Như đã dấu yêu
Nguyễn Thị Anh Phy 08.03.2014 16:37:36 (permalink)
0
Thắp…
 
Thắp ngọn nến hồng rọi giấc mơ
Mà cơn mộng ấy chỉ xanh lờ
Người yêu đỏ mắt chưa về hội
Khúc nhạc vàng môi đã ghé bờ
Nhớ thuở da nâu trùm sắc nắng
Thương ngày lụa trắng dệt màu thơ
Vườn xưa vẫn giữ giàn hoa tím
Thiếu phụ đêm đen vói ảnh thờ

14/11/2010
Nguyễn Thị Anh Phy

#1
    Nguyễn Thị Anh Phy 08.03.2014 17:05:46 (permalink)
    0
    Nhạt phai

    Ước hẹn tay ngà một thuở đan
    Nào hay gót rã đẫm mây ngàn
    Môi xinh khép nụ buồn cơn nắng
    Tóc mượt quên vườn tủi nhánh lan
    Chợp mắt cô phòng lay ngọn nến
    Nghiêng vai lẻ bóng chạnh cung đàn
    Hồng xưa đã nhạt màu đôi má
    Bởi trót nghe lời… miệng thế gian!

    03/10/2012
    Nguyễn Thị Anh Phy

    #2
      Hansy 09.03.2014 00:56:23 (permalink)
      0
      Nguyễn Thị Anh Phy

      Thắp…

      Thắp ngọn nến hồng rọi giấc mơ
      Mà cơn mộng ấy chỉ xanh lờ
      Người yêu đỏ mắt chưa về hội
      Khúc nhạc vàng môi đã ghé bờ
      Nhớ thuở da nâu trùm sắc nắng
      Thương ngày lụa trắng dệt màu thơ
      Vườn xưa vẫn giữ giàn hoa tím
      Thiếu phụ đêm đen vói ảnh thờ

      14/11/2010
      Nguyễn Thị Anh Phy
       
      VỌNG NGUYỀN  
      Hương trầm đâu nữa chạnh niềm mơ
      Thảm nhớ ngùi thương ái lặng lờ
      Dẫu biết cung trần không bén cội
      Mà sao nuộc mộng chẳng xa bờ
      Tê hờn dạ chập chùng vạn lý
      Khắc khoải trăm dòng úa nhạt thơ
      Vẫn cứ hằng đêm thầm khấn nguyện
      Và luôn mỗi sáng vọng tôn thờ
      HANSY
       
      #3
        Nguyễn Thị Anh Phy 09.03.2014 09:36:12 (permalink)
        0
        Hansy


        Nguyễn Thị Anh Phy

        Thắp…

        Thắp ngọn nến hồng rọi giấc mơ
        Mà cơn mộng ấy chỉ xanh lờ
        Người yêu đỏ mắt chưa về hội
        Khúc nhạc vàng môi đã ghé bờ
        Nhớ thuở da nâu trùm sắc nắng
        Thương ngày lụa trắng dệt màu thơ
        Vườn xưa vẫn giữ giàn hoa tím
        Thiếu phụ đêm đen vói ảnh thờ

        14/11/2010
        Nguyễn Thị Anh Phy
         
        VỌNG NGUYỀN  
        Hương trầm đâu nữa chạnh niềm mơ
        Thảm nhớ ngùi thương ái lặng lờ
        Dẫu biết cung trần không bén cội
        Mà sao nuộc mộng chẳng xa bờ
        Tê hờn dạ chập chùng vạn lý
        Khắc khoải trăm dòng úa nhạt thơ
        Vẫn cứ hằng đêm thầm khấn nguyện
        Và luôn mỗi sáng vọng tôn thờ
        HANSY
         

         
        Một khung trời…
         
        Áo lụa phai dần dạt lối mơ
        Vườn xưa khắc khoải ánh trăng lờ
        Cung đàn ngại tiếng sầu duyên nợ
        Ngọn gió ru đêm dỗ bến bờ
        Thấy đã xa rời con phố vắng
        Nghe còn ấp ủ chuỗi ngày thơ
        Mời ai ghé lại khung trời cũ
        Để gót phiêu du bớt thẫn thờ
         
        09.03.2014
        Nguyễn Thị Anh Phy
         
        #4
          Nguyễn Thị Anh Phy 09.03.2014 09:50:30 (permalink)
          0
          (bài xướng)
          Lời tình buồn  
          (Kính tiễn nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh) 

