên vui trong tổ ấm , tràn ngập yêu thương )
        #4
          PEARL 05.11.2013 20:11:15 (permalink)
          0
                  

           Tặng Những Người Mẹ Bất Hạnh

          Có lẽ mẹ cũng như bao bà mẹ khác 
          Vẫn khát khao
          Một mái ấm gia đình 
          Những đứa con xinh ...

          Có lẽ ngày xưa mẹ đã từng 
          Vui vầy bên đàn con thơ dại 
          Mâm cơm giữa hoàng hôn màu cỏ úa 
          Mộc mạc , nghèo nàn mà nồng ấm tình thương ...

          Có lẽ mẹ vẫn thường đứng ngóng con xa 
          Mắt mờ dần theo màn đêm buông rũ 
          Dò bước chân lần ra chốn cũ 
          Nơi...ngày nào mẹ tiễn con đi .

          Có lẽ mẹ bao lần thương nhớ  những đứa con 
          Ra đi tìm  miền đất hứa 
          Hay ...Vĩnh viễn không về cùng với mẹ 
          Giọt lệ nào ...đau ...bằng giọt ... phân ly ...

          Có lẽ mẹ chịu lắm cảnh thương bi 
          Con bất  hiếu  gây lụy phiền cho mẹ 
          Khóe mắt cay _ giọt ngâu chảy ngược 
          Nuốt vào lòng ...thâm tím những vết thương .

          Có lẽ mẹ ngày xưa rất kiên cường 
          Đời giông bão mẹ vững tay chèo chống 
          Nuôi con thơ thân cò lặn lội 
          Chốn chợ đông ...hai buổi đi về .

          Giờ mẹ đơn côi trong trại tế bần 
          Khu dưỡng lão sống đời cô tịch 
          Hay lang thang  góc phố người đông nghịt 
          Mưa gió bão bùng nắng táp sương sa .

          Thân mẹ già như chiếc lá giữa phong ba 
          Chợt  ngã nhào theo từng cơn gió cả 
          Mẹ là mẹ của người ta 
          Sao bỗng thấy xót xa 
          Buồn vô tận  ...


          Tám tháng ba , hoa , quà tràn ngập phố 
          Tặng mẹ , tặng bà ...tặng vợ , tặng  người quen 
          Có khi nào ...phút xao lòng ta nghĩ đến 
          Những mẹ già bất hạnh giữa đời thường 

          Trải rộng tình thương 
          Dang vòng tay nhân ái 
          Tri ân đấng sinh thành 
          Ta nguyện làm những đứa con 
          Ngoan ...hiền ...hiếu để
          Ươm nụ cười tươi
          Trên khuôn mặt ...hằn vết chân chim .
          Của mẹ ...
          Mẹ ơi ! 

          Đây đóa hoa hồng con tặng mẹ 
          Người mẹ con chưa một lần gặp mặt 
          Mong mẹ vui , 
          Và sống mãi mẹ ơi !
           
          PEARL
          Tặng Những Người Mẹ Bất Hạnh )
                             

          #5
            PEARL 07.11.2013 01:54:36 (permalink)
            0
            Tình Người
             
            Phố tấp nập ngược xuôi dòng xe cộ 
            Xanh thẳm  công nhân , áo trắng học sinh
            Người vào ca hối hả buổi bình minh 
            Khu công nghiệp giờ thay da đổi thịt .

            Lẫn trong màn sương giăng mù mịt 
            Một bóng hình thấp thoáng bé nhỏ nhoi 
            Người mẹ trẻ lưng cõng đứa con côi 
            Rong ruổi khắp đường cùng , góc phố tối .

            Bán vé số với thân hình còm cõi 
            Nuôi đứa con chị nhặt vội bên đường 
            Đem tình thương bù đắp một tình thương 
            Chị nào quản thân dặm trường khốn khó .

