Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 340341342 > >> | Trang 342 của 383 trang, bài viết từ 5116 đến 5130 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 26.01.2022 04:26:20 (permalink)
Chúc già trẻ bé lớn xa gần có một ngày lễ Tạ Ân 2020 thật là no say nghe.

Chén Rượu Ngày Lễ Tạ Ân


Nhân ngày lễ Tạ Ân chén rượu
Vần âm câu réo cựu kêu tân
Sớm gom quyến thuộc xa gần
Chiều lôi bạn hữu tranh phần gà tây

Xơi sạch đĩa, nồi, khay mới chịu


Giờ thì nhị tôi phải ra ngồi hầu rượu cho Bà Hùm Quận Sáu và hai con Sư Tử con đây, chậm chân thời ba người họ đốt kho thơ mất à nghe bà con...khà khà.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 04:28:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 26.01.2022 04:28:43 (permalink)
Uả! Bà nói chiều nay tiệc chỉ uống một chai thôi mà...sao trên bàn lại có cặp thế ư?

Hết Chai Trói...Thêm Chai Dần

Chai trắng trói...chai đỏ dần
Ông dăm củi tạ cho thần phách tan

Để không tơ khói gió làn
Thu phong lá rụng đông hàn tuyết bay
Để không môi mắt mi mày
Đêm xuân hiên chén hạ ngày chung sân

Hết chai trói...thêm chai dần
Ông dăm củi tạ cho thần phách xiêu

Luật ở Mỹ này cấm đánh chồng vào những ngày lễ đấy nhé, bà không sợ vào tù ư? Khà khà.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 04:30:28 bởi Cố Quận >
Cố Quận 26.01.2022 04:30:58 (permalink)
Tha hương ngộ cố tri lòng vui biết mấy, nhưng vừa gặp lại bà chị Xóm Biển chưa được bao lâu...nay lại ngồi đây viết lời tiễn biệt, đau thay.

Buồn Thay! Câu Tiễn Biệt

Đau thay lời tiễn biệt
Đọc lòng bao xót thương
Người đi...bằng hữu tiếc
Tìm đâu nữa Thu Hương

Đêm nghe bài Bóng Mát
Trường cũ bóng cây đa
Giữa trăng vàng cánh hạc
Về nam núi non xa

Buồn thay! Câu tiễn biêt


Mong hương hồn chị vãng lai nơi miền lạc cảnh vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 26.01.2022 05:07:48 (permalink)
Hình đẹp, thơ bằng hữu lại hay...nhị ca vào thơ bốn câu tặng Mi nghe Khánh Nga.


Tiên Lạc Giữa Rừng Thu

Viếng cõi trần tiên lạc giữa rừng
Phong cành lá rụng gió chưa ngưng
Thu sương sớm phủ chiều tơ khói
Lấp cả trời nên nán lại rừng


Có khôn hồn thì nhanh chân tìm nhà thôn bên mà xin vào trú thân vài hôm, chứ ngồi đó...sớm muộn gì cũng bị cọp tha lên núi à nghe tiên; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 26.01.2022 05:20:31 (permalink)
Sao nức nở thế này, anh nào còn nợ Tiểu Thư? Nói tên họ ra cho tường tận, nếu quen biết thì nhị tôi chuyển lời bảo hắn trả vốn lẫn lời hộ cho...chịu không?

Ai Nợ Tiểu Thư

Nói cho nhị tôi biết
Ai còn nợ tiểu thư
Tình tiền xưa trốn biệt
Khiển vốn lời trả dư

Hắn tên họ là gì?

Tiểu thư khai thiệt đi...hắn nợ tình bao đoạn, tiền mấy vạn vậy hả Tiểu Thư Kiên Giang? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2022 01:15:42 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.02.2022 01:16:07 (permalink)
Tháng mười hai, tháng cuối của một năm 2020 đầy những biến động! Cầu mong sự bình yên sẽ đến với mọi người khắp năm châu bốn bể trong suốt mùa lễ Giáng Sinh đang về vậy.


Tháng Cuối Năm Yên Bình

Cầu hạnh phúc ấm no sẽ đến
Với thế nhân đêm nến giáng sinh
Vui mùa lễ Chúa yên bình
Năm châu bốn bể đậm tình mến yêu


Nhị tôi xin mời mọi người cùng cạn chén rượu đón Noel nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 05.02.2022 01:18:23 (permalink)
Tháng mười hai này là tròn mười hai năm, kể từ lúc nhị tôi vứt bỏ áo mão cân đai trong thương trường mà bước xuống làm phó thường dân! Chịu nắng, mưa, sương, gió giờ đã thuần...mong sao đời mình an phận từ đây vậy.

Kể Từ

Kể từ lúc bỏ cân đai áo mão
Mười hai năm gánh giông bão gió sương
Bỏ mấy ngõ qua vượt mấy chặng đường
Buồn lắm chốn...vui vài phương thủ phận

Kể từ đây thầm an thân ta vậy


Mong lắm thay.

Thân,

Nhị

Cố Quận 05.02.2022 01:39:58 (permalink)
Cô Chi đúng là tay sành điệu, cà phê là phải có nhạc và cảnh yên bình vậy...nhị em phục Cô sát đất à nghe.

Người Cà Phê Nhớ Ta?