          Khúc hát ngân xa giữa cuộc đời 
          Bên vườn chiếc lá hẹn hò rơi 
          Lo âu phó mặc nghìn cơn gió 
          Luyến tiếc nâng niu một khoảng trời 
          Thuở tóc còn nương hoa bưởi quyện 
          Khi ngày đã mãn nắng chiều vơi 
          Lời tình buồn trĩu bờ vai nhỏ 
          Lệ tiễn chia ly đẫm phút rời 

          21.02.2014 
          Viên Mãn 
          (bài họa)
          Riêng một góc trời 

          Gom hết thương yêu trả lại đời 
          Theo dòng cát bụi nhẹ nhàng rơi 
          Đầu non ấp ủ vòng tay nuối 
          Cuối bể lao xao ngọn gió rời 
          Xót mảnh trăng khuya cành lá rũ 
          Đau thềm nắng nhạt chén quỳnh vơi 
          Sầu dâng mắt biếc làm sao giữ 
          Quạnh vắng ai kia một góc trời 

          22.02.2014 
          Nguyễn Thị Anh Phy 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2014 09:51:52 bởi Nguyễn Thị Anh Phy >
          #5
            Viên Mãn 09.03.2014 14:12:44 (permalink)
            0
            Nguyễn Thị Anh Phy


            (bài xướng)
            Lời tình buồn  
            (Kính tiễn nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh) 

            Khúc hát ngân xa giữa cuộc đời 
            Bên vườn chiếc lá hẹn hò rơi 
            Lo âu phó mặc nghìn cơn gió 
            Luyến tiếc nâng niu một khoảng trời 
            Thuở tóc còn nương hoa bưởi quyện 
            Khi ngày đã mãn nắng chiều vơi 
            Lời tình buồn trĩu bờ vai nhỏ 
            Lệ tiễn chia ly đẫm phút rời 

            21.02.2014 
            Viên Mãn 
            (bài họa)
            Riêng một góc trời 

            Gom hết thương yêu trả lại đời 
            Theo dòng cát bụi nhẹ nhàng rơi 
            Đầu non ấp ủ vòng tay nuối 
            Cuối bể lao xao ngọn gió rời 
            Xót mảnh trăng khuya cành lá rũ 
            Đau thềm nắng nhạt chén quỳnh vơi 
            Sầu dâng mắt biếc làm sao giữ 
            Quạnh vắng ai kia một góc trời 

            22.02.2014 
            Nguyễn Thị Anh Phy 

             
            Phiêu lãng

            Mai sau dẫu có biệt ly đời
            Chớ để đôi bờ lệ rớt rơi
            Gió bụi thay phiên phần mộ ủ
            Trần ai khép cửa bước chân rời
            Vườn xưa lá cỏ quen nhiều ít
            Ngõ lạ cung đàn biết cạn vơi
            Kỷ niệm quàng theo hay gởi hết
            Thì xin phó mặc áng mây trời

            23/02/2014
            Viên Mãn

            #6
              Nguyễn Thị Anh Phy 10.03.2014 15:08:50 (permalink)
              0
              Viên Mãn


              Nguyễn Thị Anh Phy


              (bài xướng)
              Lời tình buồn  
              (Kính tiễn nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh) 

              Khúc hát ngân xa giữa cuộc đời 
              Bên vườn chiếc lá hẹn hò rơi 
              Lo âu phó mặc nghìn cơn gió 
              Luyến tiếc nâng niu một khoảng trời 
              Thuở tóc còn nương hoa bưởi quyện 
              Khi ngày đã mãn nắng chiều vơi 
              Lời tình buồn trĩu bờ vai nhỏ 
              Lệ tiễn chia ly đẫm phút rời 

              21.02.2014 
              Viên Mãn 
              (bài họa)
              Riêng một góc trời 

              Gom hết thương yêu trả lại đời 
              Theo dòng cát bụi nhẹ nhàng rơi 
              Đầu non ấp ủ vòng tay nuối 
              Cuối bể lao xao ngọn gió rời 
              Xót mảnh trăng khuya cành lá rũ 
              Đau thềm nắng nhạt chén quỳnh vơi 
              Sầu dâng mắt biếc làm sao giữ 
              Quạnh vắng ai kia một góc trời 