            Chị ươm mầm trong hình hài bé nhỏ 
            Đứa con thơ không đứt ruột sinh ra 
            Nhưng tình thương còn hơn cả ruột rà 
            Tấm lòng người mẹ bao la biển rộng .

            Tôi bắt gặp mắt chị như mong ngóng 
            Ai rủ lòng mua vài vé thương tình 
            Mồ hôi rơi theo từng bước gập ghình 
            Chị cẩn trọng sợ con mình thức giấc .

            Ôi tình người mẹ trẻ cao chất ngất 
            Tựa biển sâu ví như núi trập trùng
             Tôi ngước nhìn bầu trời xanh mông lung 
            Vầng nhật tỏa ánh hào quang tươi sáng 

            Có khi nào trong dòng người lai vãng
            Những tấm lòng nhân thấu hiểu nỗi niềm 
            Và chung tay san sớt nhịp con tim 
            Cùng đồng cảm với cảnh đời nghiệt ngã .

            Tôi lẫn trong dòng người đang tất tả 
            Tay cầm tấm vé   chẳng biết làm gì 
            Cổ nghe nghẹn đắng , ướt cả bờ mi 
             Thương thay một mảnh đời thường bất hạnh.

            PEARL

                       Có một người mẹ trẻ hàng ngày địu đứa con chừng hơn sáu tháng tuổi đi khắp phố phường bán từng tấm vé số . Ngày nắng cũng như mưa hai mẹ con ấy vẫn lầm lũi trên đường . Đứa bé rất ngoan không hề la khóc . Thỉnh thoảng bà mẹ chọc cho con mình cười . Hai giọng cười giòn tan trong không gian đầy tiếng động của xe cộ , tiếng người ...Có người tò mò hỏi " Sao không để con ở nhà , địu theo cực thế ? " Lại có người bảo " Không phải con cô ấy đâu , cổ nhặt được trên đường đi bán vé số đấy . Cổ ở nhà trọ , để con ở nhà , ai giữ  , cực quá ! " 
                        Đêm nay mưa bão , lòng lại xót xa , Thương những mảnh đời cơ nhỡ.....

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 02:41:06 bởi PEARL >
            #6
              PEARL 07.11.2013 23:05:28 (permalink)
              0
              Chuyến Đi Nghĩa Tình (3)
               
              Xe lăn bánh khi ông mặt trời còn ngái ngủ
              Màn sương đêm còn vây phủ cả không gian
              Chúng tôi lên đường giúp bạn phương xa
              Ba mươi ba trái tim hòa nhịp một tình thương lai láng .
              *
              Nắng hừng lên từng gương mặt người bừng sáng
              Ngọn gió heo may còn bảng lảng đó đây
              Vui thay tay bắt mặt mừng
              Chị em phụ nữ tưng bừng đón tôi
              *
              Tân Phước đó khô cằn màu đất đỏ
              Cuộc sống còn lắm nỗi gian truân
              Cơm ăn lưng chén héo hon
              Áo quần mốc thếch lấm lem mặt mày .
              *
              Một thùng mì, túi gạo chẳng là bao
              Mà sao ướt đẫm lao xao tình người
              Ra về lòng thoáng nghẹn ngào
              Mong sao hết cảnh đói nghèo từ đây.
               
              PEARL
               
              ( Kỷ niệm chuyến đi từ thiện ở Tân Phước , Bình Phước)

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2013 23:08:20 bởi PEARL >
              #7
                PEARL 08.11.2013 13:53:19 (permalink)
                0
                 
                Người Hát Rong

                Tiếng đàn trỗi
                giữa chợ trưa trôi nổi .
                Giọng hát khàn 
                cứa
                 đau
                bao tấm lòng trăn trở .
                *
                Anh "đẹp trai"
                trong hình hài dị dạng .
                Anh "sang giàu"
                qua lớp áo xác xơ .
                *
                Và cứ thế ...
                anh ngân nga 
                " Vì tôi đẹp trai ,
                tôi chẳng muốn yêu ai .
                Vì tôi giàu sang ,
                tôi thích sống nghèo nàn ."
                Kẻ ngang qua 
                tụm năm bảy
                cười xoà .
                Người ngoảnh lại
                xót xa trào khoé mắt .
                *
                Tôi đứng khựng 
                trầm mặc
                lặng
                nghẹn
                nén
                rưng rưng
                Đời người....

                cay đắng ...đến thế thôi !

