Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 340341342 > >> | Trang 341 của 383 trang, bài viết từ 5101 đến 5115 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 18.01.2022 00:34:00 (permalink)
Ông nhị đâu rồi, lại đăng thơ gieo tiếng ác cho tôi...mau ra đây mà xem.

Gieo Tiếng Ác

Quanh năm cứ thơ gieo tiếng ác
Lời trách than hình phạt đòn roi
Thiếu ăn thiếu rượu thân còi
Chân tay run rẩy...bút ngòi chữ âm

Nay viết giấy tay cầm kiện cáo
Cùng quan...ông mưu tráo lấy danh
Để cho đồng nội phố thành
Họ tường tận nỗi oan rành rành tôi

Bà không ưng thì tôi sẽ xoá thơ ngay, đừng kiện cáo chi...cho thiên hạ họ biết rồi cười cho cảnh nhà mình bà ạ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.01.2022 00:36:08 (permalink)
O Song Nguyệt nhớ người xưa rồi ư?


Màu Phong Lá Cũ

Hỏi lòng sao khỏi vấn vương
Màu phong lá cũ giờ sương khói mờ

Nhớ người mượn mấy câu thơ
Vần âm mây trắng mùa tơ nắng vàng
Vi vu làn gió thu sang
Xưa ta và bóng hồng ngang phố đường

Mùa nay dạ nỗi vấn vương
Nhìn phong lá cũ giờ hương sắc mờ


Đừng khóc nghe O...sẽ làm nhị tôi đây khóc theo; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 18.01.2022 00:38:08 (permalink)
Ối giời! Đã một cửa còn chưa ưng dạ sao...giờ lại tìm cửa thứ hai nữa vậy Ông Anh?

Tóm Một Quờ Hai Đặng Trớn Ba

Một cửa chưa vừa dạ ấy ư
Lòng mong cửa nữa gối tương tư
Thương thầm nhớ trộm người qua ngõ
Phách đuổi hồn theo bóng tiểu thư

Một cửa...vòi thêm một cửa a
Thuyền ra bể ngóng cánh chim sa
Sông đò ngược nước mò tăm cá
Tóm một quờ hai đặng trớn ba


Đặng hai rồi...có tính chuyện cửa thứ ba chăng ông anh Võ Văn Sang? Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu



Cố Quận 18.01.2022 00:41:02 (permalink)
Gì chớ thơ hoa lá cành thì mấy o Rạch Giá vào đọc khen quá chừng chừng...nhất là o Lan.


Tặng Khói Và Sương

Mai tôi gánh tặng khói và sương
Giữ lại nhành hoa điểm sắc tường
Để gió thu làn thơ gửi chữ
Qua bờ bến nọ chút lan hương

Mai này nhị tôi gánh khói và sương qua đáp tạ thịnh tình của mấy o nghe, còn hoa-lá-sắc-hương thì xin giữ lại...thế có ưng bụng chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 18.01.2022 00:48:06 (permalink)
Tiểu thư Trại Kèn đã vào tặng hoa thì...tên bạn hàng xóm này phải thơ đáp tạ thôi.


Tại Thơ

Tại mi đấy! Họ hoa gửi tặng
Hại trí ta ngồi nặn chữ thơ
Không thời họ sẽ hững hờ
Trên đường đối mặt họ lờ chưa quen

Tại mi cả à nghen thơ nhé

Bằng không...mai này đụng mặt trên đường sẽ xem như người lạ à nghe; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2022 05:44:24 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.01.2022 06:38:16 (permalink)
Ông anh Võ Văn Sang đúng là tay sành điệu về hương sắc à nghe.

Hỏi Chàng

Gặp phải đấng sắc hương sành điệu
Thì em môi hàm tiếu như hoa
Hỏi chàng đã kẻ trông nhà
Đã người tay rót rượu trà dâng chưa


Qua đây đã hai cửa rồi, đang tìm cửa thứ ba...o có ưng chịu chăng? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 20.01.2022 06:40:17 (permalink)
Nhị ca vào mượn hình của cô Như Lê làm mấy câu ngũ ngôn nhé, mời cô đọc vây.

Chạm Nhành Thu Lá Rụng

Chạm nhành thu lá rụng
Thềm cơn gió làn bay
Hương ngày bên kia cũng
Về theo pha chén say

Âm ta tà lụa tím
Vần ta nụ son môi
Thơ bóng hình tuyệt diễm
Mềm mực câu chữ trôi

Chạm nhành thu lá sắc
Vàng rơi xuống thềm bay
Hương mùa trên mi mắt
Về theo vơi chén cay


Cô Như có thích chăng? Không thích thì nhị ca xoá thơ ngay; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2022 06:44:00 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.01.2022 06:44:27 (permalink)
Nhị tôi vào mượn hình lan mà thơ ghẹo huệ nghe Huệ.

Mơ Hoa

Đêm rồi giữa giấc ngủ người hoa
Huệ với lan hương sắc tuyệt mà
Ngõ trước ong vờn bao phách luỵ
Đường sau bướm lượn bấy thần sa
Anh hùng đọ giáo tranh mình ngọc
Hảo hán so gươm giật vóc ngà
Huệ với lan đồng trang diễm tuyệt
Đêm rồi giữa giấc ngủ người hoa


Bớ làng! Nhỏ Huệ rượt tui...khà khà
.