              22.02.2014 
              Nguyễn Thị Anh Phy 


              Phiêu lãng

              Mai sau dẫu có biệt ly đời
              Chớ để đôi bờ lệ rớt rơi
              Gió bụi thay phiên phần mộ ủ
              Trần ai khép cửa bước chân rời
              Vườn xưa lá cỏ quen nhiều ít
              Ngõ lạ cung đàn biết cạn vơi
              Kỷ niệm quàng theo hay gởi hết
              Thì xin phó mặc áng mây trời

              23/02/2014
              Viên Mãn

               
              Giã một vòng tay
               
              Từ khi một kẻ bỏ quên đời
              Những hạt mưa sầu thổn thức rơi
              Gác vắng đìu hiu hương cũ dạt
              Đường khuya quạnh quẽ tuổi xuân rời
              Bao lần hội ngộ vòng tay giã
              Mấy bận chia lìa khúc nhạc vơi
              Xót cảnh bèo trôi con nước vỗ
              Mà nghe não ruột sáo lưng trời
               
              10.03.2014
              Nguyễn Thị Anh Phy
               
              #7
                Viên Mãn 11.03.2014 11:12:36 (permalink)
                0
                Nguyễn Thị Anh Phy


                Viên Mãn


                Nguyễn Thị Anh Phy


                (bài xướng)
                Lời tình buồn  
                (Kính tiễn nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh) 

                Khúc hát ngân xa giữa cuộc đời 
                Bên vườn chiếc lá hẹn hò rơi 
                Lo âu phó mặc nghìn cơn gió 
                Luyến tiếc nâng niu một khoảng trời 
                Thuở tóc còn nương hoa bưởi quyện 
                Khi ngày đã mãn nắng chiều vơi 
                Lời tình buồn trĩu bờ vai nhỏ 
                Lệ tiễn chia ly đẫm phút rời 

                21.02.2014 
                Viên Mãn 
                (bài họa)
                Riêng một góc trời 

                Gom hết thương yêu trả lại đời 
                Theo dòng cát bụi nhẹ nhàng rơi 
                Đầu non ấp ủ vòng tay nuối 
                Cuối bể lao xao ngọn gió rời 
                Xót mảnh trăng khuya cành lá rũ 
                Đau thềm nắng nhạt chén quỳnh vơi 
                Sầu dâng mắt biếc làm sao giữ 
                Quạnh vắng ai kia một góc trời 

                22.02.2014 
                Nguyễn Thị Anh Phy 


                Phiêu lãng

                Mai sau dẫu có biệt ly đời
                Chớ để đôi bờ lệ rớt rơi
                Gió bụi thay phiên phần mộ ủ
                Trần ai khép cửa bước chân rời
                Vườn xưa lá cỏ quen nhiều ít
                Ngõ lạ cung đàn biết cạn vơi
                Kỷ niệm quàng theo hay gởi hết
                Thì xin phó mặc áng mây trời

                23/02/2014
                Viên Mãn


                Giã một vòng tay

                Từ khi một kẻ bỏ quên đời
                Những hạt mưa sầu thổn thức rơi
                Gác vắng đìu hiu hương cũ dạt
                Đường khuya quạnh quẽ tuổi xuân rời
                Bao lần hội ngộ vòng tay giã
                Mấy bận chia lìa khúc nhạc vơi
                Xót cảnh bèo trôi con nước vỗ
                Mà nghe não ruột sáo lưng trời

                10.03.2014
                Nguyễn Thị Anh Phy


                 
                Áo lụa gầy vai
                 
                Chiều nghiêng bóng nắng ngã bên đời
                Phố cũ theo về đẫm hạt rơi
                Mỏi gót ven đường bờ cỏ nhận
                Gầy vai áo lụa nét hoa rời
                Thương ngày tóc mượt còn trao cả
                Nhớ thuở môi hồng chửa thấy vơi
                Vỗ cánh thời gian mù mịt nẻo
                Nào hay có kẻ bỏ phương trời
                 
                11/03/2014
                Viên Mãn
                 
                #8
                  Nguyễn Thị Anh Phy 12.03.2014 19:28:53 (permalink)
                  0


                  Rời quê
                   
                  Xóm cũ bây giờ cách biệt nơi
                  Người nương góc bể kẻ chân trời
                  Bâng khuâng đám cỏ chờ sương đẫm
                  Quạnh quẽ con đường nhặt lá rơi
                  Tiếc để vườn xưa hiu hắt nỗi
                  Thương cho áo mỏng lấm lem đời
                  Bao năm xứ lạ gầy vai nhỏ
                  Gánh mãi quê nghèo xót chẳng vơi
                   