                PEARL

                P/s : Viết về một người đàn ông bị cụt hai chân , ngồi trên chiếc xe lăn tự chế bằng những tấm gỗ mà PEARL thường gặp ở chợ , miệng lúc nào cũng hát nghiêu ngao : " Vì tôi đẹp trai nên tôi chẳng muốn yêu ai , vì tôi giàu sang nên tôi thích sống nghèo nàn......"
                #8
                  PEARL 16.11.2013 05:39:33 (permalink)
                  0
                   

                            Chị                                                                 
                   
                  Chị làm tạp vụ trường tôi 
                  Nắng mưa hai buổi buồn vui với nghề 
                  Khó khăn gian khổ đâu nề 
                  Tháng ngày lặn lội , đi về một thân. 
                  Công việc chị rất chuyên cần
                  Như ong tìm mật , mười phân vẹn mười
                  Trên môi luôn nở nụ cười
                  Dù cho nắng hạn mưa rơi đâu màng
                  Hết lòng không tiếng thở than
                  Dẫu đời còn lắm gian nan chạnh lòng .
                  Những khi giá rét đêm đông
                  Lòng không nao núng thong dong chị làm
                  Thương manh áo cũ màu lam
                  Nước da nâu sạm , mắt ngời niềm tin .
                  Xin cho tôi gửi chút tình
                  Đến người chị gái , đinh ninh một lời
                  Mong sao số kiếp chị tôi
                  Ngày mai tươi sáng , cuộc đời mãi vui .
                   
                   
                  PEARL


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 05:40:36 bởi PEARL >
                  #9
                    PEARL 16.11.2013 05:55:43 (permalink)
                    0

                     
                            Chuyến Đi Nghĩa Tình  ( Phần 4)
                     
                    Ra đi lúc mới canh ba
                    Đến nơi _ Lạc Nghiệp _Tu Tra _ Lâm Đồng .
                    Xa xa thấp thoáng nhà Dòng
                    Chìm trong sương lạnh _ bỗng lòng lâng lâng .
                    Các Sơ tiếp đón ân cần
                    Chăm lo chu đáo mười phần vẹn mươi .
                    Đà Lạt chiều đến vui chơi
                    Xuân Hương cạn nước , đánh rơi nỗi niềm
                    Giật mình lúc quá nửa đêm
                    Tiếng chuông thánh thót , càng thêm chạnh lòng .
                    Thương bao số phận long đong .
                    Áo không đủ ấm _ đói lòng _ ốm đau ...
                    Mong cho trời sáng mau mau
                    Đến R' Lơm  biết xiết bao cảnh đời .
                    Đường gồ ghề , dạ rối bời
                    Đời người một kiếp luân hồi thế sao ?
                    Gió đưa cành lá lao xao
                    Như thầm hỏi : người nơi nao đến tìm ?
                    Đi tìm lý lẽ con tim
                    Chữ nhân ái khắc_ bên thềm tình thương !
                    Trai tráng ngày đi làm nương
                    Người già , trẻ nhỏ ra đường ngóng trông
                    Ai người có một tấm lòng ?
                    Gói mì , túi gạo cho lòng ấm no .
                    Mấy  em bé ngồi co ro
                    Giương đôi mắt biếc thăm dò người dưng !
                    Có cô gái nước mắt rưng ...
                    Lắng nghe mới rõ lưng chừng chuyện đau !
                    Dạ tôi bỗng thấy nao nao
                    Sống như thế đấy làm sao hỡi người ?
                    Ra về giọt nước mắt rơi
                    Làm sao cho hết cảnh đời khổ đau ?
                     