Thân,

Lão Nh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2022 06:47:19 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.01.2022 06:47:51 (permalink)
O Song Nguyệt đã nói thế thì tặng o cả hai, ưng chăng?

Thu Em Về Đấy Ư (2)!!!

Thu em lại về đấy ư
Đã ba mùa khối tương tư sắc màu

Giận gì nỡ vội lìa nhau
Cho thơ ta với niềm đau thương lời
Của ngày nắng nhạt làn phơi
Đến đêm sương trắng thềm rơi...biết chừ

Khi nào em lại về ư
Cho thơ ta khối tương tư lắng chìm

Tặng o thêm tám câu...thế là vừa dạ rồi nhé; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.01.2022 06:50:23 (permalink)
Sáng hôm nay gió lộng, trời rét căm căm...đông về rồi ư?

Trời Đã Vào Đông

Sáng nay trời gió lộng
Ngờ tiết đã sang đông
Không nắng vàng nhạt cổng
Trùng mây xám giăng sông

Hạt mùa rơi...trắng rơi


Nhẩm đếm tay thì chỉ còn hai tuần nữa thôi...đã đến ngày lễ Tạ Ân rồi, thời gian qua nhanh thật.

Thân,

Nhị

Cố Quận 22.01.2022 05:45:49 (permalink)
Quay lại tặng Tiểu Thư bài lục bát đáp tạ lời thăm hỏi vậy.

Vẫn Ngày Hai Buổi Vác Cày

Vẫn ngày hai buổi vác cày
Trả ân tình của kiếp này thế thôi

Sáng đi mây lửng lơ đồi
Tối về nguyệt chiếu thông chồi lá xanh
Quẩn quanh mấy ngã đây thành
Đèn sao lấp lánh đông lành lạnh sương
Vẫn ngày hai buổi vượt đường
Khói trưa chiều để đêm tường vách vây

Mơ quàng ách...tỉnh vác cày
Trả ân tình một kiếp này cho xong


Chúc mừng Tiểu Thư vừa có cháu nội nhé.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm
Cố Quận 22.01.2022 05:47:53 (permalink)
​Hôm nay ngồi đọc lại mấy bài " Heo May ", mới thấy lại lời gợi ý của o Song Nguyệt...nhủ thầm mình lãng trí rồi chăng?


Mưa Thu Trắng Hạt


Mưa thu trắng hạt phất phơi bay
Gió lộng phong rơi dưới ngõ này
Chạm cánh hoa vàng hiên sắc rụng
Va nhành trái đỏ mái hương lay

Viết bốn câu thất ngôn tả cảnh mưa thu đáp tạ O vậy, chúc luôn vui.

Thân,

Nhị

Cố Quận 22.01.2022 05:52:16 (permalink)
Ông nhị à! Tôi thích hai bài " Em Đừng Nói Tiếng Tạ Từ " của ông làm bảy tám năm trước quá đi thôi, nên mang qua cho ông đọc lại...và xin thêm bài thứ ba được chăng?

Em Đừng Nói Tiếng Tạ Từ (3)

Em đừng nói tiếng tạ từ nhau nhé
Làn heo may mùa nhẹ cánh heo may
Lá phong rơi từng chiếc lối thu gầy
Sương khói sớm mờ mây trời giăng xám

Em đừng nói tiếng tạ từ kẻo chạm
Vần âm ta sầu cảm những câu thơ
Vẽ trắng mưa sông hoạ tím nắng bờ
Trăng về đây bến vàng tơ bóng nước

Em đừng nói tiếng tạ từ...có được?


Xong rồi đấy ông bắc nhé, mang về đốt lấy tro pha vào trà mà uống thì nhớ mãi vậy; khà khà.

Thân,

Nhị
Cố Quận 22.01.2022 06:13:37 (permalink)
Âm sắc mùa thu trong lòng nhị tôi là bất tận à nghe Tiểu Thư Trại Kèn.


Màu Thu Trên Đất Khách (10)

Đất khách màu thu nhuộm lá vàng
Phong xào xạc cánh gió heo sang
Chim ly biển bắc đìu hiu xóm
Cá tụ sông nam rộn rã làng
Rượu chén đây bờ xa trống dội
Trà chung đấy bến cạnh tiêu vang
Phong xào xạc cánh lung linh nguyệt
Đất khách màu thu nhuộm lá vàng


Cảm ơn Tiểu Thư đã vào đọc thơ và hỏi nhị tôi là thu vẫn còn ư? Đã gợi ý cho tên bạn xóm cũ này làm thêm bài nữa cho chẳn chục bài màu thu trên đất khách...cho nên ý muốn tặng riêng bài này cho Tiểu Thư, có ưng dạ mà nhận cho chăng? Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Xóm Cũ

Cố Quận 22.01.2022 06:23:32 (permalink)
Cứ mỗi dịp lễ Tạ Ân về là nhị tôi biết mùa đông lại đến rồi đây.

Tiệc Đầu Đông

Tiệc đầu đông người lễ
Tạ ân đất cùng trời
Thuần gió mưa cõi thế
An vui tám hướng đời

Tiệc đầu đông chén say


Chúc thân bằng quyến thuộc trên xứ Cờ Hoa có một ngày vui bên gia đình vậy.

Thân,

Nhị

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 04:25:13 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 340341342 > >> | Trang 341 của 383 trang, bài viết từ 5101 đến 5115 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9