                  11/03/2014
                  Viên Mãn

                   
                  Quạnh quẽ
                   
                  Từ ngày hai đứa cách đôi nơi
                  Chỉ thấy mây giăng xám nghịt trời
                  Chẳng đóa hoa chào khi lối mở
                  Không làn gió nựng lúc chiều rơi
                  Chờ câu ước hẹn già nua tuổi
                  Đợi buổi giao duyên bạc phếch đời
                  Biết nói gì đây đành lặng lẽ
                  Cung sầu sớt mãi cuộc tình vơi
                   
                  12.03.2014
                  Nguyễn Thị Anh Phy
                   
                  #9
                    Viên Mãn 15.03.2014 08:31:49 (permalink)
                    0
                    Nguyễn Thị Anh Phy




                    Rời quê

                    Xóm cũ bây giờ cách biệt nơi
                    Người nương góc bể kẻ chân trời
                    Bâng khuâng đám cỏ chờ sương đẫm
                    Quạnh quẽ con đường nhặt lá rơi
                    Tiếc để vườn xưa hiu hắt nỗi
                    Thương cho áo mỏng lấm lem đời
                    Bao năm xứ lạ gầy vai nhỏ
                    Gánh mãi quê nghèo xót chẳng vơi

                    11/03/2014
                    Viên Mãn


                    Quạnh quẽ

                    Từ ngày hai đứa cách đôi nơi
                    Chỉ thấy mây giăng xám nghịt trời
                    Chẳng đóa hoa chào khi lối mở
                    Không làn gió nựng lúc chiều rơi
                    Chờ câu ước hẹn già nua tuổi
                    Đợi buổi giao duyên bạc phếch đời
                    Biết nói gì đây đành lặng lẽ
                    Cung sầu sớt mãi cuộc tình vơi

                    12.03.2014
                    Nguyễn Thị Anh Phy


                     
                    Biền biệt…
                     
                    Cánh nhạn bay hoài chẳng thấu nơi
                    Ngày xuân lạc mãi một khung trời
                    Mơ nhìn trước cổng bàn tay vẫy
                    Chỉ thấy bên thềm ngọn lá rơi
                    Đợi nắng pha màu cây mượt ngõ
                    Chờ mưa tưới hạt cỏ xanh đời
                    Nào hay cách biệt chừng như đã
                    Tháng rộng năm dài có được vơi
                     
                    12/03/2014
                    Viên Mãn
                     
                    #10
                      Nguyễn Thị Anh Phy 15.03.2014 15:03:24 (permalink)
                      0
                      Viên Mãn


                      Nguyễn Thị Anh Phy




                      Rời quê

                      Xóm cũ bây giờ cách biệt nơi
                      Người nương góc bể kẻ chân trời
                      Bâng khuâng đám cỏ chờ sương đẫm
                      Quạnh quẽ con đường nhặt lá rơi
                      Tiếc để vườn xưa hiu hắt nỗi
                      Thương cho áo mỏng lấm lem đời
                      Bao năm xứ lạ gầy vai nhỏ
                      Gánh mãi quê nghèo xót chẳng vơi

                      11/03/2014
                      Viên Mãn


                      Quạnh quẽ

                      Từ ngày hai đứa cách đôi nơi
                      Chỉ thấy mây giăng xám nghịt trời
                      Chẳng đóa hoa chào khi lối mở
                      Không làn gió nựng lúc chiều rơi
                      Chờ câu ước hẹn già nua tuổi
                      Đợi buổi giao duyên bạc phếch đời
                      Biết nói gì đây đành lặng lẽ
                      Cung sầu sớt mãi cuộc tình vơi

                      12.03.2014
                      Nguyễn Thị Anh Phy



                      Biền biệt…

                      Cánh nhạn bay hoài chẳng thấu nơi
                      Ngày xuân lạc mãi một khung trời
                      Mơ nhìn trước cổng bàn tay vẫy
                      Chỉ thấy bên thềm ngọn lá rơi
                      Đợi nắng pha màu cây mượt ngõ
                      Chờ mưa tưới hạt cỏ xanh đời
                      Nào hay cách biệt chừng như đã
                      Tháng rộng năm dài có được vơi