                     
                    PEARL
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 06:01:30 bởi PEARL >
                    #10
                      PEARL 20.11.2013 03:51:46 (permalink)
                      0
                       

                                    
                      Những Vần Thơ Viết Trong Bão

                      Tay viết vội những vần thơ màu tím
                      Biển ngoài kia chưa dứt trận cuồng phong
                      Mưa thét gào gió rít những cơn giông
                      Nước tung tóe mạn thuyền lay láng bọt .
                                             
                      Xé rách toạc cánh buồm cao chót vót
                      Tròng trành nghiêng thuyền xoay tít dòng sâu
                      Bao đôi mắt thâm sâu đượm nét sầu
                      Mong bão qua trời yên bình gió lặng .
                                         
                      Câu thơ thả trên đầu bọt sóng trắng
                      Lòng dặn lòng cố gắng vượt gian nan
                      Giữa bão giông vững chí chẳng đầu hàng
                      Hợp sức lại cùng vượt qua cơn bão .
                                           
                      Thơ bay vút ý thơ không chao đảo
                      Vần gieo ra dào dạt tựa biển trầm
                      Nâng con thuyền về lại giữa tình thâm
                      Mặc bão tố dậy sóng ngầm gió cả .
                       
                      PEARL
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2013 03:52:50 bởi PEARL >
                      #11
                        PEARL 26.11.2013 02:09:36 (permalink)
                        0
                         
                        Hai Chiếc Bóng
                        *
                        Chiều ...
                        Tia nắng vàng dịu
                                                    tắt !

                        Quán nhậu nhỏ ven đường
                        Điệu nhạc du dương
                                                       réo rắc

                        Khách bước vào ghé mắt 
                        Tìm...
                        Bóng hồng  thanh
                        Từng tiếng cười trong vắt
                                                                 dằn dặt .
                        Những tiếng tách
                                                     bật !
                        Bia bọt tràn
                                           rượu thịt _  cười vang .

                        Bóng...
                        Một già _ một trẻ ôm đàn
                        Những cung bậc
                                                   bổng
                                                            trầm
                                                                    ai oán .
                        " Đàn kêu tích tịch tình tang
                        Ai đem công chúa lên hang
                                                                  mà về "

                        Để ...
                        Người đời mua vui trong chốc lát
                        Hay nhẻm miệng cười
                                                           nhàn nhạt ,
                                                                            khinh khi .

                        Ngỡ ...
                        Tiếng lòng ai nức nỡ
                        Thương ...
                        Cảnh đời cơ nhỡ
                        Lang thang  đầu đường ,
                                                                   cuối chợ .

                        Thoảng ...
                        Nhọc nhằn nơi
                                                khóe mắt trẻ thơ

                        Rơi...
                        Vài đồng bạc lẻ
                        Đánh keng
                                       vào chiếc chén

                                                                     bẽ bàng .
                        Em...
                        Mẹ ra đi vĩnh viễn
                        Cha mù khập khiễng
                                                      bước chân lê

                        Họ đến bên lề
                                            cuộc sống

                        Tiếng hát vang xa
                                                      trầm bổng .
                        Bóng ...
                        Sao quá chông chênh !
                        Lạc lõng giữa dòng đời
                                                                 trắc trở .
                        Đêm ...
                        Phố xá im lìm
                        Sương điểm
                                          lạnh làn tóc rối

                        Vài bước chân vội
                                                       hối hả
                        Loạng choạng , liêu xiêu
                                                                 xa dần

                                                                               dần xa .
                        Chới với ...
                        Hai chiếc bóng cha con
                        Tiếng đàn réo rắc ,
                                                    héo hon

                                                                 mỏi mòn .
                        Tan giòn
                                      òa vỡ
                        Trong màn sương mờ ảo .