Người cà phê tiếng nhạc
Khúc du dương, nhẹ nhàng
Ngoài nắng trong, gió mát
Chim sáo trên cỏ đàng

Ta cà phê viễn xứ
Ngoài mưa đông hạt rơi
Bút ngòi nghiêng nghiêng chữ
Thềm tí tách...buồn ơi

Người cà phê nhớ ta?

Bớ làng! Cô Chi rượt nhị em; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 05.02.2022 01:46:00 (permalink)
Đã ngày chín tháng mười hai rồi ư! Chết, có đặt chỗ ngồi rượu để xem đèn sao giăng nhánh thông xanh trên đường...mãi lo thơ, xém chút nữa lại quên.


Chín Tháng Mười Hai

Chín tháng mười hai phố thị đèn
Thôi mình xuống chợ chén một phen
Say thơ ít chữ vui thân kém
Xỉn phú vài câu thoả phận hèn
Lá sắc xanh nhành thông ngõ cách
Cây màu xám ngọn bách đường chen
Chung quỳnh dưới chợ người trong tối
Chín tháng mười hai phố thị đèn

Bàu rượu đã cạn rồi, xin ông hãy về cho...chứ không thôi mã tà đến, bắt được cảnh em mở cửa hông bán rượu lậu cho ông thì phạt nặng lắm a; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 05.02.2022 01:49:05 (permalink)
Quay lại lục bát tặng Bảy Đại Kiều nhé, mời.

Hắn Ta Ẩn Hiện Khôn Lường

Hắn ta ẩn hiện khôn lường
Vần âm thơ tám ngõ đường đông phong

Đi về...kẻ vấn vương lòng
Dọc ngang...người quẩn quanh vòng luyến lưu
Dưới trời mưa tuyết tay dù
Khăn choàng cổ áo trông mù xa sương

Hắn ta giờ bóng đây đường
Hay hình kia chốn phố phường đèn hoa

Chúc Bảy có một mùa Giáng Sinh 2020 vui và tìm lại được hắn nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2022 06:26:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.02.2022 06:07:31 (permalink)
Quay lại tặng Ông Anh Võ Văn Sang bốn câu treo trước cửa quán chơi nghe.

Lỡ Dại Hôn Em

Lỡ dại hôn em chỉ một lần
Hồn này nát cả nói chi thân
Trăm năm cái kiếp đàn ông bỏ
Bởi dại theo em có môt lần

Đã lỡ một thì...hai, ba gì cũng theo sát đừng tha nghe Ông Anh; khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 11.02.2022 06:12:42 (permalink)
Hình O như cô gái hãy còn xuân lắm đấy, cho nhị tôi hẹn gặp chiều nay có được chăng?


O Như Cô Gái Hãy Còn Xuân

Hình o như cô gái
Hãy còn xuân đây mà
Thư hẹn hò gặp lại
Có đặng không o à

Tay dìu...chân ra phố
Vai tưa...bến xem trăng
Xa xa tràng pháo nổ
Người đêm viếng đình lăng

Hình o như cô gái
Hãy còn xuân lắm mà
Thơ vài lời thân ái
Hẹn o đặng không à


Ông đúng là đồ già dịch à nghe ông nhị; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 11.02.2022 06:14:42 (permalink)
O Huế Quỳnh Chi đăng hình chết người thật.

Bánh In N
hân Dừa

O làm bánh in nhân dừa
Nếu dư ra nhớ tay chừa phần tôi

Đêm trăng trà nước để rồi
Cắn đôi ba miếng hiên ngồi mà thơ
Rằng đây dạ bến thương bờ
Lòng mây thương gió...nước chờ dòng đưa

O làm bánh in nhân dừa
Nay đăng lên báo...có chừa phần tôi?

Nhớ chừa vài ba chục cái phần nhị tôi nghe...à! O cho hỏi câu này; nhân dừa thường là sắc trắng, sao nhân bánh của O xanh lè vậy hỉ? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2022 06:19:04 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.02.2022 06:20:58 (permalink)
O Nguyệt nói thế thì nhị tôi thơ tặng o tám câu lục bát nghe o Đinh Tiên Hoàng, chịu không?

Cà Phê Nhớ Chàng

Em cà phê sáng nhớ chàng
Gã thư sinh thủa xưa đàng sớm trưa

Vần âm buổi nắng ngày mưa
Thu-đông-xuân-hạ thơ vừa chữ thơ
Chờ em áo trắng qua bờ
Trước sau chân vội trao tờ thư mang

Nay cà phê sáng nhớ chàng
Gã thư sinh thủa xưa đàng đón đưa


Không ưng dạ thì...đem trả thơ nhị tôi lại cho, đừng xé nát ra nghe o Nguyệt; khà khà
.


Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 11.02.2022 06:22:58 (permalink)
Anh lee vào mượn hình để thơ nghe Dũng Trương, mời.

Ai Người Áo Lụa Lướt Đồng Xanh

Ai người áo lụa lướt đồng xanh
Gió thoảng thu phong úa rụng cành
Sợi khói sương vờn sương thoát vạt
Làn tơ nắng rọi nắng tà thanh
Bờ nam kẻ đợi chiều du phố
Bến bắc người trông tối dạo thành
Thoảng gió thu cành phong lá rụng
Ai người áo lụa lướt đồng xanh


Chúc Dũng có một mùa Giáng Sinh 2020 tràn ngập niềm vui bên gia đình nghe.

Thân,

Anh Lee

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2022 06:25:51 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 340341342 > >> | Trang 342 của 383 trang, bài viết từ 5116 đến 5130 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9