                      12/03/2014
                      Viên Mãn


                      Biết đến bao giờ…
                       
                      Quay tìm chốn cũ biết còn nơi
                      Cái thuở mình chia một khoảng trời
                      Có tím bằng lăng êm ả gợi
                      Và hồng phượng vĩ nhẹ nhàng rơi
                      Thương nhiều ngõ hẹn mơ màu nắng
                      Đợi lắm tình xa khép phận đời
                      Xót mảnh trăng khuya gầy ngọn nến
                      Bao giờ ngấn lệ thấu ngày vơi
                       
                      13.03.2014
                      Nguyễn Thị Anh Phy
                       
                      #11
                        Nguyễn Thị Anh Phy 15.03.2014 15:06:44 (permalink)
                        0


                        Ầu ơ nhịp võng…
                         
                        Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
                        Một phút buông xuôi cả bến bờ
                        Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
                        Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
                        Rời quê áo lụa hong thềm phố
                        Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
                        Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
                        Buồn theo nhịp võng đến bao giờ
                         
                        Viên Mãn

                         
                        Cánh phượng còn mơ…
                         
                        Vẫn giữ bên mình những ước mơ
                        Nào hay suối cạn nước xa bờ
                        Dòng sông quạnh quẽ trông nguồn đổ
                        Đám mạ xanh xao ngóng cổ chờ
                        Tiếc thuở tơ duyên hồng cánh phượng
                        Thương ngày gió bụi lấm trời thơ
                        Rời nhau mới biết tình chia ngả
                        Lạc lõng từng đêm tiếng điểm giờ
                         
                        15.03.2014
                        Nguyễn Thị Anh Phy
                         
                        #12
                          Viên Mãn 16.03.2014 14:07:06 (permalink)
                          0
                          Nguyễn Thị Anh Phy


                          Viên Mãn


                          Nguyễn Thị Anh Phy




                          Rời quê

                          Xóm cũ bây giờ cách biệt nơi
                          Người nương góc bể kẻ chân trời
                          Bâng khuâng đám cỏ chờ sương đẫm
                          Quạnh quẽ con đường nhặt lá rơi
                          Tiếc để vườn xưa hiu hắt nỗi
                          Thương cho áo mỏng lấm lem đời
                          Bao năm xứ lạ gầy vai nhỏ
                          Gánh mãi quê nghèo xót chẳng vơi

                          11/03/2014
                          Viên Mãn


                          Quạnh quẽ

                          Từ ngày hai đứa cách đôi nơi
                          Chỉ thấy mây giăng xám nghịt trời
                          Chẳng đóa hoa chào khi lối mở
                          Không làn gió nựng lúc chiều rơi
                          Chờ câu ước hẹn già nua tuổi
                          Đợi buổi giao duyên bạc phếch đời
                          Biết nói gì đây đành lặng lẽ
                          Cung sầu sớt mãi cuộc tình vơi

                          12.03.2014
                          Nguyễn Thị Anh Phy



                          Biền biệt…

                          Cánh nhạn bay hoài chẳng thấu nơi
                          Ngày xuân lạc mãi một khung trời
                          Mơ nhìn trước cổng bàn tay vẫy
                          Chỉ thấy bên thềm ngọn lá rơi
                          Đợi nắng pha màu cây mượt ngõ
                          Chờ mưa tưới hạt cỏ xanh đời
                          Nào hay cách biệt chừng như đã
                          Tháng rộng năm dài có được vơi

                          12/03/2014
                          Viên Mãn


                          Biết đến bao giờ…

                          Quay tìm chốn cũ biết còn nơi
                          Cái thuở mình chia một khoảng trời
                          Có tím bằng lăng êm ả gợi
                          Và hồng phượng vĩ nhẹ nhàng rơi
                          Thương nhiều ngõ hẹn mơ màu nắng
                          Đợi lắm tình xa khép phận đời
                          Xót mảnh trăng khuya gầy ngọn nến
                          Bao giờ ngấn lệ thấu ngày vơi

                          13.03.2014
                          Nguyễn Thị Anh Phy


                          Về đâu lụa tím…
                           
                          Lối cũ ta về chẳng thấy nơi
                          Trường xưa bạn hữu dạt phương trời
                          Bàn chân lẻ nhịp cung sầu chớm
                          Ánh mắt xa tầm nỗi nhớ rơi
                          Kỷ niệm vân vê tà áo lụa
                          Thời gian nhặt nhạnh gói hương đời
                          Tìm nhau đã buốt vòng tay mộng
                          Tháng rộng năm dài có chịu vơi
                           
                          16/03/2014
                          Viên Mãn
                           
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9