                        Lòng tôi bỗng thấy nao nao

                        Thương em biết nói làm sao đặng chừ ?
                        Bao giờ cho đến bao giờ
                        Nụ cười hạnh phúc rạng ngời môi em !

                                              PEARL

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2013 02:16:45 bởi PEARL >
                        #12
                          PEARL 04.12.2013 03:58:58 (permalink)
                          0
                          Lặng

                          Viết gì đây khi sầu giăng một nửa
                          Viết gì đây khi lần lựa ra đi
                          Ngẫm đời hỉ nộ sân si
                          Ta buồn , người lại cười khì ...vui thay !
                          *
                          Trong bể dâu láng lai dòng chảy
                          Thác đời tuôn ngai ngái lụy phiền
                          Đâu là hư thực niềm riêng
                          Trắng đen , giả thật man miên rối bời .
                          *
                          Thôi thì đành lặng im lời
                          Mặc cho con tạo đổi dời ...lá lay !

                          PEARL
                          #13
                            PEARL 29.01.2014 21:25:01 (permalink)
                            0
                            Cảm Xúc Ngày Xuân


                            Hoàng hôn im lặng như tờ
                            Trong khu nghĩa địa lờ mờ bóng đen
                            Cậu bé mặt mũi tèm hem
                            Tay gầy , mốc thếch , da đen thùi lùi
                            Giật mình tôi định thoái lui
                            Trấn tỉnh nhìn lại bùi ngùi xót xa
                            Cũng là thân phận người ta
                            Cô chiêu cậu ấm ngoc ngà tâng tiu
                            Còn đây số kiếp hẩm hiu
                            Nhà nghèo phải chịu trăm điều đắng cay .
                            Quanh quẩn bia mộ hằng ngày
                            Nhặt trái cây cúng _của nầy vứt đi
                            No lòng nào quản thị phi
                            Nghèo hèn cũng thể xá chi nhọc lòng
                            Thương em số kiếp long đong
                            Chỉ mười mấy tuổi vào vòng sinh nhai
                            Bưng gạch sống…nhặt ve chai
                            Nắng nhem khuôn mặt thơ ngây dần già
                            Tôi lại gần _ hỏi lân la
                            “ Sao không chơi tết _ vào ra nơi này ?
                            Lắc đầu em nói ngô ngây
                            “ Không tiền đâu dám đi đây đó mà ! “
                            Lì xì bao đỏ rút ra
                            Tôi trao em _chúc cả nhà ấm êm
                            Niềm vui hiện trên môi mềm
                            Nụ cười tươi tắn _bên thềm xuân sang
                            Tôi ước gì ? _ Nghĩ miên man
                            Mong sao số phận lang thang no đầy !
                             
                            PEARL
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2014 21:43:04 bởi PEARL >
                            #14
                              PEARL 11.03.2014 22:54:39 (permalink)
                              0

                               

                                                                        
                               
                              Cam Lòng
                               
                              Lặng thầm chiếc bóng liêu xiêu
                              Bao nhiêu nhịp bước , bấy nhiêu nhọc nhằn.
                              Gánh đời , vai nhỏ nặng quằn
                              Đa đoan níu chặt đôi chân mệt nhoài .
                              Thời gian thoăn thoắt đưa thoi
                              Tuổi xuân bỏ lại trong lời rao khan .
                              Tình bay theo gió , lỡ làng
                              Yêu thương bạc phếch , mênh mang nỗi sầu .
                              Chờ têm cánh phượng cau trầu  
                              Mà môi thiếu nữ phai màu đỏ son .
                              Hoàng hôn phủ kín lối mòn
                              Bóng rời khỏi dáng héo hon , cạn ngày .
                              Tìm trong hoang hoải , miệt mài
                              Chốn bình yên, trải lòng quay quắt buồn .


                              Cúi đầu đếm giọt ngâu tuôn
                              Cam lòng chấp nhận , tròn vuông kiếp người .
                               
                               
                              PEARL
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2014 23:18:19 bởi PEARL >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9